Ðề: Chuyện 20/11 Mình có việc gặp bạn tại một trường MG ở phuòng... Khi đến sớm mình ngồi ở ghế sân truòng đợi: thấy một cháu tầm lớp lớn đc tự vào, nhìn cô ngồi cửa lớp cháu khoanh tay:" con chào cô, con chào cô...." cô vẫn lơ đãng nhìn xa xa như việc đón trẻ đc mặc định ko cần trả lời... Lớp bên thì các con lon ton bỏ giầy ra giá, nhưng các cô vẫn tiến ra tiến vào bằng nguyên đôi vừa đi đến ko hề nghĩ các trò nhí sẽ bò ra sàn nhà để chơi. Mình do đã quen với vai trò ban phụ huynh nên vào góp ý luôn hai trường hợp, đc cái cả hai đều xin lỗi và rút kinh nghiệm! Sắp 20/11 rồi mình đã qua khuyên các bạn, nếu tặng thay con ở lớp mẫu giáo thì phong bì là đc- còn khi con học tiểu học hay trung học cơ sở nên đến nhà sớm để cảm ơn các cô nhân tiện ra mắt và hỏi tình trạng học của con, di từ 13-18 là cùng!
tùy từng cô mẹ nó ạ. có cô thì thích tặng quà có cô lại thích phong bì. hihi.... nhưng cô của 2 nhóc nhà mình thì mình hay mua quà hơn. Mình cũng tặng cô của 2 nhóc bộ mỹ phẩm kem dưỡng da ngày và đêm, cô nào dùng cũng thích và đều nhờ mua hộ cho các cô trong trường với người nhà...