Tên gọi ở nhà của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Golden, 18/2/2008.

  1. purinnhoanh

    purinnhoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    ke ke, 2 thằng cu nhà em 1 đứa là Thóc, đứa vẫn đang trong bụng mẹ định gọi là Muối, hi hi, các bác thấy thế nào ạ?
     
    Đang tải...


  2. thangnga

    thangnga Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà em thì có cô công chúa, lúc có bầu cứ nghe nhiều bài hat quảng cáo zinzin thì cứ thích định đặt nick name là zinzin nhưng biết là con gái thì chuyển sang là Bông, nhưng em thấy lắm bạn Bông quá nhỉ :p
     
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    nhà em sinh năm heo vàng nên ở nhà gọi là " Ỉn thối"
     
  4. gabeogiaxau

    gabeogiaxau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhà em cũng sinh năm heo vàng nhưng thấy nhiều người gọi là ỉn quá nên gọi là "Su Kem" chẳng là lúc nghén mẹ cháu hay ăn bánh su kem,, bjo
    cả nhà cứ gọi kem ơi kem nghe ngộ ra phết
     
  5. hailanngong

    hailanngong Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Con trai em tên là "Ngổng" có trùng với tên Bé nào ko nhỉ???. Gọi quen rồi thấy iu iu lắm ;)
     
  6. cu_zin

    cu_zin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em thì gọi là Zin nên còi zin vì anh họ nó là Rô, bé này con gái đây. em cũng thích tên Kem. À đứa cháu e cũng tên ở nhà là Muối vì khi nghén mẹ cháu chỉ ăn Chanh Muối nên bảo nếu gái sẽ gọi là Chanh, còn trai thì gọi là Muối.
     
  7. khoai_mum

    khoai_mum Thành viên mới

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hihi, tự nhiên lượn lờ qua đây...thấy vui và bùn cười nữa. Thế nên, mình cũng mún góp mấy chữ.
    Bé nhà mình tên là Khoai (Ỉn Khoai = Vì sinh năm lợn mừ). Nhưng bây giờ toàn bị gọi là Khoai thối, Khoai cũn thui.
    Xuất xứ tên của em Khoai (con gái nhé, hông phải con zai đâu nha). Cả bố và mẹ đều thích ăn khoai: khoai lang, khoai tây, khoai môn....nói chung là họ nhà khoai gì gì đều thích tuốt tuồn tuột.
    Chắc mấy năm nữa có em bé nữa thì sẽ đặt tên là Sắn, Ngô, Thóc, Lúa.....
    HIhii, cả nhà mình ko lo thiếu ăn nhỉ????
     
  8. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là tên cúng cơm, nghe thật hay và ngộ nữa, con trai em tên là Bi có ai trùng không nhi? lúc đầu gọi là Cò, nhưng sau sợ cháu dài như Cò nên chuyển thành Bi cho tròn, hìiiii.
     
  9. Ba Ken

    Ba Ken Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các cái tên ở nhà của bé ở trên đều không đụng hàng với con gái Bia của tui. con gái tui có tên ở nhà là KEN. " cũng có thể nói là Ken của từ bia HENEIKEN đó. sock chưa? tên vừa hay mà lại không đụng hàng nữa. các vị thấy thế nào. còn tên thật của bé là Nhật Thảo. và mình đang gần có một em bé nữa và đặt tên là Đăng Nguyên và chưa biết đặt tên ở nhà là j hết. xin chỉ giáo
     
  10. coi070107

    coi070107 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Con em thì tên Bờm, mặc dù tên không được ấn tượng cho lắm nhưng lại rất ý nghĩa vì do cháu tự nhận khi mới chỉ bập bẹ biết nói.
     
  11. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Nhất định khi nào nhà tui có đứa thứ 3 , tui sẽ đặt tên là Mộc nhĩ, đứa thứ tư là Miến, bất kể là con trai hay con gái. Chả là nhà đã có hai đứa, một là Nấm, hai là Nem, nên thêm Mộc nhĩ và miến nữa để làm món nem cho ngon. Món ưa thích nhất của bố cháu mà.
     
    natalie1331 thích bài này.
  12. meyeumit2008

    meyeumit2008 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    HI hi, con bé nhà em cũng tên Mít. Đanh đá lắm. Mọi người bảo bà mụ nặn nhầm cháu. Nhà em lấy tên này vì cả bố và mẹ đều thích ... ăn mít;). Bây giờ lúc ăn mít bố cháu cứ: Mít , ra đây bố cho ăn mít con. Hi hihi, vui lắm.
     
  13. mecomthom

    mecomthom Banned

    Tham gia:
    6/3/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con gái mình tên là Cốm,cũng đâu thấy ai quen đặt đâu,đến đứa em bố cháu cứ bảo là gọi là Chuối, mà em nghe nó nát nát, em ghét ăn chuối lắm dù bố chồng em cứ tha thiết rằng nó nhiều vitamin K nó bổ và giúp thông minh con cố mà ăn, nên em gọi là Kem em ăn kem cả năm mà, em nghĩ tên gì thì bố mẹ xem xem mình thích ăn gì, thấy nó giống con gì,nó có liên hệ gì gần gũi thì đặ như có nhà bố tên là Lộc , thê là con là Vừng hay thế nhỉ
     
  14. binkzak

    binkzak Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18

    Hôm nay lại có người đụng hàng rồi nè bác ơi! Cháu của em tên gọi ở nhà cũng là Bin. Chị nhìn nick của em là biết ngay mà:p:p
     
  15. TAM BAO

    TAM BAO Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé nhà mình có cái mũi tẹt lên mình gọi bé là "TẸT" :) chắc la 2 ko trùng với ai
     
  16. Mẹ Mọt

    Mẹ Mọt Ôi...cuộc đời..........

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Con em tên là Mọt, liệu đã là độc nhất chưa nhỉ? Đứa thứ hai em đang định đặt tên là Rận :D
     
  17. Mẹ Mọt

    Mẹ Mọt Ôi...cuộc đời..........

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Tên Bin giờ phổ biến lắm :D Hôm nay tớ đi siêu thị mà gặp đến 3 bé được gọi là Bin
     
  18. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Uh đúng đây: Bin, Bi, Bông, Bống, ... bây giờ phổ biến lắm, khu nhà tớ ở có 1 cây Bông rất to, rợp bóng lên tận tầng 5 nhà tớ, thế là cả khu có gần 10 bé gái tên Bông, bé nhà tớ cũng gọi là Bông mặc dù lúc về khu này đã 4 tuổi rồi, nhưng ai cũng tưởng là đặt theo cái cây trước cửa. Tiếc là cây Bông đẹp đẽ đó mới bị Cty cây xanh nhổ tuần trước rồi, cả khu tiếc ngẩn tiếc ngơ.

    Hihihi tên Len bé thứ 2 nhà tớ là đang hơi bị hiếm đây này, ai đến cũng hỏi tại sao gọi là Len, thấy ngộ quá.
     
  19. lemai

    lemai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2008
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em thì gọi con trai yêu là Bờm,đáng yêu và cũng là hàng độc đúng không ạ
     
  20. me@Com

    me@Com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hic, nhà này tên giống nhà mình thế. Đang định bon chen post tên bé vì thấy cũng khá "độc", ai ngờ lại đụng cả Cốm và Chuối, hihi. AX nhà mình có nick là Chuối, nên bé nhà mình tên là Cốm (Chuối ăn với Cốm), còn mình nick là Bo (bo bo). Tên nhà mình toàn thực phẩm, trái cây thôi, bảo đảm không sợ đói :D
     

Chia sẻ trang này