Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Vào thẳng vấn đề chính: Anh/Chị có cuộc sống ổn định và đang mong mõi tiếng trẻ thơ trong nhà sau một ngày đi làm mệt mõi. Nhưng chi phí cho mỗi lần thụ thai tại bệnh viện là khá cao, thời gian chờ đợi khá dài, nguồn gốc tinh trùng không rõ (về diện mạo, nhân cách, trình độ,… của người tặng tinh trùng). Vì vậy hãy liên hệ với tôi, tôi không chắc mình là mẫu người hoàn hảo, tuy nhiên với những tiêu chí hiện có, tôi đảm bảo rằng Anh/Chị sẽ rất hài lòng khi thiên thần bé bỏng của Anh/Chị rất thông minh và dễ mến. Vài thông tin về tôi: Sinh năm 1989. Người Sài gòn. Cao 173cm. Nặng 66kg. Đẹp trai, dễ mến, ngoại hình chuẩn men (không nói kiểu PR như phim chiếu rạp ở Việt Nam, Anh/Chị gặp trực tiếp rồi cảm nhận nhé). Tốt nghiệp đại học CNTT TPHCM loại khá Thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén. Lối sống tốt, không hút thuốc, r***, bia(uống xã giao), cơ thể khỏe mạnh (có thể thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo yêu cầu từ Anh/Chị). Yêu cầu đối với người mua: Gia đình không nghèo (dĩ nhiên giàu càng tốt) để đảm bảo có thể chăm lo đầy đủ cho cháu bé sau này đến trưởng thành. Tuyệt đối giữ bí mật (xã hội VN hiện nay không chấp nhận việc này nên chẳng hay ho gì nếu bị một người quen nào đó biết). Nhận tại TP HCM. Hình thức giao nhận: tùy theo yêu cầu từ người mua Liên hệ qua Email: hiemmuonsg@yahoo.com.vn trước hoặc phone 01864556952, sau đó sẽ trao đổi kỹ hơn về các vấn đề liên quan thông qua YM hoặc gặp mặt trực tiếp sau. Chỉ tiếp những người thực sự quan tâm, không tiếp " cò". Thân chào!.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Hãy xem lại bản thân, ở đây k phải ai cũng cần người như em đâu, Với người như em thì xã hội k ai cần, Cái quý giá nhất của con người là đc làm bố làm mẹ đoàng hoàng chứ k phải làm ăn như kiểm của em.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Thân chào chác mẹ, Em thực sự hiểu được tâm trạng của các mẹ khi mong con mãi mà chằng có dấu hiệu gì. Bản thân em và gia đình em cũng khó khăn trong việc này. E vào đây hơn hết là để chia sẻ cùng các mẹ, mặt khác mách cho các mẹ thử dùng viên Kẽm của Nhật -ZinC. Bản thân, người thân và bạn bè em gặp phải trường hợp này đều đã thử dùng, kq rất khả quan. Em đã viết một bài trong topic này trước đây để nói về công dụng của nó. Có bệnh thì vái tứ phương, các mẹ cứ thử dùng xem. Em chúc các mẹ sớm muộn gì cũng có 1 thiên thân nhỏ
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Mình không muốn quảng cáo hay PR điều gì cả. Việc mong muốn có con là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Có rất nhiều con đường để chữa trị, nhưng có cách là bổ sung bằng đường ăn uống. Trong đó có một loại thực phẩm tốt cho sinh sản đã được kiểm chứng, đó là bổ sung vitamin E. Đây là loại vitamin có rất tốt cho cả tinh trùng và trứng, và mình có biết một số trường hợp chữa trị kết hợp bổ sung trị bằng cách này và đã có kết quả. Song bổ sung vitamin E này phải là Vitamin E tự nhiên chứ không phải là vitamin E tổng hợp, và bổ sung nó bằng cách nào để có hiệu quả nhất thì phải có tư vấn rõ ràng. Nếu mẹ nào ở Hà Nội, có thể pm vào inbox cho mình, mình biết được đến đâu mình sẽ tư vấn giúp. Đây là bài báo nói về tác dụng của Vitamin E đối với chất lượng tinh trùng. http://www.tinmoi.vn/vitamin-tot-cho-sinh-san-01799080.html
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn mình đi khám rồi và chẳng làm sao, mình đang định đi xem trứng. mình cảm ơn bạn quan tâm nhé. mẹ cũng cố gắng lên.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Còn phải khám xem ax có bị gì ko, còn ko là do căng thẳng , mong quá nó khó, mẹ nó cứ thoải mái enjoy cái vụ kia đi thế nào cũng có bất ngờ
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Nghe mẹ nó nói cũng hay, cái gì cũng phải thử thì mới biết đc. Oánh dấu để nghiên cứu xem sao
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Cả hai vợ chồng mình ok.mình nghĩ cũng do áp lực bạn ah, nói thoải mái nhưng khó lắm....
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn có mẹ nào ở đây đã thử dịch vụ mua tinh trùng chưa nhỉ? bởi chồng mình bị vô sinh. 2 vc lại rất mong có baby. mình thấy http://hiemmuonsaigon.blogspot.com/ cũng được. có khi mình sẽ thử dịch vụ này.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Chào các chị, E là SV năm 4 ĐH E đọc trên báo và nhớ câu "NHTT thì thiếu mà SV hàng ngày thải ra nhiều" nên e đã đi hiến TT tự nguyện tại BV Từ Dũ và đã hoàn thành xong. E hiểu nỗi khổ của các a chị hiếm muộn, đặc biệt là đàn ông tt không đạt. Vì vậy e muốn giúp a chị nào hiếm muộn mà lý do là tt ko đạt. Liên hệ với e sdt 01889616950. E sẽ giúp đỡ chân thành.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Hôm nay mình thử, lại thất vọng chán quá. Sao quá trình tìm con lại mệt đến thế?Hôm nay chồng kể đêm qua mơ được cõng con, nhìn yêu ơi là yêu. mình hiểu sự khát khao của chồng, mình muốn gào lên thật to khi nghe chia sẻ của chồng nhưng mình đã kịp nén lại. Ôi sao cái cuộc đời này cái gì cũng khó khăn với vợ chồng mình thế?làm sao nữa đây?
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Tớ k biết về hoàn cảnh mẹ nó như thế nào, mẹ nó mắc bệnh gì k mà dẫn đến hiếm muộn để mà tâm sự nữa. Tớ còn chán hơn mẹ nó nhiều, nhiều lắm, Tiểu sử của tớ là thật là thê thảm, cả gia đình ớ k ai mắc bệnh ung thư, mà mình tớ lại dính, khi chữa đc bệnh ung thư bác sĩ nói có thể lấy chồng và có khả năng sinh con. Nhưng đến bây giờ thì hết hy vọng thật rồi. Tớ đi khám hiếm muốn thì bác sĩ nói khó có khả năng sinh con vì bệnh ung thư của tớ, nếu có sinh đc con thì khả năng tái phát bệnh rất cao, mà tái phát bệnh thì khó có thể qua khỏi được, nên tớ cũng k biết phải làm sao nữa cả. Chán thật sự rồi.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Chúc mừng chị nhé, mong nghe được nhiều tin vui từ topic này (u)
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Chào mọi người..mình năm nay 29 tuổi..làm nghề lái taxi được vài năm nay..Vì yêu cầu công việc phải ngồi nhiều cộng thêm mình làm ca tối nên hay về muộn..Khi về nhà thì mình thường tắm bằng nước lạnh..đến khi đi khám ở viện thì tỉ lệ sinh con của mình rất thấp..Mình đã đi chạy chữa ở nhiều nơi có uy tín nhưng chẳng có kết quả gì..Thời gian đó mình chán nản lắm,suốt ngày đi nhậu nhẹt với bạn bè làm sức khỏe càng yếu đi..May mắn thế nào mình được một người bạn mách đến địa chỉ nhà thuốc đông y chữa vô sinh nam nữ ( ở thanh xuân thì phải)..Thật bất ngờ khi chỉ sau vài tháng uống thuốc..mình đi xét nghiệm tỉ lệ tt tại bệnh viện đã đủ khả năng sinh con..mình vui mừng khôn xiết..Đến nay mình đã có được bé trai 2 tuổi ..Mình xin chia sẻ lại số đt của nhà thuốc đó mong mọi người có chung niềm vui giống mình..0946603868 Bác Dương nhé..địa chỉ thì mình k nhớ rõ..híc.Chúc mọi người may mắn và sớm có baby nha
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Thực ra mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình đi khám cả hai vợ chồng không sao cả. Nhưng mãi không có. biết là thất vọng nhung mà phải tiếp tục thôi, mong là sẽ có tin vui. Mình đọc những dòng chia sẻ của bạn nhiều, thấy thương thật đấy. Cố lên bạn ah, rồi ông trời sẽ thương bọn mình mà, chiến đấu đến cùng đi bạn. Chúc bạn may mắn.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn nhiều khi con cái là lộc trời chồng mình trước cũng yếu ,chỉ yếu và bổi bổ là ok, sau 1 năm thì tăng lên hơn 80% nhưng mãi 3 năm sau nữa mới có. ( mà giờ vẫn chỉ đạt hơn 80% thôi ) cứ theo dõi hoài ko được, lúc chán kệ đời thì tự dưng có nên mình ko biết ckk cuối mình là bao nhiêu đi khám bs hỏi toàn bảo ko nhớ. nên bạn cứ bình tỉnh, ăn uống bồi bổ , đi DL cho thoải mái, chăm đi chùa, làm từ thiện nữa