Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Hí hí, thì cũng có thêm mấy đường may trang trí thôi mà. Công nhận là nếu chỉ có một đường thẳng thôi thì hơi hạn chế. Mẹ nó chịu khó đầu tư cho tương lai con em chúng mình đi. Mình xác định đầu tư máy là may tận đến cho các cháu ngoại đấy
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Dễ lắm mẹ nó ạ. Mình vẫn giáp tay vào thân áo bằng đường may thẳng như bình thường. Vì đây là vải cotton dày, mình sợ mặc một thời gian, nếu chỉ may ko tốt nó sẽ tự bục ra nên may thêm đường zic zac đè lên cho chắc chắn. Mình ko biết diễn tả cụ thể thế nào, nhưng mẹ nó cứ bắt tay vào may là "sáng" ra ngay í mà. Mình dùng đường may này cho tất cả áo đấy, hy vọng con mặc sẽ bền
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Các mẹ nhà mình ai có biết muốn mua cái vải lưới để may váy kiểu này thì mua ở đâu ko? Mẹ Ỉn đã mua để may váy công chúa rồi thì phải nhỉ. Chỉ cho mình nhé. Tks nhiều
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! he, nghe có vẻ vất vả nhỉ? Tớ chả biết dưng mà nhà tớ ông bà nội đều rất rảnh, tớ hiện giờ cũng toàn ở nhà nên chắc cũng đỡ hơn. mà tớ thấy trẻ con nếu cho gặp gỡ với nhiều người bế sẽ đớ quấn mẹ hơn. Con bé con nhà dì tớ, ai bế cũng theo, mẹ nó đi làm suốt ngày nên hết ông đến bà, rồi bác. Tối về mới đến lượt bố mẹ, nên nó dễ chơi lắm. Dù sao thì giây phút này vẫn muốn nhanh nhanh chóng chóng đc bế con....
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Bạn search anh Tùng 24 Hội Vũ là ra sdt, rồi hẹn gặp đến mua máy, giá cả chỉ khoảng 1tr3 thôi, hầu như các mẹ ở đây và ở WTT mua máy của anh Tùng đấy. ở 331 Bạch Mai chị nhé. hôm nọ e tậu về 1 tấm vải này và màu cũng y xì đúc này luôn. E cân cùng đống vải len, dạ nên được lãi ( 100k/kg ) bởi nếu mua cùng đợt với vải nhẹ như cotton thô, voan thì là 150k/kg cơ. Ở Ninh Hiệp thì còn bạt ngàn hơn nữa, màu j cũng có. ^_^.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Ở bạch mai ko có đồ này đâu,mẹ nó sang ninh hiệp ở đoạn ngoài gần chổ bán vải (ko vào trong chợ đâu)rẻ xuống tay trái ấy nhiều hàng này lắm ,có nhiều kiểu lưới đẹp hơn cái này nhiều !
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! vậy mà e tậu được 1 tấm voan này đấy c ạ! hihi. chắc là may mắn vợt được tấm sót. ^_^. đúng là ở BM hiếm khi gặp vải voan lưới này.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! BM toàn đồ thun , cotton nhiều thoai, thi thoảng có ren với len, và các chủng loại co giãn lùng nhùng chứ thô thì cực ít, lưới cũng hiếm có khó tìm luôn . Với cả tùy từng đợt hàng mà tóm đc các em lọt khe
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Chào cả nhà! Chúc mừng 20-10! Chúc các mẹ luôn trẻ đẹp - công việc thuận lợi ngày càng tiến lên - và đặc biệt ngày càng được chồng con yêu quý hơn
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Hì hì mẹ nó may mắn thui ,chứ thật ra mua ở bạch mai vải ko đa dạng lắm chỉ có vải voan là rẻ thui vì vải ấy phong phú nhất còn ngoài ra các vải khá phải có ý tưởng mới nên mua ,chứ mua về chưa có ý tưởng thì ko biết làm gì hì hì hì :-({|=:-({|= Đúng là ở bạch mai toàn vải cottong ,len và voan thôi,thi thoảng ai may mắn gặp phải vải mới về thì có hàng đẹp,còn ko thì những người buôn lấy hết rùi hic hic Hic hic chưa nhận hoa của chồng mà nhận được bó hoa này thì hạnh phúc lắm,thanks mẹ nó nhiều Chúc cả nhà mình thật hạnh phúc trong ngày 20/10 nhé ! Tiếng mẹ rầy Thuở ấu thơ con hay lười, hư hỏng Mẹ la rầy, cán chổi cứ vung vung Bao tủi hờn con nuốt vào không khóc Con cứ lì, cán chổi càng mạnh hơn Con uất lắm, bao la rầy của mẹ Cứ theo con lớn suốt tháng cùng năm Khi lớn khôn, giữa cuộc đời xuôi ngược Thèm trở về chút thơ ấu ngày xưa Dáng mẹ gầy, rầy la con ngu muội Cứ roi nào mẹ đứt xé ruột gan Đứa con hư, lầm lì không cúi mặt Giờ trở về thèm lắm chút rầy la Con lặng lẽ bên bờ tre cuối xóm Tiếng chổi tre xào xạc đỗi thân thương Đứng lặng nhìn thân vạc gầy cặm cụi Lệ hai hàng vuốt tóc đứa con thơ Mẹ lại rầy "đi răng lâu về rứa?" Mẹ mỉm cười, ôi hạnh phúc thiên thu... [/B] _Ngày này mới nghỉ đến thương và nhớ về mẹ!
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! 2 mẹ ơi hôm trc em share rồi mà, tầng 2 chợ Hôm thẳng tiến nhé, em ko nhớ tên quầy nhưng cứ hỏi gian bán voan cô dâu là họ chỉ cho. Các thể loại luôn, nhiều màu lắm
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Chán quá chị ơi, người yêu e vừa gọi đt, lại cãi nhau, hix, sao dạo này 2 đứa thik gây nhau thế chứ _._
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Mình thì được môt bông hoa và một bữa tối không phải nấu (dưng mà vẫn phải rửa bát) ke ke!!
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Chuyện thường ý mà e, đâu lại vào đấy cả thôi! Biết đâu lại sắp có bó hoa toa đùng kèm quà tặng đang chờ em đới, hết giận nhá!
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! mình được hắn chồng tặng chiếc lắc 4 số 9 , 4 chỉ. Dưng mà trông như...mợ ấy. Chắc vẫn đeo vài ngày rùi cất, chứ ko họ bảo mình ...ngộ, hỉ?
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! èo ơi, thế là nhất chị rồi, mà sao e chả thích vàng đâu, mà vc e nghèo cũng ko có cơ, tự dưng thích chồng mua cho m 1 cái máy vừa thêu vừa khâu của brother e ngắm mãi từ sáng mê quá cơ
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Oli_star e đi WS hôm 29/10 ko ??đăng ký chưa??đăng ký luôn cho chị với, chị chưa đi lần nào cả, thấy bào lần này làm 1 cái túi xinh lắm, ham hố quá