Tình hình là đã có hội rắn do mẹ dola mở ra rồi ạ, nhưng lâu lắm rồi cũng ít thấy các mẹ vào chắc có lẽ do các mẹ bận nên không có thời gian vào buôn bán với hội nên hôm nay mình xin mạn phép được lập thêm toppic về hội rắn chúng ta để có thể tham gia giao lưu, trao đổi cũng như tâm sự với nhau, cũng như giúp đỡ nhau về các ngành hàng kinh doanh trên diễn đàn.Rất vui được làm quen với các bạn rắn kỷ tỵ và các bác rắn sn khác nữa nhé.bác nào muốn gia nhập hội xin để lại cho em tên họ đầy đủ cũng như mặt hàng các bác kinh doanh để em update lên trang đầu nhá. Do công việc đầu năm hơi bận nên tình hình giờ em mới ngoi lên được đây ạ,mọi người dạo này cũng đi đâu hết ý nhỉ? không thấy vào 8888 nhỉ
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Các mẹ rắn ơi chúng ta cùng vào đây 8888 thôi nào (u)
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Em theo chân chủ top ạ! Tên : Thanh Hoài SN : 17/11/1989 Cư ngụ : Hà Nội Chưa có cháu nào ^^! Kinh doanh: Xốp cắm hoa
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) hi,chào mừng bạn nhá. vào 888 với nhau cho vui nha bạn
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Mẹ nó quê đâu zậy? không biết có gần nhà em ko
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) tớ ở hải phòng bạn ạ?còn bạn?cuối năm làm ăn đươc không bạn
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Mình ở Nam Định ^^! Buồn lắm mẹ nó ơi, em làm văn phòng, nhảy sang kinh doanh tí chút muốn kiếm thêm thôi Lương đi làm thì bèo bọt lắm, còn bán thì cũng chậm kinh khủng
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) uhm,chán nhỉ?kinh tế khó khăn đâm ra cái j cũng khó.mà hình như có mỗi 2 rắn chúng mình thì phải, k thấy ai vào 888 cùng cả
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) cho em theo chân chủ top với, Tên: Công Thạnh SN: 25/12/1989 Cư ngụ: Hà Nội Hiện đang làm dịch vụ ông già Noel cho các cháu nhỏ.
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Vừa nhắc đã thấy có chú lò dò đi vào nè, welcome người mới luôn ^^!
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) hihi,rất vui vì được làm quen với bạn nhá, cùng tuổi cứ xưng bạn bè thôi.hihi
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) ờ, mình mà không nhắc có khi chẳng có ai vào điểm danh ý chứ
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Mọi người dạo này mải buôn bán, công việc quá, sắp Tết rồi mà, he he.
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) uh,tết nhất đến nơi mải đi kiếm tý tiền còn tiêu tết, năm nay khả năng thưởng tết thấp dễ đói kém với những người có gia đình như mình
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Đúng rồi, có con rồi thì cũng có nhiều cái khác mẹ nó nhỉ? Em thì đang chỉ lo quà cáp 2 bên nội ngoại đã sốt ruột lắm rồi, muốn kinh doanh thêm mà chưa sắp xếp được j ra hồn, thấy mình vô dụng thật
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) có j mà vô dụng chứ? mình có nhiều thì mình lo nhiều,có ít lo ít,không có thì không lo, tiêu chí của vợ chồng tớ là vậy. được cái 2 bên nội ngoại cũng khá nên 2 vợ chồng đến giờ chưa phải lo cái j cả
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) ô,rắn nhà mình đi đâu hết ý nhỉ? chẳng thấy bạn rắn nào vào chơi là sao
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Đây đây, lại vào buôn vs bác đây, he he. Mấy hôm nay em phải ra thị trường, cả ngày vất vưởng nên mấy hum trước tối về lăn ra ốm, nay mới lết được lên. Bác đi chơi Noel zui zẻ ko? Em nằm bẹp ở nhà vì đau đầu Noel năm nay k có 1 tí cảm nhận nào luôn
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) hic, vất vả thế? đi ra thị trường gió máy nên dễ ốm lắm. cả gia đình nhà mình đi ăn uống rồi hát hò và về thôi, hôm qua đường đông tắc mãi 12h mới về đến nhà
Ðề: Hội rắn kỷ tỵ ( welcome các bác sn rắn khác nữa nhé ) Uhm, tớ bị cái bệnh đau nửa đầu hành hạ nên đi gió nhiều là mệt lắm. Hic. Như thế là vui rồi, t thì về nằm bẹp như cá chết, he he. Noel phải đi chơi về muộn mới vui