Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Gia nhập với các mẹ cho vui, bé nhà mình sinh đầu tháng 3 dự kiến là 1/4 nhưng sợ ngày cá nên ku cậu chiu ra trước.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 ui bạn ơi con nhà tớ đi từ tháng 4 cơ nhưng mà lúc đó đi tư, đầu tháng 8 sang trường công giờ vẫn còn khóc lắm
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 ccho em gia nhập với ku nhà em cũng sinh 18/3 dự kiến 8/4 thế mà chui ra sớm vì em bị đa ối.bé nhà em đi học khi 23 tháng rồi,mấy tuần đầu thì k thích khóc khàn cả cổ nhưng giờ thì thích đi học lắm rồi.con các mẹ dc bao nhiêu kg rùi, con nhà em đi học ốm lắm nên jo còn có 12kg 85cm thui, như thế có còi k a?hát hò nhiều lắm rồi, trộm vía nhanh nhẹn thông minh và xinh zai lém ah
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 con nhà mẹ nó thấy cũng ko còi đâu, ku nhà đi lớp cũng hay ốm gầy lắm, 11kg cao tầm 89cm
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Co topic chia se kinh nghiem cac me sinh con nam Meo do me no oı, đe mınh tim roı post me no tham khao
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Ku nhà mình sinh 9/12/2011 đây. Mới bắt đầu đi lớp dc 3 hôm, viêm họng ốm sốt,ở nhà 3 hôm rồi,mai lại bắt đầu.hic.Mong là con ngoan,nhanh quen cho MẸ yên tâm
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 hn thứ 2 đi học con khóc to và dai hơn, nghỉ thứ 7 và chủ nhật xong khổ vậy đấy, hic
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bé nhà tớ sinh tháng 11 năm 2011 đang dự tính tháng 9 cho đi mẫu giáo đây
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bạn nhà mình đi lớp từ đầu tháng 8, đi học được 1 tuần thì bị tay chân miệng, khỏi xong đi được tuần thứ 2 thì lại ho và sổ mũi, chắc ngày mai mới đi học tiếp được, haiz sự nghiệp học hành của các bạn ấy cũng nan giải phết!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 hi hi, bé nhà em chắc em út nhà mình đây ^^! Tên gọi là Miu, tên thật Phương Anh, sinh ngày 29/12/2011 ạ đi học lớp 1 là hơi non hơn so vs các bạn cùng trăng lứa rùi ạ các bé nhà các mẹ đi học có ngoan ko a? có tăng kg ko?? Bé nhà em vừa cho đi nhà trẻ đc gần 1 tuần rùi ạ ^^
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Uồi, tội nghiệp em, hay úm quá đi học thế này bố mẹ cũng sốt ruột nhỉ
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bé nhà mình 23/09/2011 đây Được cái trộm vía bé rất dễ nuôi,chẳng mấy khi ốm đau,ít khóc.Đến bữa là ăn,ăn no là ngủ thích lắm các mẹ ạ
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bình thường trộm vía bạn này nhà mình cũng ít ốm đau lắm, thế mà đi lớp lại ốm luôn, hi vọng sau lần này là đi lớp ngon lành cho bố mẹ đỡ sốt ruột!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Ôi, mệt với chiến dịch đi học của các chàng, các nàng quá. Nhà mình thì Bố mẹ đấu tranh mãi với ông bà để cho con đi học. ĐI đc 2 hôm về bị ho và sổ mũi. Ông bà lại chẳng cho đi nữa. Mẹ lại đang hì hụi đấu tranh và tìm trường tư tốt hơn để bé đi học. Chiến dịch đấu tranh với ông bà nội còn mệt hơn là chuẩn bị tâm lý để con đi học nữa. haizzzzzzz
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Mẹ nó ơi, mùa này các con cũng dễ bị ốm lắm, mình thấy ở cơ quan mình ai cũng kêu con ốm hết cả! thế trường đó không tốt hay sao mà p đổi hả mẹ nó?
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Em gia nhập với ạ! con em mai tròn 30 tháng! Em cho con đi học được nửa tháng rồi! Trộm vía bé ngoan va hòa đồng lắm ạ! Chỉ khóc tẹo teo mấy ngày đầu thui ạ! Em cho bé học trường công thôi! Đi học được nửa tháng nhưng bé biết nhiều hơn đó các mẹ ạ! Ban đầu xót con thật nhưng như thế bé mới ngày càng trưởng thành đc ạ! Đôi dòng chia sẻ với các mẹ!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 bé nhà em thì tron 2 tuổi em cũng muốn cho con đi học quá, nhưng thực sự xót lắm, bé bỏng quá huhu
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Trường cũ là trường công mẹ nó ạ. Tớ thấy các cô cũng nhiệt tình, đi học về bé cũng múa hát, nhưng mà ông bà nội cứ bảo là các cô trường công ko có trách nhiệm ( xin lỗi các cô giáo trường công nhé) vì là ngày đầu tiên bé nhà mình tè ra quần mà ko đc các cô thay, tớ về thấy quần con khô nhưng khai, híc. Tớ nghĩ chắc ngày đầu tiên, các bé khóc nhiều nên các cô ko để ý hết được ( khoảng 30 cháu, 4 cô), hôm thứ 2 thì okie. Thế là tớ pải đổi trường khác cho ông bà nội yên tâm hơn. Tớ đang định qua giai đoạn nắng mưa thất thường này sẽ cho bé đi học lại.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 ku nhà mình cug đi học trường công từ 1/8, mà 1/4 đã đi học tư rồi, vẫn khóc ầm ĩ, còi và lười ăn lắm, hay quấy mẹ
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Trường công thì khác so với trường tư lắm mẹ nó ạ, trường tư các cô cho con tự lập là chủ yếu mà, vd: trường tư các cô ra tận cửa đón con vào lớp, trường công thì các con tự vào cất ba lô, cất dép rồi vào chào cô, trường tư các cô còn gọi các con ra để xi đi tè, còn trường công thì cháu nào buồn thì tự vào nhà vệ sinh đi....... Nói chung mỗi trường đều có cả ưu điểm, nhược điểm! Thôi mẹ nó cho con khỏi hẳn ốm đi rồi tìm trường mới cho con cho ông bà yên tâm!