CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi aloolavn, 2/2/2010.

  1. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,673
    Đã được thích:
    5,370
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nhất bác này rùi, nhà em cũng dân ngoại tỉnh đây, mua được cái nhà thì nợ nần chồng chất, đang nai lưng ra cày để trả nợ và nuôi con đây.
     
    Đang tải...


  2. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Em thấy gái cũng Nhất đấy chứ .Dù sao cứ được cái nhà đã chứ nợ thì trả từ từ ,còn sức còn cày cuốc được ,cứ yên tâm gái ợ
     
  3. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,673
    Đã được thích:
    5,370
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nhưng mà nợ nhiều lắm bác ơi. Mà sao thấy nick bác quen thế nhỉ? Có phải bác giới thiệu ku Sóc cai rươụ ko nhỉ?
     
  4. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    :) .Sóc nhà em cai rượu được rồi :) ,giờ đang cai sữa tiếp :)
     
  5. aloolavn

    aloolavn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Muốn mua nhà chắc chỉ có cách vay mượn mua mảnh nọ ập mảnh kỉa rồi mới có mảnh của mình. chứ vay tiền mua nhà rồi cầy trả nợ thì đến mùa quýt mới trả hêt. giờ làm bao nhiêu nuôi con cái hết rùi còn đâu mà trả nợ. hic hic
     
  6. Khánh Huyền 84

    Khánh Huyền 84 https://cungcapthietbianninh.com

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    1,060
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Em chào cả nhà ạ,em chúc cả nhà năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ,em tặng hoa cả nhà nè (u)(u)(u)(u)(u)
     
  7. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Cố lên em gái nhé, cố gắng bao giờ cũng đem lại điều gì đấy, nếu không là vật chất sẽ là về tinh thần mà. Nào chị em mình cùng nắm chặt tay nhau.
     
  8. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Hí hí, Tết này 2 mẹ con nhà tớ được thả về ông bà ngoại ăn Tết, sao mà thích thế:p.
     
  9. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    hic, em cũng ngại nhất khoản chuyển nhà. con cái, đồ đạc lỉnh kỉnh. có những thứ bỏ thì thương mà vương thì tội.
    huhu..........................................
     
  10. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    cố lên các mẹ, rồi đâu có đó, trời ko ăn hết của ai cái gì, cũng ko cho ai hết cái gì cả, cứ ăn ở nhân đức trời khắc thương mà cho. Nếu kể lể về hoàn cảnh xuất thân của hai vc tớ thì chắc các mẹ mắt chữ O mồm chữ A luôn, nhưng giờ thì ổn rồi, chưa giàu có như ai nhưng vẫn tự hào "trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình", quan trọng là phải "thuận vợ thuận chồng" các mẹ ạ, và có sức khỏe tốt, có sức khỏe cầy lâu cũng đầy mà. Cố lên và luôn lạc quan cả nhà nhé. Năm mới chúc cả nhà có sức khỏe dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, hay ăn chóng lớn, cả nhà bình an, vô sự, mọi sự may mắn....
     
    tuenhi thích bài này.
  11. tiensigiay

    tiensigiay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ,

    Mình mới tham gia dd, may quá tìm đúng hội. Mình cũng tỉnh về HN lập nghiệp, cũng vất vả cục khổ, vừa rồi mới sắm được con nhà riêng nhưng cũng nợ đến tỷ bạc. Mình còn chưa lập gia đình, con gái 1 thân một mình cực lắm. Nhưng sắp tới chắc cũng theo chân các mẹ để đeo gông thôi, và ông chồng tương lai cũng đang hứa hẹn là người ngoại tỉnh giống mình, lấy chồng để có người trả nợ cùng :p.

    Các mẹ nào chưa có nhà, cứ tự tin lên, một ngày đẹp trời thể nào mình cũng có.

    Mình làm ở ngân hàng nên việc vay mượn cũng dễ hơn. Nếu mẹ nào có nhu cầu vay mượn xây nhà, mua nhà, mua ô tô hay gì đó, thì có thể liên hệ với mình, mình tư vấn giúp.

    Chúc hội nhóm ngày càng phát triển!
     
  12. Táo&Tít

    Táo&Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2007
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng quan niệm như bác đồng hương em :). Cầy lâu cũng đầy chỉ cần có sức khoẻ, cả nhà đầm ấm, gì cũng cố được. Có em dân vp tự thấy mình còn nhàn rỗi, chứ chồng vất vả lắm được cái dân quê nên thật thà chất phác, thương vợ yêu con, Tự thấy mình nên an với hạnh phúc đáng có, hàng ngày đều trông vào bữa cơm hạnh phúc thôi hi hi.
    Được cái trời thương cho sự vất vả, nhà em cũng sắm được nhà riêng rồi ạ. Kinh nghiệm thì giờ áp dụng hơi khó, nhà em áp dụng nó khi vàng còn 500K, lúc mua nhà ở ngưỡng 2T.
     
  13. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Thế này cũng 1 phần là do may mắn nữa em nhỉ ?
     
  14. Táo&Tít

    Táo&Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2007
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Vâng, bác ạ. Không biết còn cái may mắn đó nữa không vì giờ lại cày lại từ đầu rồi, nhưng mục đích đầu tư lại khác: cho sự nghiệp tương lai của con. Gian nan phết:rolleyes:
     
  15. linhtool

    linhtool Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Lọ mọ đi tìm nhà để thuê mới thấy topic này. Em cũng xa gia đình lâu nhưng sắp lập gia đình mới thấy vất vả. Mỗi lần đi thuê nhà, chuyển nhà đều cảm thấy con gái xa gia đình phải tự lập và khó khăn biết nhường nào. Giờ lại phải lo thêm cả một gia đình nữa. Em cũng chẳng biết cuộc sống trước mắt sẽ thế nào khi có con cái. Hai vợ chồng đều ở xa về HN cả. Nhà cửa không có. Nếu có thuê được nhà cũng gần hết tiền lương. Nhưng mỗi lần mẹ hỏi đều phải cười để mẹ an lòng. Thật phục các mẹ đã mua được nhà cửa, lo cho con cái chu toàn
     
  16. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ngày xưa vừa mới ra trường vừa là mới đi làm .Lương thấp tẹt nên tiền nhà đã là 1 gắng nặng lắm rồi .Loanh quanh cả tháng với tiền nhà tiền cửa ,tiền ăn tiền uống là hết .Lấy chồng vào thấy thay đổi nhiều .Lương cao hơn ,công việc tốt hơn ...nói chung nhiều cái hơn nên có khi ấy lấy chồng vào lại khác đấy :)
     
  17. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,058
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    hi, cái topic này là tiêu điểm lắm ấy vì dân ngoại tỉnh lập nghiệp tại HN nhiều lắm. Cả 2 VC tớ cũng là người ngoại tỉnh đây, giờ vẫn chỉ là cuộc sống vừa đủ và nhà vẫn phải thuê ạ. ko biết đến khi nào mới có điều kiện đủ để mua nhà. Vào đây chia sẻ cùng nhà mình cho đỡ chán cảnh thuê nhà nay chuyển chỗ này mai chuyển chỗ khác ạ.
     
  18. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ nghiệm 1 điều rằng mỗi lần đẻ con là lại có thêm lộc. Bọn tớ cưới nhau 3 năm vẫn chưa dám sinh con vì vẫn phải thuê nhà, lương ko đủ ăn, 2 bàn tay trắng, đi xin việc nhưng ko có phương tiện đi làm nên lận đận mãi chả nơi nào nhận. Cuối cùng "cái tuổi nó đuổi cái xuân" nên bọn tớ tặc lưỡi quyết định cứ sinh con đã rồi tính tiếp, thế là bụng chửa vượt mặt, tự dưng 2 vc hứng chí đổi chỗ làm, lương khá hơn, quyết định liều 1 phen mua cái chuồng chim cho con nó ko phải chung số phận thuê nhà như bố mẹ nó, liều mình vay mượn bạn bè 100% số tiền mua "chuồng chim", rồi lên kế hoạch 10 năm trả hết nợ, ai dè sinh con xong có lộc, cv thuận lợi 2 năm đã trả hết nợ. Năm sau đã tích cóp được lưng vốn mở cty cho xã làm. Sinh bé thứ 2 xong có tiền mua ô tô, giờ thì bay từ chuồng chim xuống mặt đất rồi. Vì vậy các mẹ cứ tin tưởng vào tương lai nhé, có con là có lộc (ít nhất con cũng là một cái lộc trời cho- vô giá rồi).
     
  19. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,058
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Phục VC mẹ nó quá. Giá như nhà tớ cũng có lộc như vậy thì tốt nhỉ. Cũng tính chuyện mua nhà và trả trong vòng 10 năm nhưng chả lẽ lại đi vay tới 99% nên đành thôi. Sinh con mà vẫn thuê nhà suốt. Vừa sau tết gửi con nhờ ô.bà nội chăm rồi, bác bên nội cũng mới cho ở nhờ 1 cái nhà ở gần Lương Thế Vinh (ở tầng 1 thui, tầng 2 có ng ở nhờ rùi), ko bít đấy có fải lộc k mẹ nó nhỉ,hihi.
     
  20. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ nghĩ mọi người còn thuận lợi hơn tớ nhiều, chứ bọn tớ ấy ah, yêu nhau 5 năm trời mà vẫn chưa cưới nhau được, ko phải vì ko muốn cưới mà đơn giản vì cả hai đứa đều ko có xiền. Rồi bất ngờ đến 1 ngày đẹp trời xã tớ thấy day dứt quá, thương người yêu quá, thấy tớ thiệt thòi quá nên bạo mồm hỏi vay anh bạn được 5tr, tớ phấn khởi cũng vay ông anh 5tr, góp lại làm cái lễ cưới nho nhỏ tại HN, chứ ko dám về quê tổ chức, vì ko đủ tiền thuê xe, làm cỗ....Ko phải vì gia đình hai bên ngăn cấm gì đâu mà đơn giản như đan rổ là bố mẹ tớ mất sớm, còn gd chồng tớ thì ko có xiền. Ấy thế mà đám cưới bọn tớ vui ngất trời luôn, ko có xe cưới, ko có đón dâu, ko nhẫn cưới... nhưng được cơ quan chồng tớ tặng: 1 phòng "tân hôn" tại khách sạn, anh chị chủ nhà bọn tớ thuê ở thì tặng: quay video, chụp ảnh cưới. 1 anh bạn thân tặng khoản: thuê phông bạt, 1 nhóm bạn khác tặng khoản: thuê người nấu cỗ... mỗi người 1 tay xúm vào giúp bọn tớ lo đám cưới. Bạn bè đến dự đông đủ, tiền mừng vừa trả hết nợ, dôi ra một ít mua cái xe máy 81 ghẻ cho xã đi làm. Ôi cuộc đời tôi, thỉnh thoảng giờ hai vc lại ngồi hồi tưởng, ôn lại quá khứ 11 năm về trước mà rơi nước mắt, rồi lại cười mãn nguyện với thành quả hôm nay.
     

Chia sẻ trang này