Hi các mẹ, cu con nhà mình mới hơn 11 tháng thôi, nhưng do điều kiện khách quan nên có lẽ phải cai sữa rùi. Chả là ông bà đón cu về ăn tết mà mình vẫn phải đi làm đến 28,29 tết mới về được. cu về nhà là coi như không ti mẹ nữa, được nửa ngày mình bắt đầu bị tức sữa, ngực đau như đeo đá ý, đứng ngồi không yên...hu hu tham khảo một số cách làm, mình cũng đã thử giã nát lá bắp cải để lạnh đắp lên cho đỡ đau và giảm tiết sữa nhưng cũng không hiệu quả. sau đó thì mình để cho căng tức đến không chịu được thì bắt đầu ngồi vắt, vắt sạch nhé, không để lại tý nào nhé...thế mà thành công các mẹ ạ!!
Tớ chưa cai sữa, nhưng cũng sắp rùi, đang lót dép chờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn đây, nhưng mà tớ toàn đi học từ sáng đến tối cu nhà tớ k bú tẹo nào nhưng k thấy vấn đề gì cả.
Em cai sữa cho Sóc mà k hề bị tức sữa mới lạ vì bình thường em thuộc loại nhiều sữa .Cách làm của e thế này ( k biết có phải thế mà e k bị tắc k ? ) Trước khi cai thì cứ đi làm về là SÓc ti ,rồi trước khi đi ngủ ti , đêm thfi ti gần như cả đêm . Bắt đầu ca em cho bỏ hẳn bữa chiều lúc mẹ đi làm về và bữa trước khi ngủ ,đên thì thay vì cho ti cả đêm em cho ti 2 lần ,hôm sau 1 lần ,hôm sau nữa em cắt sạch .Khi cai hẳn khoảng 1 hôm thấy có hơi tức tức và sữa tự về ,em vắt bớt cho đỡ cuơng chứ k vắt hết hẳn .Em làm đúng 2 hôm giờ chả thấy tức hay gì mặc dù nếu nặn vẫn thấy ra sữa
Ðề: chia sẻ kinh nghiệm giảm đau tức ngực khi cai sữa cho con em thì cho ít tóc rối.hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!