Hi các mẹ, em rất là thích các ca khúc tiếng anh, em thường nghe thể loại đa dạng,nhưng thường là những bài ngày xưa,vd: only love, yesterday, what if, will you wait for me?,seven days, ... mẹ nào cũng có sở thích như em vào buôn cho zui nhé!:finga:
Chị ui chị share cho em mấy bài đi. Em cũng muốn nghe nhạc nước ngoài nhưng mà chỉ thỉnh thoảng hay tình cờ mới nghe đc bài hay, nghe xong quên luôn tên.HIc
ý mẹ nó là share như thế nào nhẩy? nếu mẹ nó mún nghe bài nào cứ vào zing.mp3.vn ý, gõ bài nào mình thích là ra hết
à, ý bạn là share các bài hát hay à, hi, nhỡ hay với tớ nhưng ko hay với ấy thì sao, tớ có mấy bài thích sau: another day in paradise- phil colin what if- kate winslet that's the way it is- celine dion falling into you- celine dion will you wait for me?- kavana ........ tự nhiên bảo kể ra tớ cũng chẳng nhớ hết,mặc dù nghe rất nhiều, hic, nghĩ ra post tiếp vậy
only love- trade mark hero- mariah carey still the one- shanie twain to love you more- celine dion hurt- christina agulera that don't impress me much- shanie twain hung up- madonna so sick- ne-yo ......
Em cũng thích nhạc nước ngoài có cái thời gian này bựn quá nên ko update được , ko biết giờ ca sỹ nào ? bài hát nào mới mà hay các mẹ nhi ? có thể share cho mình mở mang được ko ? TKS !
Thank kiu chị. Em sẽ nghe biết đâu chị em mình lại cùng sở thích . Em mới 9x thôi ạ, chưa được làm bố mẹ đâu
ôi nhạc trẻ bây giờ em cũng có biết ai với ai đâu, em chỉ biết mấy bài nhạc mới thui so sick-Ne-yo my love- Justin Timberlake hung up- Madonna
Em nghe so sick- Ne-yo rùi, khá là thích giai điệu của nó Còn Celine dion em thích nhất là My heart will go on. Bài này nghe đi nghe lại vẫn thấy thích chị ạ. Thêm cả if we hold on together nữa
Lại có hội có cùng sở thích với mình, Em thì cái khoản tiếng anh thì cực kém luôn dưng mà hát các bài hát tiếng anh thì... khỏi chê. Mặc dù nghe và hát không hiểu lắm dưng ngay lập tức vào Loidich và gõ tên bài hát đó ra, ngay lập tức sẽ có lời tiếng Việt ngay. Nhớ hồi học Trung Học hay nghe MTV, MTVAward... nên cũng nhớ khá nhiều bài hát, cũng biết nhiều ban nhạc cũng như các ca sĩ nước ngoài. Em thì chủ yếu nghe Westlife, BacktreetBoy, Boyzone, A1, Cilindion, Christina Auguilera... Em hát Only love của Trademak và Hello Lionel Richi cực hay đó. hehehe
he he, bài Only love hay nhỉ, ca sĩ hát rất tâm trạng , giọng hay thía trước cứ hay chiếu MTV làm mình cũng suốt ngày xem, lắm khi xem quên cả học,nhưng chương trình MTV của VTV3 bây giờ chán thế, chắc tại toàn những bài hát ko hợp gu với mình
all out of love thế nào mọi người link đây: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/All-Out-Of-Love.IW6I9ZZD.html
Mình cũng thích nghe nhạc nước ngoài, rock, ballads, linh tinh cả, hihi. Nghe theo tâm trạng là chính. Có ai biết bài Forever của Lionel Richie ko?
Vâng, chị nghe qua bản dịch của bài hát đi, tuyệt vời.......... Only love là bài tủ của em đó, lanaaof đi hát Karaoke em cũng chọ bài này để Show với mọi người. hehehe
hi hi, ca sĩ này thì em chỉ bít có 2 bài ''say you, say me'' và hello thui, còn bài kia tẹo em nghe thử em thích tất cả các thể loại, trừ nhạc jazz, ko thể nào hợp nổi
Miềng thích bài Unbreak my heart của cả Tony lẫn Il Divo hát! trùi ui sao mờ tâm trạng thía chớ! Mình say mê bài này lun á!
Ừa đúng! Mình nghe nhạc thính phòng dù ko hiểu nhưng vẫn thấy hay! Dưng sao mờ jazz lại khó nghe đến thế!