giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi contimmongmanh86, 19/9/2013.

Tags:
  1. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,084
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    MÌNH THẤY TRÊN FB CỦA Đỗ Thanh Thúy:
    add cho e nhờ tẹo nha. Dì e hiện đang muốn lập 1 cô nhi viện nhằm tạo ra mái nhà đầm ấm, đầy ắp tiếng cười cho nhữnh em bé bất hạnh khi ra đời đã bi bố mẹ bỏ rơi, hoặc ko có điều kiện nuôi con.... nhữg bà mẹ mà ko có điều kiện nuôi con hoặc vì 1 vấn đề ji đó ko thể nuôi con hãy tìm đến vs chúng tôi. Các con ko có tội cm đừng sih con ra mà bỏ con ngoài đường hay đâu đó để chối bỏ trách nhiệm......
    Liên hệ. Cô Nguyễn Thị Thi
    Địa chỉ: Thôn Việt Hùng - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang.
    Điện Thoại:01672432572 (Cô Thi)
    hoặc 0982593953 (bạn Thúy)
    Xin cảm ơn cm. Mong cm ủng hộ để các bé ko fải chịu sự thiệt thòi đc sih ra mà ko đc sih sống ạ.....
     
    Đang tải...


  2. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Mình nghĩ bạn nên nuôi con, đừng cho con đi mà tội nghiệp, khó khăn gì thì 2 mẹ con cố gắng vượt qua. Như mình đây, có nhưng ko giữ đc, giờ cũng thèm 1 mụn con lắm.
     
  3. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    cố lên bạn nhé, có con là 1 niềm hạnh phúc chúc bạn mẹ tròn con vuông
     
  4. ngo.bun

    ngo.bun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    sinh ra rồi về với gia đìng bạn, bố mẹ luôn mở vòng tay chào đón bạn,coi đó là bài học cho mình....nếu bạn xác định cho con đi thì đừng có sinh, day dứt lăm
     
  5. mecubean

    mecubean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Trời cho mình sao mình lại cho đi hả bạn? Dù có khó khăn nhưng mong bạn hãy nghĩ lại. Singer mom tuy vất vả nhưng niềm vui bạn được lĩnh trọn. Hãy suy nghĩ lại, chúc 2 mc khỏe mạnh.
     
  6. MsDieuAnh

    MsDieuAnh My name is THÙY DUNG

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn đừng hút thai nhé, phải tội lớn lắm. Rất có thể đứa bé là lộc trời cho, mang lại hạnh phúc cho bạn và gia đình.
    Bạn hãy tìm sự động viên, che chở và giúp đỡ của gia đinh bạn nhé.
     
  7. Dat hang uk

    Dat hang uk Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bây giờ là cần hướng giải quyết..nhắc lại những sai lầm cũng không dc gì cả.Mình nghĩ nếu bạn thực sự quyết tâm thì không gì là không thể.Nhưng bạn phải rất kiên cường đấy,thân con gái một thân một mình đâu phải chuyện dễ dàng gi :( cố lên bạn.Cứ lác quan đi hãy cứ nghĩ cuộc đời mình nó như vậy rồi,nó phải trải qua những chuyện như thế ,chỉ cần bạn nghĩ đến tương lại tươi sáng thì sẽ có rất nhiều động lực đấy
     
  8. meokitkat99

    meokitkat99 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    e còn nhỏ nhưng mong cj nghe e ns,cj hãy suy nghĩ thật kĩ,rồi sau này sẽ có phút giây nào chị nhớ lại rằng mình đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau rồi cho con đi,sau này sẽ hối hận và cả đứa con nữa,một ngày có thể nó sẽ biết dc một sự thật rằng mẹ mình đã bỏ mình vì ko nuôi nổi,nó sẽ cho mình là gánh nặng,lúc đó sẽ bi kịch hơn ạ.e tin chắc rằng ko ai ko nuôi nổi con mình.em ns ko pải trách cj chứ đã liều để tạo ra đứa bé thì pải biết chịu trách nhiệm vs bé ạ,cả ng ba của bé nữa
     
  9. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    e ủng hộ comment này, mn nên cân nhắc kỹ. Bỏ con tội nghiệp bé :(
     
  10. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    đừng cho con đi em ạ . con cái là lộc trời cho . nhiều ng muốn có còn chẳng đc. họ chik biết bao nhiêu tiền của còn chẳng có con . Con cái là hạnh phúc là độgn lực giúp m vướt qua mọi khó khăn đấy em ạ . suy nghĩ thật kĩ em nhé .
     
  11. Su_Kem711

    Su_Kem711 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Mẹ nó đã xác định sinh bé thì cố gắng nuôi dưỡng bé nhé....đừng để bé đi làm con nuôi người khác, tội cho bé...tội cả cho bạn....
     
  12. hanlala

    hanlala Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    cố gắng giữ con bạn ạ, mạnh me lên để sống nhé cô gái!
     
  13. meokitkat99

    meokitkat99 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    h chị ddag nuôi con chứ ạ........:....................

    :v
     
  14. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bài này đc 1 năm rồi. K biết đứa bé gờ ra sao chủ top có nuôi con mình k
     
  15. thaoxx

    thaoxx Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, bạn nên lạc quan nghĩ về tương lai và nghĩ cho đứa con trong bụng. nghĩ kĩ nhé
     
  16. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    ôi sao đời con gái lại khổ thế, cái gì cũng chịu thiệt thòi cả
     
  17. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Em và bạn trai nên suy nghĩ cho kỹ trược khi đưa ra quyết định em ạ.
     
  18. banana1004

    banana1004 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/11/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn tuyệt đối không được bỏ đứa con này. Cái bào thai này là 1 sinh linh đã có linh hồn dù nó chưa ra đời. Bạn bỏ con bạn tức là giết 1 con người. Tội giết người này pháp luật ko buộc tội nhưng luật nhân quả không tha cho bạn đâu.
    Trên đời này tồn tại luân hồi và luật nhân quả. Luân hồi là con người ta khi chết đi lại đầu thai làm người khác. Con người gồm phần thể xác và linh hồn. Khi con người chết thì chỉ chết về thể xác, còn linh hồn thì thoát ra khỏi thể xác đó, chọn lúc người nam nữ giao phối để nhập vào thai nhi. Linh hồn không bao giờ chết. Khi bào thai bị người mẹ bỏ đi, linh hồn đó đáng lẽ được sống lại chết oan ức nên nó có thể nó ko đầu thai tiếp mà hóa thành ma ( khi người chết mà tâm thức còn nhiều bám chấp vào trần gian như quá yêu thương, hận thù nhớ nhung... người sống nó sẽ ko đầu thai ngay mà tồn tại ở dạng vong hồn mà ta gọi là ma) cứ bám theo người mẹ đã giết nó, tâm nó mà ác sẽ tìm cách để trả thù người đã giết nó.
    Luật nhân quả là có thật hiển nhiên như là trái đất quay quanh mặt trời, chỉ có điều khó nhận ra và liên quan đến luân hồi nên nhiều người không tin cho là mê tín dị đoan. Khi ta gieo nhân lành thì gặt quả lành, khi gieo nhân ác thì gặt quả ác. Quả này bắt buộc mình phải nhận ko làm các nào mà tránh được. Quả có thể lãnh ngay kiếp này hoặc kiếp sau. Giết người dù là người sống hay bào thai đều là đại ác. Khi sống thì tâm bất an, bị linh hồn theo hành, khi chết bị đọa xuống địa ngục chịu muôn vàn khổ đau hàng nghìn năm mà không thoát ra được. Điển hình nhiều người phước mỏng, chỉ phá thai 1 lần mà trở thành vô sinh. Bạn có dám chắc bạn phước dày ko?
    Việc bạn có con trong tình cảnh đặc biệt này cũng là cái quả bạn phải nhận do kiếp trước đã làm điều gì đó xấu.
    Thế nên cứ dũng cảm sinh con đi bạn, hãy nói với cha mẹ bạn, dù họ có giận bạn nhưng cha mẹ nào chả thương con. Rồi mọi chuyện theo thời gian cũng qua đi. Gia đình có mẹ với con cũng là gia đình, chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc với gia đình đó là được, ko cần phải theo người đời ép buộc mình phải có 1 tấm chồng. Xã hội bây giờ tư tưởng rộng mở hơn ngày trước rồi. Xác định cứu 1 con người còn hơn xây 7 tòa tháp để đối với miệng lưỡi thế gian. Tâm này cảm thấy thoải mái mới là quan trọng nhất, còn chuyện thế gian cười chê bạn vì tâm họ ích kỷ hẹp hòi, bạn đâu cần bận tâm nhiều. Việc lầm lỡ ko phải lỗi lầm lớn nhưng việc bạn dũng cảm sinh con là việc cực kỳ lớn lao, vậy có đáng bị cười chê không bạn?
     
  19. livetolove21293

    livetolove21293 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    1 năm rồi, ko biết bạn chủ top h thế nào. chỉ thấy đúng là con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi, thế nên có làm gì cũng phải tự biết bảo vệ mình bạn ạ, có thai rồi thì cố gắng sinh bé và nuôi dạy bé thật tốt, cuộc sống chắc chắn sẽ rất vất vả, nhưng cố gắng mình tin trời sẽ đền đáp
     

Chia sẻ trang này