Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cu nhà mình cũng hay làm nũng mẹ lắm, mà cũng hiếu động nữa. Chỉ suốt ngày đòi chơi ô tô thôi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mình có con sinh thang 7 nè . Đúng là hổ thật mẹ nó nhỉ , cho mình tham gia với nhé
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Các mẹ mách giúp mình với . Mình không đăng đc vao trang BDS . Cứu giúp mình với . Mình muốn bán căn hộ tập thể
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cho mình tham gia với, con lớn mình sinh tháng 10/2010,.......ngoài ra các mẹ có nhu cầu vào gian hàng mình ủng hộ nhá. Thnks
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cho mẹ con cháu tham gia, buôn bán với. Mẹ cháu tuổi con gà (cho dễ xưng hô). Cháu là Sid sinh 17/12/2010. Chiều cao 90cm (đấy là có ăn gian một tí), cân nặng 13 kg ( lúc đọc cân cũng phải nhìn trước ngó sau ko sợ lộ ). Cháu là hổ đực đẹp zai dễ thương
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 mn bằng tuổi mình, con gái tớ cao 93cm nặng thì giờ có 12,5kg thôi ( đi học 2 tháng bị tụt 1kg), chào mừng 2 mẹ con ra nhập hội hổ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 cu nahf tớ thấy đo trong bảng chiều cao ở lớp là 93,5cm, cân nặng đc 15,5kg, còi nhưng ng chắc, bạn í đc cái mặt làm hàng, chứ cỏi áo ra nhìn chán đời nhắm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 gái nhà tớ cũng sinh năm 2010 tháng 12. mới đi học được 1 tháng mà ốm lên ốm xuống, tụt mất hơn 1kg đấy. sáng đi học vẫn khóc các mẹ ạ, mà đến lớp chả chơi với bạn nào, cứ bám đuôi cô giáo thôi. khổ thế chứ. nhát lắm. cô giáo suốt ngày bào là tình yêu của tôi. . Mà đi học không ăn cơm sao ấy các mẹ ạ, chiều về đói ăn bao nhiêu cơm, bt ờ nhà lười ăn lắm. Con các mẹ đi học bao lâu thì quen nhỉ? gái nhà tớ không biết bao giờ thì quen đây.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 y chang gái nhà mình, đi học 1 tụt, 1kg và giờ vẫn khóc nhè buổi sáng, sáng tới lớp còn chả chịu vào ấy khóc chạy ra ngoài cổng cơ. ăn thì chiều nào đi học v ề cũng như lả đói, mẹ đón về là cứ phải cho ăn thêm bữa phụ đấy. Chắc phải thời gian nữa con mới quen
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mới đầu cu nhà mình cũng thế đấy, lúc đi học toàn khóc nhè đòi mẹ thôi. Cu nhà mình cũng nhát nên mình hay cho con ra ngoài chơi với các bé hàng xóm nên trộm vía con cũng bạo dạn lên dần. Chiều nào đi học về anh cu cũng xách ô tô ra đua cùng các bạn. Mẹ nó chăm đưa con ra ngoài giao lưu với các bạn dần dần chắc con cũng sẽ đỡ ngại hơn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hổ nhà mình đi học hồi 19 tháng nên giờ hết khóc nhè rồi! Tới giờ cơm là nói mẹ bới cơm con đi, con đói bụng
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 thằng nahf tớ đi từ 15 tháng, học trg tư khóc như ri luôn, học hơn 1 năm mà ngày nào cũng khóc, đến h học trg tư thì lại ko khóc, hôm nào đi học cũng vui như hội ý, nhí nhố lắm bạn ý đc 15,5kg nhưng chắc ng nên cởi áo ra đếm đc từng cái xương sườn luôn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 đi học nên cứ ốm sụt sùi mãi không khỏi hẳn bạn ạ. từ bé đến giờ chưa phải uống đến kháng sinh, thế mà đi học cái là phải táng kháng sinh ngay. giờ rủ con đi siêu thị còn không đi cơ vì chỉ sợ mẹ lại chở đi học. sợ đi học lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 bé ngoan quá chị nhỉ, nhiều bé lúc ăn uống thì sợ lắm, được như bé nhà chị thì em cũng mừng, mỗi lần cho ăn thật là cực ạ.