Bắt tay mẹ May cái nào. Đứa đầu nhà tớ được bố đặt cho là Moon, dự định đứa thứ hai nếu là con gái cũng đặt là May, nếu là con trai đặt là Mít. Nếu có em thứ ba hay thứ tư chắc gọi là Mận, mơ, mỡ gì đó cho đủ bộ.
Còn nhà em thì bé sinh tuổi Tuất nên em nghĩ trước tên ở nhà của bé là Gâu cho đỡ bị trùng, ấy thế mà nhà dưới cũng nghĩ thế hay sao ý, cũng gọi con là Gâu. Thế là tầng dưới tầng trên có 2 con Gâu
Cún nhà mình lúc mới sinh đòi ăn ghê lắm cơ, ti hết một bên bên kia chảy sữa mẹ hứng vào trai cu cậu tít hết luôn nên mẹ đặt là cu Tít Nhưng đến khi về bà ngoại ở quê mọi người hay gọi là cún nên bây giờ thành quen toàn gọi là cún Cạnh nhà mình thì có chị tên là Quỳnh Trang nhưng bà nội lại hay gọi là Tẹt đến giờ đi lớp cô gọi QT thì ko thưa mà lúc nào cũng của Tẹt cơ :-D
Xuất xứ tên của bé Anh Thư nhà em là vì bố cháu nghiện nặng Mì Tôm ...Mẹ cháu nghén cũng nghén Mì Tôm theo bố ... Nên cháu ra đời được gọi là Mì Tôm ... Sau này mọi người còn gọi cháu là Chè tươi nữa vì cháu lúc nào cũng toe toét ,gặp ai cũng cười , ai nói động đến cũng cười ...
Hihi, bắt tay cái nào, bé nhà em cũng tên là Nhím nè. Hồi đâu mới sinh gọi là Cún nhưng mấy bữa sau gội đầu cho con, tóc con cứ dựng ngược như lông nhím lên, thế là chết tên luôn . Nhưng mấy hôm nay mẹ đang gọi là Bọ Chét, ai bảo nghịch quá cơ, ăn bột thì toàn ngậm, gần 2 tiếng không xong 1 bát bột con con, hixhix.
neu co con e se dat ten con o nha la be Bông, e rat thiz an keo bong ma:X:X:X e thay no cung nhe nhàng, êm ái thế nào ý)
Nhà này đứa đầu là Bindo cô cháu đặt vì nó bảo cho về sau giống Bill Gate. Đứa thứ 2 lúc có thai định đặt là Gấu nhưng bà ngoại ko thích vì kêu là sợ về sau nó gấu quá. rồi 1 đống tên lôi ra Mickey, Bi, Tin,.... nhưng chẳng thích tên nào, cuối cùng hôm nghe quảng cáo sữa ZinZin, iem thấy hay đặt luôn cho ku cậu là Zin. Bin và Zin nghe cũng hay đấy chứ ạ
bé nhà em tên khai sinh là TẠ KHÁNH CHI,ngày nhỏ nghe nhạc hay lắc đầu như dân chơi hay uống thuốc lắc ý ạ:mrgreen::mrgreen::mrgreen: nên cả nhà gọi tên là LUCK có ý nghĩa như :may mắn................:-\":-\":-\"
Mình chọn được tên ở nhà cho bé rồi, chị là cục Bông thì em là cuộn Len (đều xù hết ), nếu có tiếp ... VÀI tập nữa là Vải, là Sợi, là Tằm ....
Oho bé Len đã được hơn 1 tháng rồi đấy ah? Trộm vía chắc bé Len ngoan nên mẹ nó vẫn vào buôn bình thường với chị em nhỉ?
Con gái mình tên là Bông...tên này cũng phổ biến nhỉ.bé được 2 tuổi rồi...là con gái mà bé nghịch và đáo để lắm nhưng học hỏi rất nhanh và trí nhớ rất tốt
Con em chưa ra đời, nhưng em sẽ đặt tên cho con là NHO XANH. Cũng tại vì ngày xưa cưa cẩm em , bố nó hay kể chuyện CON CÁO VÀ CHÙM NHO cho em nghe. Lúc chưa cưới được thì cứ nói rằng : NHO XANH LẮM, KHÔNG HÁI ĐÂU, ĐỂ DÀNH . Đến lúc cưới rồi thì bảo : NHO XANH CỨ HÁI, VỀ NGÂM RƯỢU CŨNG NGON . hìhì
Trời, sao bác giống nhà em thế? Bố cháu thích đặt là chuột Típ, vì năm nay là năm chuột mà. Nhưng em lại thích đặt tên bé là Bờm
Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau . Con cún nhà mình rất mê bộ chuyện Chuột Tip nên thích gọi em ( vẫn đang ở trong bụng mẹ) là Chuột Típ. Nhưng con gái mà đặt tên là Tip nghe cũng hơi kỳ. À mà nhóc chị tên là Songhye vì hồi em mang bầu trên TV chiếu bộ phim "Khi đàn ông nội trợ " lúc ấy bố cháu thấy giống hoàn cảnh của mình quá và trong phim có cô bé Songhye rất đáng yêu nên gọi cháu như thế luôn. Làm ai cũng nghĩ nhà cháu mê phim Hàn quốc. Kể cũng lạ và thú vị.
Nhóc nhà mình thì có nhiều tên lắm, hồi mới biết có con hai vợ chồng gọi là Chuột. Vài tháng sau lại chuyển thành Bủm vì thấy cậu cứ bủm bủm suốt ngày. Giờ mình đặt tên con là Đầu Gấu, nó gấu lắm cơ, suốt ngày bắt nạt bố mẹ Ông ngoại thì rất thích gọi Gấu là thằng Phới =>> cậu chàng chỉ nhăm nhăm đòi bế đi chơi là giỏi thôi
Ở cạnh nhà em có 2 vợ chồng em hàng xóm, đặt tên cho 2 thằng con trai 1 thằng tên Đề còn thằng kia tên Đóm, hihihi. Ai đến nghe gọi cũng ko nhịn được cười, thỉnh thoảng lại thấy mẹ nó gọi: Đề Đóm ơi về ăn cơm!