qua gần 2 năm lấy ck và làm dâu, e học hỏi đc rất nhìu kinh nghiệm và cũng đọc đc rất nhìu hoàn cảnh mẹ ck nàng dâu đấu đá nhau rùi ạ, e có thời ko hiểu mẹ e, ghét bà lám ấy nhưng dần dần , e đặt mình vào cương vị của bà , so sánh hoàn cảnh của mình với các ng con dâu khác , e lại thấy số mình vẫn còn may mắn lắm, và rùi, e bắt đầu học cách thương mẹ ck e ! các chị cùng vào chia sẻ vs e nhé!
Ðề: học cách iu mẹ chồng hôm qua mẹ ck gửi gà với trứng lên cho e, lần nào cũng vậy mẹ luôn gửi kem theo 1 bao nữa, nào là rau muống, rau đay, mùng tơi, lại mấy quả cà, cả 1 túi khế với ổi của nhà nữa, ăn đến bao h mới hết đây...mẹ biết ở trên này đắt đỏ , rau mùng tơi tới 10k 1 mớ cơ mà, mẹ bảo tiết kiệm đc ít nào hay ít đấy....mình cảm thấy ....mẹ cũng tốt ấy chứ !
Ðề: học cách iu mẹ chồng có nhìu điều mẹ nói ko đúng thật. lắm lúc chị cũng ghét cay ghét đắng mẹ ck chị ý, nhưng nghĩ lại, ghét như thế còn sống vs nhau mấy chục năm nữa, sống thế có thoải mái ko, ko mẹ nào là hoàn hảo cả, ngay cả mẹ đẻ mình, cho nên, nhìn nhau mà sống thui, e ạ
Ðề: học cách iu mẹ chồng chị nói đúng ấy nhìn nhau mà sống thui, dù sao giờ mình cũng là con dâu, cũng là người mà con trai của mẹ yêu thương, dù gì mẹ cũng phải thương con trai của mẹ. ko gây khó dễ gì đâu, nhìu khi càu nhàu càm ràm cũng vì lo lắng cả thôi...............đành phải dạ thưa, vâng ạ cho qua chuyện......
Ðề: học cách iu mẹ chồng đúng rùi đấy e ạ, mẹ chị tính hay nói lắm, bà đi buôn bán nên lại hay nói kiểu chợ búa, mới đầu về chị sốc lắm , tính mình lại hay tự ái nên khi nghe mẹ nói chuyện nhìu lúc hiểu nhầm, cứ nghĩ thành xúc phạm ..h ở vs bà mới hiểu hết tính bà, bà hay nói nhưng cũng hay quên, tức gì nói đấy nên ko hay để bụng,ko như mình , thù dai lắm
Ðề: học cách iu mẹ chồng em cũng zị này, thù dai lắm, em mãi chưa tìm được ông chồng nào, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ chồng - nàng dâu em cũng hơi ái ngại, vì tình em vừa bướng, vừa nóng lại còn vụng về....nhưng thui, ráng nhìn nhau mà sống, tập tính nhẫn nại vậy
Ðề: học cách iu mẹ chồng ôi ở với nhà cả đời có ghét nhau cũng chả đc, chẳng nhẽ nhìn mặt nhau mà sống à...
Ðề: học cách iu mẹ chồng thật chứ riết rùi quen, từ từ thông cảm sẽ yêu thương nhau hơn ấy mà, đôi khi hơi bực dọc
Ðề: học cách iu mẹ chồng Cứ sống xa nhau thì yêu nhau thắm thiết lắm, chung 1 nhà nó mới nhiều chuyện nàng ạ!
Ðề: học cách iu mẹ chồng chẹp.....cái này thì.....công nhận đúng thật..........chung nhà là chí chóe ngay ấy chả chơi
Ðề: học cách iu mẹ chồng gặp được người mẹ chồng lý lẽ, hiểu chuyện và yêu con dâu chắc phải tu 10 kiếp mới có đc e ạ! CŨng ngược lại phải bà mẹ chồng nào tu nhân tích đức thì mới kiếm được dâu hiền, dâu thảo.
Ðề: học cách iu mẹ chồng chuẩn luôn nàng ạ, t về quê sinh Tom mà phải ở với ô bà 2 tháng là t đã ko chịu đc rùi ấy, phải lên trên này ngay , xa thơm gần thối mà
Ðề: học cách iu mẹ chồng huhu túm lại là một chữ tu rồi...............................chắc phải cố gắng tu thôi huhu, ko thì sau này e bị đày đọa cho xem
Ðề: học cách iu mẹ chồng Phải biết cách nắm lấy điểm yếu của địch, chúng ta sống trong lòng địch mà hihi.. như thế đầu óc cũng thoải mái để làm việc khác chứ k phải suốt ngày quẩn quanh đối phó mẹ chồng, nàng dâu. Chuyện muôn thưở mà.
Ðề: học cách iu mẹ chồng nghe nàng nói từ ''địch '' mà khiếp quá , dưng mà lắm lúc cũng đúng thật ấy, suốt nagyf phải nhăm nhe , suy nghĩ làm cách nào để sống tốt vs mẹ , làm sao để đc hòa thuận cả đôi bên, ui , đau đầu!
Ðề: học cách iu mẹ chồng thế cố gắng tu luôn từ bây h thui các nàng ạ, ko sau này mình làm mẹ ck cũng lại gặp phải con dâu hổ báo thì chít
Ðề: học cách iu mẹ chồng Mẹ đẻ nhiều khi còn thấy k ưng nói gì mẹ chồng các mẹ nhỉ, thui thì hãy cứ nhìn vào những gì bố mẹ chồng giúp mình mà y thương các cụ cho dễ sống chứ để ý nhau thì khó sống lém