Câu Lạc Bộ Những Gia Đình Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinababy, 17/1/2008.

  1. hoa_co_may

    hoa_co_may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chị đi khám thì bác sĩ có nói bị sao ko? Còn em, thú thật là chưa đi khám chị ah, nhiều lần định đi rồi lại thôi vì em sợ nhìn vào cái thực tế là do em, mỗi tháng đến ngày rụng trứng em lại thấy đau nơi buồng trứng trái. Ox em đã có 1 con trai riêng nên cũng ko có ý kiến gì nhiều, nhưng giờ ox em cũng lớn tuổi rồi nên e là 1 phần như vậy.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    tinababy thích bài này.
  2. hoa_co_may

    hoa_co_may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Vậy là bạn đang điều trị phải không? Hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn nhỉ. Bạn làm về bất động sản ah, hôm nào cho mình hỏi chút ý kiến nhé
     
    tinababy thích bài này.
  3. tingting

    tingting Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Em thì cũng gần 3 năm, buồn lắm. Em bị tắc cả hai vòi trứng, đi thông rồi nhưng chắc cũng không ăn thua.
    Còn chị là nguyên nhân gì ạ?
     
    tinababy thích bài này.
  4. hoa_co_may

    hoa_co_may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Thế ax có ý kiến gì ko? Bạn đang ở đâu vậy
     
  5. hoa_co_may

    hoa_co_may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Em thì đang có ý định xin con nuôi. Cả nhà thấy sao ah? Có ai xin con nuôi thì xin chia sẻ chút kinh nghiệm ah.
     
    tinababy thích bài này.
  6. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    ĐI TÌM "HẠT GIỐNG" CUỐI CÙNG

    Cùng tìm hiểu về kỹ thuật bóc tách mô tinh hoàn tìm tinh trùng, một phương pháp mới trong điều trị vô sinh cho nam giới.

    ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
    Trước đây, phương pháp điều trị vô sinh đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn do không có tinh trùng là thụ tinh nhân tạo từ ngân hàng tinh trùng. Tuy nhiên, kỹ thuật vi phẫu thuật bóc tách mô tinh hoàn giúp tìm ra những "con giống" hiếm hoi, cho các quý ông bị vô sinh có cơ hội làm bố.
    Phương pháp này đã được đề cập trong các hội thảo y khoa của thế giới các năm gần đây. Vừa qua, bệnh viện Bình Dân Tp.HCM đã áp dụng vi phẫu thuật này cho một bệnh nhân nam 41 tuổi và thu được kết quả thành công.

    CẬN CẢNH VI PHẪU THUẬT BÓC TÁCH MÔ TINH HOÀN
    Trước đây, với những nam giới vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch, bác sĩ sẽ chọc hút (sinh thiết tinh hoàn không vi phẫu) để lấy trực tiếp tinh trùng từ tinh hoàn. Thế nhưng có những trường hợp không tìm ra tinh trùng bằng phương pháp này.
    Nếu áp dụng kỹ thuật vi phẫu bóc tách mô tinh hoàn sẽ dễ tìm ra tinh trùng hơn. Bệnh nhân được gây tê tại tinh hoàn. Sau khi dùng các dụng cụ y tế rạch ngang ở da bìu, cắt ngang tinh hoàn để lộ ra những ống sinh tinh, bác sĩ sẽ kiếm trong các ống này nhằm tìm ra những tinh trùng còn sót lại.

    ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH
    TS-BS Nguyễn Thành Như, trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân cho biết: "thời gian thực hiện vi phẫu chỉ trong khoảng 20 phút. Phương pháp này được áp dụng cho những bệnh nhân bị vô sinh do teo xơ tinh hoàn. Do tinh hoàn bị teo khô lại, nên chỉ có phương pháp vi phẫu mới tìm kiếm được những "hạt giống" hiếm hoi còn sót lại".
    Một điều đáng lưu ý là theo thống kê, cứ 100 người đàn ông vô sinh, có khoảng 15 người không có tinh trùng trong tinh dịch. Trong 15 người này, có khoảng 10 người không có tinh trùng do teo xơ tinh hoàn.

    NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
    Tỉ lệ thành công của vi phẫu thuật bóc tách mô tinh hoàn tìm tinh trùng vào khoảng 30%. Trong trường hợp không tìm thấy tinh trùng còn sót lại, phẫu thuật cũng không gây hại cho bệnh nhân. Đây là vi phẫu khá đơn giản nên trước khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần đảm bảo sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt, không lo âu. Sau phẫu thuật và chờ vết thương lành, người đàn ông vẫn sinh hoạt tình dục bình thường.
    Chi phí thuốc và nằm viện phục hồi sau phẫu thuật khoảng 2 triệu đồng.

    THÔNG TIN THÊM
    Hiện nay, nếu có nhu cầu điều trị vô sinh bằng phương pháp vi phẫu bóc tách mô tinh hoàn tìm tinh trùng, bạn liên hệ Khoa Nam học, BV Bình Dân, 371 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM.
    Ngoài phương pháp trên, khoa còn có những phương pháp khác lấy tinh tùng để thụ tinh như lấy tinh trùng từ mào tinh bằng xuyên kim qua da, lấy tinh tùng từ tinh hoàn bằng phương pháp chọc hút......
    Tùy vào tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

    ( ST từ metin&tit)
     
  7. me xoai

    me xoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Có bạn nào có tin vui chưa? Mình có cô chồng mãi chẳng lấy chồng, nuôi 1 đứa con nuôi, sau đó lấy chồng rồi sinh thêm 2 bé, 1 gái, 1 trai, rất đông vui. Chúc các bạn sớm có baby nhé.
     
    tinababy thích bài này.
  8. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Vô sinh hiếm muộn, lỗi tại ai?.

    http://hn.24h.com.vn/ban-co-biet/vo-...06a317340.html

    Thứ Hai, ngày 16/08/2010, 07:45
    (24h) - “Nhà này nuôi con vật nào cũng đẻ, chỉ có nuôi người là không đẻ”, “Đồ cây độc không trái, gái độc không con” … những lời cay nghiệt của bà mẹ chồng và các bà cô họ hàng khiến cho chị Lan ( Khâm Thiên, Hà Nội) không thể chịu đựng nổi. Chị quyết định ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống và cũng là 5 năm chị phải chịu đựng những lời mỉa mai thị phi của họ hàng nhà chồng …

    Vô sinh hiếm muộn, lỗi tại ai?

    Hiện nay, tình trạng vô sinh hiếm muộn đang ngày càng tăng ở các cặp vợ chồng. Nguyên nhân có thể do vợ, có thể do chồng hay có thể từ cả hai phía. Thế nhưng, trong hầu hết các trường hợp vô sinh hiếm muộn thì người phụ nữ vẫn là người phải chịu áp lực hết sức nặng nề, áp lực không những từ bản thân họ, mà còn từ cách cư xử thiếu tế nhị hay thậm chí là cay nghiệt từ phía bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là anh em, họ hàng nhà chồng...
     
  9. me xoai

    me xoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Đúng là có bà mẹ chồng ác như thế đấy, hàng xóm nhà bà ngoại cũng có một bà, con trai lấy vợ không thấy đẻ gì cả, bà bắt con trai phải bỏ lấy vợ khác đó. Đúng là phụ nữ khổ thật.

    Mà đã có ai uống Tahitian Noni chưa thế, mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó mà. Noni tốt lắm, nó như là thuốc nam ấy, chỉ có công nghệ chiết xuất của Mỹ và nguyên liệu là ở Tahiti là độc đáo thôi, hãy tìm hiểu và cùng chồng uống Noni, mình tin là Noni sẽ giúp được các bạn, có điều các bạn có tin tưởng và kiên trì không thôi.
    Thường thì mọi người hay nghĩ là cứ phải có can thiệp bằng thuốc, hoặc thông tắc, cắt chỗ này, vá chỗ kia mới hy vọng có tin vui.
     
    tinababy thích bài này.
  10. choban2010

    choban2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chào các mẹ.
    Tớ là thành viên NAM mới vào đây có chút kinh nghiệm chia sẻ
    - thứ nhất bạn và chồng bạn có quá nhiều chuyện đó trước đây không?
    Nếu làm chuyện đó thường xuyên thì "Tinh Trùng" sẽ rất yếu nên cho dù bạn làm thường xuyên cũng sẽ rất khó có con.
    - thứ hai chồng bạn có hay uống rượu không?
    Nếu chồng bạn thường xuyên rượu chè người suốt ngày mệt mỏi lo toan thì "Tinh Trùng" yếu cũng sẽ rất khó có con
    - Ngoài ra các vấn đề khách như kinh tế của gia đình , công việc của 2 bạn, ăn uống cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện sinh con.
    => Nếu các bạn muốn có con thứ nhất: Công việc của 2 bạn đã ổn định, ăn uống đầy đủ chất, luyện tập thể thao đi bộ........ Chờ đến ngày trứng chín (Giữa kỳ kinh nguyệt..) cảm thấy căng căng đau đau ngực, thích thích.........thì lúc đó là thích hợp nhất.Trước lần quyết định ko được uống rượu 1 tháng, ko quan hệ 1 tuần, đầu óc thoải mái vui vẽ còn sẽ đẻ được con trai (Vợ chồng ko hạnh phúc thưởng đẻ được bé gái, vợ chồng vui vẻ hạnh phúc hơn thì dễ đẻ bé trai "KINH NGHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI CÓ NGHIÊN CỨU")
    Vợ chồng cưới nhau 1 năm làm theo cách trên mà vẫn không có con thì , 2 người nên đi xét nghiệm, 1 trong 2 người ko có khả năng đó thì đành mua con, tìm con rơi thôi....Cuộc sống ai cũng muốn có con "Sự thật" xin lỗi
    Chuyện có con hay không có con phần lớn là do Chồng hay rượu chè, lái xe lâu năm, bệnh về đường sinh lý ....
    choban2010@yahoo.com
     
    tinababy thích bài này.
  11. choban2010

    choban2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Có thể sinh được thì sinh bạn ah?
    bây giờ cấy gép, bán tinh trùng nhiều vô kể, nếu bạn muốn mua tinh trùng phải tìm hiểu gia đình họ hàng người ta rồi hãng mua, chống bệnh di truyền, xem người ta học cái gì có thông minh hay không và cũng xem có đẹp trai to cao nữa không chứ hi.
    Chúc bạn sớm sinh được con
     
    tinababy thích bài này.
  12. choban2010

    choban2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Em thích nhất là trẻ em
    Nhất là lúc tạo ra no
     
    tinababy thích bài này.
  13. trangkhuyetbuon

    trangkhuyetbuon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Mọi người cho em hỏi 1 vấn đề này nha.
    Có nên lập gia đình không khi mình có khả năng bị hiếm muộn. Em đang phân vân rất nhiều. Có người cứ nói em rằng không có gì cả cứ lấy vợ bình thường nếu trời thương thì sẽ có con thôi. Nếu sau đó không thể có con thì sẽ thử các biện pháp khác vì dù sao ván cũng đã đóng thuyền rồi. Khi ấy vợ em cũng phải theo em thôi. Nhưng nếu em nói ra hay từ chối cô ấy cũng chỉ mình em chịu thiệt và cũng sẽ chẳng có tý hy vọng có con gì nữa cả. Có người thì khuyên em cứ quan hệ thoải mái có con là cưới cho khỏe khỏi lăng tăng suy nghĩ. Vừa được tự do vừa thoải mái không phải suy nghĩ nhiều.
    Em thực sự rất buồn khi nhìn những thiên thần của người khác nghĩ đến mình sau này không biết như thế nào. Đối với người phụ nữ em luôn tin rằng ai cũng mong muốn mình sẽ mang trong mình những hình hài bé nhỏ, giọt máu của tình yêu của mình và chính chông mình với tình yêu chân thành và thuần khiết để có những thiên thần. Có thể sẽ có người chấp nhận em nhưng đó là bây giờ khi bảy hay tám năm nữa tình yêu không còn mặn nồng chúng em cần tới thiên thần nhỏ bé kia để che lấp sự cô đơn trông vắng của gia đình thì sao????Liệu lúc đó cô ấy sẽ thay đổi hay chỉ mãi buồn vì chính mình đã suy nghĩ nông cạn khi quyết đinh lấy em để rồi dần xa em khi em chỉ bất lực nhìn cô ấy sẽ ra đi và vào vòng tay của người khác. Nói thật em cũng chưa dám yêu bất kỳ người con gái nào và cũng không dám nói với ai chỉ biết nói với ba má và tự đi điều trị thôi. Em rất sợ yêu rồi mình khổ một người khác khổ trăm lần. Em không thể tước đi cái quyền linh thiêng của người con gái đó là quyền được làm mẹ. Hơn nữa điều em sợ hơn chính là sự cô đơn dằn vặt của cô ấy khi sống cùng em để cuối cùng lại ra đi theo cuộc sống và lại dạt về vòng tay của người nào khác có thể làm thằng đàn ông hơn em. Có quá nhiều câu hỏi trong em. Liệu em có nêu yêu để tìm hạnh phúc cho chính mình? Em có nên đem cuộc đời mình ra đánh một canh bạc lớn không? Để rồi khi thất bại em sẽ mất tất cả. Hay em nên cam chịu số phận không cho mình làm thằng đàn ông hoàn hảo để tự mình lau những giọt nước mắt của chính mình trong đêm lạnh không. Để rồi khi ra đi em vĩnh viễn là con người cô độc. Bây giờ em còn hơi ấy của gia đình của ba má những người thân yêu nhưng khi họ ra đi em biết làm thế nào. Nước mắt em rơi có lẽ cũng đã muộn hay có lẽ đó là những giọt máu chảy chìm trong tim của mình khi nhìn thiên thần của người khác. Còn câu hỏi cuối của em liệu em nên nhận con nuôi một mình và rời khỏi quê hương xa tất cả để dựng lên một gia đình hạnh phúc trong trí tưởng tượng của mình cho chính mình và người con nuôi của mình không? Theo em nghĩ đây có lẽ là giải pháp tốt nhất Nhưng sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó con em phát hiện ra nó không phải là con của chính em chỉ là đứa con nuôi vì em không thể là thằng đàn ông. Hay cuối cùng em cũng nên tìm 1 người phụ nữ khiếm khuyết giống mình để cả hai còn có thể dựa nhau mà sống.
    Đó là những câu hỏi cuả em liệu em nên làm như thế nào mong mọi người hay giúp giùm em. Giúp em chọn ra được câu trả lời cho cuộc đời em. Bác sỹ nói em có khả năng có thai tự nhiên khoảng 25 % thôi.
     
    tinababy thích bài này.
  14. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Anh chị mình lấy nhau được 8 năm, dùng đủ mọi biện pháp Đông Tây y mà không có kết quả. Trong lúc kiệt sức và buông lơi thì điều huyền diệu bất ngờ đã đến.

    Chị dâu mình cảm thấy khó ở và đi khám thì phát hiện ra mình có thai hơn... 2 tháng. Hạnh phúc như vỡ òa vì anh mình là con trai duy nhất.

    Giờ thì anh chị và gia đình mình đã có cháu Sóc.

    Điều huyền diệu sẽ xảy ra nếu chúng ta biết hy vọng, sống tốt với đời?

    Cầu mong những điều huyền diệu sẽ đến với tất cả các gia đình và tất cả các anh chị, các bạn ./.
     
    tinababy thích bài này.
  15. ngodongphdy

    ngodongphdy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Về bản chất, hiếm muộn là một tình trạng mất cân bằng nhất thời của cơ thể, trừ khi ban có một bệnh lý thực thể nào đó ảnh hưởng đến quá trình gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng. Cách điều trị chỉ bằng một loại phương pháp có xác suất thành công không cao, đối với những gia đình tài chình không được khá giả thì thật là một vấn đề đau đầu để chọn lựa.
    HIẾM CÓ KHẢ NĂNG MỘT NGƯỜI HIẾM MUỘN VƯỢT QUA ĐƯỢC CĂN BỆNH VÔ SINH chỉ bằng cách bổ sung hay loại trừ một vài loại sản phẩm, thực phẩm có hại, hoặc chỉ tin cậy vào một phương pháp kĩ thuật nào đó.Cơ thể con người rất đặc biệt và các cơ quan được nối với nhau thành hệ thống. Chúng ta cần một PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CÂN BẰNG LẠI CƠ THỂ, ĐẢO NGƯỢC VÔ SINH VÀ CÓ THỂ THỤ THAI.
    ĐỂ nâng cao xác suất thụ thai, chúng ta cân biết:
    - LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ MANG THAI THÀNH CÔNG
    - CÁCH ĂN UỐNG VÀ NHỮNG THỰC PHẨM CẦN THIẾT ĐỂ MANG THAI THÀNH CÔNG
    - CÁC BÀI TẬP KHÍ CÔNG, NGỒI THIỀN ĐỂ MANG THAI THÀNH CÔNG
    - CÁC BÀI TẬP YOGA ĐỂ MANG THAI THÀNH CÔNG
    Bạn có thể tham khảo thêm một vài loại phương pháp giúp nâng cao khả năng thụ thai tại đây:

    http://www.bachlyhuong.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=7
     
    tinababy thích bài này.
  16. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chị dâu mình cưới nhau 9 năm mới sinh lần đầu. Làm đủ các biện pháp đều không được đến khi buông xuôi thì lại "dính" lúc nào không biết. Đứa đầu vừa được 1 năm nhưng cách đây hơn tháng chị ấy lại "dính" đứa nữa.

    Dù khó khăn nhưng chúng ta luôn phải tin và hy vọng :) mình nghĩ vậy :)

    Chúc các mẹ hạnh phúc và thành công :)
     
    tinababy thích bài này.
  17. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Cầu mong may mắn đến với tất cả những ai muốn được làm cha, làm mẹ. Hãy vững tin vì 1 ngày tươi vui sẽ đến với ta nhé!!!!!!
     
  18. NGOC-MIT

    NGOC-MIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Đúng là con cái là trời cho, và cũng là số phận con người, người bạn mình kết hôn đã hơn 2 năm, trước khi cưới, cậu ta có nói với bạn gái rằng cậu ta bị quai bị khi còn trẻ, nên nếu bạn gái không yên tâm thì cũng sẽ không cưới, nhưng đúng là duyên số, 2 người vẫn kết hôn và hơn 2 năm liền không thể có con. Cũng chạy chữa thuốc men khắp nơi, vì chồng tinh trùng yếu và ít, thế rồi khi đã xác định để tự nhiên không thể có con, 2 bạn đây quyết đih ăn tết năm vừa rồi xong sẽ đi thụ tinh nhân tạo, thì thật là hạnh phúc khi lại thấy mình có thai, giấu gia đình đợi đến khi đc 2 tháng mới dám nói, cho nên mình nghĩ tất cả đều là số phận, và cho đến giờ thì mình tin con cái là trời cho và là lộc của mỗi người, cho nên hay cố gắng và có niềm tin, mình nghĩ trời không cho ai hết và cũng không lấy đi của ai hết mọi người ạ, 1 vài dòng chia sẻ với những gia đình hiềm muộn, nhưng theo mình nghĩ chủ tóp và mọi người nếu có thông tin những địa chỉ khám hiếm muộn tốt thì nên chia sẻ lên đây để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn này!
     
    tinababy thích bài này.
  19. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    chắc do tâm lý thoai. mình bị thai lưu đứa đầu, hic thả 6 tháng chưa thấy gì. chắc tâm lý quá nên vậy
     
    tinababy thích bài này.
  20. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    mình nghĩ qua 1 năm có baby sẽ tốt hơn đó bạn, đúng là nhiều bác sĩ cũng nói là do tâm lý, càng mong càng muốn càng lo lắng thì lại ko thể đậu thai...
     

Chia sẻ trang này