Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử (VTC News)- Vợ chồng hiền lành, tần tảo làm ăn nhưng 2 người con lại “mất dạy” nên uất ức quá mà sinh ra quẫn trí đã cùng nhau quyên sinh. » Nam thanh niên hét lớn rồi lao xuống kênh tự tử » Lên cầu tâm sự, nam thanh niên nhảy sông tự tử » Nam thanh niên tự tử trên cầu Niệm Chiều 29/10, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Bát Trang (An Lão, Hải Phòng) cho biết: Ông Bùi Văn Chư và vợ là bà Nguyễn Thị Nhan cùng sinh năm 1966, thôn Thượng Trang, xã Bát Trang (An Lão Hải Phòng) mới đây đã cùng nhau tự tử và thi thể trôi dạt về khu sông Lạch Tray (Kiến An, Hải Phòng), mắc vào cọc neo đậu của tàu thuyền được người dân phát hiện ngày 24/10. Vợ chồng ông Chư làm nghề nông, là người chất phác, hiền lành, chịu khó làm ăn, nuôi bố mẹ già ngoài 80 tuổi. Những khi nông nhàn hai vợ chồng đi buôn chuối ở quê ra phố bán, kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Thi thể vợ chồng ông Dũng bị mắc vào cột neo tàu trên sông Lạch Tray, được người dân phát hiện ngày 24/10 Theo ông Dũng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc vợ chồng ông Chư tự tử là do uất ức, bất lực vì hai đứa con con hư. Người con trai tên B.Đ.D, 19 tuổi, mới học hết cấp 2 thì bỏ học, không tu chí làm ăn. Lâu nay bỏ nhà ra Quảng Ninh. Con gái mới 13 tuổi, đang học lớp 7 thì bỏ học, đi chơi bời với bạn bè, được khoảng 10 ngày thì xảy ra vụ việc bố mẹ tự tử. Theo dư luận địa phương thì vợ chồng ông Chư trước khi chết có để lại bức thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung là do quẫn trí trong việc giáo dục con cái không được. Theo nguồn tin riêng của PV, trong ngày 30/10, đại diện gia đình sẽ cung cấp bức thư này cho cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Chư. Ngày 29/10, gia đình cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương đã tổ chức lễ tang cho vợ chồng ông Chư, bà Nhan theo phong tục địa phương - Ảnh MK Thông tin với PV VTC News, ông Vũ Văn Bảng, trưởng thôn Thượng Trang, xã Bát Trang (An Lão, Hải Phòng) cũng đồng quan điểm với ông Dũng - Trưởng Công an xã. Ông Bảng cho biết thêm, mặc dù con cái đều hư nhưng vợ chồng ông Chư “đóng cửa bảo nhau” chứ không to tiếng với con cái. Hàng ngày vợ chồng vất vả làm ăn nhưng vẫn chăm sóc bố mẹ già chu đáo. Hồi đầu năm, vợ chồng ông Chư đã đến đặt vấn đề với ông Bảng để xin cho người con trai đi nhập ngũ để rèn luyện, giáo dục trong môi trường quân đội cho tốt lên. Tuy nhiên, khám sức khỏe thì trúng tuyển nhưng đơn vị nhận quân về thâm nhập thì cậu ta không thích đi nên đơn vị cũng không nhận nữa. Đứa con gái 13 tuổi năm trước còn là học sinh giỏi cấp huyện, song đến nay đã bỏ học đi chơi với chúng bạn. Nên theo ông Bảng, “người ta nói là các cháu nó hơi hư” vì vậy mà vợ chồng ông Chư mới sinh ra quẫn trí quyên sinh. » Nam thanh niên hét lớn rồi lao xuống kênh tự tử » Lên cầu tâm sự, nam thanh niên nhảy sông tự tử » Nam thanh niên tự tử trên cầu Niệm Minh Khang Nguồn : http://vtc.vn/7-458502/phap-luat/uat-uc-vi-con-hai-vo-chong-nhay-song-tu-tu.htm
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Giới trẻ ngày nay giết người không giao là vậy đấy. khổ thân cho các bme
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử đọc mà vừa thương vừa giận. cha mẹ nuôi con, dạy bảo vậy mà con lại không nghe lời. hic, chắc là bất lực quá nên họ mới nghĩ quẩn như thế. không biết sau sự việc này hai đứa con có biết nhận ra sai lầm không
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử đọc mà thấy xót xa quá.thương tâm thật đấy.sao giới trẻ bây giờ dễ xa ngã đến vậy
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Đọc mà thấy đau lòng quá, không biết 2 đứa con này có biết nghĩ khi cha mẹ đã mất đi để sống cho tử tế không.
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Khi quyết định tự tự chắc vợ chồng ông cũng bị dồn tới bước đường cùng rồi. Thanh niên giờ hư hỏng, mất dạy quá, làm đau lòng và tổn thương bố mẹ,
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Cha mẹ nuôi con thì vất vả mà con không chịu hiểu lòng cha mẹ. Đúng là nghiệp chướng. Không biết hai đứa trẻ qua cái chết của cha mẹ có biết ăn năn hối lỗi
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử 2 VC này chết đi mong con sống tốt hơn, nếu chúng không biết lỗi thì bố mẹ chúng chết đi hơi uổng phí
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử đấy nuôi nấng cha mẹ chịu bao vất vả để rồi con dồn cha mẹ tới mức quẩn quá tự tử khổ thế đấy
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử bao nhiêu công lao chăm sóc nuôi nấng con để rùi con trả ơn bố mẹ như vậy đấy.đọc bài viết xong mà thấy buồn quá cơ
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử có nhiều khi cái chết sẽ giải thoát tốt hơn. Vì thế mình ngày đêm cũng lo lắng cho má mình vì có con nhậu nhẹt nói k nghe, chán nản
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Con cái hư là điều đau long nhất của ng làm cha làm mẹ
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử đúng là ông bà cũng quấn trí quá! Bây giờ chuyện giáo dục con cái là vấn đề lớn
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử khổ thân bậc sinh thành,cha mẹ sinh con trời sinh tính là vậy.Cũng một phần do Bm thả con quá đây mà.
Ðề: Uất ức vì con, hai vợ chồng nhảy sông tự tử Ôi trời ơi, vất vả sinh con, nuôi lớn rồi chúng hư hỏng là nỗi bất hạnh nhất của cha mẹ. Xã hội giờ nhiều cám dỗ quá, cứ lơ là một chút là hư hỏng ngay.