Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Cũng tùy đấy bạn. Mẹ mình sinh cũng khó, nhưng mình trộm vía đẻ dễ. Từ lúc nhập viện mình mở 2ph, 3 tiếng sau mình mở 10ph, và đẻ luôn rồi. Thời gian đau ít nên ko thấy đau quá. Chỉ có lúc mót đẻ lắm lắm là đau thực sự, vì con thúc đòi ra mà.
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! mình thì tập 1 phải nằm trên giường 9 tháng cứ tưởng ko dẻ thường được phải mổ,thế mà mình vẫn đẻ thường .
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Sao mà phải nằm thế mn? Đợt e mang bầu bị động thai cũng nắm mất gần tháng mn ạ! Sợ quá!
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! mình cũng thích sinh thươg lắm mn ạ.nhưng tập 1 mãi bé con k chịu ra,chả đau bụng gi đợi mãi cuối cung thai già phải mổ .bây giờ dau lưng lắm mn ạ
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Đẻ mổ là bị đau lưng hả mn? Sao lại thế nhỉ! E đau khủng khiếp lun. Như bị tra tấn ấy!
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Mình đọc bài này thấy mn gặp một sai lầm là đến viện quá sớm làm cho mọi người đều mệt mỏi theo.
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Thấy các mẹ sinh thường mà e thèm quá cơ. e mổ đẻ giờ mới biết khổ ơi là khổ
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! mình bị co cứng tử cung,lúc nào cũng trong tình trạng doạ sảy.thế là bác sĩ bảo phải nằm bất động ko nên đi lại.bụng mình nhiều khi co cứng mà nghe tim thai còn ko thấy đâu.
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Ui.. Thế thì sợ lắm! E cũng bị nằm mất 1 tháng đấy! Mn còn phải nằm 9 tháng! Thật là khâm phục!
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! đi bộ là dễ sinh nhưng còn do những yếu tố như ngôi thuận, nước ối nữa chứ ko dễ để sinh đc thường đâu
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! bây giờ em thấy sinh mổ nhìu.. nhưng mổ rùi em thấy khổ lắm! k bít các mẹ sinh thường xong thì sao..mà em thì k phải thích mổ,mà bị phải mổ. giờ thấy lắm bệnh tật!
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Mình đang có quyết tâm sinh thường đây, thông tin của mẹ rất hữu ích, cám ơn mẹ nó nhé
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Tớ cũng thấy đẻ thường thì đau lúc chuyển dạ thui,xong thì cũng thôi mà hi hi
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Mình chẳng biết sao nhưng khi cơn đau lên thì đau ngất trời và cơn đau ấy thật đáng sợ cho đến khi em bé được đưa ra.
Ðề: Sinh thường là chuyện nhỏ! Mình đang đc 35 tuần rồi, vậy mà đo lưỡng đỉnh của em bé đã đc 90 rồi. Mình siêu âm ở đâu cũng bị kêu là em bé đầu to khó đẻ. Mà mình cũng muốn đẻ thường các mẹ ạ. Mọi thứ kiểm tra đều bình thường mỗi cái đầu to, không biết đến lúc sinh thì thế nào đây. 3 tuần nữa nghỉ sinh mình phải chăm chỉ đi bộ và ăn dứa mới đc. Nghĩ mà lo quá các mẹ ạ, huhu.