Mình k biết có topic nào thế này chưa nhưng có vài chuyện với cháu gái 22 tháng thấy buồn cười và vui quá ý. Các mẹ có chuyện vui thì chia sẻ nhé. Chuyện 1: Có bác đây rồi Hai bác cháu đi mua kẹo. Đi đường gặp một con chó, nó sủa gâu gâu rất hăng. Voi vừa đi vừa nép vào bác, vừa hùng dũng kêu: - Có bác đây rồi, chả sợ gì luôn. Bác: Ơ hơ, chó à bác sợ phết đấy. Nhưng mà nó xích rồi nên cũng yên tâm. Chuyện 2: Ông ngoại vô duyên Ông ngoại rất hay cởi trần. Một lần, Voi thấy ông ngoại cởi trần nên "lêu lêu" ông: - Ông ngoại cởi trần vô duyên.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Chuyện 3: Chuẩn... meng Hai bác cháu nói chuyện rất xôm. Bác hét lên: - Chuẩn. Voi cũng ngửa mặt lên trời, hét: - Meng. Bác: Hả, gì hả Voi? Rồi bác lại hét: Chuẩn. - Voi: Meng... Vài lần thế thì bác mới biết Voi bảo là Men... Chuẩn Men ý, hệ hệ. Chả biết học ở đâu nữa.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý trẻ con ngây thơ vô tư hồn nhiên là thế đấy.giống bé nhà m.bố quát bố đẻ ra con mà con ko nghe lời bố ah.con nói lại.mẹ đẻ ra con chứ bố chỉ sinh ra con thôi.thế mới buồn cười chứ lị
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Xin chia sẻ 1 câu chuyện Nhà chị mình có 2 nhóc 1 đứa 6 tuổi hay đi chơi đứa 4 tuổi thì ở nhà và ngoan nhưng nghịch không kém. Một lần trời mưa cu 4 tuổi lấy giá xúc ngô cho mẹ. đến khi cu lớn về nó mới nói : Suốt ngày đi chơi không ở nhà mà xúc ngô. Mưa nó trôi hết
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Hihi, trẻ con bây giờ đứa nào cũng khôn, đáng yêu quá :heart:
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý các bé bắt chước người lớn nhiều lắm, nhiều khi nói ra mà làm người lớn cười nghiêng ngả.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý COn nhà mình thì như thế này: bố hay đi làm về muộn, hầu như hôm nào mẹ cugnx phải gọi điện hỏi có về ăn sớm ăn cơm ko? Một hôm con trai cầm đt mẹ ALo, anh àh, a có về sớm ko??????? Mẹ dừng hình mất mấy giây
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Cơn bão số 56 Hôm bác gọi điện cho Voi là lúc có bão. - Bác: Voi ơi, có bão nhà Voi có bão k? - Voi: Có ạ. - Bác: Cơn bão số bao nhiêu hả Voi? - Voi: Cơn bão số 56. Hị, 56 là số nhà Voi mà. 56 cơn bão thì nước mình teo mất Voi ơi là Voi.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý thế các cụ mới có câu nói đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.trẻ con ngây thơ trong sáng là thế đấy.đáng yêu lắm nhỉ
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Voi học hát Lúc cao hứng, Voi nghêu ngao hát: Mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ lắm Tóc mẹ xù mẹ xù như đống rơm. Hợ hợ,
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý đọc buồn cười quá, đứa trẻ nào giờ cũng thông minh lém lỉnh thật
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Cháu 22 tháng mn ạ. Nhưng nói nhiều lắm, hát hò cả ngày,
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý mẹ: tại sao con bảo con là con trai mà không phải là con gái? Con tại con tóc ngắn mẹ: thế mẹ cũng tóc ngắn sao con lại bảo mẹ là con gái: con: tại mẹ mặc váy )
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý đáng yêu quá, bé nhà em cũng ngộ lắm "mẹ ơi, bố giận rồi kìa, mẹ ra thơm bố đi, bố mếu đấy" chết cười
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý chỉ có trẻ con mới có những cau nói ngộ nghĩnh và đáng yêu thôi
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý keke... các bé con thì cực đáng yêu luôn: bé con nhà a trai em 26 tháng hóm như bà cụ luôn em sang nhà mượn ba lô cho chồng đi công tác, nó hát luôn 1 bài: ba lô là ba lô con cóc anh đi anh đi là em khóc. ) ngất luôn với cháu