Thông tin: Bài lễ khấn Ông Công-Ông Táo đây các Mẹ ơi

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi sunrose81, 5/2/2010.

  1. sunrose81

    sunrose81 sunrose81

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Em vừa tìm hiểu thông tin này, chia sẻ với các bác nhé!
    Bài văn khấn cúng 23 tháng chạp (ông táo về trời)
    (Nam mô A di đà Phật)

    Nay nhân ngày 23 tháng Chạp
    Lòng chúng con dào dạt mênh mông
    Toàn gia quyết dốc một lòng
    Sắm lễ mọn dâng lên dinh tọa
    Đã nhất tâm một lòng một dạ
    Thắp hương thơm lễ tạ chư thần
    Đông trù tư mệnh. Táo phủ thần quân
    Ngài là chủ ngũ tại chư thần xét soi
    Người trần phạm tục phạm sai
    Cúi nhận lỗi các ngài gia ân
    Ban lộc ban phước ban phần
    Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười
    Hôm nay ngài sắp về trời
    Lòng con tâm niệm vài cầu xin
    Cầu cho trăm họ bình yên
    Cầu cho gia sự ấm êm thuận hòa
    Xanh như lá, đẹp như hoa
    Bước sang xuân mới trẻ già yên vui
    (Họ tên… số nhà… đường phố)
    Cùng nhất tâm cẩn cáo
    Nam mô A di đà Phật
    (Khấn xong 3 lần rồi đốt vàng. Nếu cúng cá chép sống thì đem thả ra sông

    VĂN KHẤN LỄ ÔNG TÁO CHẦU TRỜI.
    Lễ ông Công ông Táo

    NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !
    Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân !
    Tín chủ con là :.............
    Ngụ tại :.......................
    Nhằm ngày 23 tháng Chạp , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , xiêm hài áo mũ , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.
    Chúng con kính mời :
    Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
    Phỏng theo lệ cũ , Ngài là vị chủ , Ngũ Tự Gia Thần , soi xét lòng trần , Táo Quân chứng giám.
    Trong năm sai phạm , các tội lỗi lầm , cúi xin Tôn Thần , gia ân châm chước. Ban lộc , ban phước , phù hộ toàn gia , trai gái trẻ già , an ninh khang thái.
    Dãi tấm lòng thành , cúi xin chứng giám.
    Cẩn cáo.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sunrose81
    Đang tải...


  2. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,420
    Đã được thích:
    1,284
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua em cũng vừa mua quyển này cho chị ở công ty, 2k/1 quyển, trong đó có rất nhiều bài khấn lễ dằm, mùng một, dằm tháng 7... đơn giản dễ đọc nhưng cũng chẳng dễ nhớ chút nào.
     
    architect thích bài này.
  3. Cún Trâu

    Cún Trâu Mẹ Tít

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Ối, hnay nhà tớ cúng ông Táo xong, hóa vàng xong, ăn uống no say mới đi thả cá, híc.
    Không biết có sao ko? :(
     
  4. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,562
    Đã được thích:
    1,237
    Điểm thành tích:
    963
    Hôm qua nhà mình cũng search đc bài này. Ở nhà chẳng có máy in nên sáng nay xã nhà mình để laptop dưới bàn thờ, vừa chắp tay, vừa lẩm bẩm đọc, mắt thì dán vào màn hình, tay thì lại thỉnh thoảng kéo chuột... bộ dạng rất buồn cười.
     
    architectThat's it thích.
  5. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,178
    Đã được thích:
    2,436
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bài lễ khấn Ông Công-Ông Táo đây các Mẹ ơi

    Mâm cơm cúng ông Công Ông Táo:
    Mâm cơm mình dự định làm để cúng là:
    1. Món gà luộc (không có đầu )
    2. Xôi vò gấc
    3. Thịt đông
    4. Vịt ninh măng khô
    5. Miến nấu vời tim, gan mề gà và nước dùng
    6. Một đĩa xào thập cẩm xúp lơ xanh trắng, cà rốt, mộc nhĩ với bóng và thịt thăn lợn
    7. Một bát mọc
    8. Chè kho
    9. Giò lụa
    10. Giò bò
    11. Nộm rau câu
    12. Thịt lợn kho Tàu
    13. Bánh chưng (chồng tự gói )
    14. Hành muối (Hành tây nhỏ muối chứ không có hành ta khô như ở Việt Nam đâu ạ)
    ===============================
    Các mẹ có món gì nữa ko ạ?
     

Chia sẻ trang này