Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Me Na, 30/3/2005.

  1. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    con nhỏ nhà mình đi học về hay đọc thơ lắm, nó đọc và hát suốt ngày.
     
    Đang tải...


  2. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Bé nhà em gần 2t, thích đọc thơ lắm, tối nào trước khi đi ngủ cũng bắt mẹ đọc cùng vài bài hay kể cho nàng nghe 1 câu chuyện rồi mới chịu ngủ. Nàng ta nói chưa sõi lắm, đọc thơ hay dọc vuốt đuôi được 1,2 từ cuối nhưng nhớ được khá nhiều bài. Các mẹ cố gắng dành thời gian dạy con hát và đọc thơ nhé, rất tốt cho sự phát triển trí tuệ và tâm hồn nghệ thuật của bé đấy ạ!

    Nu na nu nống: Bài này là trò chơi luôn ạ! Bé ngồi duỗi thẳng chân ra, hai tay đập vào đùi theo nhịp 2/4 của bài thơ, đến đoạn "tùng tùng..." thì tay đập vào đùi liên tục như đánh trống. Bé nhà em cực ký thích cái đoạn "tùng tùng..." này! :D
    Nu na nu nống
    Đánh trống phất cờ
    Mở cuộc thi đua
    Chân ai sạch sẽ
    Gót đỏ hồng hào
    Không bẩn tí nào
    Được vào đánh trống
    Tùng tùng tùng tùng...

    Gà gáy
    Thấy trời đã sáng
    Gà gáy ó..o…
    Đua nh gà gáy
    Gà gáy thật to
    ò…ó.. .o…o…

    Mưa xuân
    Mưa xuân nhè nhẹ
    Trên mái tóc em
    Như hạt sương đêm
    Đậu trên cành lá
    Nghiêng nghiêng bên má
    Chào đón mưa tơi
    Em ngẩng nhìn trời
    Xuân sang đẹp quá!

    Cây dây leo
    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghển cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Tắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp.

    Xuân Tửu

    Quả thị
    Vàng như mặt trăng
    Treo trên vòm lá
    Da nhẵn mịn màng
    Thị ơi! Thơm quá!

    Thanh Thảo

    Ban mới
    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen đoàn kết

    Mỗi khi đón con em hay hỏi cô giáo xem hôm nay con học bài thơ, bài hát gì để về tập thêm cho con. Rồi tự em cũng sưu tầm những bài hát, bài thơ hay, dễ thuộc để dạy con nữa, nói chung học cùng con rất là vui các mẹ ạ! :)
     
    YURIMOONHaDung thích.
  3. dasenglishcenter

    dasenglishcenter Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Cảm ơn mẹ Na nhé. Bé nhà mình cũng đi nhà trẻ rồi và rất thích nghe thơ. Mình cũng xin post một bài thơ bé hay bi bô đọc ở nhà. Đó là bài:" Bác đưa thư"
    Kính cong, kính cong
    Bác đưa thư đang tới nhà em
    Xe đạp kêu kính kính cong
    Thấy xe đạp, em chạy lon ton
    Cầm ngay lá thư,
    Rồi nói cám ơn
    Nhanh nhanh tay đưa mẹ nhé.
    Kính cong, kính cong…
     
  4. dasenglishcenter

    dasenglishcenter Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Mình mới tìm được bài thơ này nữa nè. share lên cho cả nhà cùng đọc nhé. Tiêu đề bài thơ là :"Em yêu nhà em"
    Chẳng đâu bằng chính nhà em
    Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
    Có nàng gà mái hoa mơ
    Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
    Có bà chuối mật lưng ong
    Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
    Có ao muống với cá cờ
    Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
    Có đầm ngào ngạt hương thơm
    Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
    Dù đi xa thật là xa
    Chẳng đâu vui được như nhà của em.
     
  5. MeXeko

    MeXeko Mẹ yêu con và bố nhất đấy

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Em xin phép oánh dấu để còn dạy Cu con. Nhiều bài dễ thương quá các mẹ nhỉ. Tks các mẹ nhiều.
     
  6. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    9,001
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Mình góp 1 bài:
    Con bướm trắng
    Lượn cành hồng
    Gặp con ong
    Đang bay vôi
    Bướm liền gọi
    Rủ đi chơi
    Ong trả lời:
    - Tôi còn bận
    Mẹ tôi dặn:
    Việc chưa xong
    Đi chơi rong
    Mẹ không thích.
     
    YURIMOON thích bài này.
  7. memitchu

    memitchu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Oánh dấu cái nhá. Hay quá. Tớ cũng góp 1 bài nhé - chả nhớ học lớp mấy nhưng ngày xưa tớ thích bài này lém:

    Thương ông
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân quá khó
    Thấy ông nhăn nhó
    Việt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    "Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên"

    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    "Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khoẻ
    Vì nó thương ông"
     
    YURIMOON thích bài này.
  8. yeume

    yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    mấy bài thơ này thì thấy bé học chậm, mấy bài thơ chế lại đọc 1 lần là nhớ :))
     
  9. Behoanganh_90

    Behoanganh_90 Banned

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Hay quá các mẹ sưu tầm ở đâu những bài thơ dễ thương thế này nhỉ? mình copy lại rùi in để đọc cho bé nghe dần dần mới đc. Thanks các mẹ nhiều nhé.
     
  10. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Việc Hôm Nay:

    "Một cậu bé chuyện trò cùng Mẹ
    Rằng đến mai con sẽ xin ngoan
    Đến mai con sẽ xin ngoan?
    Đến mai con lại khất lần ngày kia
    Con ơi con chớ hề nói thế
    Việc hôm nay chớ để ngày mai
    Chi bằng con nói thế này:
    Mẹ ơi con sẽ ngoan ngay bây giờ!"


    Cây Đào:

    "Cây đào đầu xóm
    Lốm đốm nụ hồng
    Chúng em chỉ mong
    Hoa đào mau nở
    ---
    Bông đào nho nhỏ
    Cánh đào hồng tươi
    Hễ thấy hoa cười
    Đúng là Tết đến"
     
    Last edited by a moderator: 25/9/2011
    YURIMOON thích bài này.
  11. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Khóc Nhè:

    "Có ai đang khóc nhè
    Mà soi gương không bố
    Một đứa khóc đủ rồi
    Soi chi thành hai đứa"


    Cái Bát:

    "Em cầm cái bát
    Vô ý đánh rơi
    Chắc bát đau lắm
    Xin lỗi bát ơi"


    bài này mình quên mất đầu đề, mẹ nào nhớ bổ xung giúp mình

    "Mưa rơi lộp độp
    Ếch ộp trong vườn
    Cố vươn cổ lên
    Nó kêu ộp ộp"


    Mèo Con Lười Học:

    "Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm
    ---
    Cừu mới be toáng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    ---
    Cắt đuôi ấy chết
    Tôi đi học đây"


    Bài này cũng quên đầu đề ạ:

    "Hôm nay trời nắng trang trang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con"


    Bầu Trời Riêng:

    "Chiếc ô xòe rộng trên đầu
    Dưới mưa, em có một bầu trời riêng
    Bầu trời riêng gió chung chiêng
    Ròng ròng mưa dệt đường viền quanh chân
    Cơn mưa rồi cũng tạnh dần
    Xếp bầu trời lại em cầm trên tay"


    Trâu ơi:

    "Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa còn bông
    Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn"
     
    Last edited by a moderator: 30/10/2011
    YURIMOONHaDung thích.
  12. bong_bong_06

    bong_bong_06 GA CHỐNG THẤM, CHĂN NỈ...

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Bé nhà mình 5 tuổi đi học cũng thuộc đc mấy bài thơ đấy.Hôm nào mang lên đây góp cho vui
     
  13. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Rùa:

    "Rùa suốt đời vất vả
    Đội nhà đi kiếm ăn
    Khi thụt đầu, thụt cổ
    Giống như mô đá thôi
    ---
    Rùa cứ lặng lẽ bơi
    Khắp suối sông biển cả
    Chút hớ hênh nằm ngửa
    Là đi tong cuộc đời"
     
    YURIMOON thích bài này.
  14. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Ôi nhiều bài hay quá , cám ơn các mẹ đã chia se , mình phỉa in ra cho chuột nhà mình mới đựoc
    Thanks all
     
  15. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Rong Và Cá:

    Có cô rong xanh
    Đẹp như tơ nhuộm
    Giữa hồ nước trong
    Nhẹ nhàng uốn lượn
    ---
    Một đàn cá nhỏ
    Đuôi đỏ lụa hồng
    Quanh cô rong đẹp
    Múa làm văn công"


    Quà Của Bố:

    "Bố em là bộ đội
    Ở tận vùng đảo xa
    Chưa lần nào về phép
    Mà luôn luôn có quà
    ---
    Bố gửi nghìn cái nhớ
    Gửi cả nghìn cái thương
    Bố gửi nghìn lời chúc
    Gửi cả nghìn cái hôn
    ---
    Bố cho quà nhiều thế
    Vì biết em rất ngoan
    Vì em luôn giúp bố
    Tay súng luôn vững vàng"
     
    Last edited by a moderator: 26/9/2011
    YURIMOON thích bài này.
  16. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Ếch Con Học Bài:

    "Ếch con đi học trời mưa
    Lá sen xanh mướt đội vừa trùm tai
    Đến nghe cô ếch giảng bài
    Ốp ốp, nặng ộp vui tai quá chừng
    ----
    Thế rồi nhạc điệu tưng bừng
    Ốp ốp ộp ộp! Đón mừng ếch con
    Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn
    Nghe ra có tiếng ếch con học bài"


    Bé Đánh Răng:

    "Bàn chải mềm
    Kem thơm quá!
    Bàn chải êm
    Kem ngọt quá
    ---
    Xong hàm dưới
    Đánh hàm trên
    Đánh thật kỹ
    Bé đừng quên
    ---
    Ô! ô! Kìa
    Một "con sâu"
    Rớt ra ngoài
    Ô! ô! Kìa
    Hai "con sâu"
    Rớt ra ngoài
    ---
    Xúc miệng kỹ
    Rửa mặt thôi
    Ai cười tươi
    Răng trắng thế"
     
    Last edited by a moderator: 26/9/2011
    YURIMOON thích bài này.
  17. anhcuZin

    anhcuZin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    ôi topic này hay thế, em in ra về dạy cu con rồi. thanks chủ top nhé. các mẹ có bài nào hay góp chung với chủ top nhé. thanks all
     
  18. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    bài này thấy con gái bi bô đọc nhưng mình cũng không biết đầu đề

    "Giờ đi ngủ
    Em lên giường
    Nằm im lặng
    Hai mắt nhắm
    Ngủ cho ngoan
    Trong giấc ngủ
    Em mơ thấy
    Một bà tiên"



    "Buổi sáng bé chào mẹ
    Chạy tới ôm cổ cô
    Buổi chiều bé chào cô
    Rồi xà vào lòng mẹ
    Mặt trời mọc rồi lặn
    Trên đôi chân lon ton
    Hai chân trời của con
    Là mẹ và cô giáo"
     
    Last edited by a moderator: 30/9/2011
    YURIMOON thích bài này.
  19. Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Bé Không Khóc Nữa


    "Bé vào đến cửa
    Thấy thật ngỡ ngàng
    Chẳng có ai quen
    Toàn là bạn lạ
    ---
    Quay đầu nhìn mẹ
    Bé òa khóc luôn
    Tiếng mẹ dịu êm
    Con ngoan học nhé
    ---
    Lời cô nhè nhẹ
    Tay cô dịu dàng
    Ôm bé vào lòng
    Giống như tay mẹ
    ---
    Xung quanh các bạn
    Múa hát cười vui
    Mắt bé nhìn cô
    Nhoẻn cười không khóc"
     
    YURIMOON thích bài này.
  20. Heraklet

    Heraklet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/12/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ

    Mình hay dạy cu nhà mình đọc lúc đi ngủ:
    Chuột chít hư ghê
    Ngủ đòi mẹ bế
    Bé ngoan không thế
    Bé tự ngủ cơ.

    O tròn như quả trứng gà
    Ô thì đội mũ ơ thời thêm râu.

    Kéo cưa lừa xẻ
    Ông thợ nào khỏe
    Thì ăn cơm trưa
    Ông thợ nào thua
    Thì về bú mẹ.

    Tu hú là chú bồ các
    Bồ các là bác chim ri
    Chim rì là dì sáo sậu
    Sáo sậu là cậu sáo đen
    Sáo đen là em tu hú
    Tu hú là chú bồ các...
     
    YURIMOON thích bài này.

Chia sẻ trang này