Bé trai 5 tuổi bị mẹ hành hạ trước khi chết trong nhà tắm.

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Silk, 15/3/2010.

  1. Mẹ Silk

    Mẹ Silk Đặc Sản Hà Nội

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    7,325
    Đã được thích:
    1,360
    Điểm thành tích:
    863
    Người mẹ của 5 con (3 đời chồng) chỉ cho con ăn một bát cơm mỗi bữa, vì đói nên Ninh đã lấy 1 quả táo trong tủ lạnh rồi trốn vào nhà tắm ăn. Mẹ phát hiện và tát con rồi xịt nước lạnh lên người, trói 2 tay ra sau. Khi thấy con tiếp tục đập đầu xuống nền nhà, người mẹ này đã lấy dây quấn quanh cổ bé, buộc vào thành cửa sổ nhốt qua một đêm...

    Công an quận Lê Chân đã bắt tạm giam Phạm Thị Ánh Dương (tức Bích), sinh 1971 (mẹ đẻ cháu Ninh) và Vũ Văn Phủ, sinh 1964 (bố dượng) để điều tra, làm rõ về cái chết của cháu Nguyễn Phương Ninh, sinh 2004, ở 39B, lô 2 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

    Phạm Thị Ánh Dương (tức Phạm Thị Bích) sau khi có với người chồng đầu tiên một đứa con gái thì bỏ chồng, rồi lần lượt lấy hai người đàn ông khác và đã có tới 5 đứa con. Cháu Nguyễn Phương Ninh là con thứ 3 của đời chồng thứ 2 là Nguyễn Văn Phương (Phương “công tử”), từng tiếng tăm trong giới buôn bán “hàng trắng” ở Hải Phòng.

    Sau khi Phương “công tử” bị bắt về tội ma túy, thị đã mang theo 4 đứa con riêng sang sống chung với Vũ Văn Phủ và có tiếp với hắn 1 con gái hai tuổi. Phủ là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án (năm 1996 bị TAND quận Ngô Quyền phạt 6 tháng tù giam; tháng 7-2006 bị TANDTP xử 30 tháng tù giam).

    Mặc dù được sống cùng người thân trong gia đình ở ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi nhưng do hiếu động nên Ninh luôn bị mẹ đẻ và cha dượng phân biệt đối xử, thường bị đánh và bị nhốt trong nhà tắm hoặc bỏ đói cả ngày.

    Đến bữa ăn, theo “lệnh” của mẹ, Ninh chỉ được người giúp việc đưa 1 bát cơm. Vì thường bị đói nên Ninh hay ăn vụng và ngang bướng. Rồi trong ngày 29-12-2009 định mệnh đó, vì đói bụng, Ninh đã lấy 1 quả táo để trong tủ lạnh rồi trốn vào nhà tắm ăn thì bị mẹ phát hiện, tát rồi dùng vòi hoa sen xịt nước lạnh làm ướt hết quần áo.

    Dương không để ai thay đồ cho con, sau đó trói tay con ra phía sau, nhốt trong nhà tắm. Vừa lạnh vừa đói, Ninh gào khóc và đập đầu xuống nền nhà tắm. Song thị vẫn cùng chồng lấy dây chun quần thể thao quấn quanh cổ Ninh, buộc vào thành cửa, và cửa sổ phía ngoài để Ninh hết đường trốn...

    Sau đó, hai vợ chồng thị điềm nhiên ra ngoài. Suốt cả đêm ngày 29-12 Ninh không được ăn gì. Đến trưa ngày 30-12, sau khi đi làm về, Phủ lên tầng hai, mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện cháu Ninh gục xuống. Phủ hốt hoảng gọi xe ôm đưa Ninh đi cấp cứu nhưng đã muộn…

    Theo An Ninh Hải Phòng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Silk
    Đang tải...


  2. Mẹ Silk

    Mẹ Silk Đặc Sản Hà Nội

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    7,325
    Đã được thích:
    1,360
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc xong bài báo này mà mắt mình cứ cay cay, cổ mình cứ thấy nghẹn...Thương bé quá! Cầu mong sự ra đi của bé là để được sớm đầu thai sang kiếp người khác làm con một gia đình có ba mẹ hết lòng yêu thương và cho bé cuộc sống thật ấm no hạnh phúc!!!
    Sao lại có loại người làm mẹ nhẫn tâm đáng sợ hơn cả thú dữ như vậy chứ...
     
  3. bop bi

    bop bi --- oder web Đức---

    Tham gia:
    10/7/2006
    Bài viết:
    3,709
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    823
    Sao lại có người mẹ dã man thế nhỉ, thương cháu bé quá cơ :(
     
  4. meko

    meko Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    mình thấy thương cho cháu bé quá, người mẹ thật nhẫn tâm, đẻ rõ lắm rồi

    chẳng nuôi dạy cho tốt. Trẻ con vô tội, dù có hư, có khó bảo cũng là do sự

    dạy dỗ từ phía gia đình. Thật tội cho cháu bé. Hy vọng qua vụ việc trên bà mẹ

    đó sẽ suy nghĩ lại và cảm thấy ăn năn, hối hận những hành vi của mình.
     
  5. pooh_chip

    pooh_chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Khổ thân cho những em bé có người mẹ như thế! Thế này khác gì coi con mình là nô lệ.
     
  6. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    83
    Đau lòng quá, thương cho đứa trẻ quá. Số nó quá đen đủi khi rơi vào số phận có người mẹ không phải là người, không phải là thú (vì thú dữ còn biết thương con) mà là một quái vật ....
    Càng nghĩ càng thấy thương đứa trẻ đến thắt lòng, chắc trước khi từ giã cõi đời bé đã trải qua một đêm kinh hoàng nhất, hãi hùng nhất. Bé chắc đau đớn lắm cả về mặt thể chất lẫn tinh thần .... Ôi một cái chết thật tức tưởi, đớn đau .....
    Căm phẫn quá ...... đề nghị pháp luật phải trừng trị thật nghiêm khắc kẻ mất tính người kia ..
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2010
  7. cutideptrai

    cutideptrai Cu tí khóc nhè

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ gì mà khốn nạn thế hả trời, hơn cả con thú.
    Thật tội nghiệp cho em bé quá các mẹ ạ.
     
  8. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,256
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Trên đời này sao có nhiều những bà mẹ như thế này vậy? Lương tâm của họ để đâu mất tiêu rồi? Đọc mà thấy xót xa cho những đưá con được sinh ra bởi những bà mẹ như vậy. Tàn nhẫn.
     
  9. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Sinh con ra đã đau rồi nhưng thấy con bị đau thì mình còn thấy đau gấp vạn lần. Thế mà con mụ mẹ này còn dã man đập đầu con nữa.
    Đây là CON chứ chả phải là NGƯỜI
     
  10. Bim&Bin

    Bim&Bin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    2,670
    Đã được thích:
    741
    Điểm thành tích:
    823
    Con mụ này ác như thú, mà thú dữ còn ko giết con. Mụ này phải băm vằm ra thành nhiều mảnh mới hả.......
     
  11. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,232
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Khổ thân cháu bé sao chịu cảnh mẹ ác thế chứ , chắc mẹ nó bị thần kinh rồi
     
  12. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    23,431
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    ôi, xã hội nhiều bà mẹ dã man thế nhỉ. Mình đi làm chưa đc 1 ngày đã nhớ con, lúc về chỉ mong con đứng cửa đợi để ôm con thôi
     
  13. gigisusu

    gigisusu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    xem xong căm phẫn quá các mẹ ạ. Con mình đẻ ra, con đau, mình đau gấp trăm lần, con bệnh, mình chỉ mong bệnh thay con... thế mà con mẹ này nhẫn tâm với con mình như thế, trái tim nó bằng cỏ rác hay sao. Mà có phải con hư gì, mẹ gì mà ko cho con ăn, nó đói đến phải ăn vụng như thế, mà đâu phải nhà thiếu thốn. Cầu mong kiếp sau bé sẽ được sinh ra trong vòng tay yêu thương bé. Tội nghiệp bé quá. Sao mà mình ko cầm nước mắt được. Nó là loại người gì thế này. Xử tội chung thân mới xứng đáng.
     
  14. t.ta1191

    t.ta1191 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, đáng sợ quá ạ :|...................................................
     
  15. khoaikute

    khoaikute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    trung thân thì vài năm cải tạo tốt lại đcj ân xá thôi , loại này hết nhân tính rồ tử hình cho sạch xh
     
  16. thyphuong

    thyphuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    dã m,an

    đọc song thì đúng là không còn gì để mà nói nữa.thời buổi này mà còn có loại mẹ thế này àh
     
  17. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,224
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    773
    Thương bé quá ,cầu mong cho con nếu có kiếp luân hồi thì lần đầu thai sau con sẽ được đầu thai vào gia đình tốt đẹp hơn ,nơi mà người mẹ có tấm lòng yêu thương con hơn.Cầu mong vong linh con sớm siêu thoát.
     
  18. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,366
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé trai 5 tuổi bị mẹ hành hạ trước khi chết trong nhà tắm.

    dã man loại mẹ này vất đi.........................
     
  19. phongphanh

    phongphanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé trai 5 tuổi bị mẹ hành hạ trước khi chết trong nhà tắm.

    mẹ kiểu gì ko biét nữa, tội nghiệp bé
     
  20. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé trai 5 tuổi bị mẹ hành hạ trước khi chết trong nhà tắm.

    ui doc xong ma hay son ca gai oc, sao lai co the loai me do chu, ho du con khong an thit con, dang nay co may mat con roi.
    ma con doi phai cho con an chu, co moi qua tao ma bi hanh ha the, ac qua.
    Sao nha ngheo ma lai co nguoi giup viec nhi, vo ly qua
     

Chia sẻ trang này