Ðề: Tên gọi ở nhà của con Tên ở nhà ko quan trọng là xấu hay đẹp mà cứ lạ & không đụng hàng là em thích.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Tên mấy bé nhà tớ toàn hoa quả với đồ ăn thui. Ông bà gọi một lúc cũng nó: Táo, mít, na, nem..
Ðề: Tên gọi ở nhà của con con gái có nhiều tên ở nhà hơn í chứ con zai nghĩ tên ko đụng hàng khó quá tiêu chí của e là dễ gọi nữa
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà mình tập 2 con gái mà chưa nghĩ ra tên gì cho vừa độc vừa yêu, các mẹ cho vài cái tên để em tham khảo vơi ạ
Ðề: Tên gọi ở nhà của con con gái tớ tên ở nhà là mimi,vì sinh năm mèo mà.nói là sinh năm mèo lên đặt tên vậy đi đâu mọi người cũng gọi là meo meo,đến cô giáo cũng gọi meo meo
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Mình sinh đôi con gái vào mùa hè toàn Na với Ổi nên đặt tên là Na Ổi, đang tính làm thằng cu nữa đặt tên là Chuối
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhiều mẹ đặt tên cho con ở nhà nghe hay nhỉ.Mình đặt tên cho bé ở nhà là Ộp,giờ 5 tuổi rồi mà vẫn quen gọi là ộp.Hồi bé đi lớp mỗi lần mẹ đến đón cô giáo gọi bạn Lê Trần Khánh Linh mẹ đón,cấm thấy quay ra nhưng khi mẹ gộ ỘP ơi là lũn cũn chạy ra với mẹ ngay.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con nhà mình tên là Bim, bim bim ý ạ, vì bố mẹ cũng thích ăn bim bim mà hihi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con nhà mình toàn đặt tên sau 1 tuổi. Bé lớn mọc 2 quả răng cửa to hơn cả răng thỏ lúc đầu mẹ gọi là Răng Thỏ bây giờ rút ngắn là Thỏ. Bé thứ 2 thì đanh đá kinh, động vào một tí là xù hết "lông" lên nên gọi là Nhím.Mà cả hai đứa càng ngày tính cách càng giống như tên thế mới buồn cười chứ hiiiiiiiiii
Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con đúng rùi ạ, e cũng thế ^^ với cả nhìu khi đơn giản là tự nhiên xuất hiện trong đầu 1 cái tên thấy hợp hợp với bé, thế là gọi luôn, thế là hay nhất
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà em thì bố mê Sim đẹp rồi chuyển qua bán Sim nên đặt cu lớn là Sim , cu thứ 2 đặt là Sò do cu lớn và bố mẹ thích ăn sò. Thỉnh thoảng bà nội nhà em hay trêu thằng Siêu Sim và thằng Trùm Sò hihi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em có con gái thì nhất định tên là Mây, tên đi học là Vân, nhưng chưa kiếm được tên đệm vừa đẹp vừa độc, các mẹ có ý gì hay thì góp ý cho em nhé, cảm ơn các mẹ :x
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con gái thì cứ đặt là ChiNa , Nina , Măng cụt , Nấm, Xí ngâù ...Còn con trai thì thường kêu tí , tèo, bi , coca ,...kêu cho no lẹ . Chứ đặt mấy tên khó nhiều lúc chẳng nhớ mà kêu cũng mệt nữa .
Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con tên Vân đệm đc nhìu cái hay mà chị, tên ấy dễ đệm & dễ đệm hay nữa í ngày trc tên e gái e là Thu Vân cũng do e nghĩ ra, thề là lúc í e chưa hề nghe thấy cái tên đấy mà là e tự nghĩ ra, sau đó tự nhiên lại hay gặp cái tên ấy ở ngoài chứ lị nói là hay gặp nhg cũng còn ít hơn Bích Vân. k thì chị đặt Tường Vân đi - e thấy rất hay & lạ đấy
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Mình thấy mấy tên con gái này nghe rất yêu, xin bản quyền của mẹ này để chọn 1 cái
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em cũng đang chưa biết gọi tên con ở nhà như nào đây ạ. Vợ chồng em định gọi là Xuka, lúc thường thì gọi là Xu