Bé nhà mình mai cũng có bài kiểm tra giữa kỳ đây, nhưng từ đầu năm đến giờ chưa thấy cô chấm điểm hôm nào. Để mai làm bài về xong khi nào chấm điểm cô có báo không. Hổ nhà mình cũng vẫn mải chơi lắm, lười học, suốt ngày chỉ hở ra là cầm đt của mẹ, cũng quán triệt tư tưởng ko cho xem đt mà khó quá. À chị ý vừa lấy cái điều khiển đập vỡ màn hình tivi lcd. Vậy là xong, khỏi ti vi cho mệt.
Bé nhà em cũng không có thông báo thi giữa kì. Trộm vía trai nhà e học nhanh lắm, mỗi tội ham chơi. Hồi này lại thích chơi cờ, suốt ngày bắt mẹ phải hầu cờ anh ý. Mà e đag bầu bì mệt ko ngồi lâu đc cơ.
Ku nhà mình thì hnay sốt phải cho nghỉ học, hic hic. từ khi học lớp 1 đến giờ đã còi lại còn giảm têm 1kg. Buồn quá các mẹ ạ.
Chào cả nhà, Mình mới gia nhập hội, mong cả nhà cùng hỗ trợ cho bé cọp sinh t5/2010 của mình với ạ. Gần 1 tháng nay, bé nhà mình ko chịu học bài, kêu viết bài thì tìm đủ cớ nào là đi uống nước, ngồi gãi... Mình lo quá sắp đến thi học ky 2 rồi, mà trong lớp ko có j, ở nhà cũng ko có j, ko hiểu lý do j nữa. Mong.
Be nhà mình sinh T1.2010 cao 1m30 nặng 28kg. Có bị lùn và còi không các mẹ, vì mình nhìn thấy gầy, ăn nhiều mà chả thấy mập lên tí nào. chỉ nghịch là giỏi
Các mẹ thanhson1975 và mechipyeu ơi, Có lẽ cọp nhà các mẹ học giỏi nên các mẹ có phần thoải mái hơn, chứ thiệt ra là cọp nhà mình nhát và học trung bình thui, nên cứ tình trạng vậy là nguy hiểm lắm. Mặc dù mình cũng đã dùng nhiều chiêu như ra phần thưởng mà bạn ấy thích, hay động viên rằng bạn như Xuka ( có khi hỏi bạn giờ con muốn mẹ gọi con là Xuka hay Nôbita ), rồi ngọt ko được tới cầm roi hăm he, hay bạn í sợ mẹ nói là "mẹ bỏ mặc con" nên mình dùng câu đó hăm là nếu con ko học mẹ bỏ mặc con, rồi, bạn ấy khóc la, quấy, rồi vẫn ko chịu viết bài... nhưng chắc lờn thuốc rồi... Huhu ... còn cách nào nữa hok cả nhà ơi..........
Mình cực kỳ thoải mái ko áp lực học cho con nên con ko sợ học, mặc dù chữ con bị cô phê là viết quá kém, mình nghĩ cũng chả sao vì sau này có cần viết tay mấy đâu. Cu nhà mình thì cũng mê Doraemon, chả hiểu sao cứ thích nhận mình là nhân vật Chaien xấu tính, haha