Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ em cũng đóng góp một bài, hihi, vì cũng hay đọc thơ cho bé vuốt ve em thân yêu em ở với ai em ở với bà bà gì? - bà ngoại ngoại gì? - ngoại xâm xâm gì? - xâm lăng lăng gì? -lăng bác bác gì? - bác hồ hồ gì? - hồ nước nước gì? - nước trong trong gì? - trong vắt vắt gì? -vắt sữa. sữa gì? - sữa bò. bò gì? - bò cái. cái gì? - cái thơm. Cô dạy mẹ mẹ ơi cô dạy phải giữ sạch hai tay bàn tay mà giây bẩn sách áo cũng bẩn luôn mẹ mẹ ơi cô dạy cãi nhau là không ngoan cái miệng em xinh thế chỉ nói điều hay thôi
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Hay quá, hôm trước em cũng mới mua 1 quyển thơ cho bé, bé nhà em thích lắm
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ thú vị thật đấy.cứ đánh dấu để ngâm cứu.nhà mình có 2 bé lận . có lúc cũng phải dùng đến.tks chủ top nhìu nhìu nhé
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Ôi nhìu thơ quá, bé nhà e cũng đến tuổi đi nhà trẻ rùi. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Đánh dấu, hôm trước bé nhà mình đọc cho mẹ nghe bài thơ đầu tiên học được ở nhà trẻ bài Yêu mẹ mà cảm động quá , phải dạy cho con nhiều bài thui
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Cái bài này, bé nhà mình thuộc rồi nhưng cái câu "Mặt trời mọc rồi lặn" tớ dậy là "Mọc trời mọc đỏ vàng" vì mẹ nghe bé trên tivi hát dịch ko ra. Hehe Thanks all
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Tớ góp 1 bài nhé Dung dăng dung dẻ Có 2 em bé Vui vẻ đi chơi Ngắm trời tươi đẹp Chuyện trò ríu rít Như đôi chim non Em bé Miền Nam Bảo em Miền Bắc Ngày mai thống nhất Bạn vào quê tôi Có trái xoài tươi Có dừa thơm mát Chúng ta cùng hát Chúng ta cùng ca Nam Bắc một nhà Cùng vui đón Bác.
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ BUỔI SÁNG NHÀ EM ( TRẦN ĐĂNG KHOA) Ông trời nổi lửa đằng đông Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay Bố em xách điếu đi cày Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau Cậu mèo đã dậy từ lâu Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng Mụ gà cục tác như điên Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi Cái na đã tỉnh giấc rồi Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao! Chị tre chải tóc bên ao Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương Bác nồi đồng hát bùng boong Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ đúng là cảm động lắm, yêu lắm..............................khi nghe Con đọc thế.
Ðề: Thơ cho bé tuổi nhà trẻ Oánh dấu. Có bài nào được gọi là bài "bé đi nhà trẻ" không mình nhỉ???????????