Chào các mẹ! Em và ox nhà em đều là người ngoại tỉnh. Gặp nhau ở Hn, yêu và lấy nhau xong cũng ở lại HN lập nghiệp luôn. Cuộc sống lập nghiệp xa quê thật là vất vả và lắm vui buồn. Em lập topic này dành cho các chị em có cùng cảnh ngộ vào chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Hi vọng được các chị em ủng hộ.
Mình ngoại tỉnh, nhưng ox là HN chính gốc, không biết lên tiếng ở đây có được mẹ nó ok không? Nhưng mình là mình, còn ox là ox chứ nhỉ, ai lập nghiệp người ấy mà. Mà sao mẹ nó thức khuya thế? Không ngủ được à?
Hi. Cũng đều là xa quê cả mà chị. Như chị là có điều kiện thuận lợi hơn em nhiều lắm đó. Em tranh thủ lúc con ngủ vào chăm sóc topic và giao lưu với các chị. Lúc con thức thì ko vào được chị ah
e cũng nghĩ như chị, mình cứ phải lo thân mình, tự mình nuôi mình để ko phụ thuộc vào ai đã. E chưa có gia đình, chưa chồng con ji, nhưng cũng thấy vất vả lắm rùi. Nhiều khi có 1 thân 1 mình, lo cho 2 chị e thui mà cũng thấy nản và tủi lắm ấy. Lúc ấy, e chán quá mà cứ nghĩ chẳng lẽ lại lấy chồng đi cho xong. Có chồng thì cũng có nhiều thứ lo toan nhưng cũng là có thêm ng chia sẻ với mình. Nhưng chỉ là vậy thui, chứ có chồng hay ko thì vẫn phải tự dặn lòng là mình cần cố cho chính mính, để ko sống dựa, ko để ai coi thường. Dân tỉnh lẻ như chị e mình thì fai lo nhìu thứ lắm, từ A đến Z luôn, vì trong tay chưa có ji mà. E mới có 6 năm thui mà đã thấy sợ hãi cảnh thuê nhà lắm rùi, năm nào cũng đi tìm nhà, rồi dọn, rồi chuyển, rồi dọn, rồi chuyển.....Những lúc ấy cứ nghĩ fai cố gắng để sau này con mình không phải khổ sở như thế này.... Trong khi đó có những ng có trong tay tất cả mọi thứ mình đang cố gắng có thì họ lại ko biết quý, không biết tôn trọng, mà lại phung phí những thứ ấy. Buồn Anyway, e cũng thấy tự hào vì mình trở nên cứng cỏi hơn ( cho dù đôi khi thấy chán đời kình khủng, ngồi tủi thân khóc tu tu như một con hâm[-(), tự hào vì dù vứt ở đâu mình cũng sống đc, tự hào vì mình không phải là mối lo lắng cho bố mẹ khi ko có ai ở bên. Không biết các mẹ có cùng suy nghĩ như e ko, nhưng e cũng muốn chia sẻ mà. Hãy cứ cố gắng thui, ông trời sẽ không phụ lòng ta đâu. Chẳng có ji tự dưng mà có đúng ko các chị? P/S: Đêm rùi, tâm sự thế này mà lại thấy lòng mình bộn bề, tủi thân quá.
Ô Ô, có mình nữa đây, cả 2 vc đều là ngoại tỉnh luôn, hội này hay đấy, có nhiều chuyện để 88888 lắm. Đánh dấu để có time sẽ tâm sự sau nhé.
mình đồng ý với ý kiến của em Mít. Mình cũng dân ngoại tỉnh lên Hn lập nghiệp. Bon chen đất Hn gần 10 năm trời. vất vả quá, Hn ơi.........
Ý bạn rất giống ý mình. Lập CLB này ban đầu là để chị em giao lưu. Nhưng định hương lâu dài là tạo ra hội các mẹ lấy chồng xa quê có thể giúp đỡ lẫn nhau. Biết đâu sau này lại hùn vốn mở quán cafe dành cho các chị em LCM các mẹ nhỉ.
mùng 1 tết tớ về Hải dương. ý tưởng quán cà phê LCM rất hay, mình cũng định học theo cách cà phê F5 bên WEBKETOAN, đông, vui, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có time sẽ bàn kỹ hơn nhé.
Em cũng thấy ý tưởng này hay đấy. Thực ra em biết ý tưởng của WKT là em đã nghĩ ngay tới nhưng ko biết có ai cùng ko? Mọi người vô thì giới thiệu chút về bản thân và hiện đang ở đâu để biết nhau nhé
Em và đữa bạn cũng có một quán cafe rùi. Ban đầu CLB mình chưa cùng nhau mở quán cafe được thì có thể dùng quán của em để giao lưu , họp mặt . Sau này đông vui và có định hướng cụ thể biết đâu lại mở quán cafe của CLB riêng. hihih
Tết này em cho ocn về Tuyên Quang ăn tết. ko biết cuối năm xe cộ có đông lắm ko , con nhỏ mà đi xe khách cũng vất lắm. Có chị nào ở TQ ko ? về gặp nhau cái nhỉ
Là quán cafe Mộc ở 127 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy chị ah Đối diện lang quốc tế thăng long , ngay ngã 3 trần đăng linh giao với nguyễn phong sắc đó chị . Gần cây xăng quân đội . Quán của em là tầng 1 của khu tâmpj thể bưu điện chị ah. Sở dĩ lấy tên Quán là cafe Mộc là vì trong đó em bầy toàn gỗ lũa. Một bên là quán cafe và kết hợp làm luôn trưng bầy gỗ lũa nghệ thuật. Gỗ ở đây toàn là Gù Hương và Ngọc Am, oàn loại gỗ tỏa mùi thơm và rất quý . Ngọc am là loại gỗ mà các vua chúa hay dùng , mỹ nữ hay tắm bằng chậu ngọc am cho da dẻ đẹp và tỏa mùi thơm đó chị. Các chị mà đến khéo ko muốn về ý chứ. hihihih Có chị nào làm gần đó ko ah? Hôm nào rảnh mời các chị ghé chơi.