Kinh nghiệm du lịch Mũi Né

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Bim Coi cua me, 10/3/2010.

  1. Bim Coi cua me

    Bim Coi cua me Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình chuẩn bị đi du lịch Mũi Né vào ngày 26/3 tới, các mẹ cho mình xin ít kinh nghiệm resort rẻ đẹp, đồ ăn ngon bổ rẻ nhé các mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bim Coi cua me
    Đang tải...


  2. khoadanh

    khoadanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Lâu quá em mới vào thăm nhà nên không kịp hỗ trợ cho Bác, hy vọng lần sau sẽ hỗ trợ được cho bác. Thân Ái !
     
  3. vnholidays

    vnholidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Đi MN thì bạn nên ở Tiến Đạt resort giá cả rất hợp lý phòng ok có nhiều phòng, hai khu tha hồ cho bạn lựa chọn "đó chỉ là ngày thường" ngày lễ thường full trước khoảng 1 tháng
     
    cocacola2606 thích bài này.
  4. khoadanh

    khoadanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Em lại thích ở khu Tiến Thành, Suối nhum hơn. Khu này mới nên bãi biển sạch, không khí trong lành, yên tỉnh rất phù hợp để nghĩ dưỡng, khám phá. Vào TP Phan Thiết khỏang hơn chục km và từ đây đi Mũi Kê Gà, Núi Tà Cú và Dinh Thầy Thím.
     
  5. vnholidays

    vnholidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Kê Gà có Rock Water Bay hay Hana Beach ... nhưng nói chung hơi buồn
     
  6. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Các bạn thưn ái.
    Các thông tin ( nhất là giá cả ăn uống chi phí đi lại mua sắm..ect.. ) nhà Tham collect + trải nghiệm và post cũng khá lâu roài. Vài năm roài ( 2010 )
    Nên chỉ để tham khảo và so sánh với mức giá leo thang hiện tại thôi nha.. Không còn chính xác nữa.. tuy nhiên các điểm tham quan ở PT-MN thì vẫn y nguyên không thêm chẳng bớt.
    Chỉ là mức cơ bản để cả nhà ta khỏi bị chặt chém quá mức khi vi vu vu.
    Thông tin các chuyế
    n xe từ Saigon ra Muine, các bạn phone trực tiếp để recheck giờ giấc các chuyến.. đề phòng có sự thay đổi của hãng xe, thay vì cứ theo schedule cũ trên này.

    Nhà Tham mới đi Muine về nên mún chia sẻ ít thông tin ( gồm của nhà Tham và thu thập kinh nghiệm chơi bời troác toáng từ các mẹ khác...bên hội nhà Né...)
    Hy vọng các thông tin sau sẽ có ích cho các mẹ nào mún vi vu Muine..
    :rolleyes:

    PHƯƠNG TIỆN

    Từ SG đi Mũi né
    Có mẹ nào đi máy bay từ Saigon ra Muine chưa ?
    Nhà Tham mới tìm ra thông tin này.
    Đi xe nhà mất 5-6h. Đường đi Muine lại không đẹp như đường Nhatrang-Dalat.
    Bay thì chỉ mất 40'.. Đáng quan tâm đấy.

    Khai trương đường bay TP.HCM - Mũi Né 06.2011

    Công ty bay dịch vụ Hàng Không (VASCO) - nhà cung cấp dịch vụ trực thăng đã cùng Sea Links City - Amitour thực hiện chuyến bay khai trương từ TP.HCM đến Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào sáng 11.6 và bay trở lại TP.HCM vào sáng 12.6.

    Điểm hạ - cất cánh tại TP.HCM là sân bay Tân Sơn Nhất và tại Mũi Né là sân bay trực thăng của khu nghỉ dưỡng Sea Links City, cách trung tâm TP Phan Thiết khoảng 9 km.

    Đường bay được khai thác bằng máy bay trực thăng AS350-B2 mới 100%, do hãng Eurocopter (Pháp) sản xuất.
    Máy bay có 6 chỗ ngồi, tải trọng 1.100 kg.
    Với đường bay này, hành khách có thêm sự lựa chọn bên cạnh đường bộ và đường sắt từ TP.HCM - Phan Thiết và ngược lại, thời gian sẽ được rút ngắn chỉ còn hơn 40 phút.
    VP ĐD Sea Links ( Lầu 4 ) số 19 Trương Định, P.6, Q.3, Tel : 08.39304093

    ( hụ hụ hụ.... hôm nay 28th Mar nhà Tham đã phone đến VPĐD Sea links để hỏi về đường bay SGN-MN thì được biết tin buồn.. do nhu cầu khách ngồi máy bay đi MN quá ít so với đường xe/tàu nên đường bay SGN-MN đã ngưng hoạt động từ 1 năm nay rùi.
    Xem ra bi giờ chỉ có con đường duy nhất là đường bộ mà thoai các mẹ nha... Mừng hụt.
    Em T. ở VP cho biết giá vé trực thăng khá đắt nhưng không nói rõ bi nhiêu. )


    Nếu bạn đi từ HN thì theo mình là đi từ hôm trước , nghỉ 1 đêm ở SGN , sáng hôm sau đi Mũi né sẽ tiện hơn vì từ SGN đi Mũi né cũng khoảng 5 hour rồi. Nhà mình chọn cách đi bằng tàu Golden Train, đỡ mệt và con cái có chỗ chạy chơi trên tàu không bị gò bó. Ngoài ra còn có các phưong tiện :
    Có xe Phương Trang – xe Mai Linh và xe Sinh Café.
    Bạn mua vé trên đừong Phạm Ngũ Lão-Quận 1 ( SG ) hoặc mua tại Sinh Cafe ở trên Lưong Ngọc Quyến ( HN)
    Phương Trang chạy hang ngày đến 8:30 tối .
    Xem ở đây : BẢNG GIÁ XE PHƯƠNG TRANG
    Xe Phương Trang thì bạn phải ĐT đăng ký giữ chỗ trước với họ (khi đi mới trả tiền) giá 80.000 .
    ( Giá hiện tại 2013 đến Phan Thiết = 125K - Đến Muine = 130K )
    Họ nhận khách ở Đề thám và chở đến Mũi né ở đường Nguyễn đình Chiểu .
    Khởi hành từ SG lúc 7g30 và 14 g . Họ đưa khách đến resort luôn , sau đó dùng xe 12 chỗ chở khách tới từng KS. Nói chung phục vụ tốt. Dọc đường dừng 2 chỗ cho khách ăn uống và đi VS.
    Khi về bạn cũng ĐT giữ chỗ trước, họ cho xe tới KS đón , Khởi hành từ Phan thiết lúc 9 g và 14 g.
    Xe Mai Linh chỉ chạy đến Phan Thiết từ 6h sáng đến 8 giờ tối từ bến xe miền đông.
    Sinh café có 2 chuyến chạy lúc 7h sáng và 7h30 tối.
    Đi tàu chạy lúc 6:30 sáng đến Phan thiết lúc 11:30 ( lịch trình tàu có thể thay đổi ) chiều về chạy lúc 1h40 về đến SGN lúc 6:30 tối, bạn đi chuyến đêm về HN là hợp lí nhất
    Mua vé tàu qua điện thoại của ga SG , giao vé miễn phí và đúng giờ lắm, phục vụ tốt và nhiệt tình .
    Địa chỉ : 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh 08.39318952
    ( còn nếu ko thì bạn mua vé ở 275 Pham Ngũ Lão , nhưng ở đây có 1 chị phục vụ ghét lắm )

    Cty TNHH TM-DV Lợi Nhuận Phát : đại lý vé tàu hỏa chất lượng cao ( SG-NT/ SG-PT)
    Tel đặt vé đại lý 1 ( ga SG ) : 0938.100.138
    Tel đặt vé đại lý 2 ( Gò vấp) : 0938.100.139

    TOA TÀU GOLDEN TRAIN (TOA VIP)
    Đây là toa tàu hạng sang nằm trong đoàn tàu SPT2 . Toa tàu được thiết kế đẹp theo chuẩn tàu 5 sao đi Nha Trang. Kế được thiết kế rộng rãi, 4 ghế quay vào nhau, và có 1 chiếc bàn dài ở chính giữa . Mổi bàn đều có 2 ổ cắm điện , thuận tiện cho việc sử dụng laptop. Nhưng cái bất tiện là ngồi đối mặt như vậy thì có cảm giác cứ nhìn vào mặt nhau rất là khó chịu , đặt biệt là lúc ngủ :)

    Một vài mẹ Saigon chọn cách đi tàu và mang cả xe gắn máy theo tàu ra Muine vi vu.
    Mẹ nào muốn mang xe theo thì nhớ đi cho cạn xăng chừa lại 1 chút đủ để xuống tàu thì tìm cây xăng đổ nhé.Từ Ga Phan Thiết tới cây xăng gần nhất cũng 3km.
    Vì xe gắn máy lên tàu luôn bị xả hết xăng đề phòng cháy nổ.

    Giá vận chuyển xe máy từ Saigon ra Muine 2013 :
    - Xe máy số : 145K
    - Xe tay ga : 155K
    - Hiện tại trên tàu SPT có dịch vụ đưa khách ra tới Mũi Né với giá khoản 30K-40K/người. Các mẹ có thể liên hệ với nhân viên mỗi toa để hỏi thêm về dịch vụ này .
    Khi tới Ga sẽ có xe đưa ra tới Mũi Né.

    Tàu Hỏa: các chuyến Bắc Nam đều ngừng ở ga Mường Mán cách thành phố 12km.

    Đi đến Mũi Né :
    Đi đến Phan Thiết rồi đi xe ôm hay xe buýt ra Mũi Né hoặc có thể đi Taxi.
    Dọc đường ra Mũi Né xe ôm rất nhiều.

    TAXI : 062 3814814 hoặc 0623825111

    BUS
    Tuyến số 1
    : Phan Thiết –Hòn Rơm: Từ KDL Suối Cát, 383 Trần Quý Cáp ( là quốc lộ 1 đoạn bắt đầu vào Phan Thiết ) theo Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Đình Chiểu, Hùynh Thúc Kháng, Thị Trấn Mũi Né, Hòn Rơm, Suối Nước ( KDL Thiên Thanh) Tuyến này đi qua phố resort dọc đường ven biển Nguyễn Đinh Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng.
    Tuyến Số 2 : KDL Suối Cát, 383 Trần Quý Cáp , Trần Hưng Đạo, Từ Văn Tư, Nguyễn Hộ, Quốc Lộ 28, Ma Lâm, Hàm Trí, Thuận Hòa.
    Tuyến Số 3 : KDL Suối Cát, Tiến Lợi, Mường Máng, Hàm Cần.
    [Tuyến Phú Long, Phan Thiết, Tà Cú, ngã ba 46.
    Tuyến Phan Thiếtđi thị xã Lagi , toàn tuyến dài 70km, từ KDL Thương Chánh, Tp Phan Thiết đi con đường ven biển về phía Nam qua xã Tiến Thành, Kê Gà Tân Hải và đến Sân vận động phường Phước Hội thị xã Lagi.

    Đi Taxi ra Đồi cát vàng mất 150K một chiều.
    Thuê xe máy giá 100k/1 ngày ( xe tay ga 160K ) 60k/nửa ngày, xe đạp thì 20k/ngày. Hôm nọ em thuê xe máy từ 10am đến 7pm là 80k.
    ( tùy loại xe, xăng tự đổ, mình thấy xe máy để ngoài đường cho thuê cũng nhiều, resort chỉ cho thuê xe đạp, nhưng hôm nào xui gặp khách tây có khi còn ít xe lắm, thuê xe máy fải xem kĩ hông chừng xe hư nha bạn )
    Mình thấy khách tây thuê xe máy chạy ra bàu trắng bàu sen gì đó nhiều lắm, đường vắng ngắt tha hồ chạy, chỉ sợ hư xe đứng khóc thôi. hoặc cầu xin Bụt hiện ra .
    1 xe jeep có thể chất được 4-6 khách. Giá của xe thì tầm 5-700K/chuyến, kg biết có lên giá chưa, lâu rồi kg sử dụng lại dịch vụ này.
    Giá thuê xe có nhiều lọai. Nếu thuê xe jeep đi trong bán kính 50 - 60km giá 400K/4 giờ, hoặc 800K/ngày; dưới 120 km giá 1,2 - 1,3 triệu
    Đa phần du khách thích thuê xe jeep vì có thể đi vào những nơi không có đường sá hoặc có thể vượt đồi cát. Bàu Trắng, ngọn hải đăng Khê Gà… là những nơi du khách thường đến tham quan. Họ thích được đứng trên đồi cát ngắm bình minh, ở đó mặt trời mọc từ từ lên mặt biển, đẹp lắm.
    Còn 1 cái này cực kì hay, tớ share với cả nhà.
    Đó là đọc trên topic mình đi thăm Bàu cát trắng, cát vàng, suối tiên, bến cá là 1 tour, mọi người hay đặt của Tâm Hạnh, lúc đầu a í nói là 450K/ tour nhưng mình bảo mọi ng hay đi 400K, thế là đồng ý giá 400K.
    Hôm sau có bác tài rất hiền lành đén đón nhà tớ tại Bamboo, chở đi đến các nơi, bác đợi thoải mái ( mỗi tội chả ai đủ sức mà đi chơi lâu dc ). Lúc đưa về đến nhà tớ gửi tiền bác và ko quên hỏi cho cả nhà mình đó là bác có nhận đi riêng ko? Bác bảo bác có, các cháu đi qua công ty đắt hơn là phải. Hihi, thế là tớ nhanh tay xin số điện thoại của bác, ai muốn đi cứ trực tiếp gọi cho bác, ko phải qua Tâm Hạnh đâu, tự dưng mất thêm xiền, đi bác í có 300K thoai, mà cũng đúng ngần ấy chỗ, ko chụp giật, ko phải bo thêm. sdt bác Lâm lái xe zip là: 0976.032.315

    Giá hiện tại của bác Lâm cũng đã raising up là 400K tuy nhiên vữn rẻ hơn book xe trong resort và các nơi khác.
    Ý kiến của vài mẹ mới đi về cho biết.
    Trong resort book 1 xe là 800K- Bác Lâm là 400K ( Mar 2013 )


    Tối hôm trước vợ chồng đã thuê xe zeep đi tour Mũi Né hết 400k, thuê trong resort thì 15 đô/người. 4 rưỡi sáng lên xe phóng ầm ầm ra Đồi Cát trắng đón bình minh nhg ko kịp, cũng tại thời tiết nó nhiều mây mù nên đón mặt trời ló ra trong mây.
    Cái này có lẽ chống chỉ định với bà bầu. Ngồi trên xe em cứ ôm chặt bụng lo chết đi được vì xe phóng vù vù, gió tạt ào ào, xóc ầm ầm, trời thì tối thui. Nhg mà tới đồi cát trắng cảnh tượng rất hoành tráng lãng mạn, em chụp được nhìu kiểu ảnh tẹp lắm, mà đó là còn ko có thời tiết thuận lợi lắm đấy nhé, hồ sen cũng đẹp nhưng tàn nhiều rùi. Trên đường zìa thì sẽ đi qua Đồi cát vàng ( em mệt quá ko leo lên nổi )
    Ah, chỗ đồi cát trắng đó có 2 việc làm bọn em mất cả vui, lúc vừa đến là có 1 cậu bé vác cái tấm trượt cát lẽo đẽo đi theo, bọn em đã nói là bọn chị ko trượt cát đâu, nhg nó cứ lầm lì ko nói j cả, cứ bám theo đuôi nhằng nhẵng, phải nói tới lần thứ 5, 6 j đó thì nó mới chịu bỏ đi. đến lúc đi bộ xuống đồi ra xe lại 1 cậu nhóc khác bám theo miệng nói liên tục như tụng kinh “chú cho con tiền mua sách”, cái kiểu ăn xin như tống tiền đó làm bọn em rất bực mình, dứt khoát ko cho, thế là ra đến gần xe nó quay lại chửi bọn em luôn, quá choáng và quá buồn vì cái khu du lịch nhìn có vẻ hoang sơ mà đã nhuốm màu đen.
    Đường đi từ SG ra Mũi né cũng khá đẹp, đi qua Đồng Nai qua các vườn cao su và qua mấy huyện khác của Bình thuận cũng hay lém.

    RESORTS

    MUI NE BEACH MAP

    Xem link này các mẹ dễ hình dung vị trí các resort nằm san sát nhau từ đầu Muine ( trên đường Nguyễn Đình Chiểu )

    Nên chọn resort nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, dễ đi ăn chơi + khu vực này đông-vui.
    Nếu ở khu Resort phía Nam Phan thiết (trên đường từ Phan thiết đi Mũi Kê Gà) thì rất buồn , ra ngoài Resort là vắng vẻ , không có hàng quán , chỉ thích hợp khi đi xe của gia đình. Nếu đi xe ngoài thì rất xa và buồn. Xe Bus thì 1 giờ mới có 1 chuyến.

    Khu này nhà Tham thích thật các mẹ ạ..san sát nhau là các resorts.. quán xá.. tiệm bán lưu niêm.. massage/spa... cafe.. hàng trái cây..ect.... ngay trên lề đường còn có các sạp bán các trang sức vỏ ốc ..san hô.. Hay có khi chả cần đi đâu, cứ ghé vào 1 quán-đa số các quán cafe đều open hết..ngồi gió thổi mát mẻ-nhâm nhi 1 đĩa khoai tây chiên vừa nóng vừa dòn..rùi nhâm nhi các thứ cóc teo...ngắm du khách cũng thú..

    Các resort từ Cây Bàng xuống đến trên Tiến Đạt resort thì có bãi cát rộng, còn từ Tiến Đạt trở xuống hầu như không có bãi cát do resort quá sát biễn. Các resort phía trên cũng đông người hơn (đa số là người nước ngoài) và cũng có nhiều trò chơi trên biển hơn.
    Tiêu biểu là: Blue Ocean, Seahorse, Terracotta view đẹp, phòng ổn.

    Loại 3*: Tiến Đạt, Malibu Dynasty, Swiss Village . Tiến Đạt và Novela có biển ngắn. Resort Đất Mũi, 3 sao,
    Loại 4*: Romana , Victoria, Phu Hai, Sea Horse, Blue Ocean, Terracotta, Sunny beach , Ocean Star,
    Pandanus ( cái này gần đồi cát nhất nhưng lạ xa trung tâm ăn uống )
    Đây là những khách sạn cơ sở vật chất rất tốt thích hợp với gia đình đi nghỉ dưỡng.
    Bamboo cũng được đánh giá tốt và khách NN rất thích ở .
    Nhà Tham đánh giá Bam như sau :
    - Không welcome drink + fruit basket+ sparkling wine
    - Ăn sáng cũng ok.
    - Phòng ốc thoáng..sạch..
    - Open bath room rộng rãi ..( tuy nhiên nhà Tham vẫn thích style open bath room của Vic hơn )
    - Dịch vụ ổn...không có gì complain.
    - À..bồ kết ở Bamboo nhất là nhà hàng ăn sáng sát ngay biển... cùng dãy với beach front bung...
    - Tối muốn măm thêm tại phòng phục vụ cũng rất nhanh chóng...
    - Còm mèn thêm là cái vòi xịt trong WC của Bamboo ( nó được gắn bên tay trái.. không thuận cho lắm.. ở nhà mình gắn bên phải.. ống nhựa thì cứng quèo nên cũng hơi mỏi tay khi dùng..hị hị...
    Túm cái váy lại là Bamboo cũng tạm ổn sau Vic.

    Loại 5*: Anantara, Princess D'Annam ( Kê Gà )
    Bãi biển đẹp thì chỉ quãng đường Nguyễn Đình Chiểu Thôi bạn a, trong đó có khoảng từ Sealion đến Sài gòn Mũi né, các resort liệt kê có thể như sau:
    7. Sealion ( tránh xa resort này ra nha các mẹ.. nhà Tham bị 1 vố kinh hồn )
    8. L’ammien
    9. Seahorse
    10. Ocean star
    11. Sailling
    12. Bảo quỳnh
    13. Terracota
    14. Bốn Biển
    15. TM Brother Tour
    16. Bamboo Village
    17. Hawail Beach
    18. Swissvillage
    19. Vĩnh Sương
    20. Sunsea
    21. Ngọc Bích restaurant
    22. Blue Ocean
    23. Sai Gon Mũi né
    24. Coco beach Resort


    Đây là các resort 4* ( riêng L'anmien 5*) và giá của nó vaòo khoảng từ 70$ trở lên bạn ạ.
    Mình gợi ý bạn ở Bamboo, Terracota.
    Seahorse thì khuôn viên đẹp nhưng nội thất cũ quá rồi :(.
    Theo thong tin mới nhất hiện nay Seahorse đã nâng cấp nội thất phòng nên đây cũng là 1 chọn lựa tốt cho các mẹ ( 2013 )


    Ah mà ở Vic còn có trò cưỡi ngựa cho trẻ con nữa nhé. Hôm qua Chíp về khoe bố mẹ là mai con được đi cưỡi ngựa, bố mẹ lại tưởng chị ta bịa ra. Hóa ra lúc chiều chị ta đang loăng quăng ở bãi biển thì có chú nhân viên đến offer Chíp cưỡi ngựa và nhiệt tình đăng ký với lễ tân giúp, sáng nay chú dắt ngựa đến cho Chíp đi mấy vòng, hehe .. Chíp sướng điên gọi mãi mới chịu về !)

    Đặt phòng qua các đại lý du lịch ( sẽ có giá tốt, mềm hơn book trực tiếp với Sales của resort ) và sớm tầm 1-2 tháng để dễ chọn lựa.

    Resort nào cũng đẹp hết, vì cái nào cũng giống giống cái nào.
    Chắc chắn cũng vài cái đều có cỗ bánh xe bò hoặc 1 chiếc bánh xe bò, chum vại nước và gáo dừa để rửa chân, bãi cỏ và hàng dừa....
    Tuy nhiên, theo thiển ý của mình thì cả Hàm Thuận Nam Kê Gà chẳng có cái nào bằng được với khu Mũi Né cả kể cả Công chúa An Nam cho dù đẳng cấp 5* đi nữa thì cũng thế thôi, vì chuyến đi của mình ko chỉ đến đó để ngủ.
    Mình cũng đi khá nhiều resort ở MN nhưng đúc kết, chỉ vote cho 4 resort theo mình là OK nhất tại Mũi Né:

    1. Novotel Phan Thiết 4* (ngay TP Phan Thiết): Đây là resort dành cho gia đình và các trẻ nhỏ. Đặc biệt, có rất nhiều dịch vụ ở đây, đặc biệt miễn phí cho 2 trẻ con.

    2. Victoria Phan Thiết Resort & Spa 4* ( bãi biển Phú Hải ): Dịch vụ đẳng cấp nhất Mũi Né, dành cho các cặp đôi, trăng mật. Đây là resort mà có thể coi là đàn anh vì ra đời trước nhất.
    3. Sài Gòn Mũi Né Resort 4* ( Bãi biển Hàm Tiến ): Trải nghiệm một làng quê với kiến trúc mở và cũng là resort đẹp nhất trong tất cả các resort tại Mũi Né. Dịch vụ đúng chuẩn của Sài Gòn Tourist.
    4. Terracotta Resort & Spa: Resort có nét văn hóa độc đáo nhất trong tất cả các resort tại Mũi Né, những sản phẩm gốm sứ từ thời Chăm xa xưa và phòng tranh nghệ thuật đều có tại đây. Đặc biệt, ăn chơi tại khu này chỉ cần đi bộ là có.

    Riêng Cham Village là resort phù hợp cho người nước ngoài hơn là VN.

    Còn Sea Horse, Romana và kể cả Anatara 5 sao thì cũng bình thường thôi.
    - Anatara ( An Miên ) cảnh quang sao chép nhiều, gây rối mắt.
    - Seahorse đặt giường xéo trong bulgalow gây rất khó chịu.
    - Romana thì chỉ có các hồ bơi là đẹp còn lại thì bãi biển xấu, đi lại trong resort thì phải trèo lên tụt xuống nhức cả đầu gối, mà ra bên ngoài resort vào buổi tối phải có đèn pin chứ đường tối đen như mực, sợ ngáo ộp lắm.

    Bản thân nhà Tham rất ưa design của BF bungalow của Sailing Club resort ( bi giờ hình như đã đổi tên là Mia Resort ) nhưng lần nào book cũng đều full.
    Không biết được mấy sao ..tuy nhỏ lắm...nhưng view đẹp , bãi đẹp.


    RESORT NHỎ XINH TRÊN ĐƯỜNG NĐC

    Thái Hòa : 56 NĐC từ 400k
    Paradise Huts : 86 NĐC từ 700k
    Zenora Beach Resort : 94 NĐC từ 500k
    California Muine resort :98B NĐC từ $30-$38
    Salina resort : 130D NĐC từ 600-700k
    Hải yến Guesthouse : 132 NĐC từ $15-$25
    Biển dừa : 136 NĐC từ 200k
    Mũi Né Logde : 150 NĐC từ 250k

    RESORT KHU VỰC HÒN RƠM

    Nhà Tham chưa ở qua khu Hòn Rơm bao giờ..nên chỉ có thể góp chút ý mí mẹ nó là Hòn rơm cách Muine vài km và có khuyến mãi là gần đồi cát bay.. làng chài.. mà các mẹ ở đó hay ra mua hải sản từ ngư dân..
    Khu Hòn Rơm có vài resort :
    ( từ Phan thiết vào thì gặp Thùy Trang trước, sau đó đến Hòn Rơm 02 trước, và Hòn Rơm 01 )

    1/ KDL THÙY TRANG
    Tel : 0623.849.196

    2/ KDL HÒN RƠM 02
    Tel : 0623.848.828

    3/ KDL HÒN RƠM 01 :
    Tel : 0623.848.539

    Còn nghe nói có nhà khách của Bộ Công an cách Hòn Rơm khoảng 1,5km. Phòng ở đấy giá rất rẻ, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát.

    Đợt rồi nhà Tham ra, khi ăn ở Lâm Tòng...tình cờ nói chuyện với 1 cô Tây già.. cô này từng dạy ở ĐH RMIT... cô Tây ra Phan thiết ở đã 1 tháng và ở resort Hải Gia ...với giá 20$/night .. cô Tây khen phòng ốc sạch rộng..có air-con ..bãi tắm rộng và thoáng... phương tiện đi lại của cô Tây đó là bus...cô ấy còn ở thêm chừng 3 tuần nữa mới về Saigon và về Mỹ ( bái phục thiệt đó )
    Mẹ nó thử xem chổ Hải Gia này xem sao nhé..nếu nhờ các mẹ agent book được không thì căn cứ giá của cô Tây rùi trả giá xem sao...

    RESORT HAI GIA
    72A Huỳnh Thúc Kháng - Hàm Tiến - Tel : 062.847555

    Theo ngư dân Phan Thiết, dịch tảo đỏ là hiện tượng thiên nhiên thường diễn ra khoảng một tuần vào tháng 6 âm lịch hàng năm tại các bờ biển Bình Thuận.
    Thủy triều đỏ được tạo ra bởi loại thực vật có tên Phaeocystis of globosa.
    Khi có dịch này thì các bãi tắm ngập màu đỏ của trứng báng (hoa tảo). Xác cá chết và rong tảo bị đánh trôi vào bờ bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

    Có nhiều khách du lịch vì tiếc chuyến du lịch đã liều mình xông xuống biển tắm nhưng cũng chỉ vài phút là lên bờ vì không chịu được mùi hôi thối và ngứa ngáy do tảo đỏ.
    [​IMG]

    Dịch tảo đỏ thì đi nhiều nhưng nhà Tham chưa bị qua, hình như các mẹ mê Muine cũng chưa từng gặp.

    THAM QUAN

    1/ Ở Mũi Né có thể thăm Bàu Sen lúc 5h sáng, cách Mũi Né tầm 3-40Km về hướng Bắc, cứ rẽ phải ngay cổng Tiến Đạt & đi tiếp theo con đường nhựa, khi nào thấy mấy đồi đỏ trơ trọi như sa mạc là gần tới. Níu áo ai đó hỏi đường hoặc chạy theo mấy chiếc Jeep là tới nơi.
    Leo đồi cát ở Hòn Rơm thì cũng nên đi sáng sớm, sẽ kg có nhiều dấu chân người & mát mẻ nữa, chụp hình rất đẹp. Đi Bàu Trắng - Đồi Hồng & Suối Tiên ( Fairy Spring ) trong ngày đều ok nhưng sẽ phải đi sớm thật sớm & muộn thật muộn để ngắm bình minh & hoàng hôn.
    Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 26km đi theo hướng Mũi Né, Hòn Rơm có một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bãi trước và bãi sau của Hòn Rơm đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp người. Bãi trước dành cho những người sôi động muốn chơi ở những nơi đông đúc, bãi sau lại dành cho những ai muốn sự bình yên. Hòn Rơm đã và đang là nơi làm xiu lòng bao nhiêu du khách.

    Chạy vô phía Nam theo đường ven biển thăm hải đăng Kê Gà cao nhất VN, thuê thúng ra đó chơi cũng hay, nằm võng ngó Tây chơi wind surfing cũng sướng, vòng ra QL1 leo núi Takou hưởng khí lạnh miền biển.
    Trước đây qua khỏi Đồi cát có 1 khu vực gọi là Suối Tre, dân DL đặt tên là Bồng Lai Tiên Cảnh rất đẹp với những hòn giả sơn bằng cát cao 3-4m mà các bác có thể thấy ở sát bên phải khuôn viên Pandanus vẫn còn mấy khối cát màu đỏ hồng cao cỡ 50cm. Nơi này cực đẹp để lăn lê chụp hình, có cả 1 mặt bằng với những khe nứt màu tím trên đỉnh đồi tạo cảm giác mình đứng trên miệng núi lửa. Tiếc là bi giờ Cty Rạng Đông lấy làm dự án nên mình kg được vô thăm nữa, buồn gì đâu!

    Còn 1 khu đồi cát ngay đối diện KDL Hòn Rơm mà dân DL hay kêu là đồi Chu Mông, đêm trăng sáng mà đem mồi, đàn & 1 tấm bạt thì...cứ gọi là...
    Bàu Trắng (Bàu Bà) là Bàu Sen của dân du lịch.
    Bàu Trắng là nơi khách du lịch ưa leo lên đồi cát ngắm cảnh & ngắm cả đồi Trinh Nữ, khách Tây thì khoái lên nằm phơi nắng (giống bị hành xác)
    Từ chỗ này các bác đi theo hướng ra Bắc Bình, ngang qua khu dân cư thì các bác sẽ thấy có 2 bàu nước 1 lớn 1 nhỏ gần kề nhau. Bàu có rất là nhiều sen & lớn hơn được gọi là Bàu Bà, cái kia là Bàu Ông.
    Lần đầu tiên em ra đó là năm 99, bắt đầu từ Rạng vô Bàu Tàng - Bàu Me mới mò qua được Bàu Bà sau 2h lội bụi bằng honda ôm. Đúng 14h em có mặt ở 1 cái Bàu Sen xanh ngát đầy ắp hoa được bao quanh bằng những cồn cát trải dài ngút mắt.

    Hiện tại đã có loại mô tô địa hình 4 bánh, để vượt qua những con dốc cát cao dựng đứng, du khách sẽ cảm nhận được những cảm giác khó quên khi chinh phục những đồi cát trắng xóa như sa mạc ở Mũi Né bằng xe vượt địa hình
    Tham khảo giá thuê xe môtô :

    20 phút : 350K/chiếc (chở 2 người, loại xe 4 bánh lớn, máy mạnh)
    30 phút : 450K/chiếc (chở 2 người, loại xe 4 bánh lớn, máy mạnh)

    [​IMG][​IMG]

    2/ Chạy vô chơ Phan Thiết , thăm bộ xương cá ông bự nhất VN nếu thích . chiều 4h ngồi nhậu ở Tư Minh - bờ kè vừa ngắm cảnh tàu bè cập bến luôn. Chơi 1 buổi cũng được nếu chỉ thích ngắm ngó qua loa. Chơi cả ngày nếu muốn tìm những góc ảnh đẹp, có những nhà thùng xưa với bức tường đá hộc cực đẹp trong khu nhà phố quanh chợ.
    3/ Bạn có thể thuê chú xe ôm chở đi chơi, vừa ko lo lạc đường, vừa đỡ phải lái, mà giá cũng ko quá đắt. 100k bác ý chở tớ đi khắp nơi từ bàu sen, đồi cát rồi phan thiết city để mua đồ, bạn chịu khó trả giá là ok, họ dễ thương lắm ( các bác xe ôm ý )
    4/ Thắng cảnh núi Tà Cú & Linh Sơn Trường Thọ
    Núi Tà Kú nằm cách phan thiết 25 cây số trên đường đi Sài Gòn. Sau 40 phút đi xe, sẽ đến núi Tà Kú, lên núi bằng cáp treo. Sau khi leo một đoạn ngắn qua rừng, thấy bức tương Phật nằm dài 49 met, cao 10 mét.
    5/ Đình Vạn Thuỷ Tú
    6/ Di tích Lầu Ông Hoàng
    7/ Đền tháp Chàm Ponagar
    Nhóm đền tháp Chăm Pôshanư tọa lạc trên đồi Bà Nài, thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 7 km về phía Đông Bắc và là một trong những đi tích văn hoá quý giá còn sót lại của vương quốc Chăm Pa.
    Nhóm tháp gồm có 3 tháp : Tháp chính A (cao khoảng 15m) hơi nhếch về phía Nam, hai tháp phụ là B (cao khoảng 12m) hơi nhếch về phiá Bắc và C (hiện chỉ còn lại với 1 chiều cao hơn 4m) nhếch về hướng Đông cạnh tháp A.
    8/ Bàu Ông - Bàu Bà ( Bàu trắng )
    Bàu Trắng cách Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc, là hồ nước ngọt duy nhất thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình.
    Ðể đến Bàu Trắng, du khách có thể đi bằng hai đường: đi xe Jeep từ Hòn Rơm - 12km, (giá khoảng 400K 1 xe đi được 3-4 người), hoặc từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18km là đến nơi. Nếu xuất phát từ Hòn Rơm, có thể cho xe chạy dọc theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng cứ thế chạy dọc bãi biển. Xe chạy khoảng một tiếng đồng hồ từ Mũi Né là vào tới Bàu Sen. Còn nếu đi theo hướng Lương Sơn, du khách sẽ băng qua những ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa xanh mướt trên những động cát trắng thơ mộng.
    9/ Suối Tiên
    Từ thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đi khoảng 18 cây số về hướng Đông Bắc đi theo hướng Mũi Né.
    Suối Tiên có vị trí cực đẹp, một bên là đồi cát đỏ cát trắng xen kẽ một bên là những hàng dừa xanh bóng mát, những rặng cây um tùm xum xuê lá tạo ra một dòng suối thi vị hữu tình.
    Nằm ngay sát đường cái từ Phan Thiết ra Mũi Né, điểm bắt đầu của một thắng cảnh tuyệt vời lại khiêm tốn là một ngôi nhà nhỏ ven đường. Du khách thoải mái bỏ dép và lội xuống dòng suối nhỏ. Nước chỉ qua mắt cá chân một tẹo, đoạn sâu và nước xiết hơn thì tới nửa bắp chân.
    Tại suối Tiên Mũi Né, du khách còn được thử cảm giác cưỡi đà điểu, giá cả cũng phải chăng 50K trên một vòng!

    10/ Hải đăng Kê Gà
    Ngọn hải đăng được xây dựng trên đỉnh đảo Khe gà – 1 hòn đảo nhỏ ( diện tích 5 ha ), cách Phan Thiết khoảng 30 km về phía Ðông Nam. Đảo cách bờ biển 500 m, nên khách du lịch có thể mướn thuyền thúng, hoặc nếu muốn, có thể tự … lội ra đảo ( đương nhiên chỉ vào những ngày nước ròng )
    Lúc nước cạn có thể tự đi qua nhưng rất nguy hiểm. Chỉ một số ít người dân nơi đây mới biết đường đi qua. Thông thường, bạn cứ đến khu này và hỏi mấy người đánh cá buổi sớm.
    Mặc cả xong xuôi, họ dừng tay công việc hàng ngày và "ngoáy" một lúc là đã đưa chiếc thuyền thúng cập đảo.
    Nhớ đừng vội trả tiền vì còn phải "ngoáy" thêm 1 cái nữa mới về lại đất liền.

    Khách DL lội biển ra ngọn Ke Gà

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    11/ Bãi đá 7 màu Bình Thuận
    Bãi đá 7 màu Bình Thuận đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận là bãi cổ thạch có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam vào cuối năm 2011.
    Bãi đá 7 màu nằm trải dài trên một phần của bãi biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bãi đá 7 màu với muôn vàn viên đá nhỏ với đủ màu sắc và kích cỡ góp phần làm nên một quần thể tuyệt đẹp của khu du lịch Cổ Thạch nổi tiếng đất này.
    Đặc điểm của bãi đá này là do sự tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển… và đá được đẩy từ lòng biển trồi, nhô lên bờ. Đá có nhiều kích thước, hình dạng lớn nhỏ khác nhau và hiện tượng đá được đẩy từ dưới biển lên dường như không bao giờ hết.

    Bãi đá 7 màu này hình thành cách đây hàng trăm năm nay, có chiều dài khoảng 0,9km, chiều ngang khoảng từ 200m đến 300m, với trữ lượng 243.900m3. Hình dạng và màu sắc độc đáo của đá nơi đây trở thành một điểm thu hút du khách vì không chỉ đơn thuần một màu đen hay xám mà có nhiều màu sắc khác nhau, như: nâu, vàng, tím, xanh lam, trắng… và sự kết hợp giữa các màu sắc này lại với nhau.
    Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ những viên đá ở đây đa dạng và có nhiều màu sắc là do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển… Những viên đá được đẩy từ lòng biển trồi, nhô lên bờ, bào qua, bào lại, năm này qua tháng khác mà thành.
    Bãi đá 7 màu có chiều dài khoảng 1km, rộng từ 200m đến 300m. Những viên sỏi ở đây rất phong phú về hình dáng. Có viên vuông thành sắc cạnh như một bao diêm, có viên lại giống một hình tam giác, lục giác, đa giác, hình thoi... Không những đa dạng về hình dáng, những viên sỏi ở đây có nhiều sắc màu khác nhau như trắng, đen, vàng, nâu, tím, xanh, lam, đỏ... với những đường vân rất đẹp. Dưới những đợt sóng và ánh nắng, cả bãi đá ánh lên những gam màu lung linh như những viên ngọc thuần khiết nhất.

    [​IMG][​IMG]

    1/ Tính từ SG - Mũi Né đi Bàu Sen (Bàu Bà), sẽ qua: vườn dừa Hàm Tiến (nơi bi giờ là 1 loạt resort dưới tán dừa) => Suối Tiên => đồi cát vàng =>đi làng chài Mũi Né => suối hồng sát nách Pandanus => Hòn Rơm => xã Hòa Thắng theo tỉnh lộ sẽ tới Bàu Sen. Tổng chiều dài cỡ 45Km. Nếu đi nhóm 5-6 người thì đi lúc 5h sẽ mát & đẹp, nếu đi săn ảnh thì nên đi lúc 4h30 để săn bình minh
    2/ Từ SG - Mũi Né đổ ra Tp.PT: đá Ông Địa => tháp Po Shanu - lầu ông hoàng => làng chài Phú Hài => Tp.PT => dinh Vạn Thủy Tú . Nên đi từ lúc 3h để lang thang cả tối ở TP.PT, để ăn vặt bên bờ kè
    3/ Từ Tp.PT trở về TP.HCM theo QL1: chùa núi Takou => thị xã Lagi.
    4/ Từ ngã 3 Suối Cát theo tỉnh lộ về Tp.HCM: xã Tiến Thành với các resort: Gokden Coast, Sea Lion, SG-Suoi Nhum, Đồi Sứ, Hanabeach...=> mũi điện Kê Gà => sau lưng chùa núi Takou => dinh Thày Thím => Lagi => Bình Châu => Nhơn Trạch
    Muốn mạo hiểm & dư tiền 1 tí thì đi Jeep, nhớ dặn họ lội xuống biển 1 đoạn cho biết...
    Muốn tự do thì thuê mấy xe máy mà chạy lòng vòng, vẫn chạy lên đến chân đồi cát rồi vứt xe bò bộ lên, kg sao.

    ĂN NHẬU BỐN PHƯƠNG

    Tháng 6 vừa qua, GĐ mình đi resort Hòn Rơm II. Buổi sáng dọc bờ biển. dân chày bán mực + tôm hùm + ghẹ còn sống rất tươi , rẽ. Khi mua các Bác/các Bạn nhớ mang theo chai nước suối 500ml còn nguyên tem chưa bóc nhé, để thử cân của họ (lúc đó mình mua tôm hùm, để chai nước suối 500m lên cân của người bán tôm = 850gr đấy )
    Đi 01 vòng tham quan chợ hải sản để khảo sát giá + hải sản trước nhé!, để lúc mua thì trả giá cho dẻo miệng ..lúc đó mình mua tôm hùm 200K ( 2.8kg/05con ) mà lúc mới hỏi mua, người bán nói giá = 250K. Ăn tôm hùm bằng giá tôm Tiger (400.000/ kg) nhưng Tôm Hùm không ngon bằng tôm Tiger .
    tiền công luộc + nướng ( 05 con tôm ) = 20K . Muối tiêu+chanh + tương ớt thì người bán tôm cho miễn phí.
    Tiền công luộc + hấp + nướng hải sản: dao động từ 10K -> 20K tùy thuộc vào số lượng + lọai hải sản.

    Có thêm kinh nghiệm ăn tôm hùm cho chúng ta,rất may nhà Tham chả thích tôm hùm chỉ măm tiger và mũ ni thoai. :
    Lúc đầu vc mình định ăn Tôm hùm nhưng anh ở đó (anh í gốc nghệ an, nói tiếng nga như gió) bảo là đừng ăn. vì tôm hùm toàn bị bơm thạch vào đầu tôm cho nặng ăn o ngon. cái đó để bọn tây ăn thui. .

    Ăn trong nhà hàng cũng chưa chắc đã đàng hoàng.
    Vào đến nhà hàng, khi kêu bốn cua biển, (cân trước mặt khách mỗi con 500 gr) nhưng khi nhà bếp chế biến xong mỗi con chỉ còn chưa đầy 250 gr?
    Phàn nàn với nhà hàng thì họ biện minh sau chế biến cua, ghẹ hao nhiều”.
    Bà chủ cửa hàng đon đả nói: “Anh cứ bình tĩnh, khách hàng nào cũng tò mò. Khách tò mò là đúng, nhưng đồ biển luộc rồi hao nhiều lắm”.
    Sau khi hỏi anh bạn làm quản lí khách san, được biết thông thường cua, ghẹ sau chế biến hao hụt 100gr là cao. Khi khách mua cua, ghẹ cân 500gr, nhưng khi đem vào sẽ bị đánh tráo con khác khoảng 400 gr”.

    Tôm Mu Ni đen
    Tôm Mu Ni đỏ
    Mực 1 nắng
    Mực ống/sữa/cơm
    tươi hấp gừng còn nguyên túi mực ngọt lịm.
    Sò điệp giả hiệu : con điệp & con quạt gần như nhau ( biểu tượng dầu nhớt Shell đó các bác ) nhưng thằng điệp ở mặt trong nó óng ánh như mặt trong của hàu đó còn thằng quạt hổng có.
    Dù vậy thì 2 thằng đều có 1 viên thịt tròn bên trong để nướng mỡ hành.Thằng điệp đương nhiên là mắc hơn thằng quạt rồi.
    Chả cá chiên : cái này mua ngay trong lồng chợ, tối về khề khà trên đồi cát đêm trăng thì...
    Chả cá Xíu,15k/miếng 1HA đường Kim Đồng 062.3820167 ( gọi trước 1 ngày để dặn họ làm, buổi sáng ngày về, confirm thêm 1 lần nữa cho chắc ăn. Mua luôn bánh mì đặc ruột gần ga - Bánh mì Mỹ Vũ đường Thủ Khoa Huân, dặn họ mua dùm 1-2 trái dưa leo rồi lên tàu .. xử lý.
    Về tới Sài Gòn, cái nào chưa ăn thì quăng vào ngăn đá, cả 3 tuần sau lấy ra, microwave vẫn ngon )
    Mực 1 nắng : ai cũng biết
    Gỏi cá suốt : ăn tái, nếu hổng có cá suốt, người ta hay lấy cá đục thế chỗ cá đục bự hơn & thịt hổng trắng bằng ). Bi giờ nước chấm làm đơn giản nên hổng ngon bằng hồi xưa nhưng..thôi kệ. Nước chấm sệt xay từ đậu phộng, gan, bí đỏ, nước mắm & 1 trái chuối chín rục.
    Bánh căn : tiền thân của bánh khọt đó bác, chỉ là bột gạo chiên nóng bằng khuôn đất không nhân ăn với nước chấm là : nước mắm pha, mắm cá cơm, cá nục kho, tương đậu phộng, da heo kho, trứng luộc, xòai băm...Một ổ là 15 cái gía 7k là no lè lưỡi, ở vỉa hè.

    PHANTHIET - MUINE

    1/ Toàn Dương Quán bên bờ biển Đồi Dương- Vĩnh Thủy ( từ cổng Novotel nhìn thẳng theo đường cặp sát biển), giá cả ở đây bây giờ hơi mắc nhưng chất lượng ok. Em hay ăn Tôm Vỗ ( Mũ Ni ), mực sữa hấp gừng còn nguyên túi mực.
    2/ Hủ tíu sườn-óc : vừa qua cầu Càty về lại SG,bỏ 1 ngã 3 sát sông, tới ngã 3 kế sẽ thấy quán hủ tíu đó liền ngay bên tay phải ( nó nằm đối diện đường vô Dinh Vạn Thủy Tú bên trái đường ) ăn theo khẩu vị Hoa.
    3/ Kim Sơn Lầu :ngay ở khu chợ PT, còn mấy quán kế bên nữa cũng xài chữ "lầu" có món canh chua cá tê lưỡi theo gu Hoa kiều.
    4/ Vịt đồng : cực ngon, bổ, rẻ, chỉ hết 200k cho 5 miệng ăn (tháng 1/09) với đầy đủ gỏi, xôi, cháo, 1 con vịt & 5 chai bia. Cũng ngay góc sau lưng phòng Qlý XNC của Tp.PT ( hình như góc đường Tuyên Quang, đối diện quán cơm Mỹ Hương-đây cũng là 1 tiệm cơm gà ăn được )
    5/ Cơm gà Phước Hiền : J9 Hoàng Hoa Thám. Muốn ăn xôi phải gọi điện đặt trước
    B]6/ Phong Vân quán[/B] : chân cầu Phú Hài trên đường vô Mũi Né, trước trạm thu phí, chuyên về hải sản, giá mềm hơn mấy quán khác 1 tí .
    7/ Yên Gia : nấu ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng SG, lão chủ quán là dân du lịch, nuôi mấy con chó cực kỳ...muốn ăn cắp vì dễ thương & ngoan .
    ( Yên Gia đã closed lâu rùi nha các mẹ )
    8/ Cát Vàng : có show hải sản ngay trước quán, giá tôm sú biển ( khỏang 8 con/kg ) rẻ hơn ở Nha Trang ( giá T8/08 là 350k/kg so với Thiên Phước Lữ Quán NT là 550k ).Phục vụ hơi chậm.
    Cả nhà cũng lưu ý đừng mua cháo hay ăn uống gì ở quán Golden Sand, gần xeo xéo Blue Ocean,mắc dã man và dở kinh dị. Bạn mình mua cháo thịt băm cho con, cháo lỏng bõng nước, lơ thơ vài hạt gạo-chưa-nở-thành-cháo, thịt thì chắc đông lạnh lâu, lôi ra nấu băm sơ, cứng ngắt, nêm thì mặn chát. Chém 35k/phần cháo chả-nuốt-nổi đấy!!!

    9/ Lâm Tòng Quán : quán bình dân sát bên hông trái Ngọc Sương, chủ quán người Bắc, món ăn khá thú vị nếu hợp gu của chủ quán .
    Quán mát mẻ, sóng vỗ ì ào, bãi đậu xe dc 4-5 chiếc otô. Mình gọi đậu hũ kho tộ, cá bớp kho tộ, canh tôm thịt bằm nấu cải ngọt, mực xào chua ngọt, nêm nếm ngon, vừa ăn, canh tôm thịt ngọt lịm nóng hổi, ăn kèm cơm dẻo thơm. Thêm nước cam/suối/dừa/ sâm dứa sữa... tổng cộng cho 18 người chưa đến 900k. Giá quá tốt!!!!
    Lần này Lâm Tòng nhà Tham măm chán qué ! Híc.
    Kể tiếp nà, món nghêu xào tỏi mặn thè lè như cục muối lồi... nuốt hông vô.. nhà bếp Lâm Tòng bưng vô luộc nước sôi lại mang ra thì hết cả mùi vị ..lạt nhách y như nhai miếng giẻ chùi nồi..
    Món miến xào hải sản dặn không nêm nếm mặn quá thì nó thành nhạt thếch hoàn toàn không có mùi vị gì..
    Gần như chỉ có xào với hải sản không nêm hạt muối giọt mắm nào..
    Còn nghe mụ già trong bếp lẩu bẩu càu nhàu nhà Tham là :
    - loại người gì ăn uống kỳ cục !
    Chắc lần sau khỏi ghé Lâm Tòng nữa.. bữa tính tiền ghẹ thấy cũng ngang bằng Ngọc Sương..
    Ghẹ thì ở NS hôm đầu ra ăn có ghẹ to...măm thịt chắc ngọt..hôm sau ghé nữa thì ghẹ bé tí teo.. định ra Cây Bàng măm mà ngán xa nên tạt vô Lâm Tòng kế bên ...tóm được 2 con ghẹ bông kha khá.. 1 con thánh giá to đùng mà cái thịt của nó nhẽo nhẽo bẹt bẹt kinh không chịu được... ặc ặc.. ăn mún ói.. nên các mẹ đừng ăn ghẹ thánh giá nhá.

    10/ Lan Cầu Ké : ngay trên đường các bác vô Mũi Né, gần làng chài Phú Hài, nằm bên tay trái. Cũng hổng thua gì Cây Bàng & Dũng Sử ( nhưng Dũng Sử dời về gần Dinh Vạn thủy Tú rồi ). Em hết thích Cây Bàng vì nó chảnh mà hết ngon.
    11/ Hoa Viên : bi giờ các bác ra đó là có thể uống bia Tiệp rồi, kế Cây Bàng & hơi bị hoành tránh.
    12/ Dũng Sử : dời về gần Dinh Vạn Thủy Tú. Từ góc dinh, rẽ trái hướng ra sông Càty sẽ thấy Dũng Sử bên tay trái.

    12/ Ngọc Sương : nổi tiếng lâu rồi, nhưng các bác nhớ thử món cơm chiên hải sản nồi đất nhen.
    Nghe bên Ngọc Sương có món cơm hải sản nồi đất mà nhà Tham chưa măm..
    Ra Muine.. gọi lại món Ốc hương xào tỏi thì hỡi ơi...món này nhà Tham măm nhà hàng Ngọc Sương Saigon thì ok lém lém..ăn ghiền lun....trước ngày ra Muine còn ghé Ngọc Sương quất hết 4 đĩa...còn ra Muine dù diễn tả kịch liệt cho bếp mừ cuôi cùng bưng vô làm lại cũng không hề giống bếp Ngọc Sương Saigon.. ốc thì bé tí như đầu ngón tay của mình..Cùng hệ thống nhưng khác chef nên công thức nấu cũng khác nhé..
    - Ốc hương Ngọc Sương Muine 680K/kg
    - Ốc hương Ngọc Sương SG 230K/dĩa ( hình như 0,5kg/dĩa )
    - Món gỏi cá Ngọc Sương rất ngon...gói bánh tráng rau thơm...thịt cá tái mềm ngọt trắng tinh có gừng thái chỉ ... đậu phụng...và củ hành tây.
    Hiện tại Ngọc Sương đã dời qua điểm mới...cùng dãy với điểm cũ nhưng đã không còn biểu tượng quạt gió to trước cửa nữa...được hơn 3 tháng nên còn bừa bộn và chưa có decor bắt mắt như trước.. khá xơ xác ..( sẽ cho thêm review trong bài viết sau )

    13/ Sunny Beach Resort : pizza ở đây giá từ 3.5 - 4$/ cái, vỏ mỏng cheese dày, em ăn thấy ngon hơn Good Morning đó
    14/ Hoàng Vũ : có tới 2 Hoàng Vũ sát nhau & gu bếp khác nhau. Có món gỏi cuốn Hoàng Vũ bên nhà hiện đại ăn khá vì đạt được cái đẹp & cái khẩu vị. Món canh chua ok
    15/ Quán Hồng Vinh 277 Nguyễn Đình Chiểu : đúng kiểu vựa hải sản, giá niêm yết theo kg rõ ràng, giá mềm, tương đương giá hải sản SG (vd, ghẹ 330k/kg/3-4con). Mình kêu các món: mực trứng chiên nước mắm, gỏi sứa, cháo hàu, cơm chiên hải sản, 12 con ghẹ luộc, hàu chiên trứng, rau muống xào tỏi, mỗi món 3 suất cho 18 ng ăn no cành hông, dư mang về nhậu nữa, thêm dừa ba nhát, nước suối/ngọt/... 2,4triệu.
    Trong khi ở Ngọc Sương bọn mình ăn có 3-4 món, cũng mỗi món 3 dĩa, chất lượng giảm hẳn (tôm hấp trộn lẫn con lớn và bé, gỏi cá nhạt nhẽo, cơm tay cầm còn chừng 4/5 với nhân chả thấy đâu, nêm nếm dở hơn, mà cũng 2,5tr đấy, mình bb luôn từ đây!!!!)

    16/Bar Gecko, 103 Nguyễn Đình Chiểu
    Kem ngon ( 25K/viên.. ngày nào nhà Tham cũng ghé đây quất 3v..mint + dừa + choco ....mùi vị rất đậm đặc..béo và thơm )
    Kem Bellany với đủ loại mùi vị dưa, chanh dây, mãng cầu, socola...
    ( Gecko hiện tại đã không còn phục vụ món bún nữa nha các mẹ, chỉ có thức uống và kem thoai )

    17/Phở khuya Lạc Hà là tiệm phở khuya rất lâu năm ở Phan Thiết, nằm trên mặt tiền trục đường chính Trần Hưng Đạo . Rất nhiều du khách gần xa biết đến tiệm phở khuya này. 365 Đường Trần Hưng Đạo ( Từ 16pm - 3am )

    VÀI QUÁN BỜ KÈ SÔNG KATY PHAN THIẾT

    Được biết giá bình dân ngon rẻ là các quán :

    1/ Tư Minh ( từ chiều đến tối )
    2/ Thu Tỷ
    3/ Xuân Vàng
    đường Phạm văn Đồng - bán từ trưa.
    4/ Quán cây dừa
    5/ Kobe
    6/ Bon bon


    KHU VỰC KÊ GÀ
    Khu vực Kê gà đa số các quán không ngon và hiện giờ cũng đắt vãi, phục vụ kém nhất quả đất.
    Ngay cả quán Cây dừa.. dù là quán nhưng nghe nói vào đó cũng trả giá các bạn nhé.
    Ví du , mực báo giá 320K/kg trả giá sẽ bán 300K.
    Tốt nhất ai ở khu vực Kê gà chịu khó chạy ra Muine mà xơi..nếu có xe nhà...và chịu khó chạy 70km round trip để ăn và về.. vào Kê Gà tu thiền được nha các mẹ.. vì vậy nên nhà Tham đành loại trừ khu này...dù rất hám Công Chúa An Nam.
    Xa gì mà sầu !

    1/ Quán Cây Dừa
    Ra khỏi Rock Water Bay , quẹo trái . Cách RWB 5km
    062.3682046
    091.952.5642
    012.0367.1339
    2/ Quán Xuân Hưng
    Mang đến tận resort nhưng phải đặt trước 091.846.9788
    Ra khỏi RWB , quẹo PHẢI . Cách RWB 10km
    3/ Quán Trọng Tâm
    Mang đến tận resort nhưng phải đặt trước 091.998.8177-062.368.2023
    Có thể ăn trưa 24/7, trên đường đi Mõm Đá Chim
    4/ Quán Biển Nhớ
    Ngay cầu Suối Nhum
    Gần SG Suối Nhum Resort
    5/ Quán A Tư Rạch Dừa ( hải sản rẻ )
    098.998.8840

    TRÁC TÁNG

    STORM KITEBOARDING CENTRE 24 Nguyen Dinh Chieu Street

    Tắm bùn đối diện tiến đạt, 110k/1người bồn 4người, thuê đồ 10k gồm 1 bộ đồ 1 đôi dép, 1 tủ gởi quần áo, tắm 4 công đoạn, đầu tiên xả nước cho ướt, nhảy xuống ngâm bùn âm ấm 15-20 phút, xả nước rồi mat xa trị liệu 3-5 phút,
    ( mấy cái vòi xịt mạnh y như rửa xe đau gần chết ) ngâm khoáng nóng 30-45phút, bồn sục hồ bơi thoải mái ko giới hạn thời gian.

    [​IMG]

    Câu Cá :
    Câu cá ngoài bãi biển Phan Thiết đang thu hút rất đông tay câu trẻ tuổi.
    Mới vào hè mà những ngày cuối tuần khu vực Gành đá Ông Địa, biển đá... và các bãi tắm hạng vừa của Mũi Né đã đông kín khách câu từ thành phố đổ về.

    Cần câu giăng đầy trên những ghềnh đá, kéo dài tưởng chừng vô tận.
    Nữa đêm, khách câu vẫn kiên trì ngồi bám trụ, thi gan cùng sóng, gió và những bờ cát.
    Lộ trình thông thường của một chuyến câu đêm là ghé hải đăng Kê Gà
    Nếu có thể qua đêm thì nên đi ra Tiến Thành xong rồi thuê thúng qua Kê Gà, 20K/pax gồm đưa qua và rước về vào sáng hôm sau.
    Bãi đáp cuối cùng của những đêm buông cần đến sáng là những gành đá nhô ra giữa biển trong cụm resort Siva.
    Những điểm tiêu biểu cho cả khách du lịch và dân địa phương hay đi câu :

    - Gành Đá Ông Địa ( gần quán Cây Bàng ) Có cá Hanh, Hồng, Đục...
    - Gành đá Tùm Lum ( dân địa phương gọi tên ) trên đường ra Tiến Thành, tương tự như Gành Ông Địa
    - Dốc Kampuchea, nơi có cái vũng sâu do biển xâm thực,có cá đục.
    - Hồ nước ngọt khu du lịch Bàu Cát. Hồ rộng sạch, có nhiều cá, ngoài cá lóc còn có thể có cá trắm, mè...
    - Mũi Kê Gà câu ở Hòn Lao. Thuê ghe ra hòn.
    Khu vực Kê Gà có cảnh quang đẹp, vừa có bãi rạng, bãi cát trắng, nước trong,sạch mát mẻ.. khu này ít cá, khu gần resort có bãi cát, nước nông, chỉ có cá đục..
    - Khu Hải đăng Kê Gà có nhiều rạng đá có khả năng nhiều cá ,có thể câu dính Chình, Bùng Binh, Bò Hòm, Trê Biển, Lia thia, Hồng, Hanh.. tuy nhiên chỉ khoảng 500gr.
    - Kè đá ở phường Thanh Hải. đi xe từ đường Thủ Khoa Huân vào khoản 1km, vào 300m đường cát khó đi.

    Gần cổng khu Cảng cá ( Đình Vạn Thủy Tú nằm trên đường Ngư Ông, Cảng cá gần đó ) có 2 tiệm bán đồ câu. Còn mồi thì ghé vào các chợ, ở đó có đủ hết.

    Thả diều :
    Tại tất cả các shops đối diện khu resorts trên đường NĐC.. có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ để ăn để chơi, trong đó có cả diều.
    Nếu bố mẹ nào muốn trở về thời tuổi thơ có thể mua 1 chú điều đủ màu sắc hình dạng và ra biển vi vu nhé.
    Chứ trên cồn cát thì chắc không chạy nổi.. care to bet ? ..hehe..
    Sự chuyển động của biển chính là nét đặc sắc của Muine, do điều kiện đặc thù về sức gió và địa lý, nên Muine đã trở thành trung tâm các hoạt động đua thuyền buồm và thả diều của thế giới.
    Vào buổi trưa mỗi ngày, khi gió bắt đầu thổi thì người dân nơi đây lại dành bãi biển này cho những người thả diều và mỗi khi hoàng hôn đến trên bầu trời Muine, sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh của hàng loạt tàu lượn chao nghiêng..rất chi là relax.

    Trượt cát :
    Ai cũng biết trượt cát ...tuy nhiên :
    Dịch vụ các em nhỏ cho thuê ván trượt cát trong vài năm trở lại đây đã thu hút nhiều du khách tham gia, tuy nhiên trong thời gian gần đây ít nhiều dịch vụ này đã bị du khách NÉ.

    Trượt cát mất tiền
    Trước đây, để trượt cát bạn chỉ cần thuê một tấm ván trượt với giá 10.000đ/giờ từ các em nhỏ ( luôn túc trực trên đồi cát ), người cho thuê sẽ hỗ trợ bạn chọn địa điểm trượt, tạo đường trượt ( không phải chổ nào cũng trượt cát được, chổ trượt tốt sẽ có độ dốc, cát ướt và đặc biệt cần phải tạo một đường trượt thì mới có thể trượt được ) và hỗ trợ luôn phần đẩy bạn trượt xuống.
    Tuy nhiên, trong thời gian gần đây khi tham gia trượt tại đồi cát rất nhiều du khách đã bị mất tiền với những khoản phí “đau đầu”.
    Nếu như trước đây việc giúp đỡ bạn chọn địa điểm, tạo sân trượt, tạo lực đẩy để bạn trượt xuống dưới là một phần “khuyến mãi” của người cho thuê ván trượt ( có thể bạn cho thêm mấy em một ít tiền tiêu vặt ) thì giờ đây nó đã được “thương mại hóa”, tưởng rằng đó là sự giúp đỡ vô tư nhưng sau khi bạn vừa kết thúc cú trượt đầy phấn khích thì nhiều em nhỏ đã xuất hiện quanh bạn và … đòi công.

    - Cho em xin ít tiền vì hồi nãy em đã giúp đẩy chị trượt xuống dưới ..
    – Nhưng chị đã trả tiền thuê ván trượt cho thằng nhóc hồi nãy rồi mà?
    – Dạ, em không quen nó.

    Và khi bạn vừa móc ra một ít tiền để trả công thì nhiều đứa khác vây bạn lại và cũng là câu nói đó.

    Trượt cát mất điện thoại
    Theo thói quen, một số du khách khi trượt cát vẫn mang điện thoại trong túi ( du khách khi đi trượt cát thường mang đồ ngắn–thường là quần short ), lợi dụng sự sơ hở đó nhiều em nhỏ đã rất nhiệt tình giúp đỡ trong việc đẩy bạn trượt xuống.
    Trong lúc bạn không để ý, chiếc điện thoại của bạn không biết vô tình hay cố tình rơi ra. Nếu bạn phát hiện thì không có gì, nếu bạn vẫn không hay hề biết thì nó sẽ được tạm chôn vùi dưới lớp cát. Sau khi bạn đi rồi thì… mọi chuyện có lẽ ai cũng đoán được.

    Lướt Jet:

    Hotline : Mr Tô 0906383705

    Jet ski 650cc :
    - 15 minutes = $20
    - 30 minutes = $35
    - 60 minutes = $60

    Jet ski 1100cc :
    - 15 minutes = $30
    - 30 minutes = $45
    - 60 minutes = $80


    MUA SẮM

    1/ Nước mắm bạn đến chỗ đoạn đầu Phan thiết trên đường đi Mũi né, có hãng Nam Thảo hoặc Thanh Thể ngay cạnh nhà máy chế biến nước mắm Con Cá Vàng, đây là hai hãng nước mắm ngon nổi tiếng của Phan thiết.
    Thương hiệu Biển Rạng là người thừa kế gia đình làm nước mắm lâu năm nhất vùng này, nước mắm nhỉ cá cơm có đóng thùng kỹ, hợp vệ sinh, mang đi xa được ( nhà nước mắm Biển Rạng ở gần trạm xe Sinh café )

    2/ Đồ khô vào chợ Phan Thiết : mực một nắng, hải sản khô, tôm khô, cá tẩm gia vị, thanh long, tỏi, nho...
    Còn mấy cái khô cá này nọ nếu vào chợ PT mua thì nhớ trả giá "dã man" vào nhé vì nói thách kinh wá. Tuần rồi mình vừa mua, khô cá đường hét 250k mua 170k / kg, tương tự khô cá mai tẩm mè hét 250k lun mua 150k. Dã man con ngan!

    • CẢNH GIÁC KHI MUA HẢI SẢN Ở CHỢ PHAN THIẾT

    Các mẹ đi du lịch Phan Thiết chú ý:
    - Khi các mẹ có ghé chợ Phan Thiết mua hải sản thì ĐỪNG BAO GIỜ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI HẢI SẢN để mang về
    - Nhất định KHÔNG GIAO TÚI ĐỒ MÌNH ĐÃ MUA CHO BẤT KỲ AI trong chợ.
    - Tốt nhất thì các mẹ chỉ nên nói là MUA ĂN LIỀN, không cần đóng gói hay để người bán cho thêm nước đá vào.
    Các mẹ nếu cần có thể tự mua đá bên ngoài để tránh bị tráo hàng xịn thành hàng “dởm, hư hỏng”.

    Đây là bài học nóng hổi từ nhà mình trong ngày hôm nay (mình đã up lên webtretho, nhưng cũng muốn up lên đây cho các mẹ khác đề phòng):

    Trên đường từ Mũi Né về TP.HCM, nhà mình ghé vào chợ Phan Thiết mua hải sản về làm quà. Sau khi chọn lựa ghẹ và trả giá xong, người bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu qua chỗ dịch vụ đóng gói để “đảm bảo hải sản tươi ngon khi về đến nhà”.

    Mình nói không cần đóng gói vì trên xe đã có thùng đá và chuyển sang đi mua mực. Cùng lúc đó thì người ở dịch vụ đóng gói luôn đi theo nhà mình không rời dù mình cương quyết không chịu.
    Đến khi trở ra đi ngang qua chỗ bán ghẹ để chờ 1 người đi chung đoàn mua hàng thì người bán lại thuyết phục đóng thùng và khuyến mãi luôn cho nhà mình chi phí đóng thùng. Mẹ mình cũng xiêu xiêu, trong khi mình vẫn không chịu.

    Rồi từ người bán đến những người xung quanh đều hùa nhau nói mình “keo kiệt”, “bủn xỉn”, “khó chịu”, nói chung là rất ầm ĩ…
    Mẹ mình đồng ý cho đóng gói nhưng phải làm trước mặt nhà mình. Và họ kêu 1 “thằng” rất bặm trợn, có 1 hình xăm lớn trên cánh tay, cầm theo 1 con dao thái lan và cái thùng mỏng te được ghép bằng những mảnh xốp trắng.
    “Thằng” đó thao tác rất nhanh và rất chuyên nghiệp, chừng 2 phút sau là thùng hàng của mình được đóng gói xong trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhưng khi về đến nhà thì hỡi ôi… những con ghẹ tươi rói mình lựa trở thành 1 đóng ghẹ đã chảy nhớt bốc mùi hôi kinh khủng, chân đi đường chân, thân đi đường thân…
    Mà không phải 1 mình nhà mình bị lừa, trong đoàn của mình cũng có người bị lừa mất cả ghẹ và mực dù không đóng thùng mà chỉ đưa túi hàng cho người bán bỏ nước đá vào để giữ tươi lâu. Có 1 chị bị tráo ngay từ lúc lựa xong ghẹ, chị đang loay hoay lấy tiền trả nên không để ý, sau khi tráo xong họ cột một cọng thun để làm dấu và chị đi mua mực. Cuối cùng thì ghẹ phải đem vứt hết nhưng may mắn mực vẫn còn…

    Thủ đoạn tráo hàng của những người buôn bán không đàng hoàng rất tinh vi và cực nhanh: Họ tráo 1 gói hàng “dởm” có cùng trọng lượng và cho 1 số lượng lớn đá vào để mình không thể kiểm lại.
    Mình có cảm giác họ có 1 hệ thống để “lừa đảo” từ người bán hàng, người làm dịch vụ đóng gói và cả những người bán hàng rong bu xung quanh để mình không thể tập trung . Rồi từ lời nói ngon ngọt đến lớn tiếng xỉa xói để mình thấy phiền hà mà thuận theo cho xong chuyện. Họ nắm bắt tâm lý của khách du lịch thích đặc sản địa phương tươi ngon, không thích vướn vào những chuyện rắc rối, được khuyến mãi thêm dịch vụ… để tìm mọi cách tráo hàng mình đã mua.


    Nhưng mà nghĩ lại lúc đó nhà mình không kiểm lại cũng may, vì nếu phát hiện bị tráo không biết những người “bặm trợn” đó có để nhà mình đi yên ổn không nữa. Coi như mất tiền để có 1 bài học vậy.
    Các mẹ hãy cảnh giác nhé!

    3/ Bánh rế : Bánh có có mầu nâu đỏ, hơi giống mầu cánh gián, hình dáng giống thứ đồ mà người ta dùng để đặt xoong, nồi nhưng nhỏ nhắn hơn rất nhiều, với vô số những sợi rất mảnh xoắn xuýt, đan bện vào nhau.Bánh cho ta một hương vị rất là đặc biệt. Đó là sự hòa lẫn, quyện chặt của một hỗn hợp những hương vị: cái bùi bùi của tinh bột, cái beo béo của dầu, cái ngon ngọt của đường mật và không thể thiếu độ giòn tan.
    4/ Cốm hộc ...Đây là thứ quà vừa ngon vừa rẻ không chỉ nổi tiếng ở Phan Thiết mà hiện nay nhiều người cũng biết đến đặc sản này..Cốm hộc được làm từ gạo nếp ngon rang nở bung (còn gọi là nổ) với đường cát. Có nhà thích chế biến với đường tán hơn. Phụ liệu thêm phần hấp dẫn nữa là gừng và thơm (dứa).
    5/ Mỗi lần ra Mũi Né là nhà mình thường mua bánh kẹp. Bánh này giòn giòn giống bánh ống khói nhưng nó lại làm dẹp và bên trong có kẹp đậu phộng say nên ăn rất béo. Giá là 2.000 đồng 1 bịch. Vì nó giòn, nên khi mình mua người ta sẽ đóng thùng cho mình. Một thùng thường là 30 cái. Nhà mình vác về 4 thùng. Bánh này thì ngon lắm, nếu anh chị nào ở Khu Resort thì không biết được đâu vì resort không cho người bán rong vào. Vì tháng 8 này cty của mình sẽ đi Mũi Né và ở KS Hải Âu nên mình có xin số điện thoại của người bán và chị bán hàng nói là sẽ đem đến KS nếu có yêu cầu. Điện thoại của chị bánh kẹp là : 012.7706.1970 ( Anh or Chị Chín )
    6/ Thanh long ruột đỏ = 40.000 đồng/ký.
    - Thanh long 2 da ( bên ngoài xanh, nhưng bên trong chín rồi nhé ) = 7.000 đồng/kg.
    Về đến Long Khánh thì ghé mua chôm chôm gai và chôm chôm thái đồng giá là 13.000 đồng/Kg.
    - Ổi không hạt = 8.000 đồng/kg.
    - Sầu riêng hạt lép = 27.000 đồng/kg.
    - Bơ sáp = 25.000 đồng/kg.
    Trái cây mua ở đây thì khỏi chê về chất lượng mặc dù cũng không có rẻ nếu so với ở quê nhà. Tươi lém...

    KINH NGHIỆM MUA HẢI SẢN

    Những người đã từng đi du lịch ở Hòn Rơm ( Phan Thiết ) "đút kết" những "kinh hãi" quý báu dành cho những người "chưa một lần đến" Hòn Rơm như sau :

    Coi chừng nạn "cân điêu" :
    Hải sản Hòn Rơm tươi và ngon, ăn “hàng hiệu” thì đắt nhưng mua hàng của những người bán rong thì cũng chẳng rẻ gì hơn vì bạn mua một ki-lô nhưng thực ra chỉ còn 6 - 7 lạng!

    Trong vòng chưa đầy một năm qua, ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đã tịch thu trên 500 cái cân điêu như vậy. Muốn khỏi bị lừa bạn nhớ bỏ vào túi... du lịch một cái cân xịn để kiểm chứng!

    Coi chừng đếm "ba xạo"
    Đi Hòn Rơm thú vị ở chỗ là ăn ốc, cua, ghẹ... tươi sống được chế biến và ăn nhậu ngay tại bãi cát nào đó mà bạn thích. Bạn mua 10 con ghẹ hay 10 con ốc gì đó nhờ cô bán hàng luộc giùm.
    Cô bán hàng nói : “Luộc một lần nguội không ngon”.
    Có lý! Bạn mãi ăn, mãi uống vui quá nên quên đếm...

    Thực ra cô bán hàng luôn cố tình đếm thiếu 2 - 3 con. Chẳng lẽ ăn xong bạn đếm lại vỏ sò, đếm càng cua ?
    Thành ra “mất lòng trước được lòng sau” là bạn “tuyên bố” trước với cô bán hàng là... chúng tôi sẽ đếm từng con một. Nếu đồng ý thì OK.

    Coi chừng mua nhầm cua, ghẹ được "gia cố"
    Cua, ghẹ ở Hòn Rơm rất tươi vì vừa được ngư dân bắt từ biển lên, chân càng còn đầy đủ và còn ngọ ngoậy. Nhưng bạn đừng tưởng con cua, con ghẹ nào cũng còn tươi như vậy. Một số con bị gãy càng, gãy chân được người bán lấy... keo dán sắt dán lại thành con cua “tám cẳng hai càng” y chang !
    Muốn kiểm tra hàng còn tươi sống bạn bảo họ tháo dây thun ra, đồ giả sẽ bị phát hiện ngay.
    Sau khi được gắn lại càng, cua ghẹ được ngâm vào chất hóa học trước khi bơm hỗn hợp gạch giả gồm lòng đỏ trứng, bột mỳ và chất bảo quản.
    Trong quá trình ngâm, thỉnh thoảng người chế biến còn cho vào nước một chất phụ gia hóa học đựng trong gói nhỏ nhàu nát không rõ nhãn mác.

    Xong công đoạn ngâm ướp để phục hồi hình dạng cho đám cua ghẹ, người ta xếp vào một rổ to cho ráo nước, chuẩn bị đến công đoạn bơm gạch. Hỗn hợp gạch giả gồm lòng đỏ trứng vịt, bột mỳ, chất bảo quản trộn lẫn với nhau, được bơm thẳng vào mai.

    Sau khi qua nhiều bước tái sinh, toàn bộ số cua ghẹ chết giờ trở nên căng mẩy, mai gồ lên những mảng gạch màu vàng ruộm, nhìn khác xa với hình ảnh nhợt nhạt, bốc mùi lúc trước. Kỹ xảo này còn được áp dụng đối với cua ghẹ đang sống.

    Lưu ý khi mua hàng hải sản khô
    Cá thu khô, cá ngừ đại dương khô là những mặt hàng bán “đắt như tôm tươi” ở đây vì ai cũng khoái, nhưng không ít người bị lừa.
    Nhiều khi “cá thu khô”, “cá ngừ đại dương khô” được quảng cáo đó chỉ là cá trang có chất lượng và giá cả kém xa.
    Dáng dấp bề ngoài của cá trang giống như cá thu, cá ngừ nhưng các loại cá này chẳng có họ hàng gì cả, chỉ giống nhau tên gọi... cá mà thôi !

    THÔNG TIN Y TẾ TẠI MUINE

    Một kinh nghiệm nhỏ với các mẹ sắp đi Mũi Né có mang theo trẻ nhỏ:

    Khi đi các mẹ nhớ chuẩn bị mang theo các loại thuốc men đầy đủ, kể cả kháng sinh dự phòng và các loại thuốc mà bé hay dùng vì toàn bộ thủ đô resort chỉ có duy nhất một hàng thuốc ở Làng Thụy Sĩ nhưng ở đây chỉ bán các loại đơn giản như giảm đau, oxi già, bông băng, kem chống nắng....
    Báo hại hôm đoàn mình ra ngoài đó có một bé bị sốt cao do viêm amidan mủ, các nhà khác cũng mang thuốc nhưng k đúng chủng loại bé uống, đi taxi ra làng Thụy sĩ thì chị bán hàng lại là người Nga, nói tiếng EngRusse nên không thể hiểu được cái gì ra cái gì, nên đành mất 300K tiền taxi vừa đi vừa về để ra tận Phan Thiết mua thuốc. Mà thuốc chỉ có made in India hoặc Ma-lai thôi chứ k có thuốc Pháp hay EU nhé. Mẹ nào làm dược sĩ có khi mở một hiệu thuốc ở trung tâm thủ đô Resort đảm bảo lãi to. Gọi bác sĩ của KS thì họ nói sẽ gọi hộ BS từ Phan Thiết vào, chi phí là 30$ một lần khám.

    Một kinh nghiệm xương máu nữa trong lần đi Phan Thiết đợt này nữa đó là 99% các Resort đều quay mặt ra đường cái (đường Nguyễn Đình Chiểu) đường này tuy vắng nhưng rất nguy hiểm cho bọn trẻ con. Taxi và xe máy phóng với tốc độ khủng khiếp. Hôm trước khi về, bé nhà mình chay sang đường bị một chiếc xe máy tông vào và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu (cái này là do lỗi bố mẹ lơ là không để ý vì chủ quan nghĩ đường vắng, mà trẻ con thì hiếu động) sau đó phải nằm viện mất 1 ngày 1 đêm và hôm sau phải đưa về SG bằng xe cứu thương của bệnh viện về BV Nhi đồng 2. Rất may là chỉ đa chấn thương phần mềm nhưng cả đoàn được một phen hú hồn.
    Cái này chỉ là thông tin cần thiết để các mẹ biết và lưu lại khi cần thiết thôi.

    Ở Phan Thiết có hai bệnh viện là :
    Bệnh viện Phan Thiết 114 Hải Thượng Lãn Ông-Tel : 062.382.3317 Fax:062.382.4183

    Bệnh viện đa khoa tư nhân Tâm Phúc 82A Ngô Sĩ Liên-Tel: 062.372.072


    Tuy là BV tư nhưng qui mô lớn, tập trung toàn các BS ở BV Phan Thiết sang, có đầy đủ các khoa có cả khoa Nhi riêng. BS sạch sẽ, phòng ốc có ti vi tủ lạnh, điều hòa sạch sẽ hơn ở HN, trang thiết bị hiện đại có máy chụp scan hơn BV công nhiều, đặc biệt là các BS và y tá ở đây nói năng nhẹ nhàng và tận tình hơn ở các BV ơ Thủ đô .

    THÔNG TIN MỐI NHẤT 04/2015

    Ready...?? Here We Go !!!
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2022
  7. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà Tham mới vừa ở Muine về. Ở Romana-Beach front pool villa

    Trời trong và nắng gắt. Lần này ở xa mà xe nhà chỉ đưa ra và hẹn ngày ra đón về nên nhà Tham không có xe đi chơi, tuy nhiên cũng muốn thử thuê xe máy đi vòng vòng cho thoải mái. Công nhận vui hơn ngồi xe hơi.

    Nhà Tham chỉ nói cảm nhận riêng của mình và thêm vài tấm ảnh của Romana cho mát mắt mà thoai.

    Romana biệt lập yên tĩnh, cỏ cây nhiều và đường quanh co trong resort thì khiến ta phải luôn luôn chu mông khi lên dốc thường xuyên, 1 bài tập tốt cho mông và đùi sau ăn no.
    - Các em tiếp tân và bảo vệ tươi cười thân thiện.
    - Diện tích cả villa và bath room của Romana đều nhỏ hơn so với Vic, không có bath tub chỉ có open bath room, theo cảm nhận riêng của nhà Tham thì không cỏ cây chen đá lá chen hoa loãng moạn như open bath room của Vic. Tuy nhiên có vòi xịt. Good !
    - Không có Welcome drink + Good night desert.
    - Không có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu trong phòng, phình phuờng.
    - Không có hoa décor trên giường lẫn trong bath room.
    - "Quên" đặt Fruit basket và chai rịu vang ( phải hỏi thì sau đó mới có NV đem đến )
    Dù không dùng hết, ngày về nhà Tham còn lại 1 trái thanh long bé, so với fruit basket bên Vic thì giỏ bên này chỉ = 1/3 gồm : 1 trái thanh long đẹt, 1 trái táo China, 10 quả nho nhỏ xíu, 2 trái quít bé + 1 trái mận ( 2 trái lựu trong ảnh là nhà Tham hái được trong quán nước dọc đường, bỏ chung cho xinh mà thoai )
    - Mỗi ngày có 2 gói trà + cafe G7 + 2 chai khoáng nhỏ.
    - 1 villa lớn có 2 phòng với connecting door đã đuợc kê kệ dài để hành lý chấn ngang.. đề phòng nghe ngóng hóng hớt chuyện tình yêu của các couple dù trẻ hay già .
    - Tối đi chơi về màn không đuợc buông sẵn, chưa kể đêm đầu có màn, hôm sau tự dưng biến mất, trơ lại cái cọc, hôm sau nữa thì màn xuất hiện lại...hổng hỉu !
    - Hồ bơi riêng nhỏ, chổ sâu nhất 1,4 ( xuống vọc cho đở nóng cũng good lém, bữa đầu mới ra nhà Tham có nhảy xuống ngâm sau đoạn đuờng dài nóng nực nhưng sau đó toàn ra biển )
    - Giờ uống trà mỗi ngày từ 3pm-6:30pm ( bar ngay hồ bơi lớn , nhà Tham đi chơi về có ghé ngồi 1 lần nhưng măm kem ( cái này tự trả riêng-kem ngon ) còn bánh ngọt free thì có 3 loại,lấy có 2 miếng mà khô qué nuốt hem nổi ...ặc ặc ( trong đó có 1 thứ là sandwich tẩm đuờng sấy khô )
    - Bãi biển của Romana sau nhiều nổ lực thì giờ đã bơi biển đuợc tuy nhiên, bãi không đẹp như những resort khác, khi xuống bãi thì có NV nhắc nhở không bơi gần rạng đá , chổ cắm cờ đỏ, phải ra gần chổ bờ kè đá, tuy nhiên nước đục, rất nhiều rong rêu trôi dính vào nguời có cả 1 bạn sứa, và vỏ chai PE...bao nylon lềnh bềnh...hị hị ... nên ra khá xa mới tạm ổn.
    - Có ang nước trước cửa villa , để rửa chân sau khi đi bơi biển về , ngày đầu tuy có đầy nước nhưng không có hoa hoè hoa sói giề cả, hôm sau có nhẽ các em làm phòng thấy nhà Tham rễ thuơng nên bỏ thêm hoa sứ vào ang và châm nước đầy mỗi ngày.
    - Chổ ăn sáng thì nhà hàng cũ sửa chữa nên dọn qua chổ này thấy ok, vì thức ăn đặt vòng quanh dễ chọn dễ lấy, nhưng ngày cuối nhà Tham về thì lại dọn qua chổ cũ, các món để rãi rác, không tập trung khó tìm.
    - Nhà Tham thấy laundry của Romana có điều bất tiện cho khách, ở các KS/resort khác, thuờng đồ thay ra hoặc là để trong bath room chỉ cần trước khi ra ngoài ghé ngang reception báo muốn giặt là room service sẽ vào lấy đồ, bất kể mình có đặt vào rổ hay không..
    Còn ở Romana, hôm đầu nhà Tham không phát hiện cái giỏ đệm dùng để đồ giặt nên đồ dơ để trong bath room chung với 2 cái khăn lông to thì ra ngoài về thấy có đặt thêm khăn mới, nhưng đồ dơ và khăn cũ vẫn còn nguyên.
    Khi thấy cái giỏ thì nhà Tham gom bỏ vào giỏ để đúng vị trí chờ các em làm phòng lấy giặt, nhưng hôm sau đi chơi về vẫn còn nguyên, đồ bơi ướt hôm trứơc + đồ thay ra dồn cục..

    Tối trước khi đi ra khu Nguyễn Đình Chiểu chơi thì nhà Tham ghé nhắn tiếp tân cho nguời lấy đồ giặt, nhưng đuợc tiếp tân cho biết khi nào khách ở trong phòng gọi thì room service mới đến moi đám đồ ra đếm trước mặt khách, để khách ký vào bill rồi mới nhận.
    Nhà Tham bẩu cứ ghé lấy vì đã bỏ hết vào trong giỏ rồi...( các mẹ thử tuởng tuợng đồ dơ, áo bơi ướt dồn 2 ngày nó hôi hám thế nào )

    Hơn 10pm khi đi chơi về thì tiếp tân báo là chưa lấy, vì quy định bla bla bla...phải kiểm trước mặt khách để khách ký... giờ thấy khách về thì gọi room service xuống nhận...lát sau có NV gỏ cửa lấy đồ giặt và đưa bill yêu cầu nhà Tham ngồi oánh dấu bao nhiêu áo, bao nhiêu quần ngắn dài....bla bla bla....dồn hai ngày thử hỏi các mẹ có nhớ món dài món ngắn chính xác không... phải moi ra thôi....chưa kể moi ra chắc nó có mùi mà lúc đó đã mệt mỏi cần ngủ nữa..phải ngồi moi đầu ra nhớ..nhà Tham mệt quá, ký luôn vào bill rùi bẩu em NV cứ đem về đánh dấu chứ giờ bắt khách ngồi mân mó đống đồ dơ đến tận bao giờ..ong cả đầu...

    Khi giao đồ thì đựng trong bao nylon sạch mới, nhưng không thấy cái giỏ đệm giặt đồ nữa.. thế là nhà Tham phải bỏ đồ dơ vào bao nylon to đó. rùi cũng bỏ hẵn trên lavabo trong bath room mà cũng chả ai lấy giặt, lo đi chơi sùng sục cả ngày lại phải bận tâm vì ba cái đồ giặt nên nhà Tham khỏi kêu réo gì nữa...gom đống cho đến ngày về luôn.
    Lẽ ra Romana nên quản lý khâu giặt ủi sao cho tốt để dù không cần kiểm/ký mà vẫn không thất lac hay mất mát đồ phòng này sang phòng kia chứ nhễ...
    - Ngày làm phòng chỉ 1 lần, chiều bơi biển xong vào tắm thì cát trong đồ bơi nó rơi ra đầy sàn bath room nhưng vẫn không ai làm, đến tận hôm sau mới dọn.
    Romana


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiều nhà Tham bắt taxi ra Muine ăn đồ biển ở Lâm Tòng ( taxi ra chừng gần 70K )
    Sau khi măm xong thì thấy Lâm Tòng có ghi bảng cho thuê xe máy và dịch vụ laundry.
    Nhà Tham hỏi xe số là 100K còn xe ga thì đầu tiên, em gái ở LT báo giá 180K , nhưng nhà Tham trả giá và gút lại là 150K ( xe khá mới )

    Lúc ngồi trứơc LT nói chuyện cùng em gái thì có mấy bác xe ôm gần đó, nên khi về ( cũng hơn 10pm ) nhà Tham thử gọi 2 bác chở về Romana cho mát mẻ...hỏi giá thì 2 bác bẩu cho bi nhiu thì bi, nhà Tham biết sẽ rẽ hơn, nhưng nói đi taxi ra 60K , bi giờ trả 2 xe ôm là 60K ( 2 bác gật đầu cái rụp ) nhưng về đến Romana thì cho thêm 10K nữa.

    Bác xe ôm bẩu mùa này giá thuê xe máy khá rẻ, vào mùa cao điểm 1 xe máy có thể cho thuê với giá 20$-30$ mà hết nhẵn cả xe, không đủ cho thuê.
    10am hôm sau bắt taxi ra LT lấy xe ( lần này taxi 7 chổ vào đón ra đến LTQ gần 100K nên ở Romana mà không có xe nhà hay xe máy thì chết tiền taxi ) và đi vòng vòng Phan thiết ....Poshanu ( vé cổng 5K/nguời + 2K giữ xe ).. ghé Vạn Thuỷ Tú đã trưa thì thấy đóng cửa, hỏi thăm các bà các cô bán hàng rong trong đình đuợc biết bác giử chìa khoá đi ăn cơm tận 2h mới mở cửa bán vé. Nhà Tham ngồi ăn hàng vặt trong đình và cũng chui vào xem hát bộ 1 lúc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúc sau thì đuợc các bà các cô bán hàng rong cho biết, bác giữ chìa khoá cửa bẩu, chờ đủ 10 nguời mới mở cửa bán vé cho vào xem xương cá ông ( 5K/vé ) nhưng giờ nhà Tham muốn vào xem thì trả 50K mới mở liền... hị hị... nắng kinh , thấy cũng không quá cần thiết để xem nên nhà Tham cuốc về Mũi né ghé vào măm ở Yên Gia ( lần này có măm món gỏi cá chiên-100K-giòn rộp béo ngậy như tan trong miệng đuợc trộn với bắp cải tím, mè và đậu phộng rang, món này đuợc làm từ cá nướng chín gở thịt ..bằm nhuyển có lẽ trộn với bột chiên xù chiên lên thành 1 về như cái rế, nhà Tham được khuyên là nên trộn đều lên rùi hãy măm nhưng nhà Tham măm cá riêng, rau trộn riêng để cảm nhận cái péo và giòn tan của thịt cá, tổng cộng nhà Tham măm 4 lần món này )
    [​IMG]

    Các pé chó dễ thuơng của Yên Gia lần này đã bị nhốt lại hết vì 1 pé đã chạy ra đuờng đi lạc mất roài.

    Ghé My Spa ( Cô Oanh chủ tiệm rất zui zẻ và sexy, sau khi massage xong còn rủ nhà Tham mua dép của cô í-nhưng nhà Tham hem có mua ...haha...nghĩ seo vậy choy )
    - Massage body đá nóng là 18$ ( dù đã giảm 30%... cô chủ bẩu nếu ngày nào cũng ghé sẽ giảm 50% )
    - Massage mẹt đắp mặt nạ : 14$
    - Massage giò : 6$
    Phòng massage trên gác gỗ, trải nệm trên sàn, nhà Tham thấy khá nóng, các em massage cũng đuợc. Tip mỗi em 100K

    Hôm sau ghé massage 49 NĐC ( chị chủ thấy có cảm tình hơn-Chị Ánh )
    - Giuờng nằm, màu sắc và hoa văn khăn lông trải giuờng của Massage 49 thì mới và dễ thương. Máy lanh mát mẻ.
    - Body 4 hands ( 2 kỷ thuật viên làm cùng 1 lúc ) 18$
    - Massage mẹt đắp nha đam tươi 6$
    - Massage giò : 6$ ( có ngâm chân muối nóng nhưng do nhà Tham đang nằm phè, nên bỏ qua phần ngâm chân )
    Nhận xét : các em KTV massage 49 làm "đã" hơn My Spa..
    Nhất là dầu massage giò, rất nóng và đã.

    Moscow massage : Body $14 ( điểm : trung bình )

    Các mẹ đừng ghé chổ Terrasse ăn uống gì nhé...dù chổ ngồi open air khá good, mới khai trương hơn tháng. Chủ là 1 Mr Russia già già...bếp dở tệ ( theo khẩu vị riêng của nhà Tham ) nhà Tham ghé ăn dặm 1 dĩa cánh gà chiên nước mém, mà làm kiểu gì chả hiểu ...vừa sềnh sệch như có sauce lại có hành tây như xào thì đúng hơn, màu sắc chết nhát, không phải là món cánh gà chiên giòn thơm vàng rộm ( đĩa có 3 miếng nhỏ ) 1 đĩa salad, 1 tô canh chua tôm mực, mùi vị chán qué ( tổng thiệt hại 225K ) mà thực ra là nhà Tham order và cứ tuởng là loại soup hải sản chua cay kiểu Thái...ai dè...ặc ặc....3 món không món nào oki hết. Khách sạn nhà hàng bar Terrasse này kế bên massage 49.

    Nhà Tham mò qua Sailing tham quan cái delux beach front bung...cũng có chụp ảnh cái bung sát biển nhưng bên ngoài mà thoai..
    Bãi biển của Sailing thì trắng, đẹp và thóang hơn rất nhiều so với bãi Romana.
    Ngồi măm kem ( kem ngon ) ở bar của Sailing đuợc em NV cho biết muốn ở bên Sailing thì có khách book trước cả năm....thông thuờng cả tháng nên phải có plan cố định mới ở đuợc Sailing. Quả là resort và hồ bơi đều nhỏ và đa số khách Tây..
    Jet ski thuê 80$/h ( gặp em Thành ) nếu khách biết lái jet thì họ cũng để mình tự lái.
    Tuy nhiên đồng hồ của họ thì luôn nhảy nhanh qué..hay do mình tham..hê hê.
    Thực ra ngoài Vũng Tàu cũng vậy...thuê jet thấy đồng hồ của họ luôn nhanh hơn mình chừng 7' hay 10'
    Quầy bên cạnh bar của Sailing thì hỏi giá jet báo 100$.

    Nhà Tham thuê luôn xe của LT đi Bàu Trắng...Suối Tiên.. Đồi hồng..Làng Chài..
    Giá 450K ( không giới hạn trong vòng 4 tiếng, tuỳ mình lăn lê chụp ảnh muốn về lúc mấy giờ thì về )
    Đi lúc 4:30am đến nơi đã thấy có nhiều nguời lên đồi trước mình.

    Hôm ấy đầy mây nên không thấy mặt trời. Bò lên đồi cát, vài ba bước ngồi phịch xuống thở ...ặc ặc...có mấy bé mời thuê tấm truợt, nhưng do bẩu cô đang có em bé , cô không chơi truợt đuợc nên khoẻ re...không có nhóc nào bám theo nữa, tuy nhiên nhà Tham cũng cho 10K . vì hỏi mấy giờ con phải ra đồi thì các bé bảo 4am.

    Quả tình, truợt xuống mà leo lên thì chỉ có chết bộ xuơng già...nhưng có mấy nhóc Tây, thuê tấm truợt, leo lên đồi cát rồi lúc xuống thì truợt xuống thay vì lết bộ như mình. Coi bộ hiệu quả. Lần sau nhà Tham cũng sẽ thuê để xuống thì truợt cho đở mệt, tuy nhiên 1 thằng nhóc té lăn cù mèo. Chừng 7am mà thấy bắt đầu nóng quá...sen nở đầy hồ.

    Vội vàng mò xuống..Trên đuờng từ Bàu trắng về , em tài xế ghé ngang cái chổ gọi là Suối Lở ( dân địa phuơng gọi, không biết dân du lịch chúng ta gọi là gì ) mò xuống cũng khá xa và cao.. tuy các vách cát đỏ rất ấn tuợng và hoang sơ nhưng nhiều rác...nếu vào sâu tận bên trong suối này dẫn ra tận biển ( theo em tài xế bẩu nhiều đôi hay ghé đây chộp ảnh cuới ) nhà Tham vào vài trăm mét rùi ra. Bắt đầu nắng lắm roài...chưa kể cái bụng rỗng nó kêu rột rẹt...

    Có nhiều đôi khắc tên vào vách, đủ kiểu, đủ tên Tây Tàu Korea...có cả trái tim mùa đông .. nên nếu muốn oánh dấu tìn iu nóng chảy thì bố mẹ hay các bạn trẻ nào ghé đây nên nhớ đem theo dụng cụ để điêu khắc nhé..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ( Chú ý : Cái cây cô đơn ngoằn nghoèo trên vách cát này có rất nhiều kiến to kiến bé.. cái mồm to như mồm con ve....khi nhà Tham leo lên tạo dáng để pose thì bị bọn nó đớp ngay vào cái mung... sưng lên mấy cục thù lù rưng rức ..nhưng trên xe hem bít làm sao mà xử lý...)

    Sau khi ghé dọc đuờng ăn sáng thì đến Suối Tiên.
    Cô bán nước khắc khổ ở đầu ngọn suối rủ nhà Tham gửi giày dép.
    Gửi dép lại lội xuống dòng nước mát, cát mềm duới chân thấy dễ chịu hẵn so với cái mệt mỏi rụng rời trên đồi cát xa thăm thẳm...

    Đuơng nhiên có mấy nhóc bám theo cốt để lúc sau xin tiền guide... nhà Tham cũng biết vậy nhưng cũng vừa đi vừa tán dóc với các nhóc..có nhiều khách Tây, Tàu tự đi 1 mình không nhóc nào bám, cái này tuỳ mình..
    Có 3 nhóc đi với nhà Tham , nữa đuờng thì xin tiền để con về đi học, cho 30K thì trả lời nghe mà tức cười : cô làm con thất vọng qué à !
    Sặc thiệt ! Cho 20K/đứa mới chịu đi.

    Tuy nhiên nghề dạy nghề, các nhóc rất biết đãi bôi, nó ngắt cái lá 4 cánh tặng cho nhà Tham bẩu là Lá may mắn tặng cô....hà hà...
    Lúc sau có thêm 1 bé gái và 1 bé trai làm guide..lúc sau có thêm 3 đứa nữa...đến tận ngọn thác nhỏ thì quay ra..cho 2 đứa đầu tiên 20K/đứa ... 3 đứa sau 10K/đứa.
    Quay ra nhà Tham ngồi uống nước ở chổ cô gửi dép.
    Có 2 em gái Tây ra lấy dép và bị cô bán nước đòi tiền.
    Hai em gái Tây bẩu là đã trả tiền cho mấy nhóc 100K, sao giờ còn hỏi tiền dép, có lẽ các em tuởng 100K là whole package guide và giữ dép.. cô bán dép khi ấy rất hung...rằng thì là : Nô nô...ma đam su mó ni.... ( haha ) rồi hét lên với các thằng nhóc rằng thì là thằng nào lấy tiền đâu phải con tau, nó tuởng con tau dẫn đi giờ không trả tiền dép nữa... rồi có thêm mấy thanh niên cũng xúm lại làm nhà Tham thấy hai em gái bắt đầu bối rối và sợ sệt

    Nhà Tham mới nói với các em rằng, thực ra cho bọn nhỏ 100K là cũng oki lắm rồi, nhưng ở đây họ làm ăn riêng nên thôi, cho nguời giữ dép 20K nữa đi, nhà tôi cũng cho họ 25K + 25K tiền nước. Họ sẽ mang xô nước cho 2 em rửa chân..và đưa khăn lau chân..( thấy khăn cũng sạch và khô )

    Hai em Tây thấy có nguời can thiệp nên đở lo và rút ví đưa 20K cho cô bán nước, khi ấy cô giữ dép mới múc nứơc xối vào chân cho 2 em... chắc hai em cũng hú vía...

    Có nhắc ghé Đồi hồng và dù biết em tài xế ăn gian, bẩu là tour đi không có Đồi hồng ( dù nhà Tham có nói rõ với em gái ở LT đi những điểm nào ) từ Suối Tiên về thì cũng quên ghé bãi đá Ông địa mà thực ra cũng khá mệt nên nhà Tham về thẳng resort. Không có ghé làng chài luôn...Nắng gắt lắm vì đã gần 12pm. Xét ra đi từ lúc 4:30am roài....

    Trên đuờng đi em tài xế than thở việc lái xe đi 1 luợt chỉ đuợc có mấy chục K... sống nhờ vào tiền tip của khách, vợ mới sinh bé con 9 tháng, nên về nhà Tham tip cho 100K. Cũng hiểu ý lắm...hê hê...Em tài xế cho card trực tiếp chổ cho thuê xe...em gái chổ LT thực ra cũng book với chổ này kiếm % chứ không phải xe nhà có tài lái. Nhưng nhà Tham thấy giá 450K mà đi giờ không giới hạn cũng ok. Xe 7 chổ dù không còn mới, nhưng có máy lạnh. Tuy nhiên nếu book trực tiếp chủ xe có lẽ giá rẻ hơn.
    Khi thuê xe máy chổ em gái LT thì nhà Tham định trả xe vào ngày đi tour, nhưng thấy cũng còn cần xe đi ra Mũi né ăn uống nên giữ lại đến ngày về.
    Thì em gái cho thuê xe bẩu nhà Tham phải trả xe vào buổi tối trước khi đi tour, xem như tính đủ xiền roài ( lẽ ra là 10am ngày đi tour mới đúng ) nhưng em í bẩu em í cho thuê xe không tính 24h mà cứ sáng đến chiều là đủ 1 ngày roài...kha kha...làm nhà Tham cứ ngỡ trên mẹt mình có đóng dấu chữ Rừng hay chữ Mọi...!

    Nhà Tham quyết định giữ xe đến ngày chót thì em í lại bẩu đúng 10am phải trả xe ( vì nhà Tham bẩu chừng 12pm nhà Tham mới từ Romana chạy ra cùng với xe nhà để về luôn thì em í không chịu, các mẹ thử nghĩ xem mình đã thuê xe mấy ngày + thêm xe tour và ăn uống tại quán không ít lần..lẽ ra khi làm ăn đừng nên cò kè kích rích 2 tiếng đồng hồ nhỏ mọn quá như thế , nhưng em í bảo sáng ngày chót đúng 10am thì ra trả xe rồi bắt xe taxi về lại resort, không thì ngồi ngoài quán chờ 12pm xe nhà Tham vào đón về..có phải phiền phức mất công cho khách lắm hay không.. Nên nhà Tham bẩu sẽ cancel xe tour của em í và trả xe luôn, thuê xe máy và xe tour chổ khác. Em í nói tuỳ chị thoai.

    Nhà Tham ra quán ngồi ăn thì lúc sau em í ( có lẽ nghĩ lại ) nên ra bẩu thôi ngày chót 12h chị trả xe cho em cũng đuợc, nhưng ngày chót thì mới 11am đã phone và nhắn tin hỏi mấy giờ đem xe ra, chưa kể ngày đi tour mới về thì cũng đã thấy gọi hỏi khi nào trả xe, dù tiền xe nhà Tham đã trả trước sạch sành sanh cả rồi, đúng là thói đời, luôn nhớ nhầm, mà lúc nào cũng nhầm khôn ghê cơ, có khi nào trả xiền có 4 ngày mà nhầm cho đi lố 5 ngày không, chắc never ! Hê hê...
    Mua nước mém tại hãng Con cá vàng-chai thuỷ tinh ( cái này good ) loại 1/2 lít Thùng nhỏ có 6 chai giá 179K loại 40 độ đạm, hỏi có loại cao đạm hơn không thì không có.. Tuy nhiên chưa khui ra măm thử. Em gái ở LT cũng quẳng cáo loại nứơc mém hiệu gì đó, quên òi 50K lít, chị chủ massage 49 bẩu hiệu Con cá vàng thì tốt hơn.

    Post vài tấm hình cho các mẹ đở ghiền nghen.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 29/5/2013
  8. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    up đánh dấu để đi thôi ........................
     
  9. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà Tham ốp thêm vài tấm ảnh bên Victoria nhé..
    Chuyến đi ở Vic nhà Tham cũng ở Beach front bungalow :partyman:

    Ngay lúc nhận phòng, khách sẽ được trao 1 phong bì gồm :
    - Ngoài phong bì ghi : Chào mừng gia đình chị XXX
    - Welcome notes ( có in tên khách trân trọng ) 1 của Ban Quản Lý resort và 1 của Front Desk manager với chữ ký tươi, không phải loại photo.
    - Một resort map kèm hướng dẫn chi tiết ( giấy in đẹp, không phải loại A4 photo )
    - Laundry của Vic đắt hơn so với Romana
    - T-shirt : 4$ ( Romana 40K )
    - Underwear : 1.5$
    - Sock : 1,5$
    - Shorts : 3$
    - Pyjama : 4$
    - Swiming suit : 4$
    Lần í nhà Tham giặt mấy thứ hết 41,43$ ọc ọc


    Vic Reception desk ( nhà Tham rất thích khu vực sảnh của Vic )

    [​IMG]

    [​IMG]

    Welcome drink + khăn lạnh khi vừa check in

    [​IMG]

    Fruitbasket

    [​IMG]

    Giường trang trí hoa lãng mạn khi nhận phòng. Do khi làm phòng các em NV có xịt tinh dầu nguyên chất nên cả ngày mùi thơm cứ thoang thoảng dễ chịu..

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tối đi chơi về, màn đã buông sẵn, kèm bánh ngọt Chúc ngủ ngon, bánh mỗi ngày khác nhau

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bathroom

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từ bung nhà Tham ra biển rất gần, gần hơn so với Romana

    [​IMG]

    Come back to Victoria 2014 Feb

    Vậy là nhà Tham đã quay lại Vic sau 1 thời gian xoay vòng vài rs tại Muine và sau thời gian bận rộn vài tấn công tư chuyện..
    Vic là rs đầu tiên nhà Tham quyết định quay lại lần thứ 2.
    Cảm thấy nhớ Vic lưu luyến cái gì đó không rõ nét nhưng vẫn quay lại.... và quất tù tì 5 đêm tại khu Phú Hài dù ban đầu định gác cái bệnh lười kinh niên để ở 2 đêm ngoài Nguyễn Đình Chiểu rồi sau đó dọn vào Vic.
    Lười repack, lười moving và lười unpack vì lý do chánh đáng là mụ Tham nhà ta béo ú và lạch bạch ...thở ì ạch khi di chuyển..hị hị..

    Bỏ qua các thủ tục đầu tiên của cái quá trình check in và weo còm drink mà ai cũng rõa.
    Vẫn cái front desk vàng nâu vẫn 2 bình thủy tinh to nước uống cho khách lặng lẽ nơi góc phòng..
    Sau khi làm thủ tục xong thì em nhân viên sẽ có màn giới thiệu sơ lược về các dịch vụ trong rs + sơ đồ, vị trí các hồ bưi....kèm 1 phong bì Chào mừng quý khách đến với Victoria.
    Mong các thủ tục kết thúc nhanh chóng vì cảm giác náo nức được chạy ra biển ..hít thở và nhảy nhót gào hú quay cuồng như 1 con già mà điên.....

    Lần này nhà Tham nhận 1 BF bung có open bath room khá nhỏ ( so với lần trước ) và trơ trụi duy nhất 1 cái cây vừa lùn vừa bé ...hự hự...không có fruit basket như khi booking.

    Giường trang trí hoa sơ sài có lẽ các couple già như mụ Tham nhà ta không được chiếu cố để có động lực hâm nóng cái chi chi…

    Có 1 couch chắn ngang cái connecting door giữa 2 phòng, đêm cũng như ngày vẫn hay nghe tiếng ho húng hắng của 1 madam nào bên đó..cho nên chúng ta cần cữn thựn đừng tạo nên tiếng động gì đó lên đến 200 dB trừ phi muốn có tên mềnh trong ghi nét … hờ hờ tiếng động gì muốn hiểu sao cũng được nghen!
    Ví dụ như là ngáy hay mớ chẳng hạn….mụ Tham nhà ta quả là trong sáng hoàn toàn không có ý ám chỉ tiếng động gì....…

    Chiều tối có các em nhân viên đi vào buông màn đặt bánh ngọt như mọi khi, và lần này Vic có chút sáng tạo là kèm với 2 miếng bánh carot nhỏ tí là 1 cuộn giấy A4 thắt nơ xanh đỏ xinh xắn cock-an-bull story like The Lizard, The Bamboo with 100 joints or Truong Chi & My Nuong…. bla bla…để khách thư giãn trước khi ngủ.
    Kiểu kể chuyện đời xưa cho bé í mừ. Chờ mãi không thấy có câu chuyện hiện đại thuộc thể loại erotic nào để rửa mắt 1 chút…hé hé hé…tin hay không thì tùy hen.
    2 miếng bánh được đặt trên lá chuối và bỏ vào cái hộp gỗ có logo của Vic.

    View trước bung cũng vẫn vậy ...vẫn hàng dừa xanh rờn.. ầm ào sóng bạc xô bờ...nhưng sự thất vọng lớn nhất đến với Vic lần này là không còn bãi nữa.... chạy ào ra mong nhìn thấy 1 cái gì quen thuộc nhưng chỉ có những đợt sóng và bãi đá nâu lổn nhổn buồn bã phơi mình đầy hăm dọa.....
    Muốn bơi thì khách từ Vic sẽ mặc bikini hay không mặc gì hết cũng không seo, rùi đi dọc theo bãi của Vic đến tắm ké bên Po nha… Vic đang nằm giữa 2 bờ kè của Po và Ro.
    Thời gian ở đây được nhiều em nhân viên giải thích do các rs xây dựng sau, cạnh Vic ...như Po... thì bờ kè của Po đã chận hết cát trôi về phía Vic... không biết đã bao lâu nhưng hiện nay Vic không còn bãi để bơi biển nữa.. điều mà nhà Tham không được notice khi booking.
    Các mẹ nào muốn đến Vic trong thời gian này thì nên cân nhắc !!

    Cliff thật hiện đại và hoành tráng, chiếm một mặt tiền vô cùng bề thế ..có thể nói còn đẹp hơn cả Anan ..và đến Po...kiến trúc Cham duyên dáng với tháp gạch nâu đỏ đặc trưng...cuối cùng là Vic nằm khuất sau các rặng cây xanh...dường như đã có vẻ thất thế trước lớp đàn em mới mẻ sang trọng mọc lên hàng ngày ở cái beach town nhỏ bé này.
    Cũng định ghé qua Anan xem cái BF bung rồi lại lười stop lại..cứ vù qua…

    Đợt này nhà Tham cũng định quay lại Suối Tiên và đồi cát..với đi núi Takou...định đi ngâm khoáng nóng, chứ không tắm bùn..2 vc già nhà Tham gớm gớm cái cảm giác nhớp nhớp lắm ...nhưng rồi cứ nhẩn nha đi dạo quanh rs.. ù lì đóng đinh uống nước ở hồ bơi và đi ra Nguyễn Đình Chiểu ăn tối.
    Chuyến này thực sự là nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

    Ngày mới ra được giới thiệu có ban nhạc Phi hát nơi hồ bơi mà sau đó thì cũng không thấy hát ngày nào..

    Bar vắng vẻ chỉ có cặp già nhà Tham và 1 hay 2 người khách khác..

    Trái dừa của Vic thì ta nói, cây nhà lá vườn được bứt từ hàng dừa ven biển…nó to bằng cái nồi đất mà nước thì lạt phèo như nước ốc và cái cùi dừa thì mỏng như bánh tráng nhưng cái vỏ dừa thì dày hơn cái vỏ xe ben hen.. nó nặng đến mức muốn uống thì không thể cứ nâng lên đặt xuống, ai muốn tập cơ tay đề nghị order món trái dừa, uống vài ngày con chuột tay mà không nổi lên to như con mèo thì nhà Tham đền cho nghen…
    Thấy bắp tay của Serena Williams hem ? Cũng được vậy đó mà khỏi cần oánh te nít… nên nhà Tham tối kiến là cứ khoanh tròn cặp giò dài của mình trên ghế rùi bế trái dừa để lọt thỏm trong lòng ..nếu lâu lâu muốn uống thì chịu khó khòm cái lưng xuống hút vài hơi..cạo cạo vài miếng cho vui rùi ngổng cái đầu lên để thở và cho nước nó chạy xuống nếu không thì nước dừa nó chảy hết ra đàng mũi nghe hong… há há…

    Sauna free ở Vic.. 2 vc già nhà Tham cũng có chui vào sauna 1 chút ( quên chộp hình lúc lão tiều phu quấn khố ngồi trong sauna…y như lúc đốn củi vậy đó… há há há… ) phòng nhỏ cho couple… thấy miếng gỗ có đính cái lọ thủy tinh dài dài giống cái đồng hồ cát hết 99% mà chức năng chỉ để trang trí chứ 2 đứa già hì hục xoay sở đủ hướng mà nó không nhúc nhích, cứ tưởng là đồng hồ cát để thông báo thời gian sauna vừa đủ chứ kẻo ngủ quên thì thành con cá khô chiên phồng.

    Ngày đầu tiên ra, cũng theo lệ thường thì chạy thẳng đến Ngọc Sương để ăn trưa rồi mới nhận phòng...
    Tìm mãi không thấy chiếc quạt gió quen thuộc ngày nào...lướt qua thấy 1 Ngọc Sương, cũng không ngờ rằng đó chính là nơi mình muốn tìm.. vòng lại hỏi vài người và đến với Ngọc Sương mới...
    Cũng như Vic.. lần này Ngọc Sương mới khá bừa bộn, xác xơ và xập xê...
    Nhân lực thiếu ( giải thích đợt Tết quá đông khách, các em nhân viên làm bù đầu nên giờ nghỉ bù ) tìm được chiếc bàn sát biển chờ mãi không có ai hỏi han... nhà Tham phải chạy ra quầy tìm, cậu nhân viên chỉ vào chiếc bàn ngoài cửa bảo chị dời lên đây nhé...
    Nhà Tham vẫn giữ bàn cũ thì dài cổ không ai đến ghi thức ăn...mà người đến sau ngồi vào chiếc bàn đó được serve ngay, hình như nhân viên chưa đến chục người và trưa đó khách cũng không đến chục bàn ngoại trứ 1 tiểu đội con nít chừng chục đứa lao nhao xếp hàng ở cái bàn lớn bên cạnh chờ dọn món..
    Thôi thì lê cái thân già ra tận quầy đặt món, tự quơ mấy cái ly gần đó mang ra bàn rồi quay ra vài lần lấy muổng..lấy đá.. hự hự..
    Cuối cùng cũng ăn xong buổi trưa vất vả...nhà Tham không quay lại Ngọc Sương nữa…cũng không nhớ mùi vị thức ăn ra làm sao.. cậu tài xế bảo..hình như tệ hơn mấy lần trước rùi chị à.

    Đợt này chiều chiều hay ăn ở Seahorse và Terra.. cũng không còn quán nào quen thuộc để ăn.. quá chán Lâm Tòng, Yên Gia đã đóng cửa, nên ăn trưa và tối trong L'oceane vài bữa... thức ăn khá ngon ..tuy nhiên có các em muỗi vo ve dưới cặp giò 1,15m của nhà Tham.
    BBQ buổi chiều trước Terra cũng tạm nhưng so với Seahorse thì không bằng, tôm to thịt ngọt và tươi.. mực cũng rất tuyệt…Caramen custar tại Seahorse rất ngon, đậm và béo.
    Sẵn ăn tối ở Terr nhà Tham có vao xem cái BF bung của Terr. Open bath room gọi là cho có. Rất nhỏ và không đúng nghĩa open, tuy nhiên cảnh quan sân cỏ rất duyên dáng. Terr sẽ là lựa chọn tới cho cả nhà Tham.
    Vì từ lâu nhà Tham cũng đã rất ưng ý cái view xanh ngát thoáng rộng của Terr mỗi khi đi ngang.

    Có ghé vào nhà hàng ở Cham villas định ăn trưa, nhưng chỉ serve món Đức, nên lại chui ra.
    Định tìm đến Hồng Vinh để nhai món dông nướng mọi mừ lại thấy xa quá nên ½ đường lại quay về.
    Gecko cũng dời qua chổ mới, mở thêm chi nhánh thứ 2 chỉ chuyên phục vụ kem ..không còn món bún nữa. Lần này không có dịp ghé Gecko, lỡ hẹn với bé nhân viên ở đó.
    Có mò ra đường ghé đại chổ Hải Phi gì đó mua bậy thùng nước mắm, chứ Con cá Vàng lần mua thì khi rót ra chén để hôm sau đọng muối... nước mắm lú lâu năm 150k/lít. Loại thường 70K.
    Có các bịt cá mai tẩm mè 40k không biết bao nhiêu gr mua đại 10 gói được tặng 1.
    Cá bóng sửa và cá gì đó quên rồi bịt 60K cũng 10 tặng 1.
    Họ chiên tại chỗ nhiều loại cá khô cho mình ăn thử và mua thứ nào mình ưa.

    Cô bạn ngoài đó kêu là mắc quá, bị hét giá rồi nhưng thôi kệ, mua vài chục gói về cho có..lần này rãnh rỗi nên sinh nông nỗi.
    Tạm thời nhớ bấy nhiêu …Lúc này già rồi nên lú lẫn nhiều ...

    Show hàng 1 chút cho có khí thế :


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    Bãi đá lởm chởm nhìn từ nhà hàng ăn sáng

    [​IMG][​IMG]

    Victoria kids club

    [​IMG][​IMG]

    Gym & Spa

    [​IMG][​IMG]

    Nhà hàng L'oceane sáng và tối

    [​IMG][​IMG]

    Nơi trước đây là Tea Bar,giờ để dành phát triển khả năng đọc sách
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 2/1/2017
  10. vn.holidays

    vn.holidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Terracotta đang khuyến mại giá rất hấp dẫn
     
  11. vn.holidays

    vn.holidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Những kinh nghiệp của MeThamQuan thật bổ ích
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  12. bush2209

    bush2209 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công nhận, mình cũ ngấu nghiến bài viết của MeThamQuan vì đang máu đi cái quả Mũi né này đây, mỗi tội từ HN vào nên phải tính toán sao cho ăn khớp vì nếu ko trẻ con và người già đếu mệt. 1 chị bạn gơi ý nên ở 1 trong 2 chỗ này :
    1. Amaryllis Resort
    2. L'Anmien.
    Ai có giá tốt và KN cho mẹ cháu xin nhé. Mẹ cháu cảm ơn nhiều nhiều ạ.
     
  13. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Bush úi..nhà Tham hay đi Muine mà vữn cứ ghiền pà cố...:heart:
    Mê Muine hơn VungTau - NhaTrang..
    Theo ý nhà Tham..mẹ nóa đừng ở Amaryliss ...nghe các mẹ bẩu phục vụ phòng ốc chán lém...
    Ở L'anmien thì ngay trung tâm rùi.. hoành tráng.. 5*
    Kiến trúc hiện đại... bê tông gạch ngói nhiều hơn cây cỏ...tông màu đen..cái này tùy gu..
    Nếu lựa chọn giữa 2 resorts 5* thì nhà Tham ưng Princess Annam hơn L'anmien , tuy nhiên.. Princess Annam lại ở tuốt Kê Gà... không thuận tiện để vi vu như L'anmien...
    Thường khi nhà Tham đi chưi bừi là hay nhờ em vnholidays book room...
    Giá rẻ rất nhiều so với chúng ta book trực típ với sales của resorts nha các mẹ..
    Lần rùi ở Romana.. mùa cao điểm , giá công bố là $250/night ( hình như có thêm hai cái ++ nữa ) nhưng em T. bên vnholidays book cho nhà Tham chỉ có $130/night ( giá net..không có cộng tax hay service chi chi cả nghen... )
    Nhà Tham đang lăm le tháng 7 rãnh lại quất cả nhà ra Muine...
    Từ tháng 5 đến tháng 10 là các resorts giảm giá nhìu lém nha..tranh thủ đi các mẹ ui...Hờ hờ...
    Lần này nhà Tham sẽ ở chổ khác để trải nghiệm..nhưng cũng chỉ ở khu đông đúc nhôn nhịp thui..Già mà ham zui..chứ ở bên Kê Gà..thì cảnh đẹp, giá mềm nhưng bùn nhắm nhắm...ăn ở ngủ trong resorts mà thui ... đi chưi thì xa... nếu có xe nhà thì ok...hị hị...
    Chúc cả nhà có kỳ nghỉ zung zăng zung zẽ ná...


    Em T. ui.... Chị lại nhớ Muine nữa rùi em ui...Hụ hụ...Có giá nào mềm xèo cho Beach front bung hem ??? Em biết trước giờ chị chỉ khoái beach front bung/villa thui à..
     
    Sửa lần cuối: 8/6/2010
    vnholidaysmemaivu thích.
  14. dongho.nguyen

    dongho.nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    L'an Mien đang có khuyến mãi 100 cho superior và 120 cho Deluxe đó chị.
    Nếu không chị ở Terracotta cũng rất ok, đang có giá 55 cho standard.

    VUI!
     
  15. alexjohnwelsh

    alexjohnwelsh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    chao bac chu op va các me
    minh cung dong y voi me no vi nha minh la khach chung thanh voi tien dat a.
    nam nao hai vo chong cung vao do o 1tuan vao thang 10.phuc vu tot.phong dep va sach.dua bo me chong va di cua chong minh vao do moi nguoi cung khen ks do qua troi.thang 10 nam nay lai cho cu ti vao do tam nang.co me nao di vao thoi gian do hi cho minh moi di cfe nha.kikikiki vi minh co ong anh vk ve do mo tiem cafe nen minh moi cac me di uong mien phi a.akakakaka dung nem da to nhe.
     
  16. alexjohnwelsh

    alexjohnwelsh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    chao bac chu op va các me
    minh cung dong y voi me no vi nha minh la khach chung thanh voi tien dat a.
    nam nao hai vo chong cung vao do o 1tuan vao thang 10.phuc vu tot.phong dep va sach.dua bo me chong va di cua chong minh vao do moi nguoi cung khen ks do qua troi.thang 10 nam nay lai cho cu ti vao do tam nang.co me nao di vao thoi gian do hi cho minh moi di cfe nha.kikikiki vi minh co ong anh vk ve do mo tiem cafe nen minh moi cac me di uong mien phi a.akakakaka dung nem da to nhe.
     
  17. vn.holidays

    vn.holidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8


    Dạ dạ chị
    Đang có Sea Horse đó chị
    Beach front Bungalow là 165$
     
  18. vn.holidays

    vn.holidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu mẹ nó có ý định vào TĐ thì ới em nhé
    Em luôn có giá tốt thì hiện tại bây giờ phòng thấp nhất :h:0$ đó
     
  19. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Alexjohnwelsh ới ời...:D
    Chùi ui...nhà Tham mờ nghe cái gì được Free là nhà Tham nhấp nhỏm ngay cơ...
    Để xem năm ni tháng 10 có thu xếp đi nữa không vì tùy công việc ..
    Hức hức, nếu được thì sẽ contact mẹ nóa để chộp cái quả cà phe cà pháo miễn phí nì nì....

    Em ui...Thanks nhìu nhìu nha...;)
    Đúng là kỳ này Sea Horse cũng có trong plan của chị..
    Chị đang nhắm giữa Sea Horse và hình như Sunny Beach..cứ nhớ mang máng có cái villa hay bung nào có sàn lát gỗ mà quên của resort nào rùi..thấy cũng vừa ý...
    Để chị rãnh rỗi ngâm kíu thêm..plan thời gian xong thì chị phone cho em biết nhen..
    Chúc có nhiều booking..
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2010
  20. vn.holidays

    vn.holidays Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8

    Cảm ơn chị
    Chị đi thì ới em một tiếng
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.

Chia sẻ trang này