Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Hè này, con trai mình đã gần 8 tuổi. Mình rất muốn cho con lên núi với các nhà sư để con được sống tự lập trong môi trường nhân đạo. năm ngoái mình biết có rất nhiều trẻ đã được bố mẹ đưa lên chùa ở Tây Thiên, khi trở về bé nào cũng yêu thích và mong ngày trở lại...
    Mình không biết địa chỉ và thời gian nào thì nhà chùa tiếp nhận bọn trẻ, ngoài Tây thiên không biết còn nơi nào không quá xa Hà Nội không?
    Mình biết rằng khi con lên núi, bé được chơi, được học và được hòa mình với thiên nhiên núi rừng, các bé sống với nhau rất thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau... Năm nay con trai đã đủ lớn để mình yên tâm rồi.
    Các mẹ đã từng cho con đi hoặc biết các thông tin xin chia xẻ giúp mình với. Xin cảm ơn mọi người
    =================================

    2 năm sau (3 mùa hè)
    Và hành trình con trai lên núi .....


    Mùa hè năm 2011,
    Con ah, Ngày kia, thứ 5 mẹ con mình lên núi nhé?
    Nhưng mà con sợ!? mẹ có thể cho con không phải " đi tu" được không a? con hứa với mẹ con sẽ ngoan.... con sợ lắm!

    Mình không đi tu, mình đi tu dưỡng bản thân, tìm hiểu lẽ phải và học tập nhân cách sống. Con còn bé nên con cần biết những gì sẽ giúp con khi lớn lên đạt được thành công và hạnh phúc.
    Xem ra khao khát của mẹ con " viễn tưởng" quá. Đã thành công thì hạnh phúc có nhiều không? đổi cái gì để lấy được nó nhỉ? Từ khi sinh ra con đến giờ, con không bị lạnh, không bị đói và cũng không thiếu một thứ gì. Bỗng nhiên mẹ sợ quá! không biết tại sao mẹ yêu thương con thế mà lại làm ra con thành cái gì thế kia? có chút yêu thương, có chút vui cười, và có vô vàn sự đòi hỏi, cái gì con cũng có. Thế sao mà cả con và mẹ vẫn không vui???
    Học cái gì để vui? đổi cái gì để được thành công và hạnh phúc?
    Các anh chị lớn lên chùa đi tu để " cai nghiện" đấy mẹ ạ (nghiện game) con có chơi game đâu mà mẹ bắt con đi?
    Con nghe lời mẹ là con yêu mẹ, đi rồi con sẽ hiểu rằng những gì mẹ " bắt" con làm toàn là tình yêu mẹ dành cho con thôi!!!!

    Trong rất nhiều khóa học của trẻ con mình đã trải nghiệm như học "kỹ năng sống", học "giá trị sống", học " làm chiến sĩ" học " làm nông dân" ..v.v.. Mình không thấy giúp con trai mình cải thiện được điều gì.
    các mẹ hình dung cu cậu nhà mình: Chưa chòn 9 tuổi, Rất bản lĩnh, tự tin, biết làm nhiều việc nhà, đặc biệt là trông và dỗ em trai 3 tuổi rất giỏi. Bất cứ khi nào đi cùng mẹ cậu bé luôn xách đồ, cầm tay mẹ dắt qua đám đông, cõng em. luôn là người xếp hàng mua vé, hỏi thông tin, các loại đồ chơi đều thành thạo, mê nhất là ô tô nên biết tháo lắp cả đồ xe đạp.... Tuy nhiên cậu bé rất cáu kỉnh, hay đòi hỏi và ích kỷ. Dường như con làm mọi việc chỉ để thể hiện bản thân thôi chứ không phải vì người khác. Ngoài bố mẹ và em trai con không nhường ai, nếu thua con sẽ khóc và uất ức.
    Ôi, nếu thế này thì lớn lên con sẽ đau khổ lắm, con sẽ yêu trong sự ích kỷ, chơi trong sự lo đánh mất, vươn lên bằng sự cô đơn và mệt mỏi? tất cả nhưng điều đó đều vô nghĩa hết, thật là vô nghĩa lắm!!!

    Con lên núi thế này ạ:

    Mẹ ơi, con muốn về, con nhớ mẹ lắm. 1 tuần con sẽ chết đấy. Con khóc nhưng ko cho mẹ biết, vì con đã hứa với mẹ là con sẽ làm được, vì con là con trai...
    Ôi, sao núi cao đến thế, dưới kia nhà bé tí tẹo.

    [​IMG]

    Năm ấy, nhà chùa chỉ nhận bé từ 10 tuổi, mà con mới 9 tuổi, lại hết khóa học rồi, tự nhiên con lại ko muốn về con muốn ở lại bằng được. Đơn giản là vì con đi cho " hết nợ" với mẹ. Hức hức!
    Ở trên chùa, tuyệt đối ko có chuyện xin xỏ, tiêu cực. Nếu " ưu tiên cho cô thì ko ưu tiên cho người khác à?" với lại " đi đâu mà lỉnh kỉnh đồ đạc thế kia? sợ chết, sợ thiếu thốn thì sao ko ở nhà cho đầy đủ và an toàn"? và " nếu cứ nhất quyết làm gì cũng phải đạt bằng được, thì đạt được rồi làm gì tiếp đây?" ...v.vv Hai mẹ con cứ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nghe... mình biết cu cậu đang " cảm " cái lẽ phải!
    Nếu xét theo điều kiện thì cu cậu nhà mình "lỡ duyên" rồi. Thế nhưng " làm gì cũng có tâm, tâm khởi cái điều thiện thì duyên nó đến" vì lòng ta muốn hiểu thì phật ắt sẽ cho ta thấy đường đi.... Sư thầy bảo: thôi các con cứ về, ngày kia lên đây, nếu có duyên thì sẽ được.
    Nhưng, ... Không nhưng gì được. Vui lên đi con trai.

    Ba hôm sau con dậy rất sớm " mẹ, đi lên núi nhanh mẹ ơi!"
    7h sáng đến nơi, các bạn có chỗ xếp hàng dài ghi tên. Mẹ con mình chả có tên tuổi, chả có danh sách. Thôi thì lên đây để học chứ ko "cai nghiện" nên con hãy vào đây!!!Suốt từ 8h sáng đến 11h trưa con ngồi nghe một nhà sư nữ " nói chuyện". Mỗi lời sư thầy nói như hàng ngàn giọt nước trong lành rớt xuống trái tim ngây ngô của con. Mỗi một câu chuyện nhà sư kể (toàn các câu chuyện hồi bé của thầy) con lắng nghe và mỉm cười, ánh mắt con thơ ngây, nhẹ nhàng đến là lạ.Thầy hỏi: con có yêu mẹ không? con yêu mẹ thế nào? Con được điểm 10 ạ, không đòi mua đồ chơi ạ! Sai rồi, con yêu mẹ thì con ko được khóc, con khóc mẹ sẽ buồn, mẹ buồn thì mẹ lại yếu đi... vậy nên con hãy vui vẻ là con yêu mẹ nhiều con ạ! Thầy hỏi: con có sợ không? con sợ gì? con có ghét ai không? con sợ ma, con sợ ngã, con không thích anh kia, anh ấy lấy con sâu dí vào người con! Con hiểu sai rồi, ma chính là suy nghĩ của con đấy, ma luôn hình thành từ sự nhút nhát đấy con ạ, con sẽ ko ngã nếu con đừng chạy vội vàng. và con ko nên ghét bạn ấy, con nên yêu quí bạn ấy, nhắc bạn ấy đừng làm thế ....
    Đến trưa, con bảo: mẹ về đi, tự con ở lại được mẹ ạ. !!!??? Thế là con đã có một bài học ý nghĩa vô cùng!
    Sau đó mình tạm biệt con để về, mua cho con 2 bộ quần áo nhà chùa, 1 cái khăn mặt. 1 cái quạt giấy , 2 quyển sách ( con rất hay đọc sách mà). Ngoài ra ko để lại 1 thứ gì khác. À quên, mình gửi 500.000 ở quán của nhà chùa, phòng khi con đói lên đó có đồ ăn như kem, bim bim, kẹo, nước uống...
    Nhưng mẹ ko về được, chả "yên tâm tí nào"
    4h chiều, con đã được ghi tên vào nhóm các anh từ 10 - 12 tuổi, con lên cư xá để nhận giường và bát đũa. rồi xếp hàng đi ăn cơm
    Bộ áo nâu con mặc vào trông vẫn xinh xắn và đáng yêu thế. Con đi qua 4 cái dốc dài lắm để lấy cơm ăn. Có mệt lắm không?

    [​IMG]

    Con phát hiện ra mẹ vẫn chua về, gửi cho mẹ nụ cười " mẹ yên tâm"

    [​IMG]

    Không ai quen biết, không đồ chơi, đồ dùng cá nhân, không có phương tiện liên lạc. Chúc con vui!
    Sáng chủ nhật mình đi đón con. Tìm khắp nơi ko thấy con đâu cả, sư thầy bảo" Hôm nay tan khóa, các con được tự do chơi, nếu về thì báo với thầy là được". Bố mẹ đang kiếm tìm mỏi măt thì cu cậu chạy cái vèo từ đỉnh núi xuống rồi phanh gấp cạnh mẹ, chắp hai tay trứoc ngực, cúi đầu " con chào bố, con chào mẹ" rồi thoắt cái lại biến mất tăm. Chừng 30 phút sau cậu quay lại: mẹ ơi, con thông báo cho các bạn là con về rồi, mẹ cho con mua 10 cái kẹo mút con tặng bạn nhé!

    Không nhận ra con mình nữa!
    Nhanh như một con khỉ!
    Gầy nhom nhem!
    Ánh mắt đầy niềm vui!
    Và con không muốn về. Con nhớ mẹ lắm, 2 ôm đầu con toàn khóc thôi nhưng mọi người đều yêu quí con nên con ko khóc nưa. Con về thì con nhớ thầy và nhớ các anh lắm, con không muốn chia tay ...
    Con kể cho mẹ nghe thế này:
    Cơm không có gì ăn, con không dám bỏ cơm, con sợ mẹ buồn.
    Con toàn ăn xì dầu vì cơm rất nhạt. Nhưng mà nó ngon mẹ ah.
    Con không phải tự rửa bát vì các anh lớn giúp con, nên mẹ cho con mua kẹo để con cảm ơn các anh ấy.
    Một hôm con đi chậm nên không được ăn mì tôm buổi chiều, ngon nên mọi người ăn hết. Con đói quá đành phải lên quán mua 1 hộp sữa. Từ hôm sau, con luôn đi ăn đúng giờ.
    Khi con học ngồi thiền, con rất đau chân, nhưng thầy bảo con nhắm mắt và không suy nghĩ gì. Thế là con hết đau luôn!
    Khi tắm thì con treo quần áo ướt lên và mặc bộ khô vào, mai tắm con lại mặc bộ kia đã khô và treo bộ ướt lên, thế là ko phải giặt mẹ ạ. các anh bảo giặt hộ con, nhưng con bảo thôi, đỡ tốn ít bột giặt. Hic!
    Con tắm thế này ạ, có lúc bọn con còn phun hết nước vào trong nhà cơ!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đây là nơi ở (ngủ, nghỉ và sinh hoạt cá nhân)

    [​IMG]

    Trước khi về, con không quên chạy vào lễ đường chắp tay "xin" được mang theo về những điều đã học được
    [​IMG]

    Cảm nhận của những người thân thiết với con:
    Sau mùa hè, hàng xóm và các bạn của con thấy dễ chơi với con hơn, con thân thiện hơn trước.
    Mẹ thì thấy con bớt nổi khùng, bớt la hét và quan tâm nhiều hơn tới các việc sảy ra quanh mình.

    Bây giờ sau gần một năm mình thấy những điều giáo huấn của phật vẫn còn tác dụng. Đan xen trong cuộc sống hằng ngày con vẫn nhớ và có ý thức tự sửa mình.
    7 ngày ngắn ngủi chưa phải đã mang đến điều kỳ diệu hay một kết quả thỏa mãn. Nhưng một điều mình chắc chắn rằng với triết lý của đạo phật, không biết đúng hay sai nhưng học được là tự cứu mình, kể cả là con trẻ, hiểu và làm theo triết lý đó hẳn cuộc đời sẽ có những niềm vui. Chỉ ước sao con hiểu một điều " cho đi là được nhận".

    Năm nay mong sao mẹ con mình lại được lên núi!

    Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm với những mẹ có cùng mong muốn nhé: Đầu tiên là phải xác định rõ mục đích của mẹ và của con, Biết rõ con mình cần gì và con có phù hợp với việc tập tu học đạo hay không. Rất cần mẹ trò chuyện, động viên, phân tích cho con vì sao lại phải tập tu? tu như vậy để làm gì? có khổ hay không? Và mẹ hãy để con tự quyết định hoặc tạo cho con tự quyết định chấp nhận lên núi tập tu. Làm như vậy con đã có ý thức và chủ động mọi vấn đề. Mình thấy nhiều gia đình "ép" con đi , mình có nói chuyện với bé như vậy, bé tỏ ra chống đối bố mẹ và xem ra ko có kết quả như bố mẹ mong đơi (đi về là quên hết, hoặc vẫn tái phạm). Cũng là một môi trường nhưng không phải bé nào cũng lĩnh hội điều bố mẹ mong muốn, cũng có bé coi đó là một sự "trừng phạt" của cha mẹ!
    Nếu đã cho con Lên núi tập tu rồi thì không nên mang theo gì cả, tốt nhất là đi người không. Ở chùa, các nhà tu hành không ai là không yêu thương các con, lo lắng và quan tâm tới các con. Bên cạnh đó còn có các bạn nam nữ tình nguyện viên, các anh chị phụ trách và chính bản thân các con cũng tự giúp đỡ nhau.
    Chúc các bé đã từng lên núi tập tu đạt được ước nguyện.!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Embinbin
    Đang tải...


  2. Mẹ Tâm Thư

    Mẹ Tâm Thư Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng rất quan tâm vì cũng muốn cho con đi, có mẹ nào biết cho mình tham khảo thông tin với .
     
  3. sieunhancoi

    sieunhancoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    3,012
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Mình quan tâm bạn nào có thông tin chia sẻ nhé
     
  4. hoangvanthu

    hoangvanthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đánh dấu một cái vì mình cũng rất quan tâm ai có thông tin chia sẻ nhé.Ths
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Năm ngoái, các bé ở Hà Nội đi khá nhiều, mình xem phóng sự về sinh hoạt của các bé trên núi thật tuyệt vời. Các bé được ăn chay với các nhà sư, được chơi và khám phá thiên nhiên theo các nhóm, nếu thích thì được luyện võ nghệ. Mỗi ngày các con được học khoảng 1 giờ đồng hồ, trong giờ học sư thầy kể chuyện và tọa đàm với các con về nhân cách con người và các mối quan hệ, đặc biệt là kiểm soát được bản thân và hành vi của mình....vv nhiều lắm mà toàn điều tốt cho các con. Điều này ở trường học không có được. Các con ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau và sống tự lập ko có bố mẹ kèm cặp....
    Khi trở về các con không muốn rờ xa nhau, chúng kết bạn và chia xẻ với nhau rất nhiều kỷ vật, lưu niệm, bé nào cũng đợi hè sau lại được sống như thế.
    Mấy tháng hè mà để con ở nhà với cái tivi, máy tính chỉ xem hoạt hình và chơi điện tử thì mình lo lắm. Cho con về ông bà thì con cũng chúi mũi vào tivi, không khéo lại ra quán nét thì coi như mất con rồi.
    Bố mẹ nào có thông tin xin chia xẻ để các bé con thành phố mỗi khi hè về được đến với thiên nhiên và học hỏi nhiều điều bổ ich.
     
  6. shoppink

    shoppink Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    1,647
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Embinbin tìm được thêm thông tin chia sẻ cho mọi người nhé! Thanks
     
  7. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
  8. monle08

    monle08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Fải nói rằng đọc xong bài báo mình cũng muốn cho con đi mặc dù con còn bé -rất bổ ích.
     
    Embinbin thích bài này.
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Đấy mẹ nó thấy không? Không cần phải cai game, cai Tv, ĐT thì trẻ con thành phố cũng rất cần môi trường thiên nhiên như thế.
    Phụ huynh có thể gặp trực tiếp nhà chùa và trao đổi về mục đích mình gửi con lên đó. Không phải em nào cũng giống em nào mà.
    Bé nhà mình rất hiếu động, ưa khám phá rất thích thiên nhiên. Chỉ tội là bé nghĩ cái gì cũng như trong ti vi và trong truyện, bé đọc truyện rất nhiều, cả truyện tranh và chuyện dài... Nhưng cơ hội thực tế thì rất ít. Nhà mình không đủ thời gian để giúp con ...
    Mình có ý định rủ các mẹ có nguyện vọng cho con đi hè này cùng thảo luận và tổ chức đưa các con đi khoảng 3-4 tuần không biết có ai tham gia không?
     
  10. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,149
    Đã được thích:
    386
    Điểm thành tích:
    173
    cho mình tham gia với, con trai học lớp 2, gần 8 tuổi chắc cùng tuổi với con trai mẹ Embinbin đấy. Mình cũng đang tìm chỗ để cho con rèn luyện trong đợt hè, nếu có thông tin thì báo cho mình với nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  11. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đã biết đến bài giảng Bóng Mây của nhà sư Thích Thiện Thuật tại ngôi chùa Hóc Môn và rất thích. Tuy nhiên mình có biết một chị bạn có phối hợp với một trung tâm kỹ năng sống của Singapore tổ chức các chương trình trải nghiệm phát triển kỹ năng sống cho các con o Hà Nội. Vừa rồi mình cũng cho con trai tham gia chương trình Tết cội nguồn, học gói bánh trưng và phong tục ngày tết. Ngoài ra được các chuyên gia nước ngoài cho chơi về kỹ năng sống, con trai thích lắm. Mấy tuần tới sẽ có chương trình nông dân tập sự, cho các con đi trồng rau và thu hoạch rau quả hữu cơ trong 1 ngày đấy. Cũng đến lúc các con sống nơi đô thị cần biết lao động đồng áng rồi, các mẹ nhỉ.
    Chương trình đang được giảm 10% (tớ sẽ hỏi lại đến bao giờ). chỉ nhớ sẽ bắt đầu vào thứ bảy tuần đầu tháng 4 thì phải, nếu ai quan tâm, email tớ gửi chương trình cho nhé.
    thuyle.epa@gmail.com
     
    Embinbin thích bài này.
  12. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
  13. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình gửi cho bạn rồi đấy. Check mail nhé. Tớ vừa xem lại thì chương trình bắt đầu ngày 3/4 (thứ 7 ) và hết hôm nay sẽ kết thúc chương trình giảm giá 10% đấy.
     
  14. mecumit08

    mecumit08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    ngoài HN có những chỗ thế này cho các bé đi chơi và trải nghiệm, thật là hay quá !!!
     
  15. tinmin

    tinmin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, cái này hay thật nhưng bé nhà mình mới chỉ 5 tuổi, có bé quá không để tham gia?
     
  16. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    hhhhhhhhh

    mẹ nó cho tớ xin với nhé kieuanhlatan@yahoo.com.vn,ở TPHCM phải ko bạn,Thanks
     
  17. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, ở HN cơ. Nếu cháu ở HN thì mình gửi cho nhé
     
  18. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn Lovebill nhé, mình nhận và đọc ctrình rồi, khá thú vị đấy. Mẹ nó có cho con tham gia chứ, mình sẽ cho con trai tham dự thử chương trình này. Lớp 3 nhưng chả biết cây cối gì, quan trọng là cho con tham gia để con biết yêu lao động và cho dạn dĩ lên. Suốt ngày học chả đc đi chơi hội hè đâu, cũng tội. Hôm qua nói thấy cu cậu có vẻ hứng khởi lắm. Tiêc quá k bít để cho con tham gia chương trình Tết côi nguồn, xem ảnh trên website thấy thú vị quá. Không bít con trai Lovebill tham gia xong có thích không.
     
  19. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai mình cũng lớp 3 đấy. cậu ấy thích lắm, ko nhớ tên chương trình nên toàn gọi là superkids. Mấy nhóc con người bạn tớ cũng tham gia thì đều thích lắm. Mẹ nó liên hệ với em Hà để đặt chỗ luôn đi để nhận được 10% giảm giá. Tớ vừa đăng ký tiếp cho con mấy người bạn nữa đấy.
     
  20. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,448
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Thực ra đi dài ngày là hơi khó vì con cái chúng ta còn bé quá, làm sao chúng ta yên tâm rời con thời gian dài như vậy được.

    ở HN các bé (tiểu học or kể cả trung học cơ sở ) có thể tham gia những chương trình rất hay như thế này (2 ngày cuối tuần).
    Mình đã cho con đi chương trình ở đường link thứ 2 và thấy rất bổ ích. Sắp tới cũng dự định cho các con đi tiếp

    http://my.opera.com/Bibau/blog/27feb2010

    http://my.opera.com/Bibau/blog/iogt-vn
     
    Embinbin thích bài này.

Chia sẻ trang này