Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 em cũng cho con đi trường tư, nhưng e nghĩ trường nào cũng tùy vào tâm của các cô, có cô rất tận tụy và thuơng các con, nhưng có cô mặc kệ con luôn
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 đúng là như vậy thật, quan trọng nhất vẫn là tâm của các cô! Trộm vía con mình đi học về không thấy quấy khóc gì, đêm ngủ vẫn ngon, mẹ đưa đến cửa lớp là theo cô luôn, chỉ mếu mếu tí xíu là thôi! Thật ra mình cũng đấu tranh nhiều lắm khi chọn trường công hay trường tư cho con, một mặt vừa muốn con đi học trường công để con tự lập, một mặt lại lo sợ con không đc chăm chút chu đáo lại muốn cho con đi trường tư để được các cô chăm chút nhiều hơn, tâm lý của các mẹ đúng là trăm mối nhỉ!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Chào các mẹ, Khoai nhà mình tháng 12/2011. đợt vừa rồi mình cho cu cậu đi nhà trẻ tư thục, 3 tuần rồi mà vẫn khóc và suốt từ hôm đi học thì ốm triền miên ho và sổ mũi.hixhixx.Lót dép hóng hớt học hỏi kinh nghiệm các mẹ.
Con em sinh 22/2/2011. nặng 13.8kg, cao có 90cm. Quá lùn.hic. nghịch như quỷ sứ. đi học từ lúc 16 tháng. giờ đã thành bưởng của lớp. cãi lại cả cô giáo.hix. Em đang bất lực đây. bó tay lắm
Ðề: Re: hoi cac me co con sinh nam 2011 bé nhà chị cùng tháng với gái nhà em đấy. nhà chị con trai hay gái ạ. con nhà em cũng đc có hơn 13kg thui, nhưng đc cái nhanh nhẹn, từ 1 tuổi trở ra ít ốm, nên em cũng ko quan trọng cân nặng của bé mấy....
Re: Ðề: Re: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bé nhà mình con trai. Mình cũng chẳng quan tâm nhiều tới cân nặng nhưng mà quan tâm tới chiều cao.tại nhà có cái cân nên con hay trèo lên thôi.mình cũng thích con gái lắm ý. thế mà lại là con trai. hix.lại nghịch kinh khủng lắm. nhưng được cái nhanh nhẹn. bé thích hát lắm. hát được khoảng gần 10 bài. hì.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 sao các KU nhà các mẹ cao thế nhỉ?KU nhà em thấp quá, hay bố nó thấp nên nó vậy, ăn uống lười lắm chưa ăn đã no lắm rồi, rồi vén áo lên xoa bụng bảo " mẹ yêu cái no rồi" ôi em vừa bực mình vừa buồn cười, đã mải đi làm lại còn ăn uống chuẩn bị cho con đi học
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 mà các mẹ cho con ăn cơm ntn?em cho con ăn cơm lâu lâu lắm y, bực cả mình, mà chẳng lẽ cứ ăn cháo mãi, ăn cháo cũng lười nhưng nhanh hơn ăn cơm, em cũng chẳng bít làm thế nào cho món ăn của con phong phu và ngon nhỉ
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 bé nhà em đã đi học trường công đc 3 tuần rùi, n mà ốm nên phải nghỉ hơn 1 tuần, đi học ngày nào cũng khóc lóc, sáng ra thì cho đc con ăn đúng là thảm họa, đi lớp lại sinh ra lười ăn mới khổ các mẹ ak! sắp 1 tháng rùi mà chưa quen lớp gì!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Con nhà em sinh vào thang 4/2011 di học hay khóc nhè lắm nhưng bây giờ bé ngoan hơn nhiều rồi
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 nhà chị cho ăn cơm từ lúc tầm 22-23 tháng j đó, may ku nhà m ăn cũng ko chậm, nhưng mà trước ăn cháo còn ngồi 1 chỗ giờ toàn đi long nhong, đúng là m cũng chả nghĩ ra món j ngon, phần lớn ăn thức ăn chung với người lớn thôi
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 e cũng cho con ăn cơm tầm như con nhà mẹ nó, toàn ăn theo gia đình thôi, cũng chẳng biết chế biến thế nào cho ngon và mềm cho con dễ ăn nữa
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 cho con đi học xót ruột lắm í, bé nhà e mới 2 tuổi,e cho đi cho quen lớp 1 tuần rùi, tsau học chính thức ko biết có ngoan ko nữa
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 con nhà em đi học mất 1 tuần đầu khóc khàn cả tiếng, dc gần 1 tháng thì ốm sốt liên miên, giờ thỉng thoảng vẫn ốm, nhưng trộm vía thích đi học rồi, lúc học dc 2 tuần , tối về còn mang ba lô ra đòi đi học cơ, bảo mai rồi đi bây giờ tối rồi, hắn chỉ lên đầu mai đi nắng đầu lắm.híc
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 ÔI, bé nhà mình hôm nay lại khúc khắc ho các mẹ ạ. Bé nhà mình ăn cơm hạt ít thôi, mẹ vẫn xay cơm cùng rau để bé ăn đc nhiều hơn. trồm vía ăn cũng đc, khoảng 15-20p 1 bữa.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Hic,nói tới vụ con đi học mình lại sót hết cả ruột. con sinh vào cuối 9/12/2011. mới đi lớp 3 ngày nghĩ cả tuần nay vì ốm sốt liên miêm,ho nhiều,đi ngoài, đau mắt.huhu .ăn vào là ọe.sót quá
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 ku nhà m đi từ tháng 4, trộm vía đi thì ko ốm đâu, cũng chỉ nghỉ 1-2 ngày sốt nhẹ thôi, nhưng sáng ra thì gào khóc ầm ĩ, trên đường đi đến lớp cũng thế, giờ đã 5 tháng mà vẫn ko cải thiện
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bé nhà mình đi được 1 tháng rồi, mấy tuần đầu thì hào hứng đi lắm, nhưng dạo này lại sinh ra tật ỉ ôi, sáng ngủ dậy biết p đi lớp là ỉ ôi, bực mình lắm, đưa đến lớp thì thôi nhưng ở nhà chuẩn bị đi là kiếm đủ trò để đc ở nhà! hix