Phim Hàn chọn lọc

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi copnhaheo, 8/11/2013.

  1. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,509
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    mìn cũng giống mama này. tự nhiên hồi teen, mê mẩn zai HÀN
     
    Đang tải...


  2. thuhuyen29992

    thuhuyen29992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    hay quá, phải đánh dấu lại mới đc, rảnh rỗi nhâm nhi phim Hàn, thú vị thật
     
  3. Giấc mơ màu xanh

    Giấc mơ màu xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,909
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    ĐÁnh dấu. E cũng mê phim hàn.................
     
  4. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Một số phim cũ mình muốn giới thiệu nhưng chắc phải xem lại thì mới up lên được. Up lên mà chỉ nhớ cốt truyện cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy.
     
  5. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    13. Chuyện tình ở Sungkyunkwan (Sungkyunkwan Scandal)
    - Năm sản xuất: 2010
    - Đạo diễn: Kim Won Suk, Hwang In Hyuk
    - Diễn viên: Micky Yoochun, Park Min Young, Song Joong Ki, Yoo Ah In
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Nội dung: Bối cảnh phim xảy ra vào thời vua Chính Tổ (Jeongjo), là thời kỳ mà xã hội Triều Tiên vẫn ngăn cấm phụ nữ được đi học và làm quan. Do bố mất sớm và người em trai đau ốm, Kim Yun Hee đã cải trang thành em trai là Kim Yun Sik để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cô đã làm qua rất nhiều công việc, chủ yếu là tại hiệu sách Sechaekbang, bao gồm cả việc chép sách cấm (tiểu thuyết tình cảm, dâm thư), chép tài liệu dùng để gian lận cho nho sinh Sungkyunkwan. Nhưng do nợ Binh phán 100 lượng và có nguy cơ phải bán thân làm thiếp cho Binh phán để trả khiến cô đã chấp nhận thi hộ - một hành động bất hợp pháp, trong kì thi tiểu khoa năm Canh Tuất (1790), do nhầm lẫn vị trí mà Yun Hee bị bắt quả tang bởi Lee Sun Jun, người sau này thừa nhận tài năng của cô và sau đó khiến cô tham gia kỳ thi khoa bảng. Kết quả là cả hai cùng được vào học tại Sungkyunkwan (Thành Quân Quán) và ở chung một phòng.

    Tại Thành Quân Quán, cô phải chịu đựng những trò đùa của tiền bối Gu Yong Ha (Nữ Lâm) và tính khí thất thường của nho sinh cùng phòng khác là Mun Jae Sin (Kiệt Ngao). Cô cũng phải đối mặt với Chưởng nghị Ha In Su - người thù ghét Lee Sun Jun. Yun Hee phải cố gắng hết sức để bí mật của cô không bị lộ, tuy nhiên trong một lần ngất xỉu cô đã bị tiến sĩ Jeong Yak Yong phát hiện ra điều này khi tiến hành bắt mạch song về sau ông đã quyết định bao che giúp cô. Tiếp đến, cô lại bị Mun Jae Sin phát hiện khi bí mật đến tắm ở Hưởng quán thính nhưng anh cũng quyết định giữ kín chuyện này, còn Gu Yong Ha luôn nghi ngờ cô là cô gái. Trong khi đó, tình cảm của Yun Hee với Sun Jun ngày càng tăng lên, vì chưa biết Yun Hee là nữ nên Sun Jun nghĩ mình bị "nam sắc" (đồng tính). Cho rằng điều này trái với luân thường, đạo pháp nên anh đã quyết định đính hôn với con gái nhà Binh phán, nhưng sau đó anh đã quyết định hủy hôn và lên thư viện trên núi để trốn tránh tình cảm của mình.
    - F4 của Sungkyunkwan:
    * Park Yoo Chun trong vai Lee Sun Jun, biệt danh Giai Lang (Ga-Rang), nghĩa là chồng hay người đàn ông tốt. Anh là con trai độc tôn của Tả thừa tướng, người lãnh đạo phái Lão Luận (Noron) trong triều đình. Anh là người hội tụ đầy đủ các điều kiện hoàn hảo về học vấn, ngoại hình và tài năng võ thuật. Anh có tình cảm với Yun Hee song vì không biết cô là con gái nên ở trong tâm trạng day dứt vì điều này trái với luân lý Nho giáo. Để chạy trốn tình cảm này, Sun Jun đã từng định đính hôn với Hyo Eeon song đã từ bỏ.
    * Park Min Yeong trong vai Kim Yun Hee, đóng giả làm người em Kim Yun Sik và có biệt danh Đại Vật (Dae-Mul), nghĩa là "nhân vật lớn", mang ý nghĩa trêu chọc vì từ "vật" (mul) có thể bị liên tưởng đến "dương vật" (양물, yangmul) do là người duy nhất được lòng kỹ nữ Điêu Thuyền (Cho Seon) ở Mẫu Đơn các. Yun Hee là con gái tiến sĩ Thành Quân Quán Kim Seung-heon trước đây, thuộc phái Nam Nhân, ông là bạn thân của Trang Hiến Thế tử (Sado) và thân thiết với vua Chính Tổ. Trước khi xác định Park Min Young vào vai nữ chính, Seo Hyo Rim (người về sau đóng vai khuê tú nhà binh phán) từng là ứng cửa viên sáng giá sau khi Jung Da Young từ chối bộ phim này.[4]
    * Yoo Ah In trong vai Mun Jae Shin, biệt danh Kiệt Ngao (Geol-Oh), nghĩa là "ngựa hung bạo", có tính cách mạnh mẽ, là con trai của Đại tư hiến, thuộc phái Thiếu Luận (Soron) trong triều đình. Anh biết Yun Hee là nữ nhi trước Lee Sun Jun và cũng có tình cảm với cô song không thổ lộ. Anh thường cải trang thành Hong Byuk Seo (Hồng Bích Thư) để phát tán truyền đơn chống phái Lão Luận và loan truyền sự tồn tại của Kim Đằng Chi Thư trong kinh thành. Anh và Geo Yong Ha là bạn thân từ trước và vào học tại Sungkyunkwan trước Lee Sun Jun và Kim Yun Hee.
    * Song Joong Ki trong vai Geo Yong Ha, biệt danh Nữ Lâm (Yeo-Rim), nghĩa là "rừng con gái" (nơi nhiều con gái vây quanh), con một thương nhân (trung nhân), được phụ thân nạp mãi để có tên trong gia phả của một gia đình lưỡng ban (quý tộc) vào do vậy có thể vào học ở Thành Quân Quán. Anh luôn tỏ ra là một công tử con nhà có thế lực, ăn chơi, phóng khoáng và được nữ giới Triều Tiên đương thời ái mộ. Ngay từ ban đầu, anh đã nghi ngờ Yun Hee là nữ nhi và luôn tìm mọi cách để làm sáng tỏ điều này. Anh là bạn thân của Mun Jae Shin và vào học tại Thành Quân Quán từ trước.
    - Xem phim này mình thích các vai phụ quá cơ: nhất là Nữ Lâm và Kiệt Ngao.
     
    Sửa lần cuối: 3/12/2013
  6. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    14. 49 Days (49 ngày)
    - Năm sản xuất: 2011
    - Đạo diễn: Jo Young Kwang
    - Diễn viên: Lee Yo Won, Nam Gyu Ri, Jo Hyeon Jae, Bae Soo Bin, Jung Il Woo, Seo Ji Hye

    [​IMG]

    - Nội dung: 49 Days xoay quanh việc cô gái Ji Hyun (Nam Gyu Ri đóng) đang chuẩn bị kết hôn thì đột nhiên bị tai nạn và hôn mê bất tỉnh. Khi đó "sứ giả thần chết" (Jung Il Woo đóng) đã ký một bản thỏa thuận với Ji Hyun. Theo đó, cô có thể mượn cơ thể một cô gái khác để tìm kiếm ba giọt nước mắt thuần khiết của ba người không phải người thân thực sự khóc thương cho mình. Nếu làm được như vậy, cô có thể tỉnh lại, còn không cô sẽ ra đi mãi mãi. Và hồn Ji Hyun đã nhập vào thể xác của Yi Kyung (Lee Yo Won), bắt đầu hành trình tìm lại cơ hội tỉnh lại cho mình.

    Thế nhưng, trong quá trình sống nhờ vào thể xác của người khác, Ji Hyun đã chứng kiến và phát hiện ra những bí mật đen tối của chồng sắp cưới, Min Ho và cô bạn thân, In Jung 2 người mà cô yêu thương, tin tưởng trên cuộc đời này ngoài bố, mẹ.

    49 Ngày cũng là khoảng thời gian Yi Kyung, người cho Ji Hyun mượn thân xác tìm lại ý nghĩa của cuộc sống từ sau cái chết của người thân, người yêu duy nhất của cô trên cuộc đời này, Yi Soo. Và Han Kang, chàng kiến trúc sư đã đem lòng yêu thầm Ji Huyn cũng đã trở nên mạnh mẽ, quyết đoán để bảo vệ tình yêu của mình.
     
    Sửa lần cuối: 5/12/2013
  7. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Vừa xem xong phim 2 weeks, đúng là hay thật, lôi cuốn, thích cả nhà cô bé :rolleyes:
     
  8. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Phim hấp dẫn thật mà. Năm 2013 khá nhiều phim nhưng lôi cuốn lại không nhiều. "Sharks", "Who are you?", When a man fall in love",... đều khá nổi nhưng không hấp dẫn.
     
  9. lubutan2

    lubutan2 tuvankhoe.com

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    phim Hàn hấp dẫn bởi dàn diễn viên đẹp, lời thoại hay :3 đấy là lý do e thích phim Hàn, nội dung thì tùy từng phim, dạo này e thích xem mấy cái show truyền hình thực tế của Hàn kiểu như: Dad, where are you going; Runing man; Happy Together.... :D
     
  10. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,461
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    em chưa xem phim này , có hay ko ạ
     
  11. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Mình đang xem Cửu gia thư. Khá hay.....
     
  12. chimruoi2k4

    chimruoi2k4 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Mình thì tình cờ xem phim người thừa kế ké người ta thôi mà giờ lại nghiện phim này luôn rùi @@.
     
  13. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Xem lôi cuốn lắm, thích, mẹ nó xem đi ạ
     
  14. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    15. Hoàng tử gác mái (Rooftop Prince)
    - Sản xuất năm : 2012
    - Đạo diễn : Shin Yoon Sub
    - Diễn viên: Micky Yoochun, Han Ji Min, Lee Tae Sung, Jung Yoo Mi, Lee Min Ho,...
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Nội dung: Thái tử Lee Gak của triều đại Chosun (Park Yoochun) có vị hôn thê bị chết, trong quá trình tìm ra nguyên nhân cái chết- cùng với sự mưu phản của một số thế lực, chàng đã bị lạc vào thế kỷ 21. Ở đó, chàng gặp rất nhiều tình huống dở khóc dở cười và dần tìm ra được nguyên nhân cái chết của vị hôn thê cũng như gặp được tình yêu của mình tại thời đại này.
    - Cảm xúc: Nội dung phim khá nhẹ nhàng, pha chút hài hước, cốt truyện chặt chẽ, kết chuyện mở.
    + Cảm xúc mạnh ở phim là chàng Thái tử lúc nào cũng vênh mặt lên giời, tò mò nhiều thứ nhưng không dám làm vì vị thế ông vua. Một vị Thái tử đang ăn và chơi đột nhiên bị rơi vào nhịp sống hối hả, mối quan hệ gia đình- bạn bè hoàn toàn khác biệt. Chàng định hình và hòa nhập vào nhịp sống đó như thế nào???
    + Xem phim bạn sẽ cảm giác thêm thư thái mà hiếm có bộ phim Hàn nào khác có thể đem lại: Cảm thấy cuộc sống hằng ngày xung quang ta trở lên thú vị hơn: Cách chàng Thái tử ăn cơm chiên trứng, nếm kem hay thử kẹo bông,... Chàng cảm nhận về các đồ dụng hằng ngày quá ư bình thương của chúng ta như thế nào: tivi, điện thoại,...
    + Các nhân vật trong phim rất đáng yêu, nhất là Thái tử, càng nhìn càng đáng yêu, đáng yêu kinh khủng. Nội dung cốt truyện cũng rất hay, tình yêu nhẹ nhàng nhen nhóm lớn dần trong Thái tử, cách chàng đấu tranh chính trong nội tâm mình.
    + Cái kết mở nhưng có thể suy đoán được cái hậu tốt đẹp đằng sau nó.
    + Cuối cùng là không có diễn viên là quá kịch như hầu hết các phim Hàn mắc phải.

    Các câu nói "bất hủ" rất "chiếu trên" mà ngọt ngào của Thái tử Lee Gak:
    - “Nếu em không im lặng, tôi sẽ trừng phạt cái miệng của em đấy”.
    - “Nếu em không nhắm mắt lại, tôi sẽ trừng phạt đôi mắt của em”
     
  15. gia đình nhà ỉn

    gia đình nhà ỉn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    5,730
    Đã được thích:
    543
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    đánh dấu để theo dõi nào :)
    khi nào có time sẽ xem phim
     
  16. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Em thích nhất phim Bí mật kinh hoàng, hi. Còn bây giừ đang xem : Hoàng hậu Ki, Cầu vồng hoàng kim
     
  17. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Không biết có phải vì mình quá hâm mộ Lee Jun Ki(nhân vật chính) hay ko mà thấy phim 2 tuần hay nhất trong tất cả cá phim Hàn :D. Tình tiết lôi cuốn, xem hồi hộp từng tập, diễn viên đóng có cảm xúc. Xem xong cảm giác trân trọng những gì mình đang có :)
     
  18. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,936
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    tớ đang theo dõi phim hoàn hậu Ki, hay tuyệt.
     
  19. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    dạo này mê zai hàn quá các mẹ ah, sao toàn người cao to thế ko bit ha ha, cái phim the heirs ý toàn giai xinh gái đẹp, mà 2 nam chính đều cao to, tự nhiên lại mê cái anh Ho Leemin thía chứ lại ka ka :D
     
  20. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,382
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    phim nhưng người thừa kê xem đâu đấy cả nhà em cũng tín đồ phim hàn đây cho em ké với
     

Chia sẻ trang này