Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi muasaigon12, 19/9/2013.

  1. muasaigon12

    muasaigon12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi và anh đều có riêng tình yêu đẹp kéo dài nhiều năm và kết thúc là gia đình hạnh phúc. Anh có 2 thiên thần nhỏ, còn tôi cũng có hoàng tử bé của riêng mình.
    Cũng đã 4 năm kể từ khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Tôi cũng không biết mình nghĩ về anh nhiều từ lúc nào nữa. Chúng tôi chỉ như 2 anh em làm việc cùng nhau. Anh vẫn hăng hái mỗi lần tôi nhờ giúp những việc linh tinh. Anh vẫn hay kể về gia đình anh, vợ anh và 2 thiên thần bé nhỏ. Còn tôi vẫn hay khoe hoàng tử của mình với anh. Nhiều lúc tôi cảm giác anh giống chồng tôi đến lạ.
    Đôi lúc chúng tôi đi cùng nhau ra ngoài cho những buổi công tác ngắn hạn, đôi khi trong phòng làm việc chỉ còn lại 2 chúng tôi do đồng nghiệp người đi này, người đi nọ nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách. Có những buổi trưa cùng nhau ăn cơm rồi tôi thấy vài anh đồng nghiệp nhìn chúng tôi với ánh mắt soi mói. Tôi biết họ đang nghĩ gì, họ nói nhỏ với anh và tôi cũng đoán biết điều đó là gì. Anh chỉ cười và đáp lại: "Ừ". Nhưng tôi mặc kệ, giữa chúng tôi có là gì đâu, miệng đời mà, tôi tin anh.
    Tôi không biết từ bao giờ mình lại có cảm giác hăng hái khi đến công ty, cảm giác gợn buồn khi ngày đó anh nghỉ phép, cảm giác vui khi trưa nào ăn cơm cùng anh, rồi lúc đi cùng anh ra cổng công ty lúc tan sở về... Tôi vẫn nhớ rõ 1 buổi trưa ngày liên hoan công ty. Tôi và anh đều không tham dự với lý do riêng của mình nhưng không về vội mà chúng tôi ghé 1 nơi mà ngày trước đó tôi nói tôi thèm ăn cái quán phòng tôi vẫn thường hay lui tới, tôi và anh ra đó cùng nhau. Lần đầu tiên ngồi cùng anh ở 1 không gian riêng, lần đầu tiên nói chuyện với anh mà tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào anh. Chúng tôi ăn và nói chuyện công ty, chuyện bên lề.... Ăn xong anh chở tôi ra đón xe buýt về (vì mỗi ngày đi làm tôi đều đi xe buýt), tôi nói tôi khát nước, chúng tôi ghé vào 1 quán nước ven đường. Thật ra tôi không hề khát nước tí nào, chỉ muốn ngồi cùng anh thêm chút nữa. Anh đưa tôi ra trạm chờ xe buýt . Trưa nắng, tôi cứ nghĩ anh quay lưng về liền. Mà không, anh cùng tôi đợi cho tới khi tôi lên xe. Ngồi trên xe nhìn theo bóng anh tôi ước mình được đi cùng anh thêm quãng nữa.
    Tôi biết đó chỉ là cơn say nắng nhưng tôi chỉ cần có vậy mà thôi. Tôi không định lấy đi bất cứ thứ gì, không muốn phá vỡ mọi thứ mà cả 2 chúng tôi đã có được. Những cảm xúc đó đã lâu rồi tôi gặp lại. Giữa cuộc sống hối hả, công việc và gia đình là 1 cái máy lập trình sẵn thì đôi khi chỉ cần 1 luồng gió nhẹ cũng đủ làm mát và giải tỏa mọi buồn phiền. Tôi không tham lam, tôi vẫn là người vợ yêu chồng nhất, vẫn là mẹ của 1 thiên thần. Và anh, tôi vẫn muốn giữ hình tượng anh là 1 người chồng, người cha hoàn hảo của gia đình. Chỉ 1 chút mà thôi!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muasaigon12
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Đôi khi, thêm 1 chút gia vị trong cuộc sống cũng hay mà mẹ nó. Miễn đừng đi quá đà là được.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  3. msjanuary

    msjanuary 0974 136 550 - Hội rắn 89

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Cảm xúc thì khó điều khiển chị ah, nhưng miễn là tình cảm dành cho nhau thật đẹp và ko có gì đi quá giới hạn là được mà ^__^!
     
    muasaigon12 thích bài này.
  4. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Cảm giác say nắng quả thật là rất hay nếu biết giữ đúng khoảng cách. Cơ mà chẳng hiểu sao, khi có tình cảm vs ai đó, thì em cũng chẳng thích thêm được người khác...
     
    muasaigon12 thích bài này.
  5. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    đúng là không tránh khỏi mà mẹ nó :D, chị em mình vẫn còn trẻ lắm, chưa thể hết cái nồng nàn của tình yêu tuổi đôi mươi rồi :D
     
    muasaigon12 thích bài này.
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    chỉ thế thôi,thêm chút mặn mà nữa thì mọi chuyện rồi sẽ khác đi và hỏng bét.Mình rất sợ cảm giác say nắng kiểu này,nên tránh đc thì càng tốt vì sẽ ko làm tổn thương bao người và sẽ ko phải lo gq hậu quả.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  7. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Cảm giác này có lẽ ai cũng ít nhất một lần. Điều quan trọng là luôn làm chủ được lý trí của mình.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  8. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    đó cũng là có lỗi với chồng rồi, không phải cứ xx với nhau thì là có lỗi đâu :D
     
    muasaigon12 thích bài này.
  9. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    cái này đẹp mà. ĐỪng lo.............................
     
    muasaigon12 thích bài này.
  10. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    ko nên lo lắng quá đôi lúc cũng thế cho hay
     
    muasaigon12 thích bài này.
  11. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Cảm giác đó hay mà. Biết điểm dừng là được thôi mẹ nó ạ. Ko có những cảm xúc đó thì cuộc sống chán lắm. Em nghĩ thế :D.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  12. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Tại sao, thay vì nghĩ đó là say nắng, thì chị ko nghĩ là đó là những phút giây tự thưởng cho mình trọng cv, đi chơi như những ng bạn bè thân thiết, thật thoải mái.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  13. timthayroi

    timthayroi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Ai cũng có những giây phút yếu lòng, em thấy tình cảm đó đẹp mà chị, nên chị đừng lo lắng, biết điểm dừng là được rồi!
     
    muasaigon12 thích bài này.
  14. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,911
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Cảm giác lạ chỉ là thêm 1 chút gia vị cho cuộc sống vợ chồng :) không đi quá xa là được
     
    muasaigon12 thích bài này.
  15. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Em chỉ sợ nhiều lần như vậy thì không ổn đâu ah.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  16. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,911
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    :) em tin chị ý sẽ biết kiềm chế lại chị ạ.
     
    muasaigon12 thích bài này.
  17. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Kìm sao nổi mà kìm? gần mực thì đen, gần đèn thì sáng :D
     
    muasaigon12 thích bài này.
  18. muasaigon12

    muasaigon12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Sắp có 1 sự đổi thay. Anh sắp chuyển công tác. Hm, vậy đi, cũng sẽ tốt cho cả 2.
    Anh đùa: sắp tới không còn ai cho em "xả" nữa, không còn ai "bênh" em rồi. Nghĩ mà buồn: từ giờ không còn những tranh luận, không còn nhờ vả, không còn giờ ăn cơm chung, đôi khi đột xuất về cùng để uống nước... Chỉ có là thỉnh thoảng gặp mặt trong những buổi tiệc công ty. Hơn 4 năm mình đã quen với sự có mặt của anh mỗi ngày, giờ phải thay đổi thói quen, thật khó!
    Muốn gửi YM nói cho anh biết mà thôi, có thể sẽ gây sóng gió lớn cho cả 2, mà cũng có thể sẽ không còn có thể nhìn nhau nhiều được nữa. Im lặng vậy, cho cơn gió đẩy cái nắng này đi, để mỗi khi gặp lại mình còn có thể mỉm cười với nhau anh nhỉ.
     
  19. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Giữ cho mình những cảm xúc riêng và trân trọng nó chị nhờ :D
     
    muasaigon12 thích bài này.
  20. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng... Chỉ 1 chút mà thôi!!!

    Đôi khi có 1 tí nắng vào cho long mình ấm áp lên 1 tí cũng được mẹ cháu ạ. Anh kia chuyển công tác, ko còn gặp nhau nữa thì chắc sẽ sớm hết say thôi nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2013

Chia sẻ trang này