Chao tat ca moi nguoi. Nam nay toi 26 tuoi, o Quang Ninh, toi co be gai dc gan 6 thang tuoi, chau bi u mau phang rat nhieu o nua dau phai. Xin moi nguoi chia se cach dieu tri. Toi cam on nhieu.
Cạnh nhà bà ngoại tớ cũng ở QN ( nhà tớ ở Cẩm Phả nhé ) ,nếu mẹ nó cũng ở đó tớ sẽ cho địa chỉ qua nhà 1 cô hàng xóm nhà tớ có con bị u máu và đã chữa khỏi ,tuy nhiên bệnh này chữa khá tốn kém .Bé kia phải mổ mấy lần đấy ,Giờ mạnh khỏe và rất thông minh nhá .Hình như bé cũng mổ trên HN nhưng tớ k sure là Viện Nhi hay ở đâu .Nếu mẹ nó muốn thông tin ới tớ tớ cho SDT mà hỏi nhé
Hiện nay u máu có nhiều cách điều trị thì phải. Theo mình biết là ở Viện nhi là tiêm thuốc còn ở BV 108 là laze. Bé nhà mình lúc sinh được hơn 1 tuần cũng phát hiện u máu ở môi, nó to lên nhanh lắm, theo BS ở Viện nhi hướng dẫn mình đưa con đi laze ở BV 108, có nốt bé xíu mà làm 2 lần mới hết. Bg có 1 chấm sẹo trên môi, hic. Nhưng k làm sớm sẽ lan ra kinh lắm. Mẹ nó liên hệ với Khoa Laze BV 108 nhé.
cam on moi nguoi nhieu. ai co so dien thoai lien lac the nao vui long cho me be de me be lien lac nhe. Me be buon lam vi be la be gai ma co u mau lon nhu the. Xin cam on nhieu
theo tớ mẹ nó nên tìm hiểu kỹ hơn, vì u máu cũng có nhiều dạng, có loại cần chữa trị, có loại thì k cần chữa j cả mà sẽ tự nhạt dần khi trẻ lớn lên. bé nhà bạn mới 6th thì là đang trong giai đoạn u máu phát triển nên sẽ có cảm giác u to ra rất nhanh, nhưng khi bé được khoảng 1 tuổi thì u máu sẽ ngừng phát triển và dần dần nhạt đi.
cam on chi nhieu. em cung cho chau di kham tren benh vien nhi TW tu khi chau 1 thang tuoi. Cac bac si noi la u mau va bao tiem trong 6 thang. Nhung em so anh huong vi chau nho qua. den nay em chua tim dc phuong phap dieu tri hieu qua tnao. cung mong no mat di. neu co thong tin gi moi nguoi vui long giup em nha.
con tớ cũng có mấy cái u máu, cũng đi khám ở Nhi TW và đc bảo là u máu rồi kê đơn tiêm 6 mũi y như mẹ nó. nhưng tớ cũng sợ ảnh hưởng đến cháu nên cứ chần chừ. tớ tìm hiểu thêm và đc biết là tiêm xơ và laze trị u máu trên thế giới đã k áp dụng nữa rồi (or rất hạn chế) vì có nhiều tác ảnh hưởng về sau này lắm, khi trẻ lớn lên ý. nên điều quan trọng nhất là phải xác định đc u máu dạng j (dưới da,trong da hay dị dạng mạch máu) thì mới có phương pháp điều trị tối ưu đc. chứ viện nhi lúc nào chả quá tải nên bs k thể khám cẩn thận cho bé đc đâu, cứ thấy u máu là bắt tiêm chứ k khám ỏ cho làm Xn cụ thể xem là u máu loại j.
Các mẹ đừng có tiêm hay laze gì mà hại con nhé! Em không quảng cáo đâu, nhưng hồi con nhà em được 1 tuần tuổi cũng bị u máu và lan ra nhanh, em lo lắm. May bố em lại bảo cho con đến phòng khám Thành Tâm 327 Trường Chinh, thế là đến đó có bác sĩ Bàng chữa cho, giờ không lan nữa mà mờ đi (em cũng không kien trì bôi thuốc). Giờ thì mờ hơn. Cũng có những em bé không lan, lan ít (giống con 1 chị ở cơ quan em) nhưng của con em thì lan nhanh lắm. Bác Bàng này hình như còn là bác sĩ bệnh viên Bạch Mai đấy mẹ nó ạ, Giờ thì con em suốt ngày đòi đi ông Bàng, thế có chết em không
Con nhà dì tớ đi đắp thuốc khỏi đấy, ở viện j phòng độc của quân đội (từ hồi đẻ xong trí nhớ chán thế..) đt dì tớ 0988506363, ấy gọi hỏi dì xem, họ đắp còn theo dõi theo giây, cũng mất 1 tgian nhưng k lâu lắm, con dì tớ bị ở đùi, u máu dưới da, bgi ngon rồi, cũng k tái phát nữa
Chào bạn, chia xẻ với bạn một số thông tin Con mình giờ đã 18 tháng, lúc bé được 4 tuần tuổi mình cũng phát hiện ra bé có 1 vết xước nhỏ trên đầu gần thóp, nhìn rất giống vết xước nhưng sở vào thì ko phải, sau đó bác sĩ quen có chuẩn đoán là u máu, nghe thì rất sợ và mình cũng đã tim hiểu nhiều tài liệu, và bác sĩ quen của mình cũng giải thích giông như metramcoi đã viết, u máu có nhiều loại, thời gian phát triển thường đến 8 tháng hoặc 1 tuổi, nếu vẫn phát triển tiếp thì cần phải can thiệp còn nếu ko phát triển nữa và cứ như thế thì ko nên can thiệp, vì chiếu lazer hay tiêm xơ rất có nhiều phản ứng phụ, nếu u máu phát triển ở những chỗ như mạch máu hay mắt v.. thì hãy can thiệp còn ko thì thôi bạn ạ. Mình theo dõi bé trong vòng mấy tháng đầu thì thấy có to lên nhưng khi to bằng ngón chân cái thì dừng lại và đến bây giờ bé 18 tháng thì có dấu hiệu thoái lui, và mở dần, khi u máu bắt đầu lan thường có những nốt đỏ các xa các vết cũ sau đó sẽ nối các vết này với nhau và lan rộng, khi bé được 8 tháng thì mình thấy các nốt mới ko xuất hiện nữa, u có dấu hiệu thoái lui, đến giờ thì u đã mờ đi, từ màu đỏ đến màu hồng và ko còn to lên nữa. Theo mình biết thì u máu mà phẳng thì khó thoái lui còn u máu thể hang, thể lỗ thì khả năng thoái lui và hết là 80-90% đấy. Bạn thử xem con bạn như thế nào nhé.
chào các mẹ, may quá mình đọc được topic này ,bé nhà mình được 8 tháng cũng bị u máu mình cho bé đi khám ở viện nhi và bệnh viện da liễu rùi bác sĩ bảo bi giờ bé còn nhỏ ko nên làm gì cả, đợi lơn hơn 1 chút thì hãy chữa, mình có đứa bạn thân, con anh trai nó cũng bị u máu ở má ,anh ấy đưa bé sang viên xanhpon bóc kiểu gì thế là bi giờ khỏi, không phải tiêm hay dùng tialare đâu, các mẹ đừng lo lắng quá, tớ còn quen mấy người cũng có con bị như thế, họk cung đã chữa rất đơn giản ,mấy hôm là khỏi thôi .
Nhiều bé chiếu tia với tiêm xơ sau này vùng đấy bị teo, tất nhiên là có xác xuất nhưng các mẹ nên nghiên cứu kỹ rồi hãy xử lý cho bé nhé, vì u máu có cái tự hết mà, chị bạn mình con cũng bị ở trán, giờ bé 2 tuổi mờ dần rồi lúc đầu màu đỏ giờ cũng màu hồng nhạt giống con mình, chắc chả mấy chốc là hết, các mẹ nên theo dõi trước đã, nếu lan nhanh và rộng thì nhờ bác sĩ nào chuyên về u máu tư vấn cho rồi hay can thiệp
oài, hóa ra con bà cũng bị ah? bây h sao nhiều trẻ con bị cái loại này thế k biết, bs tôi khám cho con bé nhà tôi bảo là bây h khoảng 10% trẻ con sinh ra bị u máu dạng lành (như con bà và con tôi), k cần can thiệp j hết mà sẽ tự thoái hóa, khi nào trưởng thành thì chỉ phẫu thuật (bóc or tách or là) những vết u máu nào gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi .
Con tôi cũng bị bà ạ, hồi 4 tuần khi phát hiện bị u máu tôi khóc hết nứoc mắt, lên mạng đọc nhiều bài nhiều hình ảnh sợ quá, bạn chồng tôi bảo cho sang sing để phẫu thuật cho nó yên tâm, nhưng gặp bà bác sĩ quen bà ý bảo cứ theo dõi đã vì đa phần u máu loại hang như con của tôi là sẽ tự xẹp và khỏi, trộm vìa vài tháng đầu có to lên nhanh, nhìn sợ lắm, nhưng sau đó ko thấy to nữa giờ thì bắt đầu mờ dần rồi, Bon bị trên đầu gần thóp nên đến giờ tôi ko cắt trọc cho Bon toàn để tóc dài thôi
Còi nhà tôi còn dính 4 phát đây này, cả nhà cũng khủng hoảng mất mấy tháng. bố nó cứ bắt nghe lời bs là phải tiêm, nhưng cứ hôm nào định đưa con đi thì chính bố nó lại sợ, xót con ghê ghớm ......hix...hix....hix....... may mà bị toàn chỗ kín, là ngón tay, dáy tai, bụng và 1 cái ở bẹn nữa........sau này khó mà mặc bikini đây T_T
Có thấy bé đi không? bạn chồng tôi có đứa cháu bị ở cổ tay về sau ko ai để ý nữa tự nó hết từ lúc nào, tôi thì ngày nào cũng vạch đầu con lên xem tình hình hihi, giờ thì ổn ổn rồi, cũng bé ko to lại ở trên đầu nên ko sao, lúc trước chỉ sợ nó to lên thôi, chồng tôi bảo là chắc tại em lúc bầu hay ra hàng ăn toàn chất độc hại nên bị thế, nhưng bà cơ quan tôi con cũng bị mà lúc bầu có ra hàng ăn đâu mà con vẫn bị nên chắc ko phải thế, còn nguyên nhân thì tôi cũng ko hiểu
cũng bé đi nhưng ít thôi, chỉ có nhạt đi là rõ ràng, hồi trước đỏ thẫm như tiết dê ý nhưng bây h chỉ hồng đỏ thôi. nhưng mấy vết của Còi nhà tôi là dạng lồi, nó hơi phồng lên so với bề mặt da, lại hơi sùi sùi như kiểu mào gà ý. của bon nhà bà có vậy k?
Kiểu sùi và phồng đấy mới dễ hết đấy, nếu là phẳng ở bề mặt da thì nguy hiểm và ko hết được (tôi đọc một số tài liệu thấy nói thế) bon nhà tôi lúc đầu cũng đỏ sau hồng tương lai là sẽ hết đấy yên tâm, từ giờ đến 6 tuổi kiểu gì cũng mất
nãy h toàn tôi với bà 8, chắc bạn lập topic này cũng có thêm đc kha khá thông tin rồi nhỉ, chúng ta toàn 8 chuyện có ích...........hihihi..........