Ðề: Chuyện 20/11 Mình cũng chuẩn bị 4 cái pb kẹp vào thiếp. 20/11 các cô ăn mặc đẹp, không muốn mang lỉnh kỉnh. Nh cô giáo thì thân thiện, cám ơn mẹ chu đáo. chứ ko nhu các cô kia, vô tâm thật, nh rồi các cô cũng nghĩ lại và hơi áy náy thôi
Ðề: Chuyện 20/11 Là trường công nên tiền lương của các cô cũng hạn chế. nên em có suy nghĩ là thôi thì các cô có thế nào thì con cũng phải nhờ vả các cô trông nom. Có trách các cô cũng được. Thôi, cười cho qua chuyện. Có lần con em ốm, em đến lớp giữa chừng khi các con đang học để đón con. Cô giáo bước ra chưa kịp nói năng gì đã hỏi luôn 1 câu. "Nào ! Mon men đến đây làm gì" Ui ..... em lạnh cả sống lưng mà ko nói đc gì. Có phải em là người hay để ý quá ko nhỉ ?
Ðề: Chuyện 20/11 chỗ em á, các cô cười không thấy Tổ Quốc đâu, trường tư ạ Trường công, cám ơn hết--->nghĩa vụ đương nhiên của bme nên ít khi cô giáo cảm thấy nên cảm ơn lại
Ðề: Chuyện 20/11 Mình cũng làm gọn nhẹ là để tiền vào bưu thiếp rồi con mang vào tặng cô, vì trường 2 nhóc nhà mình ko cho phụ huynh vào trường trong giờ học. Cô thân quen thì mẹ gói thêm gói quà là sản phẩm "của nhà trồng được", năm nay mình cháy hàng ví da làm quà tặng mới vui chứ.
Ðề: Chuyện 20/11 Chắc mấy cô giáo bận nhận quà quá mà quên mất cả việc nói cảm ơn =)) Kể cũng hài ghê
Ðề: Chuyện 20/11 Cô này vô tâm thật, chẳng biết con mẹ nó có gửi đấy có yên tâm ko chứ, còn m thì chẳng yên tâm tẹo nào.
Ðề: Chuyện 20/11 đó nền GD bây giờ coi trọng tiền quá.......\ -có 1 tr hơp mình nghe kể lai từ 1 chị có con đang học lơp 4 tiểu học -hôm đó ngày lễ chi có mua bó hoa cho con mang tang cô(cô ko nhận)nói là ko nhan hoa\ -hôm do chị do lên ban giam hieu phan anh,...cuoi cung co do xl/............. ========== nhưng dĩ nhiên đó là thành phần con sâu làm sấu nồi canh
Ðề: Chuyện 20/11 con mình mới từ trương Tu chuyển vao trường công học. ngày trước khi con còn học bên trường tu mấy chuyện này rất thoải mái... giờ vào trường công rồi, thánh nào cũng cho mỗi cô vài trăm, giờ tới lẽ lạt lại cho nữa... ính ra con đi học trường công rẻ hơn nhưng mấy khoản cho biếu này vào thì hơn đi học tư rất nhiều. tốn kém quá
Ðề: Chuyện 20/11 Học trường công ko tốn kém hơn trường tư như mn nói đâu ạ vì trường tư tỉ lệ 1 giáo viên trông các cháu thấp hơn rất nhiều so với trường công trong khi trường tư họ phải trả lương giáo viên (cao hơn trường công), thuê nhà (trường công ko phải thuê), các dịch vụ khác chắc chắn là hơn rồi nên chắc chắn học trường tư tốn kém hơn rất nhiều so với trường công. Hic...do nền giáo dục nước mình đầu tư ít cho đời sống giáo viên nên đôi lúc cũng vì nhu cầu cơ bản của cuộc sống thôi ạ. Với lai thực sự tầng lớp giáo viên hiện nay nói về cái tâm thì thua xa tầng lớp giáo viên thời trước.
Ðề: Chuyện 20/11 Mẹ cháu chắc tặng hoa lan, hoa hồng, mà không tặng hoa đồng tiền à.... Đến khổ . CHỉ tội các cháu mầm non ^_^
Ðề: Chuyện 20/11 lại sắp đến 20/11 rồi, năm nay m cũng như mọi năm chắc đi hoa đồng tiền cho nhanh thôi