Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hi. Em cũng đang tìm mua cái áo gió để mặc đi đường đây! Nhưng em tìm mua thấy hơi khó tìm hay sao ý?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội áo gió nhiều mà nàng, trên này các mẹ bán cũng nhiều đấy, đang vào mục search tìm coi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Xin chào các mẹ. Em cũng dân văn phòng đây. Dạo này áp lực quá em muốn tám chuyện cho khuây khỏa đầu óc và chia sẻ vui bồn cùng các mẹ!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hi. Hôm đó về là em rét tím người rồi Cảm ơn bác đã quan tâm tới em nhé!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chưa... Em mới chỉ thâm tím môi, nổi da gà lên nữa thôi May mà chưa sun thứ nào cả
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em trc cũng làm dân văn phòng nhưng nghỉ được tầm gần nửa năm nay về mở tiệm bánh kem. Nghỉ việc về mở tiệm cũng là do quá mê làm bánh nhưng thi thoảng cũng thấy mệt mỏi vì phải lo lắng nhiều thứ quá ko như hồi trc mình đi làm văn phòng.N hững lúc đấy thì lại cố gắng dặn lòng ko nghĩ vì niềm đam mê với bánh trái. Nhưng mà đến lúc nhìn thấy topic nhà mình thì cũng ko cầm dc mà ấy chạnh lòng. :-<
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hí hí thế thì phải cám ơn m thôi, một nụ cười bằng mười tháng thuốc bổ nhé! chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội he he thế mà m cứ tưởng bở! chỉ đc cái trí tưởng tượng phong phú
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội trời vẫn tiếp tục ẩm ương, nàng nhớ mang theo áo ấm nhé, ko lại sun 1 số thứ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Cảm ơn bác đã nhắc nhở em nhé! Em đã rút ra kinh nghiệm rùi.hiiii Mấy hôm nay hôm nào cũng mang áo khoác nhưng mà trời nó lại nóng mới buồn chứ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em cũng là dân văn phòng đây, làm thêm một tẹo nghề tay trái. Cho xin nhập hội ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội nàng tâm sự nghe bùn quá, thế công việc kinh doanh bánh của nàng tốt chứ?