Ðề: Tên gọi ở nhà của con Hồi bầu bí em nghén ngẩm chả ăn uống được gì. Chỉ có ăn cơm nguội với Ruốc bà ngoại làm nên sau này gọi con là Ruốc. Hồi đấy nghén nghiện cả Nho, định đặt con là nho nhưng tên Ruốc nghe có vẻ ngộ nghĩnh hơn.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Đọc Pippi tất dài ngộ nghĩnh phết mẹ nó nhỉ. Ngày xưa ít đọc truyện thiếu nhi, chỉ đọc tiểu thuyết văn học thôi. Từ hồi bầu bí e chăm đọc hẳn.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em có đứa bạn, hồi mang bầu suốt ngày chỉ tìm tên đặt cho con. Thế rồi 1 hôm xem hoạt hình "Kỷ băng hà" cùng đứa cháu thích con Voi Ma mút quá nên đặt con là Ma Mút. Nhưng mà nếu ko biết nguồn gốc thì ai cũng nghĩ con xấu như ma mút. Chết cười.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con em lớn nhà tớ là Pủm - có thể đọc là Bủm, có bầu em hai, cô chị đặt tên em là Bom, chỉ sợ sau này đi máy bay mà cứ Bom ơi bom ời, nó đuổi cả nhà mất,
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà mình lúc sinh đôi, chị cả đi học mẫu giáo về bảo lớp con 2 bạn sinh đôi đặt tên là Tôm và Tép đấy, thế là cả nhà đồng ý đặt hai bạn sinh đôi là Tôm và Tép luôn. Giờ hai bạn ấy đi nhà trẻ mẹ phải vào dăn cô hai bạn ấy tên thường gọi là Tôm, Tép chứ gọi tên thật sợ 2 bạn ấy lại không nhớ,hi. Cơ quan mình có chị đặt tên con gái ở nhà là BuBu đấy. Nghe dễ thương nhỉ.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con hi, còn 1 tháng nữa em sinh 1 hotgirl nhưng chẳng biết đặt tên gì gọi cho yêu yêu tí, các mẹ tư vấn cho em với.!
Ðề: Tên gọi ở nhà của con chuyện đặt tên ở nhà cho con nan giải phết, hồi chuẩn bị sinh mình nghĩ ra đủ thứ tên, nào là chíp, bống, bông... hix nhưng cái tên nào cũng trùng. Đến lúc sinh con ra chả hiểu sao cứ thế gọi là Cún luôn, thế là bây giờ tên cún lại là tên ở nhà của con mình đấy. hi hi ngoài ra ông ngoại còn đặt thêm cho cháu cái nick name là Xoài xanh, vì phỏng theo tên thật của cháu và vì cháu của ông cũng ghê gớm, đanh đá cơ
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em lớn có tên trùng với nick của mình! Vì cái tên này mình toàn bị mọi người trêu đấy, giờ mấy đứa cháu gọi xong nó còn cười hic híc cơ, hihihi...
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Hì, lúc con em sinh ra được vài ngày, nó xì hơi liên tục, xì hơi rất nhiều, kể cả trong lúc ngủ ) Thế là ông ngoại gọi nó là Bủm Búp =))
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Ku nhà mình Tên Minh nên gọi là MIN . Còn 1 thằng ku sắp sinh nữa (năm rồng ) chưa biết gọi là gì ?!
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Lúc mới có bầu, ba mẹ ngồi nghĩ sau này đặt tên con là gì? Con gái thì mình đặt là Diệp Chi, còn con trai mẹ nó đặt là Tùng Lâm. Bà xã mới sinh con trai và tên nó là Tùng Lâm. Ở nhà gọi nó là Dế. Thằng cháu 4 tuổi rưỡi con anh chị hỏi em tên gì, bảo nó là em tên Dế, nó hỏi lại "Dế mèn hả?", cả nhà cười phá lên ).
Ðề: Tên gọi ở nhà của con hí hí, tớ mới nghĩ ra cái tên cho công chúa nhà tớ. Tên ở nhà là Bơ hay không các mẹ, gọi được 8w rồi.........tên thật bố mẹ cháu đặt là Nhật Anh
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bé nhà em ở nhà gọi là Bi Bi có nhiều bạn lắm bạn Phỏm này, bạn CHít này, Bạn Su này, bạn Chuột, ôi đúng là các con cái tên cũng yêu rồi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Đặt tên con ở nhà là ẾCh có được ko hả các mẹ, tại bình thường mỗi lần bố cháu làm j sai mẹ cháu lại bảo: " sao anh ếch thế, rồi gọi luôn bố cháu là bố ếch ơi", liệu gọi thế sau này con có xí hổ ko nhỉ
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà mình ko gọi tên con ở nhà, nhưng bé Long đi lớp bé nhất mà nghịch nhất lớp nhưng khéo nên được các mẹ yêu nên gọi ở lớp là TIU TIU. Chiều cứ nghe thấy tiếng xe mẹ về là 2 anh em ngó xuống gọi: Mẹ Thương thối về rồi à? HIC, ko biết tại sao mẹ lại có nick vậy nữa? . :-k Đến lớp các cô bảo là: Trước anh đi học khóc đòi về Mẹ Thương thối, giờ em cũng đòi Mẹ Thương thối. Mãi các cô mới dịch ra, mà mẹ cũng ko hiểu sao có nick vậy?????????????? Mãi sau mới biết thi thoảng gọi con là Minh thối và Long thối ra mẹ bảo. Giờ con gọi luôn mẹ. Không biết nên vui hay buồn. Bà nội hỏi con: mẹ Thương xinh hay xấu. 2 anh em đồng thanh: mẹ Thương thối ạ! HIC. Bố và bà ngồi cười. Bố còn có vẻ thích mới điên chứ.](*,)
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bố mẹ toàn gọi con là CÔNG CHÚA THỐI hoặc HOA HẬU THỐI... nói chung cái gì cũng gắn liền với từ "thối" à, hi hi.... cái tên nào nghe cũng đáng iu nhỉ!