Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi popppi, 2/12/2013.

  1. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    đúng rồi, dù là công việc gì đi nữa mà ko có đam mê thì nhanh nản lắm.
     
    Đang tải...


  2. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Em thấy muốn có đam mê thì ít nhất lương phải đủ sống đa, tạo ra đam mê thì khó, nhưng có thể thấy hài lòng với công việc là đc thui.Còn em làm trái ngành, dù có muốn cũng ko thể nào đam mê đc
     
  3. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    haizzz, cũng may là có mẹ nó đồng cảm với em .Mệt mỏi lắm ah[/QUOTE]
     
  4. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Đúng là đi làm chỉ vì lương mà. ko kiếm đc lương thì sống bằng cái gì ạ
     
  5. sexy&chic

    sexy&chic Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Chứng tỉ chủ top vừa xinh vừa thông minh rồi, cô gắng rèn luyện thì sẽ sớm cod cvd dam mê thôi
     
  6. Tâm Hoa Beautycare

    Tâm Hoa Beautycare Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2013
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Giờ cứ phải bon chen kiếm sống trước đã mn ạ, vẫn nuôi đam mê trong người để khi nào có cơ hội mình thực hiện. Theo mình thấy thì giờ NH cũng lao đao lắm, mn có vào cũng cực kỳ vất vả. Mn thử tìm một niềm vui nào đó trong cv hiện tại xem, có khi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Cs ko cho mình những cái mình muốn nhưng vẫn cho mình những cái mình cần.
     
  7. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    e thì chẳng biết khi nào mới thực hiện được đâm mê đây. Giừo đi làm ngày qua ngày trôi nhanh lắm. kiến thức thì cứ mai một dần, cũng không còn tinh nhanh nhiệt huyết như hồi mới ra trường nữa
     
  8. callus

    callus Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    tớ cũng bên sinh học nè. khó xin việc ghê. làm đúng ngành được 2 năm thì không trụ nổi vì không dủ sống.nản nhỉ
     
  9. callus

    callus Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    từ khi tớ xác định làm trái ngành thì đã biết phải từ bỏ đam mê rồi. nhưng mà vẫn nuôi hi vọng. dù hi vọng mong manh.
    Cố lên nào.
     
  10. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    mình thấy trong thời buổi khó khắn này, y dược vẫn phát triển đều đều mà, vì đặc thù ngành này nó không chịu ảnh hưởng nhiều, sinh viên ra trường xin việc nhiều lắm mà
     
  11. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,106
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    cố lên c oi ư, e còn ko có lương đây này :( huhu
     
  12. danglan

    danglan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    1,004
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Mình còn đang thất nghiệp cơ. Trước học kiến trúc ra trường tuỏng dễ xin việc. Ai dè đời ko như mơ ra trường đúng thời điểm kinh tế suy thoái. Xây dựng ảm đạm nên làm linh tinh vài chỗ....rồi lấy chồng...sinh con...và giờ e dang thất nghiệp. ^^
     
  13. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Em cũng đang học cách từ bỏ đam mê của mình, giờ mong muốn có công việc để làm, có lương có tiền để nuôi bản thân mình
    Công việc nào cũng có thời điểm thích, thời điểm mệt mỏi.Nên tất cả đều phải học cách thích nghi thôi
     
  14. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    hoho làm công ăn lương thì đi làm vì lương là chính chứ! còn làm vì say mê nghề nghiệp thì chắc chắc gian nan nhiều , hy sinh nhiều mới theo nghề được!!!
     
  15. Hoài Sara

    Hoài Sara Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    em thấy hầu hết mọi ngừoi đi làm chỉ vì lương mà, híc
     
  16. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    mẹ nó thì chỉ ở nhà kinh doanh thôi ah
     
  17. cún xjnh

    cún xjnh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    1,168
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    em cũng buồn lắm kinh doanh thì giờ lại đang khó khăn .
     
  18. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    chả bù cho e. đi làm cái gì cũng thấy vui. chắc tại e chưa phải đau đầu vì những lo toan trong cs hi
     
  19. minioliver

    minioliver Tiệm Ve Chai

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    3,722
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    Em cũng ngán công việc của mình đến tận cổ, kế toán viên, em thì không có khiếu (thậm chí là rất tệ) với mấy con số :( Thế mà vì lương mà không dám dứt ra.
     
  20. trang07

    trang07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    3,290
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah

    đi làm lương thấp quá, muốn bán hàng online kiếm thêm mà xem ra cũng ko ăn thua
     

Chia sẻ trang này