thư gửi chủ tịch nước Nguyễn Minh triết

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi haiheo, 2/4/2010.

  1. haiheo

    haiheo Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các anh chị.
    EM tham gia diến đàn này đã lâu nên có được một chị tín nhiệm nhờ post ý tưởng của hai cháu bé nhà chị bạn
    Em chưa biết đưa lên chuyên mục hay diễn đàn nào để tới được tay chủ tịch nước vì đây là ý tưởng của con trẻ rất cần khuyến khích, EM tập tọe đưa lên diễn đàn này. Hi vọng có anh chị này có thể hướng dẫn em để ý tưởng của các hai em bé có thể đến được tới tay chủ tịch nước và bảo vệ được ý tưởng của hai em.
    Đây là một bức thư nên em trích dẫn ở đây. Rất mong các anh chị giúp đỡ.
    Em chân thành cám ơn
    ´Kính gửi ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!
    Chúng con là Nguyễn Đăng Khuê đang học lớp 7H, trường PTCS Phan Chu Trinh và Chử Quang Linh đang học lớp 6H trường PTCS Lê Quý Đôn. Hiện nay đang ở số nhà 24 ngõ 163 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà nội.
    Chúng con xin gửi tới ông một ý tưởng để xây dựng một Thủ đô Hà nội đẹp hơn, rộng hơn, thuận tiện hơn.
    Ý tưởng của chúng con là nâng toàn bộ mặt bằng của các khu phố ở trung tâm Hà nội (gồm nhà cửa, đường xá lên một tầm cao hợp lý khoảng 8 đến 10m). Làm được như vậy chúng ta đã giải phóng được toàn bộ diện tích mặt đất. Với diện tích mặt đất đã được giải phóng, chúng ta sẽ được sử dụng thoải mái vào rất nhiều mục đích phục vụ đời sống xã hội….
    Chúng con đã tưởng tượng được rằng: Nơi sàn phố trên cao, nhà cửa được quy hoạch xây dựng rất đẹp để phục vụ cho cuộc sống của nhân dân được tốt hơn. Đường phố bên trên vẫn rộng rãi thoáng đãng, người mua, người bán tấp nập. Xe cộ đi lại rất dễ dàng. Ở phía dưới mặt đất thfi thành lập các dãy cửa hàng buôn bán sầm uất, có nơi giành cho công việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Không gian để ô tô, xe máy rất rộng và nhất là khu vực nào cũng có không gian giành cho trẻ con chúng con được vui chơi thoải mái. Ở nơi trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, những công trình nàh cửa được đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho thảm cỏ, hoa và cây xanh, những con đường rải sỏi quanh co uốn lượn để làm nơi thư giãn nghỉ ngơi vui chơi cho toàn dân. Có quảng trường rộng lớn để là nơi tổ chức sinh hoạt, biểu diễn văn hóa, văn nghệ. Dưới mặt nước Hồ Gươm sẽ được thả hoa sen, hoa súng là sinh động mặt hồ để cho các laòi cá và cụ Rùa có nơi ẩn náu.
    Nếu Chúng con đã lớn, chúng con có thời gian và tiền bạc thì chúng con sẽ là ra mô hình thì ông sẽ lĩnh hội được ngay. Chúng con rất muốn ông hãy bớt chút thời gian để đến nơi trung tâm thủ đô và thả trí tưởng tượng như chúng con, ông sẽ thấy được nhiều điều như chúng con đã tưởng tượng.
    Chúng con gửi ông ý tưởng này giống như gửi ông một Bông hoa trí tuệ để chào mừng ba sự kiện lớn của dân tộc chúng ta đang tới:
    - Ngày 30 tháng 4: 35 năm nước nhà thống nhất
    - Ngày 19 tháng 5: 120 năm sinh nhật của cụ Hồ Chí Minh kính yêu
    - Ngày 10 tháng 10: Thủ đô Hà nội được 1000 năm tuổi.
    Cuối thư, Chúng con kính chúc Ông mạnh khỏe để đưa đất nước Việt Nam chúng ta được hùng mạnh như nước Mỹ.
    Chúng con kính chào ông!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haiheo
    Đang tải...


  2. bothangbom

    bothangbom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    những bức thư, những ý tưởng như thế này cần được khuyến khích. Tính khả thi thì chưa cần xét nhưng nếu tạo được 1 phong trào như thế này trong các bạn trẻ và kể cả mọi tầng lớp lứa tuổi thì chắc chắn sẽ giải phóng sáng tạo mạnh mẽ.
     
  3. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thấy bức thư cũng thật hay!!!!!!!!
     
    tamnhapdao thích bài này.
  4. tien1minh

    tien1minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Rất mừng và rất vui khi tôi đọc được bức thư của hai cháu nhỏ Hà nội gửi cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trên …. Chắc rằng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau khi có đọc xong bức thư đó cũng sẽ mừng như tôi!

    Có lẽ đây là lần đầu tiên có chuyện các cháu nhỏ trong độ tuổi Quàng khăn đỏ gửi thư cho các vị lãnh đạo đất nước bàn đến việc “ nước’ như thế này. Thật là đáng yêu và đáng quý!
    Tinh thần Trần Quốc Toản đã bừng sáng, giúp các cháu thể hiện sự cống hiến của bản thân cho xã hội.
    Ý tưởng của các cháu đưa ra rất ngay thơ nhưng lại có chiều sâu và chiều rộng, nó có đề cập đến lĩnh vực của xã hội. Nó rất đơn giản nhưng lại là chủ đề về vấn đề kiến trúc của thủ đô trong tương lai.
    Xin được cám ơn hai cháu Nguyễn Đăng Khuê và Chử Quang Linh. Trí trí tuệ của các cháu đã nở hoa mà không cần chờ năm tháng. Nó lại nở rất đúng lúc nhân chào đón ba sự kiện kỷ niệm lớn nhất của dân tộc Việt Nam ta như các cháu đã nêu trong thư.
    Vậy nhiệm vụ của người lớn chúng ta – những người tâm huyết với thủ đô Hà nội sẽ xem xét, thảo luận thật chi tiết cà tỷ mỷ để giúp ý tưởng ‘ Xây dựng lại thủ đô trong tương lai” của hai cháu thành hiện thực.

    Các cháu yêu quý, nếu như sự cố gắng của người lớn chúng tôi chưa đạt hiệu quả cao thì Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, thế hế của các cháu sẽ thành công, sẽ xây dượng được một thủ đô Thăng Long Hà nội độc đáo, hoành tráng nhất. Đó sẽ là niền tự hào của Dân tộc Việt nam chúng ta.

    Chào Thân ái hai cháu Linh và Khuê. Chúc hai cháu ngoan ngoãn, học giỏi và vâng lời bố mẹ, thầy cô.
     
  5. haiheo

    haiheo Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    3
    Rất cảm ơn ý kiến động viên và đống góp của các anh chị. Rất hi vọng ý tưởng của hai cháu sẽ nhận được nhiều phản hổi hơn nữa để sớm đến được nơi cần đến.
    XIn chân thành cám ơn
     
    quangdang thích bài này.
  6. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Xin chào!
    Do tò mò nên TAMNHAPDAO bước vào trang:"lamchame.com", lại đọc được bức thư gửi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của hai học sinh Hà Nội là Nguyễn Đăng Khuê và Chử Quang Linh.TAMNHAPDAO nhìn thấy viễn cảnh một thành phố hai tầng đầy hấp dẫn, sinh động. Mai sau đó lạ sự thật thì hay quá!
    Cùng với nhiều người quan tâm tới ý tưởng này, TAMDAO sẻ để tâm, sẻ cố gắng thử sức mình mặc cho kiến thức của bản thân:rất nhiều điều còn nông cạn!
    Hiện nay K-L mới chỉ là hai chú bé con con có phải không? Và K-L mới chỉ trao cho chúng ta một tảng đá. Nó rất cần mọi người chúng ta khai phá, mài giũa giúp cho " hòn đá ý tưởng K-L " trở thành viên ngọc sáng lung linh đặng giúp ích cho đời! Đó là điều hay, nên làm.
    Hẹn tiếp sau.
    TAMNHAPDAO
     
  7. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau.
    TAMNHAPDAO ám ảnh suốt bởi bài văn: thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Bài văn thể hiện thì nhẹ nhàng nhưng thực hiện nó thì cực kì khó đấy! Để giải quyết việc này khả năng chỉ có ông "THẦN ĐÈN HAI LŨY" mới có đủ đầu óc, kiến thức thực hiện...
    TAMNHAPDAO chợt nảy ra 1 ý:
    -Việc gì cứ phải đập ra, xây lại nơi trung tâm Hà Nội? Ta cứ tìm những nơi còn trống trải, cư làm thật nhiều những khu phố "TREO" theo ý tưởng của Khuê và Linh. Làm khắp mọi nơi. Những nơi đó sẽ là trung tâm buôn bán, thương mại, giao dịch, dịch vụ, nơi vui chơi... Như vây mới là thuận tiện mà lại kinh tế!
    Thưa các bạn TAMNHAPDAO tôi xin được khai bút để mở đầu cho cuộc thử tài: suy nghĩ và viết cho ý tưởng XÂY DƯNG LẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI của Khuê và Linhđược rõ ràng, sáng sủa và thực tế hơn.
    Mong mọi người cùng nhiệt tình ủng hộ!
    Nhân đây TAMNHAPDAO xin chúc hai cháu Khuê và Linh vui khỏe, học tập thật tốt, để mai sau là người có ích cho xã hội cho Tổ quốc!
    TAMNHAPDAO
     
  8. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Với 2 cháu bé thì khó có thể viết được lá thư với rất nhiều từ ngữ "chuyên ngành" như vậy :D. Chắc là phụ huynh giúp các cháu. Các cháu nói ý tưởng rồi phụ huynh viết giúp cho chăng.
    Tuy thế, để gửi cho chủ tích nước, cần lưu ý sửa lại lỗi chính tả và nhất là không nên dùng cụm từ "lĩnh hội".
    Điều cuối cùng là để làm được việc này, có lẽ phải đợi Mỹ hoặc Nhật đưa người lên sống trên cung trăng cái đã, khi đó hãy bàn đến sau.
    Hay thì cũng có hay vì cách mô tả của 2 em khiến chúng ta liên tưởng đến một thành phố sạch, đẹp đúng nghĩa, giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về môi trường sống hiện nay. Nhưng để thực hiện được hay không thì đúng là phải nhờ ông Nguyễn Minh Triết trả lời mới được :D.
     
    quangdangtien1minh thích.
  9. tien1minh

    tien1minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của hai cháu Khuê – Linh thể hiện khát vọng của con trẻ. Chúng mong muốn thế hệ ông cha chúng tìm cho chúng một chỗ vui chơi tienẹ lợi và thoải mái ngay tại nơi chúng ở chứ không phả đi xa.” Trẻ con ở phố không có cái sân nhỏ như trẻ con ở nông thôn”. Trí tưởng tượng của hai chúa Khuê và Linh là lòng mong mỏi muốn nới rộng không gian để thỏa mãn nhu cầu vui chơi của các cháu. Đó là điều đương nhiên phải có khi mà hiện nay không gian sống của người dân ở thành phố qua chật hẹp, khi chỗ vui chơi của con trẻ bị biến thành bãi đỗ xe , thành nàh hàng dịch vụ,…

    Tôi đi bộ quang Hồ Gươm. Tôi cũng thả hồn theo trí tưởng tượng của các cháu và nhận thấy rằng: Nếu đẩy được cuộc sống ăn, ở, ngủ, nghỉ của dân phố lên “ Mặt bằng sàn phố trên cao” chúng ta sẽ được một không gian dưới mặt đất thatạ là rộng.
    Giả sử, chúng ta nâng được 1km2 mặt phố lên cao, ta có được 1km2 không gian mặt phố dưới đất. Cứ trừ đi 10% diện tích giành cho các cột kèo chống đỡ ta vẫn thu được 90% diện tích trống hữu ích. Đó là một con số quá tuyệt với.
    Cái giá để thay đổi mặt bằng Thủ đô theo ý tưởng của hai cháu Khuê và Linh sẽ là rất lớn. Nhưng ta cũng thu được một giá trị gấp nhiều lần so với phần bỏ ra và mất đi.
    Tôi liên tưởng: Nếu như Chính phủ chấp nhận cải tạo Thủ đô theo ý tưởng của các cháu thfi sẽ có tác động rất tích cực đến nhiều lĩnh vực:
    - Nhân dân sở tại sẽ được hưởng thành quả.
    - Chính phủ sẽ có trong tay quỹ mặt bằng rộng lớn nơi trung tâm Hà nội và nắm được quyết định và quán lý quỹ đất đó.
    - Sẽ kéo được “ Giá địa ốc bao lâu ở trên trời” nay trở về mặt đất.
    - Liên đới tích cực đến các ngành khác như tài chính, Thương mại, Du lịch,…
    - Giá trị đồng tiền trong nước sẽ được nâng cao.

    Do có được tính hợp lý đạt lợi ích kép như vậy, Hi vọng ý tưởng của cháu Khuê và Linh sẽ được nhân rộng khắp nơi. Đó là điều khẳng định. Chưa biết chừng ý tưởng này của hai cháu có xuất xứ tại Việt Nam mà nơi khai thác đầu tiên ý tưởng này lại là Ấn Độ, Singapo, Nhật bản…
    Vậy thì chúng ta có nên trao cho hai cháu Khuê và Linh bản quyền ý tưởng hay là thay mặt các cháu nắm giữ lấy bản quyền cho Việt Nam chúng ta?

    Đôi điều tâm sự của tôi nhân đọc được bức thư của hai cháu,
    Xin chân thành cám ơn!
     
    quangdang thích bài này.
  10. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    103
    Ý tưởng hay nhưng thực hiện được quả là quá xa vời, mọi người hãy nhìn nhận thực tế xem là chỉ mỗi chuyện giao thông bị ùn tắc mỗi ngày mà các bộ, ngành còn chưa có giải quyết xong cứ kéo dài năm nọ sang năm kia...,

    Giả xử có thực hiện theo ý tưởng của 2 em thì nó còn kéo theo cả trăm cả vạn thứ chứ ko đơn giản là 1 miếng đất đập đi rùi nâng lên sửa đâu. phải di dời các hoạt động đang diễn ra thực tế hằng ngày nữa, việc thay đổi này là rất lớn. Nhưng nếu có quyết tâm làm thì mọi thứ đều có thể biến chuyển. Mọi người luôn có câu là biến cái ko thể thành có thể. Cũng giống như đất nước Việt Nam chúng ta vậy biết bao nhiu thăng trầm mất mát kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng khát vọng đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước vẫn thành hiện thực đó thôi. Chúc cho ý tưởng của các e sẽ trờ thành hiện thực.
     
  11. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Xin chào!
    TAMNHAPDAO rất đồng tình với nhận định của tien1minh, Shop RÙA,... ý tưởng của hai em bé này đúng chỉ có ở trong truyện cổ tích! Nhưng nếu phiêu một chút chúng ta cũng có thẻ đưa ý tưởng đó trở thành hiện thực. Tất nhiên, nhà nước Việt Nam phải thật sự giàu mạnh.
    Và khi chính phủ xem xét chấp nhận xây dựng lại Hà Nội theo ý tưởng của Khuê và Linh. Xã hội lúc đó sẽ có nhiều đổi thay. TAMNHAPDAO cũng tưởng tượng được rằng:
    - Ngành xây dựng sẽ có nhiều việc làm.
    - Ngành địa ốc sẽ có tác động mạnh mẽ.
    - Tài chính ngân hàng sẽ thu được nhièu lợi nhuận.
    - Cơ quan quản lý đất công sẽ được phình to ra.
    - Do có sự đổi mới kiểu kiến trúc đô thị nên ngành du lich cũng đươc cơ hội ăn theo mạnh mẽ.
    - Và cái được lớn nhất thuộc về người dân!
    - ..............................
    Thưa DIỄN ĐÀN LÀM CHA MẸ, nếu bàn kỹ trên trang báo này với những luận đinh làm sáng tỏ ý tưởng mà ta muốn bàn liệu có xa vời tiêu chí của diễn đàn làm cha mẹ hay không. Xin quý vị cho một lời giải thích.
    Nếu được phép tranh luận trên trang wed này thì TAMNHAPDAO cùng các bạn khác sẽ hoan hô.
    TAMNHAPDAO
     
    quangdang thích bài này.
  12. mrtiger911

    mrtiger911 Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,917
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Tôi cũng tò mò và vào bạn luận cùng mọi người chút.

    Tôi thấy chúng ta không nên mổ xẻ vẫn đề này sâu quá vì như bạn Shoprua cũng đã nói " có thực hiện được hay không còn phải chớ vào ý kiến của ông Nguyễn Minh Triết". Cái chúng ta đáng trân trân trọng là " ý tưởng " của hai cháu K-L, nó làm chúng ta thấy chạnh lòng, chạnh lòng vì cuộc sống hiện tại này không chỉ cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng mà của các em cũng đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. khong những CHúng ta đã đang rất nỗ nực để có thể xây dựng một thủ đô " Văn Minh, Giầu đẹp" hơn mà các cháu thiếu niên nhi đồng cũng đang góp 1 phần nhỏ bé của mình để làm rạng danh hơn cho nước nhà " Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình".

    Hãy đối mặt với thực tế, đừng để việc làm của chúng ta gây ra rồi để cho con trẻ xây dựng lại.

    Hãy hưởng ứng động viên và tiếp bước cho các cháu bằng việc làm mọi cách để bức thư đó đến được tay của ông Nguyễn Minh Triết, đó là lời đáng báo động cho chúng ta.

    Tái bút: Mọi người hãy vào bàn luận cho bức thư để có tổng hợp ý kiến và xây dựng ý tưởng ngày một hoàn thiện hơn.

    Thân
     
    quangdangtamnhapdao thích.
  13. quangdang

    quangdang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Yên hòa ngày 10/4/2010.
    Chung em là Chử Quang Linh và Nguyễn Đăng Khuê xin cám ơn haiheo, tien1minh, bothangbom, tamnhapdao, zinzin,... đã chú ý tới ý tưởng của chúng em.
    Trong thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúng em xưng " con " với ông vì chúng em coi ông như ông ngoại (em và anh Khuê ở nhà đều xưng con với ông ngoại).
    Ý tưởng do một lần đá bóng trong ngõ: bọn em cứ đá mạnh một tí là quả bóng bay vọt vào nhà hàng xóm. Em ước sao mình có cây đèn thần trong " nghìn lẻ một đêm " để nâng toàn bộ nhà trong khu tập thể 361 trước mặt để lấy chỗ vui chơi. Em tưởng tượng tào lao vậy mà lại trở thành ý tưởng. Chúng em nhờ ông ngoại chuyển giúp, ông ngoại lại nhờ cô Huyền... và búc thư của chúng em đã được diẽn đàn làm cha mẹ đăng tải.
    Một lần nữa chúng em cám ơn mọi người, cám ơn diễn đàn làm cha mẹ.
    QUANGLINH
     
    Sửa lần cuối: 13/4/2010
  14. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Hai cháu Khuê Linh thân mến!
    Đọc xong lời cám ơn của hai cháu, TAMNHAPDAO thấy hai cháu sao mà đáng yêu đến thế! Gia đình ông bà, bố mẹ hai cháu chắc tự hào về hai chúa lắm! TAMNHAPDAO chỉ muốn gặp hai cháu để làm quen. Thế nhưng do hoàn cảnh xa cách, nhất là sức khỏe không được tốt, TAMNHAPDAO đành gặp hai cháu qua trang "lamchame.com" này vậy.
    Với TAMNHAPDAO các cháu là những thiếu niên có hạnh kiểm tốt nhất: mạnh dạn, có ý thức trong cuộc sống. Hai cháu xứng đáng tiêu biểu cho lớp người kế cận của cuộc sống hiện tại.
    TAMNHAPDAO rất thích ý tưởng "xây dựng lại thủ đô Hà Nội" của hai cháu. TAMNHAPDAO sẽ cố gắng dùng kiến thức có được để làm rõ ràng, sáng tỏ ý tưởng đó. Để mọi người hiểu được ý tưởng cua hai cháu hay tới mức độ nào(tự nguyện).Đó là tình cảm của TAMNHAPDAO với hai cháu.
    Cuối: TAMNHAPDAO chúc hai cháu ngoan, lúc nào cũng tươi vui, học giỏi để có thêm những ý tưởng hay.
    Chào các cháu!


    Những ngày gần đây, các báo chính luận đăng những tin học sinh mọi nơi đánh nhau, thậm chí gây án mạng chỉ vì một cái nhìn "đểu" hay không cho cóp bài;thậm chí chỉ là một câu nói đùa hơi quá. Ngay cả những "yểu điệu thục nữ" cũng trở thành côn đồ. Truyền hình trung ương cũng đưa tin xem mà thấy kinh hãi!
    Đó phải chăng là hệ quả của sự giáo dục ĐẠO ĐỨC hiện nay trong nhà trương yếu kém; học sinh hiện nay coi môn giáo dục công dân là không quan trọng?
    Ông cha ta có câu :"Tiên học lễ-Hậu học văn".
    Cá nhân TAMNHAPDAO mong mỏi các vị lãnh đạo trong ngành giáo dục hãy coi sự việc nêu trên làm TRỌNG.
    Nghe đâu có một vị hiệu trưởng một trường có học sinh đâm chém nhau đã viết đơn xin từ chức. Đó là cách sử thế rất có văn hóa. Hành động đó của ông làm cho TAMNHAPDAO khâm phục.
    Xinh được chia buồn cùng ông!



    TAMNHAPDAO thấy hành động của hai cháu bé Nguyễn Đăng Khuê và Chử Quang Linh gửi ý tưởng hay cho một vị lãnh đạo cao cấp mong muốn xây dựng thủ đô Hà Nội của chúng ta to hơn và đẹp hơn. Đó là hành động đáng được biểu dương trên khắp các mặt báo đã từng đăng những "điển hình xấu" của học sinh vừa qua. Ây thế mà ... Đó cũng là một sự lạ.Mà lại không lạ!
    TAMNHAPDAO
     
    Sửa lần cuối: 13/4/2010
  15. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Up lên để nhiều người biết đến topic này.
    Từ một bức thư của 2 em bé nhỏ, người lớn chúng ta có nhiều điều phải suy nghĩ.
    Mong một ngày không xa ý tưởng của các em đến được với chính phủ và quốc hội.
    Có thể hiện tại, hay 10 năm, hay 100 năm nữa chúng ta chưa thực hiện được. Nhưng có sự cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ cải thiện được phần nào thực trạng hiện nay và biết đâu, khi kỉ niệm 2000 năm Thăng Long lịch sử là khi chúng ta có một thủ đô treo như ý tưởng của các em.
     
  16. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Bai viet cua Tamnhapdao cho y tuong cua hai chau be HN

    Xin chào !
    Để giúp cho ý tưởng của 2 cháu KL có sức thuyết phục TAMNHAPĐAO xin được dẫn ra một vài nhận xét nho nhỏ:
    Theo TAMNHAPĐAO thì Ngành xây dựng Việt Nam hiện nay thừa khả năng xây dựng xây dựng Thành phố theo kiểu "TREO" của 2 cháu bé.Có đủ năng lực tự mình quy hoạch, thiết kế, xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố Hiện đại, rộng lớn và độc đáo !
    Các bạn hãy mở cửa sổ nhà bạn ra và nhìn khắp trời Hà Nội xem: Những nhà cao tầng mọc lên như nấm sau cơn mưa cùng các cây cầu hiện đại vươn mình băng qua sông. Những đập thác thủy điện to lớn hùng vĩ hiện ra nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc là bằng chứng nói lên Ngành xây dựng Việt Nam thật sự lớn mạnh.
    Chúng ta cần hiểu rằng “Mặt bằng trên cao” không phải rộng lớn bát ngát, diện tích hàng chục km2 và phẳng lỳ như mặt nước Hồ Tây. “Mặt sàn trên cao” là sự liên kết của rất nhiều những không gian nhỏ có bề mặt sàn từ 100.000m2 đến 300.000m2 phía dưới của những kẽ hở các tiểu “Mặt sàn trên cao” là những con đường đi dưới mặt đất. Nên hiểu XD 100.000m2 mặt sàn còn dễ hơn nhiều xây nhà cao tầng loai nhà 25 tầng trở lên có diện tich móng trên dưới 1500m2.Nhà cao tầng có nhiều nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn hơn các khu phố "TREOCác khu phố TREO được kết cấu dàn trải liên hoàn tạo thành “Mảng” nương tựa, hỗ trợ cho nhau làm giảm nhẹ những ngoại lực tác động vào nó như trọng lực bản thân cộng hưởng với lực đẩy của gió bão. Của Nhiệt năng tác động giãn nở không đều từ 4 hướng, và từ giao động của địa chấn...

    Cái lợi của người dân được “sống trong khu phố “TREO” là họ đã thoát khỏi cuộc sống khổ sở trong những căn nhà ống tối tăm, chật chội và ẩm thấp. Đến được nơi ở mới phù hợp với thời đại. Người dân còn được một khoảng “ĐẤT” làm ăn, kinh doanh ngay dưới nơi mình ở. Đó là NƠI cần thiết cho cuộc sống của người dân Đô thị. Khoảng ĐẤT giàng cho vui chơi, cho các môn thể thao như bóng đá,bóng rổ bóng chuyền,cầu lông,...là nơi sôi nổi nhất. Người đân sở tại giao lưu với nhau. Họ dần dần lấy lại được những quan hệ tình cảm xưa rất điển hình của tình hàng phố mà lâu nay hầu như đã bị sự bon chen đố kị làm cho nhạt nhòa. Những nơi sinh hoạt cộng đồng ấy giúp cho những đứa trẻ “TRÊN PHỐ” quen biết nhau, thân thiết với nhau hơn, tạo nên những tình cảm đan xen để cho cuộc sống chỉ có lòng NHÂN ÁI.

    Thực tế hiện nay những hộ dân sống ở mặt phố đang được hưởng rất nhiều phần “ĐỊA LỢI” (họ là số ít) còn những hộ dân sống bên trong không có mặt “TIỀN” (họ là số đông). Ngoài những căn phòng được gọi là nhà cho oai, lối đi của họ ra tói mặt phố văn minh sáng sủa là những ngó ngách tối tăm chật chội. Những người này dù có tài làm ăn buôn bán đến đâu thì vẫn phải chịu thiệt thòi vì những khoản tiền thuê cửa hàng, mặt bằng làm ăn và mọi chí phí đầy mâu thuẫn !
    Ý tưởng của 2 cháu bé nếu thành hiện thực thì không gian dưới mặt đất sẽ vô cùng rộng, đáp ứng hết tất cả những người dân muốn có mặt bằng kinh doanh. ĐỊA LỢI lúc này đã được chia đều. Thời điểm mọi người dân được như ý cũng là lúc họ được THIÊN THỜI. Chỉ còn chờ NHÂN TÀI của họ phát tác ra nữa thôi. (Ở đây TAMNHAPĐAO dám thay NHÂN HÒA thành NHÂN TÀI bởi tính chất cái gì cần thiết trong xã hội hiện nay).
    Lòng mong mỏi của TAMNHAPĐAO (có khi còn cháy hơn các cháu) là làm sao để bức thư của 2 cháu KL đến được tay ông Nguyễn Minh Triết.
    TAMNHAPĐAO
     
    Sửa lần cuối: 17/4/2010
  17. tamnhapdao

    tamnhapdao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Đêm chờ xem bóng đá, TAMNHAPDAO lại ngồi suy nghĩ chút ít cho ý tưởng của hai cháu Khuê Linh. TAMNHAPDAO nhận thấy rằng ý tưởng thành phố TREO của hai cháu bé đã được kế thừa từ nền kiến trúc truyền thống xa xưa của dân tộc Việt Nam. Từ trong câu truyện "THẦN KIM QUY DẠY DÂN LÀM NHÀ" để đến với những căn NHÀ SÀN DÂN TỘC PHÍA bắc Việt Nam. Hay là từ hình ảnh ngôi nhà RÔNG của các dân tộc vùng Tây Nguyên xa xôi. Nó chị khác với ý tưởng của 2 cháu là hình dáng của những ngôi nhà, kiểu nhà đó còn đơn giản, nhỏ bé, phục vụ cho số ít người dân. Một đơn vị sàn chỉ sử dung cho một đơn vị mái nhà, một đơn vị gia đình(ngôi NHÀ SÀN của Bác Hồ kính yêu là một ví dụ điển hình đang hiẹn diện giữa lòng thủ đô Hà Nội cho chúng ta một cái nhìn thực tế để liên tương).
    Ngày nay trên thế giới người ta cũng đã từng xây dựng và sử dụng những khu nhà lớn 2 tầng, 3 tầng rưa rứa như ý tưởng của hai cháu KL(chỉ khác nhau ở công năng sử dụng mà thôi) như: các nhà ga sân bay, các nhà ga tàu điện ngầm, nhà ga xe lửa... thậm chí có những nhà hàng thương mại rộng lớn tầm cỡ trên dưới 100000m2(ở Việt Nam cũng có). Tất cả chỉ khác với ý tưởng là cách sử dụng như thế nào . Nếu so sánh không gian trong kiến trúc của ý tưởng KL thân thiện với cuộc sống của người dân hơn.
    TAMNHAPDAO nhận thấy đã đến lúc dừng mọi góp ý, biện giải cho ý tưởng của hai cháu bé KL.Bởi viết như thế đẫ là đủ.Bây giờ hai cháu KL cùng chúng ta chỉ còn mỗi một việc là CHỜ PHẢN HỒI của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chính phủ nữa mà thôi. Bởi:
    VIẾT ĐI VIẾT LẠI VIẾT MÃI THÀNH NHÀM!
    Xin kính chào!
    Tai bút: phần chi tiết ý tưởng , mọi người chúng ta sẽ bàn sau.
    Hà Nội 22 tháng 4:TAMNHAPDAO.
     
  18. tolica

    tolica Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ý tưởng rất hay! "Hay quá là hay!". Xưa kia ở thời trung cổ đã có một khu vườn TREO Babilon nổi tiếng khắp thế giới. Ngày nay ở Việt Nam ta trong tương lai sẽ có một thủ đô TREO.
    Ngày xưa đức vua Lý Thái Tổ quả có "thần nhãn" nhìn xa tới tận thời đại con cháu chắt chút chít bấy giờ, mà đã đặt tên cho kinh đô là Thăng Long.(ai cũng biết THĂNG có nghĩa là bay lên, vươn lên,Thăng Long có nghĩa là con rồng bay lên). Để cho tới thế hệ chúng ta hiện nay sinh ra một ý tưởng Thăng Thiên độc đáo tuyệt cú mèo là vậy! Trong tương lai Hà Nội sẽ được THĂNG lên để cho đúng với nghĩa tên xưa của nó: Hà Nội- Thăng Long; Thăng Long- Hà Nội! Ôi, giấc mơ này đẹp làm sao!
    Chúc cho ý tưởng của hai em KL sớm trở thành hiện thực.
     
  19. Số Sáu

    Số Sáu Banned

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Rất thú vị đấy.Nếu người lớn cũng chịu khó suy nghĩ những vấn đề như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những ý tưởng đột phá.
     
  20. noibuonlangle

    noibuonlangle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: thư gửi chủ tịch nước Nguyễn Minh triết

    Không biết người nhà CTịch có hay coi lamchame không nhỉ .Nếu có t hì chắc đọc rồi .
     

Chia sẻ trang này