Ðề: Tên gọi ở nhà của con e thích tên con là Bim BIm và poca hihi hoặc kem vì e thích 3 thứ đó,hồi trc bạn toàn gọi e là poca
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Lúc đầu mình định đặt tên con là Gấu, nhưng mà nội sợ sinh ra con thành " đầu gấu" bắt nạt cả nhà nên ko cho đặt ( mà của đáng tội con cũng ghê gớm thật ợ ](*,)) nên bố mẹ cháu cũng sợ nên đổi tên thành Ỉn, mong cháu dễ nuôi kháu ăn như Ỉn con vậy
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà em thì ngày trước ông ngoại cứ gọi là Cò, mà vợ chồng em thì ứ thích, cháu gái em thì đặt cho nó là "Bầu" hihi, cuối cùng em với xã em cứ gọi là Bin, giờ vẫn cứ thế
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Cu con mình đặt tên ở nhà là Kem, mẹ lúc đó mới mang bầu được 8 tuần. Nói chuyện với cu cậu cũng nhiều, nên lúc sinh ra, mẹ gọi Kem, hắn ta đã nghé đầu nhìn sang mẹ rồi hì hì.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bé nhà em tên Bob, con của em em tên Khoai. Thằng Bob nghịch dã man, Khoai thì lành đúng như củ khoai thật. Liệu lần sau đẻ đứa nữa em có nên cứ lúa ngô khoai sắn mà gọi cho dễ nuôi không nhể? :">
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Em thì gọi con là xoăn! Hi hi hi, bố nó tóc xoăn nên chắc nó cũng xoăn tít lên thôi! he he he
Ðề: Tên gọi ở nhà của con đa phần bố mẹ ở ngoài bắc đặt tên con là bi, bo, bim.............có khi 1 xóm cứ toàn bi với bim
Ðề: Tên gọi ở nhà của con bé nhà mình từ khi bầu đã gọi là Tom, giờ đươc 17 tháng vẫn cứ Tom nhưng ông bà nội lại muốn gọi tên thật cơ. Kế hoạch của 2vc bé tiếp sẽ tên Cua đấy, không biết có mẹ nào có con tên Cua chưa?
Ðề: Tên gọi ở nhà của con tên cua nghe hiếm nha.Nhưng mà cảm giác k thân thiện mẹ nó ah"ngang như cua mà" hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con e thấy tên Cua đáng yêu đấy chứ mẹ nó! con cua ngộ ngộ mà, rất giống hình ảnh các bé ngộ nghĩnh
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Công nhận đặt tên ở nhà cho con cg khó thật đấy, nghĩ mãi chả ra, nhiều tên quá thành ra k b chọn tên nào
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con của em gái mình tên Cua đấy. Thằng cu nhà mình sinh sau, lúc mới sinh, mỗi khi rướn lại đỏ như tôm luộc ý nên mình gọi là Tôm. Bà ngoại bảo nhà có tôm có cua cũng hay. Nhưng hàng xóm lại nhiều Tom ( mèo Tom ý) sợ nhầm nên mẹ cháu gọi cháu là Coca ( vì thấy da cháu đen đen). Nhưng hết 3 tháng cháu lại trắng rồi, không Coca nữa nhưng đã thành tên mất rồi.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Đúng là bây giờ việc đặt tên gọi ở nhà cho con cũng quan trọng không kém việc đặt tên khai sinh cho con. Nhà mình từ khi có bé Len xù đến giờ ... chưa thấy đụng hàng tên với bạn nào cả hihihi. Đi học ở nhà trẻ nào nhắc đến Len là các cô nhớ ra ngay vì chỉ có mỗi 1 bạn có tên này thôi. Có nhiều bạn học viên của mẹ đến học còn bảo: sau này sẽ đặt tên con là Len cho lạ.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nhà mẹ cháu có hai đứa, thằng Anh tên Dỉm vì ngày bé hay đái dỉm tí một, tí một. Mẹ cháu phải thay nhiều tã quá nên bực mình gọi là cu Dỉm luôn. Giờ khỏi lo đụng hàng. Thăng thứ hai từ bé cái môi cứ trề ra, mẹ cháu gọi luôn là Trề. Giờ lớn hơn một chút nhưng môi dưới vẫn trề, cơ mà các cô chú bác lại khen là trề xinh mới chết.