Mình vào chỉ thấy hội các mẹ có con sinh năm 2011, 2007, 2008 mà ko thấy có năm 2010, mạn phép mở topic, hi vọng có nhiều mẹ có con sinh năm này chúng ta vào 888 chuyện đi học mẫu giáo, chuyện ăn uống, chia sẻ cùng nhau(u)
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mình gia nhập luôn đây, con mình sinh tháng 10/2010, đúng là con Hổ luôn, bướng bỉnh, chẳng sợ ai cả, không biết lớn lên thì dậy bảo kiểu gì đây các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 con mình sinh tháng 9/2010, giai doạn này là tâm lý tuổi lên 3 nên bướng và lỳ lợm lắm, cứ phải vừa nịnh vừa rắn thì mới dạy được bọn nó đấy mẹ nó à
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cho mình tham gia với nhé con mình sinh thàng 2 nam 2010 mình vừa cho đi nhà trẻ nhưng sáng nào dạy cũng khóc, còn tối về lại bảo mai con ko đi học nữa
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 có đứa cháu cũng sinh năm 2010 ạ , cho em ngồi hóng tí các mẹ nhé
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Y chang gái nhà mình, cũng toàn khóc buổi sáng tới trường, sáng ra chả muốn đi học, mẹ ơi hôm nay cho con ở nhà nhé
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con mình tháng7 /2010.Sáng nào đi học cũng khóc.Bảo bây h muốn ở nhà ấy gì,đánh 10 roi rồi ở nhà nhé.Thế là cu cậu ok luôn.Bó tay
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Chắc có lẽ tâm lý chung khi đi học nhỉ, hi vọng 1 vài tuần nữa các bạn ý ngoan hơn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Tháng 9 là cùng tháng bé nhà mình đấy, gái nhà mình sinh 12/9 đây
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mình cũng tham gia các mẹ nhé bé nhà mình sinh ngày 02/04/2010 bướng bỉnh nghịch ngợm đúng là con hổ lúc nào cũng chạy nhảy và leo chèo mệt quá các mẹ ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hic sáng nay đi học hổ con hùng hùng hổ hổ đến trường thế mà nhìn thấy cô là khóc luôn,làm thế nào bây h các mẹ nhỉ? Mà con hổ nhà e nhát lắm, ko thích đám đông,ko thích người lạ.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con trai tớ sinh tháng 6/2010, đi học trường công từ lúc 26 tháng, 2 tháng đầu gào khóc ghê lắm, giờ thì hôm nào cũng tí tởn nắm tay ông vào lớp! Nhưng mà bướng, mà đanh đá, mà nghịch thì thôi rồi... ặc, chả bít sau này dạy dỗ thế nào đây!!!!!!!!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 chào mừng mẹ nó ra nhập hội nhé bọn này đúng là bướng thật, gái nhà tớ mà bướng kinh ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 chắc phải từ từ mới quen, mẹ chịu khó kể chuyện về lớp học, về cô, mỗi lần đón con bỏ cho con thêm chút thời gian 10-15 phút chơi các trò chơi ở trường cho bé quen trường quen lớp dần, sẽ hết khóc thôi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con trai thì phải nghịch chứ, ko nghịch lại bảo con đần à lớn dần con sẽ khác, các mẹ ko phải lo xa, nhưng mà bướng thì ko biết trị sao nhỉ, con gái mình cũng bướng lắm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 cho mình nhập hội nhé. COn gái mình sinh thang11/2010, lì và bướng, nhưng có lúc lại như con vẹt ý.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 chào mừng bạn ra nhập hôi, ừ lì và bướng thì bực bội mệt lắm nhưng lúc chúng nó như con vẹt thì yêu kinh lên được ý
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con gái “giống” (không phải gái r*** đâu. Mẹ uống hết rươu rồi thì không yêu con nữa. “giống” thì để mẹ nuôi nhé) của mình sinh tháng 1/2010 nhé. Nhập hội “chém” cho bít tình hình với các mẹ ơi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mình nghe nói con gái sinh tuổi Hổ sau này vất vả. Mẹ nào cũng sinh năm Hổ mà sướng sướng thì on chia sẻ cho đỡ lo đi. Chứ cứ như nghe các cụ nói thì lo cho con gái lém.