hiện tại mình đang là sinh viên mới ra trường, chưa xin được việc làm. mình đang mang thai 1 bé gái 6 tháng. hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình không đủ sức nuôi em bé. nên muốn gửi bé vào 1 gia đình hiếm muộn nào thực sự yêu thuơng và mong có con nuôi. hoặc bạn nào biết có trung tâm bảo trợ trẻ em nào không giới thiệu giúp mình, sau khi sinh mình sẽ gửi bé vào đó. mong mọi ngừoi giúp đỡ. mình đang thực sự rất bế tắc. số điện thoại mình 0972110513.
Ðề: mong được giúp đỡ. Sinh con ra mà khôn tự tay nuôi con được, phải gửi cho người khác và không buết họ đối xử với con mình thế nào thì đau lòng lắm em ạ. Gia đình em có biết chuyện này không? Nếu biết rồi thì em thử nói với bố mẹ thời gian đầu trông con giúp để em đi làm, sau đó con cứng cáp thì em cho đi học. Em là sinh viên, có học thức, có bằng cấp thì em cũng sẽ tìm được một công việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Chị sợ rằng nếu em cho đi mà gặp người không tốt thì con khổ cả đời, còn mình thì dằn vặt suốt đời vì đã bỏ con cho người khác. Cuộc sống của em chị không hiểu hết nên chỉ dám nói với em như vậy còn mọi quyết định là ở em. Đừng để sau này mình phải hối hận em ạ. Mong em sẽ có quyết đinbj thật sáng suốt.
Ðề: mong được giúp đỡ. vững tâm và cố gắng thuyết phục gia đình để nuôi con em ạ, con mình mà, gửi đi đau lòng lắm em ơi
Ðề: mong được giúp đỡ. tội nghiệp cho đứa bé wa', hy vọng khi sinh bé ra bạn sẽ giữ bé lại, không có tình cảm nào quý giá hơn tình mẫu tử đâu bạn ah`
Ðề: mong được giúp đỡ. Cố gắng lên bạn ơi, thời gian này sẽ có nhiều khó khăn, hãy bằng mọi cách nuôi dạy bé,nhờ gia đình, người thân.. sau này bạn sẽ không phải ân hận
Ðề: mong được giúp đỡ. cảm ơn mọi ngừoi nhìu, có lẽ em sẽ làm thế, giữ đứa bé lại, dù gì thì như vậy sau này mình cũng sẽ không chịu ám ảnh, hay hối hận điều gì. cảm ơn mọi ngừoi đã thông cảm và chia sẻ.
Ðề: mong được giúp đỡ. Ôi, đừng bỏ bé cho người khác nuôi mà tội nghiệp bạn ạ! Con cái là của trời cho giờ nhiều người muốn có con không được. Dù bạn có khó khăn kinh tế chút ít nhưng không phải là không đi làm để nuôi mình và con được. Cố gắng lên bạn nhé! Ai cũng cần có mẹ, dù vất vả khó khăn nhưng có con gái bên cạnh bạn sẽ có nghị lực vượt qua được hết! Chúc bạn mạnh mẽ và có quyết định đúng đắn nhé!
Ðề: mong được giúp đỡ. chị cũng đang ở nhà thuê thôi. bán linh tinh ở nhà. nếu em không ngại có thể đến ở với chị đến khi sinh bé. sinh bé ra em hẵng quyết định em ạ
Ðề: mong được giúp đỡ. Bạn có tấm lòng nhân ái như vậy thì sẽ được gặp nhiều may mắn! Chủ top ơi, cố lên em nhé!
Ðề: mong được giúp đỡ. Con là lộc trời cho đấy em ạ, đừng vì sỹ diện mà cho đi, em sẽ ân hận cả đời, hãy tìm sự giúp đỡ từ người thân để vượt qua khó khăn em nhé.
Ðề: mong được giúp đỡ. mình đã chấp nhận có con sinh con đằng nào cũng mang tiếng.bạn hãy nghĩ thật kĩ bằng chính trái tim của bạn.bây giờ khi chưa sinh bạn cảm thấy cho đi thật dễ dàng.nhưng khi bạn sinh rồi.bạn nhìn con ban khóc những tiếng khóc đầu đời chắc có lẽ bạn sẽ không đành lòng mang đi cho.về sau bạn sẽ thấy ân hận và cắn rứt luơng tâm lắm.hãy cố gắng lên bạn nhé.....................
Ðề: mong được giúp đỡ. cố gắng vượt qua mọi khó khăn e gái nhé!hy vọng và chúc những điều may mắn đến với hai mẹ con
Ðề: mong được giúp đỡ. em ah, khó khăn đến mấy cũng không đến nỗi không nuôi được con đâu. Cuộc đời còn dài, bạn cứ nuôi khó quá mang về nhờ gia đình hỗ trợ. Mình cũng đã từng trải qua như bạn, khó khăn vô cùng nhưng trong khó khăn cũng rất nhiều giây phút hạnh phúc. mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, Trung tâm bảo trợ tốt nhất chính là em đấy em gái ah
Ðề: mong được giúp đỡ. cố gắng lên chị ah đừng bao giờ lui ý chí con là mạng của mình đấy, thế bố của đứa trẻ đau mà có mình chị