Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Lại một chàng ngựa rất thông minh và nghịch ngơm đây! bé nhà bạn học trường nào thế? có gì mình xẽ nhắn Me-Bin-Bo nhé
     
    Đang tải...


  2. Tuongminh

    Tuongminh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Ở TP.HCM có chỗ nào dạy kỹ năng sống cho trẻ không nhỉ ? Mình muốn cuối tuần cho con trai tham gia mà không biết ở đâu cả ?
     
  3. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913

    Mẹ ấy gửi cho mình với nhé.
    Cũng vì ham muốn của bé nhà mình mà mình không thể thờ ơ được, thời buổi bây giờ bố mẹ bận công việc quá nên con cái thiệt thòi quá.
    Con trai mình rất hiểu biết về công nghệ TT, về siêu nhân, anh hùng... Cả về vũ trụ, tên lửa. Rồi thuộc rất nhiều khái niệm của tự nhiên như cơ thể người, hệ tiêu hóa, hô hấp... nhưng mình thấy thiếu cái gì đó. Đọc nhiều sách quá cũng không hẳn đã tốt. Mình chỉ mong có điều kiện và cơ hội cho con vừa học tập vừa được trải nghiệm thực tế.
    Ngoài việc trải nghiệm thực tế, thiên nhiên mình cũng muốn cho con được giao tiếp và hòa đồng để có thêm kỹ năng sống và hiểu biết xã hội

    Mình rất mong các mẹ có cùng quan điểm chia xẻ và giúp đỡ các thông tin. Sau này có một địa chỉ cho các bé yêu của chúng ta được nhiều cơ hội hơn nữa.
     
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Bé 5 tuổi thì mình cũng sợ nhỏ quá. Năm trước mình thấy cũng có bé hơn 5 tuổi nhưng đi cùng với anh, chị. Với lại mẹ ấy cũng phải xem bé có chững chạc hơn bạn cùng tuổi không nữa; một bé có tính cách mạnh mẽ, có khả năng tự lập thì vẫn có thể cho bé đi được. Nhưng để bé từ 7 tuổi đi thì tốt hơn, mình nghĩ thế.
     
  5. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, bảo tớ gửi chương trình mà không đưa email. Tớ nghe nói trung tâm này sắp tới sẽ cho các con cấp 2 đi học trồng lúa nước, đến hè thì tổ chức kỳ quân đội, các con được lên trang trại quân đội sinh hoạt như các chú bộ đội, học cả kỹ năng tăng gia sản xuất, sơ cứu, đi rừng, thể thao...Chỉ tiếc con trai mình bé quá, chắc sẽ tham gia mấy chương trình trại hè và trải nghiệm này thôi. Mẹ nó cho con tham gia đi cho vui.
     
  6. natom

    natom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có tờ chương trình Nông dân tập sự được gửi cho đây này, gõ lại ra đây cho các mẹ tham khảo xem có thích cho con đi không nhé. Mình sẽ cho cu Tôm nhà mình tham gia cho biết thế nào là trồng cây ngoài đồng ruộng, từ trước đến giờ mới chỉ được mẹ cho xem trồng cây trong chậu thôi.

    TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM SUPERKIDS VÀ QLN SINGAPORE PHỐI HỢP TỔ CHỨC:

    Chương trình trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng sống cho trẻ em
    “NÔNG DÂN TẬP SỰ”

    Địa điểm: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
    Thời gian: Thứ 7, ngày 3/4/2010
    Trong con mắt trẻ thơ, thế giới xung quanh đầy ắp những điều thú vị. Kiến thức sách vở trong nhà trường và những câu trả lời của bố mẹ mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ những mong ước được tìm hiểu và khám phá của con em chúng ta. Đó là lý do để Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Superkids đưa ra một chuỗi những hoạt động trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng sống hấp dẫn và bổ ích dành cho trẻ em.
    Hãy cùng Superkids tham gia chương trình trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng sống “Nông dân tập sự” để được :

    - Tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật trồng trọt.
    - Thực hành chăm sóc và thu hái rau mầm trong nhà lưới.
    - Thực hành trồng và thu hoạch các loại rau ăn hữu cơ như rau cải, cà chua...
    - Tham gia các hoạt động phát triển các kỹ năng sống (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình...) với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

    Tham gia chương trình “ Nông dân tập sự” là cơ hội giúp các em:

    -> Có thêm sự minh hoạ sống động bổ sung và tăng cường các kiến thức thực tế ngoài những kiến thức mang tính lý thuyết tại học đường cho các môn Sinh học, Công nghệ trong nhà trường với sự hướng dẫn của các chuyên gia nông học hàng đầu tại các viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam..
    -> Tìm hiểu về nông nghiệp hữu cơ, một xu hướng phát triển tiên tiến nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam và thế giới hiện nay.
    -> Áp dụng những kiến thức trồng rau ăn hữu cơ tại gia đình mình, cùng bố mẹ trồng rau mầm tại nhà.
    -> Khuyến khích các con biết yêu lao động và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình
    - > Nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

    Chương trình phù hợp cho các em học sinh lứa tuổi Tiểu học, từ 8 đến 12 tuổi.

    Thời gian Chương trình
    7:30 Tập hợp, điểm danh theo danh sách.
    8:00 Khởi hành
    9:00 Đến trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

    9: 15 - Phổ biến chương trình
    - Hoạt động tập thể (hướng dẫn các con kỹ năng làm việc theo nhóm).
    9:30 Thuyết trình về quy trình trồng rau mầm và rau hữu cơ do giảng viên trường ĐH Nông nghiệp thực hiện .
    10:00 -11:30 Trồng và thu hoạch rau:
    + Trồng, chăm sóc và thu hái rau mầm trong nhà lưới.
    + Trồng và thu hoạch rau ăn hữu cơ.
    11:30-14:00 Ăn trưa
    Nghỉ ngơi
    14:00-14:30 Hoạt động phát triển kỹ năng nhóm với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.
    14:30-15:00 Thi thuyết trình giữa các nhóm về các đề tài:
    + Cảm nhận của em về công việc trồng trọt của người nông dân.
    + Hành trình của một cây rau xanh an toàn.
    + Tưởng tượng mùi vị và ý nghĩa của món rau mà mẹ em sẽ chế biến vào bữa tối hôm nay.
    15:15 -15:30 Tổng kết chương trình.
    16:30 Trở về địa điểm tập kết.

    Sản phẩm các con mang về sau chương trình bao gồm:
    -> Bộ kit trồng rau mầm tại gia đình.
    -> Bộ tài liệu trồng hướng dẫn trồng rau mầm tại gia đình.
    -> Sản phẩm thu hoạch: rau mầm và rau hữu cơ an toàn.

    Kinh phí trọn gói: 450.000 đồng/học viên
    Chi phí bao gồm cả : Xe ô tô đưa đón, Ăn trưa, đồ uống, Nguyên vật liệu phục vụ các hoạt động của chương trình, Bảo hiểm...
    Để tham gia chương trình, Cha mẹ cần hỗ trợ các em trong việc chuẩn bị cho chuyến đi bao gồm:
    - Đồ ăn sáng để có thể ăn trên xe.
    - Vật dụng cá nhân (ba lô, mũ, áo mưa).
    - Mang theo bình đựng nước riêng để đảm bảo vệ sinh và môi trường (Trung tâm sẽ chuẩn bị nước uống cho các con)
    Vui lòng liên hệ với Ms Lê Thu Hà, số điện thoại 0983318987, email: le_thuha87@hotmail.com để là những học viên đầu tiên được giảm 10% kinh phí khi đăng ký tham gia chương trình trước thứ Sáu, ngày 20/3/2010.
    Hạn đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2010.

    Everything Is Possible!
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2010
  7. cu ty con

    cu ty con Thành viên mới

    Tham gia:
    10/5/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Mình vừa vào trang web của chương trình "Nông dân tập sự" thì chương trình này chủ yếu tập trung cho các bé tiểu học (từ 8-12 tuổi). Mình đã liên hệ theo số điện thoại trên web thi được trả lời rằng con nhà mình 6 tuổi chắc không tham gia được (vì cô sợ bé quá). Sẽ có những chương trình khác cho các cháu bé như con mình. Thế nên con mình chưa được có cơ hội tập sự làm nông dân rồi ;)
     
  8. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Lovebill ơi, mình đăng ký cho cu nhà mình tham gia rồi. Cũng được nghe các cô giới thiệu về lớp quân đội và lúa nước, nghe thích dã man. Nhưng chán quá, lai chỉ làm cho cấp 2 và cấp 3. Mình thích cho con mình tham gia lớp quân đội lắm, nó nghịch lắm, bọn này phải cho rèn luyện kỷ cương thiết quân luật và cho ra hòa mình với thiên nhiên cây cối cho trưởng thành, và cho con có tâm hồn đẹp, biết sống ý nghĩa hơn.
     
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Ui thế cho con trải nghiệm quân đổi có sớm quá không các mẹ nhỉ. ở Hàn quốc thì con trai là bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. ở VN mình toàn trốn thôi các mẹ nhỉ.:)

    Mình nghĩ là cũng theo tính cách và đặc điểm của con mình để cho con tham gia các trương trình phù hợp.
    Cu cậu nhà mình nóng tính lắm, và hơi ích kỷ nữa. Tuy bé rất tự tin và tự lập được nhưng lại có tính lười và không thích có trách nhiệm với ai. bé rất thông minh nhưng lại không điềm tĩnh... nên mình rất muốn cho con lên núi với các nhà sư...ở đây toàn điều thiện và nhân nghĩa thôi.
     
  10. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    dạy con từ thuở còn thơ mà mẹ nó. he he. Với lại mình cũng có hỏi các cô ở Superkids là lớp quân đội thì học cái gì, thì mình đc biết sơ qua nội dung là học đội hình đội ngủ cơ bản, rồi nề nếp quân đội, rồi cũng họp hành như 1 đơn vị thực sự để rèn cho các con cách làm v nhóm, hay nhất là có học các băng bó, cứu thương cơ bản và nhận biết thực vật đi rừng,... nhiều nội dung lắm mình chả nhớ nữa vì chương trình làm trong 5-7 ngày cơ. Nhưng thấy khá hay. Hy vong con mình đến cấp 2 vẫn sẽ có những lớp như thế này, mình sẽ cho tham gia ngay lập tức. Đúng là sống trên đời các con cần phải biết điều thiện và nhân nghĩa, cần có tấm lòng nhân hậu. Nhưng bên cạnh đó thì con cần phải bản lĩnh và tự lập thì mới chiến đấu với đời được các mẹ nhỉ. Hi hi, và phải biết chăm chỉ thì chúng mình mới đỡ vất vả. Hix

    Thằng cu nhà mình cũng khá nóng tính và bướng, mình và bố nó còn đang bảo tìm cho lớp học võ chất lượng để cho con mềm tính hơn. Vì những lớp dạy võ đúng nghĩa và chất lượng thì dạy cái tâm khá nhiều. He he.
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2010
    Embinbin thích bài này.
  11. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe quân sự cứ như học quân sự hồi chúng mình đi học ấy nhỉ. Tớ chùm trốn. Mình cũng có thắc mắc như mẹ nó vì bé nhà mình cũng có những cá tính hết con bạn. Mình nghĩ có thể là cá tính chung của trẻ con mới lớn.
    Nhưng khi hỏi ra thi đấy là những kỹ năng sống rất căn bản trong một môi trường quân đội nghiêm khắc, các bố mẹ sẽ đưa con đến tận nơi, được dắt đi tham quan nơi con sẽ sinh hoạt, các con sẽ chuẩn bị đt mang theo nhưng cuối ngày mới được nhận từ BTC để dt về khoe bố mẹ, rồi viết nhật ký, tham gia tăng gia sản xuất, chơi thể thao, bơi lội...sau đó tự tổ chức một buổi tổng kết để báo cáo cha mẹ cơ đấy. Chương trình này khá giống mô hình bên Singapore. Con tớ bé quá ko tham gia được
     
  12. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà mình cũng thế đấy, Con học võ suốt mấy năm mẫu giáo, bây giờ qua lớp 1 rồi từ hè này lại phải cho đi học võ thôi mẹ nó ah. Chính vì trên núi các con cũng được đăng ký học võ nên mình rất thích.
    Học võ rất tốt, võ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ có khi có trí tuệ. Tất cả các cuộc chiến muốn thắng thì phải có cả sức mạnh và trí tuệ. Học võ để có thuật ''trong võ có thuật'' làm nên sức mạnh tuyệt vời...
    Nhưng mà mình cũng chưa biết chỗ nào dạy võ tốt một tí...:p
     
  13. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,149
    Đã được thích:
    386
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thấy chông mình bảo cho con đi học ở trường này rất tổt và có nhiều môn học để con có thể tham gia ở 1 nơi, tiện cho việc đưa đón:

    TRƯỜNG THẾ THAO THIẾU NIÊN 10 - 10

    Thông tin liên hệ:

    Địa chỉ: C5A Giảng Võ

    Điện thoại: 38464096
     
    Embinbin thích bài này.
  14. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, Mẹ nào muốn đăng ký cho các con thamg gia khóa tu mùa hè tại Thiền viện trúc lâm ko? Tớ nghe nói trung tâm phát triển kỹ năng sống superkids sẽ mở một khóa vào tháng 7 thi phải?
     
    Embinbin thích bài này.
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó nói đúng rồi, mình cũng có hỏi qua trung tâm này nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.
    Nếu cho con đi theo trung tâm superkids thì mất phí :D Còn các phụ huynh tự tổ chức đưa con đi thì ko mất khoản gì hết, tùy tâm cho nhà chùa thôi :)
     
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913

    À quên mẹ Lovebill có cho con tham gia " nông dân tập sự" không? bé nhà mẹ ấy tên là gì thế?
     
  17. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Có chứ, con trai tớ là Đình Minh. Cậu ấy háo hức lắm vì lần trước được chơi với mấy chị tây, sướng mê tơi. các chị ơ đấy thân thiện lắm. Hôm trước đi, thấy mấy con khóc mếu lúc đầu giờ đến buồn cười. Nhưng lúc đến đón con về thì chẳng đứa nào chịu về. Superkids cho các con mặc áo truyền thống rồi chụp ảnh bên cây đào mà chết cười, chưa kể màn làm bánh chưng. Chúng nó làm thế nào mà con tớ mang bánh chưng không nhân về :(
    Nhưng cu cậu rõ ràng bạo dạn hơn rất nhiều. Mẹ nó có cho con tham gia ko? Tên là gì? hôm nào đưa con đến mình giao lưu nhé.
    Ah, còn chuong trình tu trên núi, nghe nói Superkids chỉ thu phi đóng góp cho nhà chùa và cho con ăn uống thôi, không thu phí dịch vụ đâu. Hi vọng là không nhiều lắm, Nếu làm từ thiện cũng tốt mà. Với lại các con cũng có người chăm sóc cẩn thận hơn. Chúng mình bận rôn, làm sao tự tổ chức đến cả chục ngày cho các con được.
     
  18. thucdem

    thucdem Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Oánh dấu để theo dõi thông tin này..........................
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi, nếu thế thì bầu Mẹ Lovebill làm Trưởng hội "vì những Xmen tương lai" này nhỉ :D Mình thì nghĩ là cho con lên núi ko có người thân để con tự lập, nhưng mà có "người quen" cũng tốt nhỉ :)

    Con trai mình là Hồng Quang, sáng thứ 7 tớ đưa con đến làm quen nhé :D
     
  20. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Oh, Tớ không làm trưởng hội đâu. Nhưng cũng là dân học bên kia về, tớ thấy bọn trẻ con nhà mình thiệt thòi nhiều quá. Học ở trường quá căng mà thiếu sân chơi. Tớ nghĩ, ngãy xưa có lẽ mình học ít mà lại có đièu kiện học kỹ năng sống nhiều hơn ấy chứ. Chúng mình phải thả các con ra thôi, để chúng cọ sát với cuộc sống thực tế nhỉ.
    Xem trên website superkids, tớ thấy có cả đi làm bộ đội. Nhưng chỉ dành cho cấp 2,3. thế mới chán. Mà các mẹ ơi, hay mình cũng làm một khóa tu trên nui cho các mẹ nhỉ
     

Chia sẻ trang này