Chả là em cứ nhìn thấy con là chỉ muốn ngấu nghiến con thôi ấy. nửa đêm tỉnh giấc lại thơm con vài cái hoặc ngấu nghiến hay ôm con vào lòng một lúc rồi mới ngủ tiếp được. Bình thường thì em khá nghiêm khắc với con nhưng cứ đi học về là phải gọi con vào thơm thối một lúc mới chịu được. Có mẹ nào như em không.
Ðề: Có ai cuồng con như em không em cũng ko đến nỗi như mẹ nó thỉnh thoảng nhìn cái mặt đáng ghét thì thơm tý thôi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Có em ạ! Suốt ngày hôn hít, bế ẵm. Thỉnh thoảng lại mún cắn cho cái mà ko có gan!
Ðề: Có ai cuồng con như em không ui, em gái của e năm nay lớp 2 mà e đi làm hay nó đi học về e c~ phải ôm ôm, hít hít, thơm 2 má các kiểu, đêm nằm ngủ mà e tỉnh giấc e lại sờ nắn tay chân nó các kiểu ) thế e c~ bị cuồng em hả các mẹ
Ðề: Có ai cuồng con như em không m cũng vậy bé con nhà m đc 4 tuổi rùi mà chưa 1 đêm nào m xa con.con đi học cả ngày thì nhớ con lo lắng cho con chiều đón con về @ mẹ con lại như phương chèo ý.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Thế thì em cũng thế . Và em nghĩ bà mẹ nào cũng như chị em mình . Nhưng em ko nghĩ là em cuồng con Chỉ là em thấy em yêu con , muốn thể hiện tình cảm với con thôi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hihi mẹ nó cuồng thật rùi, m thì cũng hay hôn hít con nhưng k pải hay tóm hay lôi con vào để hành động thé hehe
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình cũng thế. Đêm mà tỉnh dậy, hoặc lúc con mới đi ngủ mà mình chưa ngủ được, nhìn con ngủ yêu quá là thơm, là sờ chân, nắn tay.
Ðề: Có ai cuồng con như em không cho mình nhập hội cuồng con chung với nhá! Mình không có điều kiện gần con nên cuối tuần lại ngấu nghiến con mãi; con thức thì mẹ thức, con ngủ thì mẹ nằm ngắm con! Ngày thường lúc nào rãnh rối lại mang hình + video của con ra ngắm!
Ðề: Có ai cuồng con như em không UI không ngờ cũng nhiều mẹ cuồng con giống mình thật. Lúc nào nhìn nó yêu yêu là lại gọi con ra đây với mẹ rồi hai mẹ con quần nhau ý. Mình thì cứ đè con ra mà hôn hít hoặc cắn nhẹ vào bất cứ chỗ nào có thế cắn được, con thì cứ đẩy mẹ ra. Mẹ bảo thế con có yêu mẹ không - con có chứ - yêu mẹ mà sao cứ đẩy mẹ ra thế - Tại mẹ cứ cắn con ý - thôi ra đây mẹ thơm mẹ không cắn nữa. cứ như vậy đấy các mẹ ạ
Ðề: Có ai cuồng con như em không Cuồng như thế thì cũng nên cuồng đấy ... ngay cả cách thể hiện tình yêu của bạn cũng rất đáng iu