
Nguyên văn bởi
meocon2002
Mình cũng tiền sử đại tràng, thậm chí còn nặng hơn gọi là IBS đó bạn, the ma hồi bầu bé nhà mình, mình ăn cá chép vô tư luôn, thậm chí còn thích ăn nữa, chắc bé thich, hìhì. Mình chỉ ăn 1 tuan 1 tô cháo cá chép, uong sữa tươi Long Thành ngày 2 hộp loại 250ml = 500ml, không uong bất cứ mot loai sua bà bầu nào nhé, vi uong vao là có loai minh bị tieu chảy, có loại mình táo bón đến mức đi ngoai ra máu luôn. Trộm vía bé trai nhà mình 38 tuần đã 4kg phải mổ sớm vì bé hấp thu tốt quá. Mình an uong binh thuong ngay 3 bữa như nguoi ko bầu, ko bồi bổ gì them nua vì minh ko thich ăn. Thỉnh thoang lâu lâu tối tối có đi an vặt như vịt lộn, nghêu sò, cua bể,.. lâu lâu moi đi nha các mẹ.
Mình ko thích ăn dầu mỡ nên mình nau chao ca chep như sau:
Ca rua that sach, sau do cho vào noi nuoc bắc lên bếp luọc đến chín, vớt cá ra tô, để nguội, gỡ lấy phần thịt, bỏ xương. Cho gạo vào nước luoc cá nấu nhừ thật kỹ, sau đó cho nạc ấ vào. QUAN TRỌNG NHẤT là khâu nêm nếm, gia vị. Không có gia vị sẽ rất tanh. Mình thì nêm hạt nêm từ thịt cho vừa ăn, sau đó cho ra tô, thêm đầu hành, ngò, gừng xắc sợi, tiêu, ớt, hành lá xắc nhuyễn vào rồi ăn nóng, rat ngon. Các mẹ bầu nên chú ý ăn nhiều hành cũng sẽ rất an thai các mẹ nhé.
Chúc các mẹ bầu và vợ cua bác chủ topic luôn mạnh khỏe, ăn ngon ngủ tot nhé
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ