Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái Bài viết thực sự hay mẹ diệp anh ạ , e thích nhất câu này "Con nên nhớ là phải cảm ơn người đã đi qua cuộc đời của con, để con được mạnh mẽ hơn, biết mình phải làm gì hơn với tình yêu vĩnh cửu sau này của con. Người đàn ông yêu con thật lòng, họ sẽ chẳng bao giờ để con bước ra khỏi cuộc đời họ một cách dễ dàng cả. Và mẹ tin, sẽ có người đàn ông như thế yêu con đấy con gái yêu..." Đó cũng là điều mà e sẽ nói với Gấu nhỏ nhà em
Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái hii,mình đọc bài này thấy rất cảm động và ý nghĩa lắm..bởi con gái là con người ta,có thể nào thì khổ con maf người làm mẹ lại đau lòng.
Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái Mình cũng đã từng là con gái mới lớn của Mẹ,nhưng cũng đã từng ko nghe theo lời mẹ cho lắm!hy vọng rằng sau này con gái mình sẽ nghe những lời khuyên chân thành như thế từ Mẹ!Vì mẹ luôn yêu thương con nhất !
Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái bài này thật giống với những điều mình vẫn dự định sẽ nói với nhóc khi con lớn khôn, mong rằng các con sau này sẽ hiểu tình cảm mà mẹ dành cho con. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé
Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái tranh thủ note lại những bài viết tâm đắc của các mẹ để dạy con dần dần :">
Ðề: Lời mẹ muốn nói với con gái Giờ có con, được lo lắng, quan tâm con đều là hạnh phúc hết mn ạ. Giờ rất nhiều người muốn có con mà k đc ấy chứ
Mẹ mình cũng rất tâm lý biết rõ nhưng mà không nói gì, mẹ đợi cho mình tự tâm sự với mẹ để cho mình được thoải mái không có cảm giác bị tra hỏi, bị theo dõi từng cử chỉ hành động