Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mấy hôm nay em đang điên cái đầu, làm chóng cả mặt. Phòng có mỗi 2 người làm mà chị trưởng phòng lại nghỉ mổ ruột thừa, thế là thôi, bao nhiêu việc đổ hết lên đầu em. Muốn mua đậu phụ đập đầu vào chết quá ](*,)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Cố gắng nhé! Thi thoảng cv có chút bận rộn, áp lực 1 chút cũng hay. Cứ nhàn rỗi quá cũng buồn
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hihi, những lúc như thế e thấy thoải mái chị ạ, đúng là 10 thang thuốc bổ )
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hihi, nàng đừng có đập đầu vào đậu phụ mà hãy lấy đậu phụ đập vào đầu, như thế đỡ nguy hiểm hơn
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đúng đó nàng ơi, có khi sau vụ này nàng lại đc sếp tăng lương ý chứ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hihi, chẳng thấy tăng lương đâu, toàn thấy tăng ca thôi các mẹ ơi. Nhưng mà kể ra thỉnh thoảng bù đầu bù tai cũng tốt, ai bảo mình là kế toán, cứ cuối năm là bận cơ. Có hội các mẹ để tám, đỡ stress nhiều Tặng hoa hội mình này (u)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chúc cả nhà buổi tối Halloween vui vẻ nhé! Hôm nay là Halloween đó...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ý kiến của bạn này hay đây. để coi các nàng khác có ủng hộ ko nhé. cả nhà ai ủng hộ cho 1 like nào
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chuẩn bị nghỉ rùi là chuẩn bị nghỉ rùi. Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ nha
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hôm nay em cũng bận cả ngày đây Đang đau đầu nhưng vẫn phải làm đây...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội dạo này đi làm thấy chán thế chứ, hic. mới kiếm đc ít tiền tối qua công ty bảo đi liên hoan, ăn ở chef dũng như điên mà hết 340k/ng (buffel lẩu nướng các mẹ ạ) đồ nướng ko khác vỉa hè, hải sản thì ko có tị nào, có mấy con tôm sú bé tẻo teo, chết cỏng queo, 2 con gẹ (12 ng ăn mới có đc 2 con ghẹ) bé tẻo teo nốt, bị bẻ gẫy đôi ng, chán kinh ng phí tiền quá
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hihi, thôi thì đằng nào cũng fai làm rùi, nàng cứ vui vẻ mà làm cho đỡ mệt, stress thì lên đây 888 ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội tớ làm sáng nè nàng ơi, chuẩn bị về rùi ^^ Thứ 7 làm nhàn thật
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tặng hoa chăm chỉ cho nàng nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hôm nay cũng phải đi làm thứ 7, đúng ra là hết ngày, ko hiểu sếp phẩn khởi gì cho làm nửa buổi là về. Sướng !!!!!!! hihihi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đi ăn với công ty mà cũng mất tiền hả nàng, tớ tưởng cty trả chứ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Gớm, làm gì có mấy công ty trả cho đâu Nếu có trả thì cũng chỉ là hỗ trợ thôi, mình vẫn phải tự túc là chính