Ðề: Tên gọi ở nhà của con Cháu m thì mọi người cứ gọi là " lùn" :-\", chắc tại nhà mình ai cũng cao cả
Ðề: Tên gọi ở nhà của con uh,con nhà mh ở nhf cũng lắm tên lắm cứ mỗi người lại đặt cho một biệt danh,còn mh thì toàn gọi nó là mít thôi,hi
Ðề: Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con Cái này đúng nhé, hàng xóm nhà mình gọi 1 bé là Dưa bở, rồi bây giờ toàn gọi bở ơi thôi.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà mình toàn tên xấu, kiểu gì cũng có chữ thối vì sự nhiễu nhương của 2 đứa. Lắm lúc thấy thối thế nhưng mà vẫn yêu 2 cái cục thối ấy. hi hi. (Su thối và Bình thối)
Nhà em tên gọi ở nhà là Bi nhưng thấy các mẹ phản pháo bảo Bi thường dành cho con trai, ai lại con gái cũng gọi là Bi. hihi
Ðề: Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con Hi, đúng là tên ở nhà thường chỉ gọi một âm tiết thôi ạ. Nhà em gọi bé là Cu bin nhưng dần dần thì chỉ quen với từ Bin thui. Lớn hơn một chút em thường gọi: con chó con của mẹ. he, nghe buồn cười chút cho vui, còn Bin thì chỉ thấy đó là cái tên, khi gọi như vậy là bé quay mặt lại. Hì.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con gái mình tên gọi ở nhà là Ún, nghe cũng thường thường thế thôi, nhưng lúc được 1 - 2 tuổi, đang tập nói, bảo con là tên con là gì, nó nói cái từ Ún rất yêu, giờ vẫn nhớ cái tiếng nó nói tên lúc đó. :heart:
Bé nhà em giờ có bảo tên con là Thủy Anh nhé. Chỉ lúc đầu nhớ thôi, sau hỏi tên con là gì thì cứ.... Bi, bi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Ha , có chỗ khoe tên con rồi bé nhà em ở nha đc gọi là bon bon, tên thật là Minh quang
Ðề: Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em bám càng chị chạy đấy, hii, em kết bạn với chị rồi, nên thấy chị đi đâu, em theo đó, học hỏi kinh nghiệm hii
Re: Ðề: Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con hehe. Có biết là cô kết bạn rùi. Cùng hội Hoàng Mai nên chạy theo à. hihi. ĐI đâu cũng 888 ác liệt nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em hội nam định chứ chị nhỉ, vừa tám vụ xây dựng đó, lại nhầm em sang hoàng mai roài, haizzz,
Ðề: Re: Tên gọi ở nhà của con Hàng xóm nhà này có bé gái tên Bee, đọc cũng là Bi còn gì, nghĩa là con ong, yêu ơi là yêu í
Re: Ðề: Re: Tên gọi ở nhà của con ĐÚng rùi nhỉ. ĐỌc Bi vì thấy Bi nó tròn, nó lăn. Nhìn yêu nên nghĩ ra để gọi thôi.
Re: Ðề: Re: Tên gọi ở nhà của con e cũng thích những tên gọi giống nhau nhg có 2 cách viết kiểu đấy lắm
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhiều mẹ rất thích đặt tên nó tây tây 1 tí, nhưng mình thì đặt thằng lớn nhà mình là ỉn (vì sinh năm lợn), thằng em lấy luôn là Ủn cho đỡ phải nghĩ. Bây jo gọi 2 thằng cùng lúc là "Ủn Ỉn ơi!" Bố nó cũng có luôn biệt danh là Hưng Ỉn. he he.......... toàn tên xấu thôi.