Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Đi Phong bì thì các mẹ thử trao đổi vs 1 vài phụ huynh xem họ đi bao nhiêu, từ đó mà điều chỉnh.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Em ko thích cái khoản đi phong bì thầy cô lắm! Bố chồng em làm giáo viên, cực kỳ ghét các học viên mang quà cáp và phong bì đến. Em ko biết phải cư xử như thế nào khi đến đời con em đây, ko đi thì sợ con thiệt thòi, đi thì vừa ngại vừa xấu hổ, vừa thấy buồn cho truyền thống thanh liêm của ông nội .
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Nói có thể các mẹ không tin, mình hầu như không bao giờ tặng gì cho cô giáo của con, đến ngày 20-11 mình mua bó hoa to đẹp đến chúc mừng cô thôi
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! hi hi, nhà ình hom qua có me mua may tup srm de tăng cac cô
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Quan trọng là có tâm thôi ạ. Còn tặng hay không tặng tuỳ quan điểm mỗi ng. Còn phải xem giáo viên dạy con là ng ntn nữa
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! nhà mình tặng cô 20/11 và tết âm lịch. thỉnh thoảng tặng ngày 8/3. chỉ vậy thôi. tặng cô tiền kèm thêm tấm bưu thiếp cho đỡ "lộ liễu"
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Đọc top này của các mẹ muộn quá, nếu đọc sớm hơn thì hôm nay mình cũng sẽ không tặng quà cho các cô rồi. Con nhà mình đang học mẫu giáo lớn, đã sang năm thứ ba rồi, như thường lệ năm nào nhà mình cũng có quá nhiều ngày cho các cô: Ngày 8.3, Ngày đầu năm học (cái này xuất phát từ bà nội cứ giục ông nội làm trong lúc bọn mình đi làm hàng ngày - năm nay mình biết được mình đã bảo bố chồng không phải đưa vì không cần thiết mà lại sắp đến ngày 20/10. ), ngày 20/10, ngày 20.11, ngày tết dương lịch (cũng xuất phát từ bà nội giục ông trong khi mình thấy không cần thiết nên không làm đưa trước cho ông - Vì ông hay đưa cháu đi học nên nếu đi cô mình hay làm rồi gửi ông), ngày tết âm lịch. Lớp con mình thường có 3 cô, mình hay làm phong bì mỗi cô 100k, con mình học ở trường thuộc quận Cầu Giấy.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! m có đọc topic này nhưng sáng nay m vẫn đi phong bì mừng ngày 20-10 các cô, m nghĩ là cũng k có j cả vì ở cơ quan chị e ta cũng được thưởng hơn nữa cô lại trông nom cho con mình nên tặng quà các cô cũng xứng đáng mà
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Nhà mình cũng đi hoa với phong bì thôi. Cho cô thích mua gì thì mua!
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! hix, chắc em cũng tặng cô lọ srm thôi, tiền đang ít. mà ko đi cũng ngại
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mình thì nghĩ việc tặng quà các cô nhân dịp lễ Tết là thành tâm của phụ huynh đối với các cô, mình nghĩ các cô hàng ngày chăm các con vất vả nên nhân những dịp đó thể hiện chút lòng thành cảm ơn chứ không mong việc tặng quà các cô để các cô quan tâm con mình hơn. Năm nay mình mới gửi con đi học mầm non và bé nhà mình học trường công ở gần nhà, lớp con có 3 cô và dịp 20/10 này mình tặng mỗi cô 1 chiếc khăn mùa thu khoảng 80-100k / chiếc, còn dịp 20/11 tới thì m định tặng mỗi cô 1 món quà nhỏ (đôi tất xịn hoặc 1 bông hồng to đẹp, ...) có kèm thêm phong bì 200k/1 cô, Tết và các dịp khác sẽ tính sau nhưng nói chung tùy thuộc đk nữa
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Hic tặng thế này thì cô quý như vàng rồi .Thật ra ngày này ko quan trọng đâu,hơn nữa vào chủ nhật.Nhà tớ chờ 20-11 mẹ được tặng quà sẽ mang tại lại cho cô giáo con( kinh tế ko?)
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mẹ này đi thế thì 1 năm có bao nhiêu ngày lễ đi hết thì làm hư cô quá.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! con nhà em học tư nên em mà tặng chác phải tặng cả mấy cô mất vì nhiều cô trông con nhà em chứ cũng chả riêng cô nào cơ. nhưng đợt 8/3 em bán sữa tắm toàn các mẹ tăgj cho cô hnay 20-10 cũng tặng. ko biết 20-11 có đi pbi j ko. e chắc 20-11 tặng thôi vì nhiêu cô lắm tặng 2 tháng liên tục chắc hết đạn
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Chiều qua vừa tặng cô 2kg thịt lợn tên lửa cô giáo cảm ơn rối rít,,,hihi mình thể hiện tấm lòng thôi chứ vật chất biết đi bao nhiêu cho đủ
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mình thì 20/10 mỗi cô phong bì 200k. Một năm 3 ngày thôi vì bé nhà mình hay ốm và hơi khó ăn nên mình cũng phải yêu quý cô 1 chút.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mình tặng 1 set tinh dầu thơm gồm tinh dầu, hoa và lọ 115k, con mang đến lớp tự tặng cô, gọi là thôi, chứ tháng sau lại nữa rồi.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! các mẹ ơi ,ngày 20-10 các mẹ tặng nhiêu ko ah, nhà mình 2 bé cũng tốn ,mà thời buổi kinh tế khó khắn kiếm khó quá các mẹ ah
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Em toàn tặng thiệp kèm tiền thôi. Thế cho tiện vi cũng chẳng biết cô thích gì, thiếu gì. Tặng đô ăn sạch như mẹ ở trên cũng là ý tưởng hay đấy ạ, tuy nhiên chỉ phù hợp với mẹ ấy thôi vì mẹ ấy cung cấp thứ đó.