Ðề: Có ai cuồng con như em không Chị e PN chúng mình ai cũg vậy thôi.Đó cũng chỉ là những cử chỉ bt thể hiện tc của cha mẹ dành cho con cái thôi mà
Ðề: Có ai cuồng con như em không Con cái ai chả yêu, nhưng mẹ này ngấu nghiến con lúc nửa đêm mà ko sợ con giật mình ah, ku nhà mình chỉ thơm nhẹ cái thôi hoặc nhẹ nhàng đặt lại tư thế nằm là con cũng tỉnh rồi, phải ôm và vỗ mông vài cái mới ngủ say tiếp
Ðề: Có ai cuồng con như em không mình thì ban đêm kg có cuồng con như thế chỉ ngó xem con ngủ thế nào thôi... ban ngày đi làm kg gặp con là nhớ, miệng alamr bẩm mấy câu mà con hay nói
Ðề: Có ai cuồng con như em không Me too , nghiêm khắc thì nghiêm khắc chứ, còn yêu vẫn yêu mà. 2 đứa nhà mình thích được mẹ ôm vào lòng và thủ thỉ lắm, mà còn tranh nhau nữa cơ, mình bế đứa này thì đứa kia bảo, mẹ vừa làm gì với em Bi đấy, hoặc mẹ vừa ôm anh Tí à, mẹ ko yêu con à, hi hi . Bố nó bảo mẹ làm gì mà 2 đứa nó nghiện mẹ .
Ðề: Có ai cuồng con như em không HI con nhà tớ trộm vía ngủ ngon lém, mẹ có hôn hít thì vẫn ngủ như thường có khi tỉnh thì bảo mẹ ngủ đi con buồn ngủ lắm thế xong lại ngủ tiếp. Thế nên tớ mới dám thơm con hoặc vỗ mông con lúc nửa đêm chứ. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Con mình thì nó cuồng ba nó, đi đâu, làm gì , hay đang ngủ mơ nó cũng cứ gào " ba của con đâu rồi " liên tục , thế nên mình đđược đi chơi thoải mái ko lo nghĩ ..mà nhièu khi cũng bực , mình chăm nó nhiều, mà hở ra cái gì cũng ba, ghen với nó luôn..hihi...
Ðề: Có ai cuồng con như em không con mình thì mỗi khi chơi với mẹ là vày vò mặt, đầu mẹ rùi đè mẹ ra hôn các kiểu; má, trán, môi... trước khi ôm gối lăn ra ngủ thì cũng phải hôn mẹ rùi chúc tụng mới chịu ngủ.... còn mình thì muốn ôm ấp con đè con ra hôn thì nó vủng vẫy ra... bảo; mẹ đừng hôn con nữa, mẹ đừng ôm con nữa...hic...hic ... bé nhà mình 2,5y.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi con nhà em thì chỉ thích ôm bụng mẹ đòi thơm em bé (em đang bầu mà) rồi bảo sau này mẹ yêu cả hai chị em nhé.
Ðề: Có ai cuồng con như em không HI con nhà mình thì lại có sở thích ôm tay lạnh của mẹ, chả là tay mình mát lắm nên nó suốt ngày đòi ôm tay và hôn hít tay mẹ thôi.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình giống mẹ này Đi làm lúc nào cũng nhớ con, đêm mà tỉnh dậy là thơm con 1 cái ngủ mới ngon YÊU CON NHẤT.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình thì đi làm không thấy nhớ con nhưng cứ đón con về là chỉ thích chơi với con thôi chẳng muốn làm gì cả.
Ðề: Có ai cuồng con như em không hì hì, e cũng iêu trẻ con lắm, 2 nhóc nhà chị e e gặp ngấu nghiến suốt ngày, ko hôn ko chịu dc >.<
Ðề: Có ai cuồng con như em không Không sao mà.. xã nhà em thường như vậy.. cứ con về nhà hít lấy hít để
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình cũng mong con mãi ntn, đừng lớn để có thể lúc nào cũng có thể ôm con vào lòng và hôn hít thôi. Chứ sau này lớn chắc chẳng được nữa
Ðề: Có ai cuồng con như em không HI ngày xưa thì cứ thấy mọi người nói con 2 tuổi là hết tuổi đáng yêu vì khoảng 1-2 tuổi mới có nhiều trò chứ với mình giờ con gái 4 tuổi rồi vẫn yêu lắm và vẫn nhiều trò hay.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hạnh phúc nhất của phụ nữ là được làm mẹ mà.Nên hôn hít con là chuyện bình thường nhưng đừng làm quá nó lờn mặt!
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi thực ra lúc yêu con thì cứ vậy thôi chứ con mà hư là mình cực kỳ nghiêm khắc nên con sợ mẹ lắm nhưng cũng tình cảm với mẹ nhất mẹ nó ạ
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hehe, mình đang mún đè nó ra hun khi nó đang ngủ đây nè, phải lên đây giải khuây nếu không lại gây án thì khổ ))