Các mẹ ơi. M có 2 bé 5t và 3t. Tối nào đi ngủ cũng phải kể cho chúng nghe 1 câu chuyện. M thấy kể các tình huống xảy ra hàng ngày thì chúng rất thích nghe và nhớ lâu. Nhưng m quả thực rất bí. Mỗi tối chúng hỏi nay đi làm mẹ có tình huống gì ko? m thì: hôm gặp công an, hôm gặp thằng điên, hôm gặp 1 bạn bé, hôm gặp bà ăn xin....nghĩ mãi chả biết kể chuyện gì..... Các mẹ thường kể cuyện gì cho các con khi đi ngủ? chúng ta cùng chia sẻ đi.
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Ôi. Mình cũng thế, chẳng bịa được chuyện gì mà kể cho con cả. Ngày xưa bà chị gái giỏi văn, lại là giáo viên sử nữa bà ấy bịa ra nhiều chuyện để kể cho con gai nghe lắm, nhưng bây giờ hỏi thì bà ấy bảo chị bịa nên chẳng nhớ được đâu. Chủ yếu là lấy nhân vật hoạt hình, hay nhân vật anh bo, anh bin trong chương trình gì đó ốp vào mấy chuyện nhằm nhắc nhở con không nên chơi ở chỗ tối, không nói chuyện với người lạ, không ra bờ ao chơi, trước khi đi ngủ phải đánh răng, phải đi tè...Các câu chuyện đều mang tính nhân văn và giáo dục tốt. Nhiều lắm mà mình bịa không được. Hic
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Đấy đấy, m nuốn có những câu chuyện mang tính giáo dục lắm mà m ko biết bịa thế nào cho thành chuyện. Hóng xem các mẹ khác thế nào?
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ các bạn vào đọc truyện online: có những câu truyện hay để đọc cho bé nghe, đọc trên mobile, máy tính bảng,
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ nó lại cứ thích kể cơ. mà trí nhớ của m dạo này có vấn đề, đọc trước quên sau. 2 đứa ngủ 2 đợt, mỗi đứa 1 truyên. Hôm qua m kể "trí khôn của tao đây" và "7 con quạ"
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ gái nhà mình dạo này đi ngủ cũng bắt kể truyện nhưng nó khó ngủ đọc cả mấy câu chuyện mà vẫn chưa ngủ ngon hic
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ tối hôm qua m kể cho bé 2 truyện: thỏ con ngoan ngoãn và thỏ trắng biết lỗi. Nhìn cái nhà bừa bộn đồ chơi, m bảo: các con 3 mẹ con m dọn dẹp đi, nhanh lên mẹ kể chuyện cho mà nghe. thế là chúng thi nhau nhặt đồ chơi cho nhanh để con đến màn kể chuyện. Con thích lắm mà m bí truyện quá.
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Cu nhóc nhà em mà mở chuyện ra đọc cho hắn là hắn danh lấy đòi đọc cho mẹ nghe, hic. Đọc bằng đt, máy tính bảng thì hắn cũng lao vào nghịch chứ chẳng chịu để cho đọc gì cả. Có lẽ em phải học thuộc lòng các câu chuyện cổ tích để kể lại cho hắn nghe thôi
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Đợt này m đang mua 1 số sách kiểu dạng kĩ năng sống rồi những quyển phát triển trí tuệ về tối 3 mẹ con chui trong chăn đọc cho nhau nghe. các sách đều phải có tranh đi kèm. con m đặc biệt ấn tượng với con chó sói gian ác nên chuyện nào mà có nhân vật này là hứng thú lắm xem con chó sói sẽ bị xử lý ntn?
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Bé nhà mình tối nào cũng :"Mẹ kể chuyện đi!" Ít nhất 3 câu chuyện mới ngủ...Mình cũng thấy bí hihi
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Hi. mẹ nó cứ mua mấy quyển sách truyện có hình ảnh ngộ nghĩnh rồi vừa kể vừa chỉ cho bé xem. Kết hợp với động tác, biểu cảm khuôn mặt, như vậy vừa giúp bé vui, mẹ con có thời gian gần gũi nhau mà bé lại có điều kiện để làm quen và phát triển khả năng nhận biết màu sắc, hình ảnh cũng như ngôn ngữ. Những cuốn sách như vậy nhiều lắm. Mẹ nó vừa kể vừa kết hợp với các câu hỏi, câu nói giáo dục bé. Ví dụ như khi kể chuyện xong mẹ hỏi bé thích nhân vật nào, vì sao? Rồi mẹ nó kết hợp với các bài học nữa, ví dụ như trong câu chuyện Các chú dê con, mẹ nó hỏi là tại sao các chú dê con lại bị sói ăn thịt, các bé trả lời là vì dê con không nghe lời mẹ, cho sói vào nhà. Mẹ nó có thể dựa vào đó để dạy các bé nghe lời mẹ, không cho người lạ vào nhà chẳng hạn ...
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ mình đang đọc truyện thiếu nhi nước ngoài cho con, mỗi ngày đọc một chương, đọc gần hết 1 chương thì con ngủ hihi
Ðề: Truyện kể cho bé khi đi ngủ Hi, bé nhà mẹ nó hiểu động ghê. Mẹ nó nên hạn chế đọc truyện cho bé bằng dt hay máy tính bảng, không tốt cho mắt bé nếu nhìn vào. Mẹ nó cứ mua những cuốn truyện có tranh ngộ nghĩnh và nhiều màu sắc để vừa kể vừa chỉ cho bé xem, diễn lại hành động cho bé nhìn nữa. Nếu bé giành lấy đọc thì mẹ nó cứ để bé đọc, như vậy sẽ phát triển được khả năng ngôn ngữ của bé mà