Ai chưa có nghề nghiệp ổn định vào tâm sự đi ạ. Chia sẻ buồn vui và cùng tìm giải pháp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi w.tieudungthongminh.vn, 29/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Giờ chưa thi đại học ,đã có giấy báo đi nhập đại học rùi. Vậy sau này và thậm trí chính hiện tại, thì nên học như nào, phấn đấu ra sao đây, công việc như thế nào,.....

    Ra trường, Tốt nghiệp đại học cũng đi bán hàng, cũng đi làm shipper, xe ôm.

    Đang là lúc nửa đêm: 0h15 rùi, cả nhà e vẫn đang ngồi, 2 con vẫn đang chơi, e mấy hôm nữa cũng bước sang tuổi 30-31 rùi, hicihic .

    Ngồi ngẫm nghĩ và thấy nhiều người nghề nghiệp tốt, với mức thu nhập tốt, còn mình nghề nghiệp bấp bênh , cảm thấy buồn và nản...............................Sign !!!!!!!!!!!

    Có Mem nào như vậy ko, vào cùng nhau tâm sự , chia sẻ và tìm ra giải pháp khắc phục ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi w.tieudungthongminh.vn
    Đang tải...


  2. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,960
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    càng ngày càng buồn mẹ nó ạ...................
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  3. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    nàng cũng onlie muộn ghê nhỉ, hôm nay ngồi nghĩ lại ,đúng là buôn thiệt đó, hicihic , .
     
  4. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Chẳng ngủ đc lại lag thag vào đây với các mẹ,e cũng chán nản lắm đây chị ơi :(
     
  5. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    tâm trạng khá hơn chưa các mẹ, em giờ tự AQ bản thân mình mà, chứ ko chắc mệt lắm ý. kệ thui ạ
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  6. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    mẹ nó cùng tâm trạng với mình đấy.Mình dạy ở trường vùng cao, h/s không thông minh cho lắm.Vậy mà cuối năm học mỗi đứa có 2- 3 giấy báo nhập học.Thấy lo lắng cho tương lai khi giáo dục cũng cạnh tranh như kinh doanh vậy.
     
    Familygiaminh thích bài này.
  7. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Aq là gì hả mẹ nó , share cái ạ .
     
  8. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    AQ là dựa theo cách nói về 1 nhân vật tên AQ trong tác phẩm AQ tự truyện của trung quốc, anh chàng này chuyên tự mãn với bản thân. Nói như vậy là để tự an ủi mình, tự thỏa mãn vs mình 1 chút thôi mẹ nó ạ. Tớ cũng đang chán đây, tự nhiên rước bực vào ng, hic
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  9. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    mẹ nó làm sao mà chán thế, rước gì vào mình mà bực thế, shsare đi cho đỡ bực mẹ nó ,
     
  10. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Em thì mới đi làm 3 năm đã chán nghề rồi :( Biết đâu đến tuổi của chị em cũng chả có nghề nào ra hồn nhỉ?
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    hícm giờ tình hình chung mà chị đừng buồn nữa nhé....................
     
  12. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Chuyện liên quan đến diễn đàn mình mn ạ, nhưng thôi, kệ đi, chẳng nghĩ đến nữa cho nó thoải mái, hi vọng ngày maitaam trạng khá khẩm hơn. Chúc mẹ nó ngủ ngon nhá :x
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  13. haiyen91

    haiyen91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    nghe chị tâm sự mà em cũng buồn..em cũng đang đi thử việc mấy hôm..muốn trụ lại phải cần có hợp đồng...mà tìm hợp đồng khách hàng sao khó quá..chắc em chưa có duyên...:((
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  14. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    hợpp đồng thì hơi dài mẹ nso ạ , và cũng cần có kinh nghiệm nữa,
    cố lên nhé, chúc nàng sớm có thật nhiều hợp đồng nhé,
     
  15. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Chị làm nghề tự do ah? Còn em đi làm cũng ko biết chính xác mình đang làm gì ở cty, lương thì ít, đôi khi nản quá muốn ở nhà thở phào 1 cái cho nó nhẹ cái thân mà lại nghĩ đến gđ. Ở nhà lại thêm 1 miệng ăn ko ngồi dồi, bầu bí chẳng làm dc gì lại thành cục thịt ăn bám. :(
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  16. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    :),hi,đôi khi e cũng buồn vì ccv hiện tại của mình chán
    muốn đổi nghề nhưng mà giờ kiến thức mai một, đi xin ko tự tin,chán nhỉ
     
  17. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Uhm bây giờ bằng cấp nó chẳng có giá trị, đã thi đại học thì kiểu gì cũng đỗ , ko đỗ trường nọ thì đỗ trường kia, mà không đó đại học thì cao đẳng cũng đầy, Tốt nghiệp đại học ra cũng chẳng có việc làm, haizz biết nói sao khi người ta cần số chứ ko cần chất nhỉ
     
  18. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    hồi em thi Đh phải có đến 4 cái nó gửi như vậy :(
     
  19. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    Giờ các trường đại học mở ra nhiều mà không có thí sinh đăng kí dự thi nên mới như vậy đấy mẹ nó ạ.
     
  20. miuphuong

    miuphuong tranh đẹp, giá rẻ

    Tham gia:
    8/9/2013
    Bài viết:
    1,054
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng có nổi một CÁI NGHỀ.........................Buồn-NẢN quá đi. Sign !!!!!!!!!!!

    em cũng nản lắm các mẹ ạ, thất nghiệp xong rồi đi làm chỗ khác , lương lậu cũng bèo bọt, cty lại xa, chắt chiu ko đc xu nào. em buồn lắm. Chưa có gia đình mà đã áp lực thế này rồi. Em đang nghĩ ko biết nên đi làm nv quét dọn theo ca nữa ko? Lương cty đó trả còn cao hơn việc em làm bây h.
    Em cũng chả có nghiệp vụ tốt gì cả, kinh nghiệm làm việc cũng ít, tính hay thụ động.... Buồn lắm.
    Muốn đi học 1 khóa nghiệp vụ kt mà ko có tiền học... học xong lại chả biết ứng dụng đc ko? 27 tuổi rồi mà bấp bênh lắm, gđ chưa có , ny chưa, tiền cũng ko đủ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này