Nhà em cũng ở gần tuyên quang đây ,chị về hay đi xe nào về có xe quen ko chứ cuối năm mà đi xe lung tung người ta nhồi như nhồi gà ý sợ lắm, em có xe quen về hà giang nhưng đi qua bến xe tuyên quang là hay vào trả khách xe to mà rất sạch sẽ em hay gửi hàng về hà giang mà.
Úi cái nhà bác này chưa gì đã nghĩ đến ăn với uống rồi thế này thì ai giám mời đây :mrgreen::mrgreen:
Các bác ơi mở quán cafe đi em xin làm chân bưng bê kê đẩy ạ artyman:nhà mình có ý tưởng này hay quá ,ước mơ cả đời của em đấy các bác ạ
Aaaaaaaaaaaa , cafe Mộc , em uống của nhà bác này rồi hí hí , quán này cũng được lắm các mẹ à , các chị vào ủng hộ đi .Em quê ở Bắc giang mong làm quen với hội các chị hihi
Có chắc là đúng quán ko bạn. Vì ở Hn thấy nhiều cafe mộc mà. Có phải quán trong đó có trưng bầy toàn gỗ lũa ko đó bạn? Đây là sơ đồ đường đi các chị ah. Đồng lợi art là showrom gỗ lũa còn cafe mộc cũng nằm trong đó luôn ạh
Vậy ah. Thế thì chị chắc chị em mình gặp nhau rồi nhỉ. Vui quá lại gặp trên này. Bạn đã qua thăm quán của mình rồi vậy bạn có thể cho mình xin vài ý kiến đóng góp được ko? Xem còn vấn đề gì cần khắc phục, cần phải làm gì để tốt hơn đươc ko bạn ??? Cảm ơn bạn nhiều nha
Các mẹ nhà mình về quê ăn tết hết rồi hay sao mà mấy ngày nay im ắng ghê nhỉ, chúc cả nhà một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Hị Hị ...Em cũng ngoại tỉnh dưng e đỡ vất vả hơn nhiều mẹ vì dù sao chồng e cũng người HN ,2 vc em k phải lo chuyện mua nhà ,chỉ phấn đấu kiếm tiền nuôi con thôi .
Các mẹ năm nay về quê ăn tết có vui ko ah. Đầu năm em đi chùa là chính. đi tết dc có một hôm. Hôm nay lại đi làm. bắt đầu một năm mới. lại tiếp tục chiến đấu thôi các mẹ ơi. Chúc các mẹ năm nay làm ăn phát đạt nha
Về quê thì làm gì .Hu hu....em thấy nhiều đứa bạn em bảo thế đấy. Cơ quan nhà nước thì ít mà toàn con ông cháu cha mới chen chân được ,còn doanh nghiệp nước ngoài với tư nhân thì " nhiều như lông lươn " .Đấy ...thế nên bọn em toàn phải bám trụ lại cái đất "thành phô " này .Đã thế còn bị phân biệt dân " ngoại tỉnh " ...nghe lắm lúc ức muốn ói
Hi em chào mọi người, 2 VC em đều là dân ngoại tỉnh, giờ thì xã lấp ló được tí thành dân Hà Lội roài, HN 2 ợ, em thì vẫn thích là HT hơn . Ra trường về quê ko biết vác đơn vào chỗ nào, đành lên vietnamworks tìm việc thế là trụ lại ở HN hi hi, từ bấy ra ra vào cái web đó di chuyển mấy lần việc roài. Không biết em có xin được 1 chân đây ko ạ .