Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? mình cũng ghét nhất cái kiểu đó ,không nhìn thấy thì thôi chứ đã nhìn thấy rồi còn lâu mới để yên
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? Chọn ai ư, Bạn phải tự hỏi mình chứ, Đúng là tự làm tự chịu thật.hic. Thương cho vợ và bồ của bạn hơn là thương bạn.
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? mình mà vào tình huống đấy chắc chào anh em ngược từ lâu rồi ,chẳng lẽ không có chồng mình nuôi con được ah
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? Lại ngoại tình. Rồi vợ và bồ cùng bỏ đi, tuổi cao sức yếu ko em nào theo, ko có con nữa. Lúc ấy thì ngồi trong xó nhà mà khóc.
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, tôi phải chọn ai? giờ em ko muốn doc may cai tin ve ngoai tinh nữa, hức hức, hỏng hết cả rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. giờ ko biết tin vào cái gì nữa các mẹ ạ!.
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? ôi thế này thì mệt mỏi dài dài đây đối với mình ko thích thì chia tay chứ đừng nói chuyện bồ bịch linh tinh cho mệt
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? haha, mình đọc mà nghĩ buồn cười. anh này nghĩ mình là ai mà đòi chọn cơ chứ, mình mà là vợ chắc cũng chẳng dám tranh giành gì, nhường anh này luôn cho cô bồ. đàn ông gì mà vô trách nhiệm, lấy vợ cặp bồ linh tinh, vợ bầu ko lo còn đi ngủ với người khác, thôi thì qua ở với bồ cho lành
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? biết là ko ai muốn chung chồng nhưng mọi người cũng phải hiểu cho cái khó của người vợ khi sinh ra đứa con sẽ ko có cha thì rất thiệt thòi cho con . Hạnh phúc của con chỉ khi có cả bố và mẹ cạnh bên chăm sóc mà thôi . Mình ko dám khẳng định nhưng nếu là mình thì mình sẵn sằng vì con mà chia sẻ chồng với người phụ nữa đó để con mình khi cất tiếng khóc chào đời có bố bên cạnh .
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? bạn đúng là người bao dung và độ lượng ,mình mình gặp phải trường hợp đấy nhưng chác mình không làm thế được
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? Đứa con là niềm tin để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình nhưng bạn hãy nghĩ xem đâu là hạnh phúc thực sự nhé ! vì đôi khi hạnh phúc chỉ dành cho 1 chứ không thể chia đôi ạ, vì ngừoi bạn trước kia đã xác định muốn lấy , sống với bạn đến cuối đời là Vợ bạn chứ không phải là ngừoi mà vì lý do cuộc sông xô đẩy bạn đi tìm, chúc bạn chọn lựa đúng đắn nhất nhé!
Ðề: Bồ chửa, vợ bầu, bạn chọn ai? VỤ NÀY CỨ XÁC ĐỊNH là phải phân thân,chứ cả 2 đều mang con mình thì biết bỏ kiểu gì.Đúng là đàn ông khó đỡ thật.